Chương 236
Kỹ năng khống chế vượt trên cả Bá Thể!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Con số sát thương kia khiến Nga Năng Đa không thể hiểu nổi, nhưng cảm giác suy sụp còn chiếm lấy gã nhiều hơn.
Gã điên cuồng muốn tấn công Lâm Thiên Hạo, thế nhưng đôi chân như bị đóng đinh không thể di chuyển. Những kỹ năng khác thậm chí không thể xuyên qua tầng tầng lớp lớp vũ tiễn dày đặc của đối phương, khiến gã rơi vào tuyệt vọng cùng cực.
Gã muốn chạy trốn, nhưng điện chủ Hải Thần Điện đã chặn ngay sau lưng.
"Bá Thể!"
"Cuồng bạo!"
"Đệ Tam Nhãn Ngân!"
Giữa trán Nga Năng Đa nứt ra một khe hở, máu tươi đỏ thẫm rỉ ra, ánh sáng bạc rực rỡ bao phủ lấy vết nứt. Ngay sau đó, từ trong khe hở ấy thế mà mọc ra một con mắt bạc.
"Cẩn thận!"
Tiếng của Vong Linh Chi Thần vang lên trong đầu Lâm Thiên Hạo.
Lời vừa dứt, Nga Năng Đa đã gầm lên phẫn nộ:
"Thằng khốn, chết đi cho ta!!"
Một tia sáng bạc xé toạc không trung lao thẳng về phía Lâm Thiên Hạo. Những mũi tên của anh chạm vào tia sáng này đều tan thành tro bụi. Nhờ có lời nhắc nhở của Vong Linh Chi Thần, Lâm Thiên Hạo đã kịp né tránh trước khi tia sáng ập đến.
Tuy nhiên, tốc độ của nó quá nhanh, anh chỉ kịp lách người tránh khỏi chỗ hiểm, vai trái vẫn bị sượt qua.
-1.000.100.
Một con số sát thương khổng lồ hiện lên trên đỉnh đầu Lâm Thiên Hạo. Sát thương lên đến hàng triệu, thật sự đáng sợ vô cùng. Đáng nói nhất là tia sáng này không phải đòn bộc phát một lần, nó vẫn tiếp tục duy trì, bám sát theo sau lưng anh như hình với bóng.
Điện chủ Hải Thần Điện cầm Hải Thần Đinh Ba đâm mạnh vào đầu Nga Năng Đa, tạo ra một lượng sát thương không nhỏ.
Bạo kích!
-329.850!!
Con số rất cao, nhưng Nga Năng Đa hoàn toàn ngó lơ, vẫn điều khiển tia sáng truy đuổi Lâm Thiên Hạo không rời.
-1.095.800!!
Lại thêm một con số sát thương vượt mức triệu điểm, HP của Lâm Thiên Hạo sụt giảm một mảng lớn. May mà có Thị Huyết Long Giáp giúp gánh chịu và hồi phục, nếu không tình hình còn tệ hơn nhiều.
"Hải Chi Tử đại nhân, cố trụ vững, chiêu này của hắn không duy trì được lâu đâu!"
Lâm Thiên Hạo đẩy tốc độ lên tối đa, trong lòng thầm mắng: "Tôi cũng sắp không trụ nổi rồi đây này!"
Tia sáng kia quá nhanh, tốc độ di chuyển của anh rất khó để kéo giãn khoảng cách. Trong lúc điện chủ Hải Thần Điện đang nói, Lâm Thiên Hạo lại trúng thêm một đòn, lượng máu tiếp tục tụt dốc.
Ngặt nỗi, anh không thể đứng lại đấu sát thương, vì đây là sát thương duy trì, một giây gây ra không chỉ một lần. Nếu bị trúng liên tục, tổng sát thương sẽ vô cùng khủng khiếp. Rất may, tia sáng chỉ tồn tại trong ba giây rồi tan biến, nếu không đây thực sự là một rắc rối lớn đối với Lâm Thiên Hạo.
"Đòn tấn công của ngươi kết thúc rồi, giờ đến lượt ngươi phải chết."
Vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo lại một lần nữa trút xuống như mưa.
Trong ba giây duy trì tia sáng vừa rồi, Nga Năng Đa đã bị điện chủ Hải Thần Điện đánh mất không ít máu. Giờ đây đối mặt với đòn tấn công của Lâm Thiên Hạo, gã bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm.
"Nhãn Ngân: Hư Không Chi Xúc!"
Nga Năng Đa gầm lên, khí tức của gã lập tức héo úa, thanh mana cũng tụt xuống một đoạn dài.
"Tiêu hao bản nguyên khí huyết?"
Lâm Thiên Hạo giật mình, một dự cảm chẳng lành ập đến. Trong Chư Thần Hoàng Hôn, đa số kỹ năng tiêu tốn mana, một số ít tiêu tốn máu. Ngoài ra còn có những kỹ năng đặc biệt gọi là Cấm chú, cái giá phải trả rất khác nhau, có loại giảm vĩnh viễn thuộc tính như HP tối đa hay công kích tối đa.
