Chương 251

Đại chiến bùng nổ!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Để cậu gom đủ mười sự chúc phúc của Thần linh phương Đông, Đông Phương Cổ Quốc sẽ phục tô, đến lúc đó Hỗn Loạn chi địa không còn tồn tại, chúng tôi chẳng phải cũng phải chết sao." Bỉ Đặc Ba Khố thần sắc ảm đạm. Họ sở dĩ có thể đoàn kết lại, ngoài việc có thần linh đứng sau chủ đạo, nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì họ không còn lựa chọn nào khác. Sống ở Hỗn Loạn chi địa bao nhiêu năm nay, chẳng ai muốn nơi này bị hủy diệt cả. "Ít nhất bây giờ các người vẫn có thể rời khỏi Hỗn Loạn chi địa để tiến vào đại lục Hạo Miểu, vẫn còn đường sống." Lâm Thiên Hạo lạnh lùng tiếp lời: "Nếu cứ khăng khăng đối đầu với tôi, tôi có thể giết sạch Hỗn Loạn chi địa, không để sót một mống nào." Bỉ Đặc Ba Khố khẽ nheo mắt lại, bởi vì ông ta nhìn thấy sự quyết tuyệt trong ánh mắt của Lâm Thiên Hạo. Nếu ông ta tiếp tục cố chấp, không chỉ bản thân ông ta chết mà cả gia tộc Bỉ Đặc cũng sẽ tan thành mây khói. Điều quan trọng nhất là, dù ông ta có hy sinh như vậy thì cũng chẳng thay đổi được vận mệnh của Hỗn Loạn chi địa. Bởi vì Lâm Thiên Hạo thật sự dám đồ sát cả vùng đất này. vương quốc Tinh Thần chính là tiền lệ, những việc Lâm Thiên Hạo muốn làm, dù phải giết bao nhiêu người đi chăng nữa, anh cũng sẽ không nương tay. Kẻ nào ngáng đường, kẻ đó chỉ có con đường chết. "Ba..." "Hai..." Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm đối phương, bắt đầu đếm ngược. Bỉ Đặc Ba Khố cảm thấy giọng nói của Lâm Thiên Hạo như nổ tung ngay trong tim mình, thúc giục ông ta phải nhanh chóng đưa ra quyết định. "Nếu ông thỏa hiệp, ông tưởng rằng tới đại lục Hạo Miểu là có thể giữ được mạng sao?" Ngay lúc này, một giọng nói vang lên. Lâm Thiên Hạo đưa mắt nhìn sang, ánh mắt sắc như dao. Đó là một thanh niên mặc trường bào màu huyết sắc, gương mặt âm hiểm. Hầu tước Ma cà rồng Mẫn Đức Khải Độ! Lúc này hắn vẫn đang chịu sự tấn công từ Sinh Tử Bộ, nhưng điểm sinh mệnh lại không hề có dấu hiệu sụt giảm. Lâm Thiên Hạo thầm cảm thấy không ổn, vì điểm sinh mệnh của anh hiện tại đã lên tới hơn 16,3 triệu điểm! Về lý thuyết, sát thương mỗi giây của Sinh Tử Bộ gây ra cho Mẫn Đức Khải Độ không thể thấp hơn 173.000 điểm. Dù hắn có nuốt chửng một giọt thần huyết của Băng Tuyết Nữ Thần thì cũng không thể chống chọi được đến mức này. "Ngạc nhiên lắm sao?" Mẫn Đức Khải Độ nhìn Lâm Thiên Hạo đầy giễu cợt: "Đòn tấn công quái dị của ngươi quả thực rất phiền phức, thậm chí từng khiến ta phải liên tục giết quái vật để duy trì điểm sinh mệnh. Ngay cả sau khi nuốt thần huyết của Băng Tuyết Nữ Thần, ta vẫn không đủ sức đối kháng với nó." Lâm Thiên Hạo không ngắt lời, dù gã này có hơi lảm nhảm. Anh cần biết nguyên nhân để tìm cách đối phó. Dù sao thời buổi này, những đối thủ chịu nói ra át chủ bài trước khi đánh như Mẫn Đức Khải Độ cũng chẳng còn nhiều. "Nhưng ngươi cứ nhất quyết muốn đối đầu với Hải Thần, nên ngài ấy đã ban Khư Hải Chử cho ta." Lâm Thiên Hạo nheo mắt lại, giọng của Vong Linh Chi Thần vang lên trong đầu anh: "Khư Hải Chử là Thần khí của Hải Thần, nhưng Thần khí không thể tặng cho người khác, ít nhất là dưới quy tắc của Chư Thần Hoàng Hôn ở giai đoạn hiện tại. Đây xác suất cao chỉ là bản suy yếu cấp Thần Ban, nếu do đích thân Hải Thần ban cho thì có thể sẽ được gia trì thêm chút thần lực." Nghe vậy, Lâm Thiên Hạo đã hiểu rõ. Những thực thể liên quan đến các thuộc tính Thủy, Mộc, Quang Minh hay Sinh Mệnh đều có khả năng hồi phục cực kỳ mạnh mẽ. Hải Thần vốn là vị thần nắm giữ quy tắc Thủy thuộc tính, vật phẩm ngài ban xuống chắc chắn có khả năng hồi phục vô cùng khủng khiếp. Tuy nhiên Lâm Thiên Hạo cũng chẳng mấy bận tâm. Anh lẳng lặng dồn toàn bộ điểm thuộc tính tự do vào tốc độ đánh. Chỉ số tốc độ đánh từ 41,2 vọt một mạch lên 77,6. Dù càng về sau, việc