Vừa rồi Nga Năng Đa đã tiêu hao bản nguyên khí huyết, nghĩa là HP tối đa của gã sẽ bị giảm vĩnh viễn. Không chỉ vậy, mana cũng mất đi một lượng lớn. Kỹ năng này chắc chắn sẽ cực kỳ kinh khủng.
Mọi suy nghĩ chỉ diễn ra trong chớp mắt. Phía sau Lâm Thiên Hạo và điện chủ Hải Thần Điện bỗng xuất hiện một con mắt bạc khổng lồ. Con mắt này dường như ẩn giấu trong hư không, lúc này mới từ từ mở ra.
Ngay khi con mắt mở to, một xúc tu từ bên trong lao ra với tốc độ sét đánh, quấn chặt lấy Lâm Thiên Hạo. Phía điện chủ Hải Thần Điện cũng chịu chung số phận, bị trói nghiến ngay lập tức.
"Bá Thể!"
Lâm Thiên Hạo phản ứng cực nhanh, ngay khoảnh khắc xúc tu chạm vào người, anh đã kích hoạt Bá Thể. Thế nhưng, một chuyện không tưởng đã xảy ra. Cả trạng thái Bá Thể lẫn khả năng hóa giải khống chế của Tịnh Hóa Ngọc Bội đều hoàn toàn vô hiệu.
"Đây là... kỹ năng khống chế ở cấp bậc cao hơn!!"
Lâm Thiên Hạo lập tức hiểu ra nguyên nhân. Trước đây anh có thể dùng Tử Vong Luân Hồi giết chết lão bộc áo xanh đang bật Bất Tử Chân Thân là vì cấp bậc của Tử Vong Luân Hồi cao hơn. Hiện tại, Bá Thể và ngọc bội không có tác dụng, chứng tỏ cấp bậc của chiêu trói buộc này quá cao.
"Nỗi nhục hôm nay, Nga Năng Đa ta sẽ ghi nhớ kỹ. Ngày sau nếu ta nhiếp bàn trở lại, nhất định sẽ lấy đầu các ngươi!"
Nga Năng Đa chẳng thèm ngoảnh đầu lại, vừa chạy trối chết vừa không quên buông lời đe dọa. Mãi đến mười lăm giây sau, khi Nga Năng Đa đã chạy đi rất xa, kỹ năng này mới hết hiệu lực.
"Liệt Diễm Hỏa Kê Vương!"
Lâm Thiên Hạo leo lên tọa kỵ, trực tiếp đuổi theo. Đồng thời, anh lấy Sinh Tử Bộ ra, điền tên Nga Năng Đa · Cô Kiếm vào đó!
Khi lao đến bờ biển, anh lập tức đổi sang Bạo Thủy Hổ Quy Vương. Để tăng tốc, Lâm Thiên Hạo còn vận dụng cả Hải Chi Chân Ý. Tốc độ của Nga Năng Đa rất nhanh, nhưng dưới sự truy đuổi gắt gao của anh, khoảng cách giữa hai bên vẫn đang không ngừng thu hẹp.
"Cứu ta!"
Nga Năng Đa hét lớn về phía con tàu lớn.
Trên tàu, người phụ nữ đang chuẩn bị rút lui lộ vẻ kinh ngạc:
"Điện chủ Hải Thần Điện mà cũng đe dọa được Nga Năng Đa sao?"
Cô ta cảm thấy khó tin, bởi trước khi hành động đã bàn bạc kỹ lưỡng, không ngờ lại xảy ra biến cố này.
"Bắn pháo yểm trợ diện rộng."
Người phụ nữ không quay nòng pháo mà đích thân bước ra boong tàu.
"Đi!!"
Từng con rối cơ khí xuất hiện trên boong, lao nhanh về phía Lâm Thiên Hạo. Anh khẽ nhíu mày:
"Lặn xuống!"
Bạo Thủy Hổ Quy Vương lập tức lặn sâu vào lòng nước. Ở dưới nước, tốc độ của Lâm Thiên Hạo không những không bị ảnh hưởng mà còn được cộng thêm thuộc tính.
"Ầm! Ầm! Ầm!"
Trên mặt nước, các con rối cơ khí bắt đầu tự bạo. Lực xung kích cực lớn khuấy đảo nước biển, hòng ngăn cản bước tiến của anh.
"Vút! Vút! Vút!"
Lâm Thiên Hạo cũng không phải hạng vừa, vũ tiễn liên tục bắn về phía Nga Năng Đa. Lúc này, ưu điểm của kỹ năng bị động Phổ Thông Công Kích Tăng Phúc mới được phát huy rõ rệt. Bình thường anh không thể bắn tới tầm đó, nhưng nhờ tăng tầm đánh, Nga Năng Đa đã nằm gọn trong phạm vi tấn công.
"Hỏng rồi."
Người phụ nữ trên boong tàu nhận thấy tình hình bất lợi, lập tức điều khiển các con rối cơ khí chắn trước mặt Nga Năng Đa rồi tự phát nổ. Sóng xung kích từ vụ nổ tạm thời chặn được vũ tiễn, nhưng số lượng tên của Lâm Thiên Hạo quá nhiều, một hai vụ nổ chẳng thấm tháp vào đâu.