tăng tốc độ đánh càng tốn nhiều điểm thuộc tính và không còn kinh tế như trước, nhưng thứ Lâm Thiên Hạo thiếu nhất chính là tốc độ đánh và tốc độ di chuyển. Còn những thứ khác thì không giúp ích được nhiều. Hộ giáp? Kháng phép? Chỉ cần điểm sinh mệnh đủ cao thì mấy thứ đó có ý nghĩa gì chứ? Máu dày thì cứ việc đánh thoải mái, ta chỉ cần một mũi tên là kết liễu ngươi, để xem các hạ hóa giải thế nào! "Hầu tước Ma cà rồng Mẫn Đức Khải Độ, trước đây ở gia tộc Hoắc Ân chỉ thấy bóng lưng của ngươi, hôm nay mới coi như lần đầu gặp mặt." "Đúng vậy." Mẫn Đức Khải Độ gật đầu: "Chúng ta chưa từng gặp mặt mà ngươi đã khóa mục tiêu khiến ta mất máu liên tục, trước đó ngươi còn giết vị hôn thê Lôi Âu Na của ta. Ngươi nói xem, mối thù này giải quyết thế nào đây?" "Quả thực là không có cách giải. Hay là thế này, tôi giết ngươi rồi biến ngươi thành vong linh của tôi, như vậy thù hận giữa chúng ta tự nhiên sẽ được hóa giải." Dứt lời, Lâm Thiên Hạo giơ cao cung dài trong tay. Chỉ trong chớp mắt, những mũi lông vũ đã tuôn ra như triều dâng. Mẫn Đức Khải Độ liên tục di chuyển, muốn né tránh đòn tấn công của Lâm Thiên Hạo. Thế nhưng, Lâm Thiên Hạo lập tức xoay tay dùng Ngũ Tiễn Tề Xạ, một giây bắn ra 388 mũi tên! Đây là đòn tấn công bao phủ diện rộng. Né ư? Không có cửa đâu! Anh muốn xem xem gã này có thể trốn đi đằng nào. Vút! Vút! Vút! Mẫn Đức Khải Độ cuối cùng cũng không thể dựa vào tốc độ để né hoàn toàn mưa tên. Trên người hắn tỏa ra một làn sương máu, những mũi tên của Lâm Thiên Hạo vừa chạm vào sương máu đã lập tức tan biến. Nhưng cường độ của sương máu cũng có hạn. Một giây có thể ăn mòn hàng trăm mũi tên đã là rất đáng kinh ngạc, nhưng số tên Lâm Thiên Hạo bắn ra trong một giây đâu chỉ có chừng đó. -978.691! -978.691! ... Lượng sát thương hiện tại của Lâm Thiên Hạo, dù không bạo kích cũng đã xấp xỉ một triệu điểm. Chỉ trong nháy mắt, Mẫn Đức Khải Độ đã mất đi 20 triệu điểm sinh mệnh, cứ đà này hắn sẽ sớm mất mạng. "Ra tay đi!" Mẫn Đức Khải Độ quát lớn một tiếng. Hình bóng Bỉ Đặc Ba Khố hóa thành tàn ảnh lao thẳng về phía Lâm Thiên Hạo. Là một Cách Đấu Gia cấp Bạch Kim bốn chuyển, khả năng cận chiến của ông ta là không cần bàn cãi. Chỉ cần áp sát được Lâm Thiên Hạo, ông ta tin mình có thể giết chết anh. "Tam Đầu Lục Tý!" Lâm Thiên Hạo quát khẽ, một tay cầm Đả Thần Tiên, một tay cầm Phù Hải Cung, đồng thời trang bị toàn bộ những món đồ có thể mang lên người. Cây Phù Hải Cung này là món đồ rơi ra từ một con Boss hải thú cấp Bạch Ngân 50 mà anh vừa giết. Thuộc tính của nó tương đương với Cửu Hợp Trường Cung, quan trọng nhất là độ bền vẫn còn 100, đủ để chống đỡ trong trận chiến này. Còn việc mang thêm các trang bị khác chỉ vì một mục đích duy nhất: Bạo kích! Nhờ vài món trang bị Bạch Ngân cấp 50, anh đã thành công đẩy tỷ lệ bạo kích lên tới 100%. Những mũi tên rơi trên người Bỉ Đặc Ba Khố hiện lên những con số sát thương bạo kích đỏ rực. -1.957.385! Con số sát thương này vừa xuất hiện đã khiến Bỉ Đặc Ba Khố giật mình kinh hãi. Cái này... cũng quá đáng sợ rồi. Ông ta bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã ra tay, chỉ tiếc là tên đã rời cung, giờ đây không còn đường lui nữa. "Haiz, sao lại đi đến bước đường này cơ chứ." Giọng nói của Á Bá Lư u u truyền đến, ngay sau đó là một lượng lớn cao thủ của Huyết Nha Lâu bắt đầu tấn công đại quân vong linh của Lâm Thiên Hạo. Không chỉ có Huyết Nha Lâu, cả gia tộc Bỉ Đặc cùng với Lạc Lâm Mục Dã, Băng Phù Lệ Ti, Vương thôn trưởng... cũng đồng loạt xuất hiện, dốc toàn lực tham chiến. Đại chiến bùng nổ! Lâm Thiên Hạo vẫn giữ vẻ bình tĩnh đáng sợ. Mẫn Đức Khải Độ quá trơn trượt, lại có sương máu ăn mòn mũi tên nên khó lòng giết ngay được. Nhưng đám người Huyết Nha Lâu và gia tộc Bỉ Đặc thì lại là chuyện khác.
Đại chiến bùng nổ! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