Chương 26

Lão tửu quỷ!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Ảnh Sát nhạy bén nhận ra điều gì đó, nhưng gã chẳng mấy bận tâm. Chỉ cần Lâm Thiên Hạo giúp gã hoàn thành nhiệm vụ này, gã có thể rời khỏi Tân Thủ thôn. Còn sau đó Lâm Thiên Hạo định làm gì thì đều không liên quan đến gã nữa. "Tôi sẽ đưa cậu lên cấp mười, sau đó đi tìm Lão tửu quỷ." Lâm Thiên Hạo gửi một lời mời tổ đội qua. Bản thân anh cũng đang định đánh quái để tích lũy Điểm sinh mệnh, hơn nữa đạt đến cấp mười mà không rời Tân Thủ thôn thì cũng chẳng thể nhận thêm kinh nghiệm. Tiện tay giúp Ảnh Sát một phen cũng tốt. Có Lâm Thiên Hạo dẫn dắt, tốc độ thăng cấp của Ảnh Sát nhanh đến kinh người. Chưa đầy nửa giờ, gã đã chạm mốc cấp mười. "Đi thôi, tìm Lão tửu quỷ." Lâm Thiên Hạo rảo bước về phía hang quặng. Việc tìm kiếm khoáng thạch phần lớn sẽ diễn ra ở khu vực này. Tuy nhiên, sau khi đi một vòng quanh đây, họ vẫn chẳng thấy bóng dáng Lão tửu quỷ đâu. "Người này đi đâu rồi?" Ảnh Sát chau mày. Lâm Thiên Hạo cũng nhíu mày lại, anh luôn cảm thấy có một đôi mắt đang âm thầm quan sát mình. Cảm giác bị rình rập này thật sự chẳng dễ chịu chút nào. "Ra đi, đã đi theo chúng tôi lâu như vậy rồi." Lâm Thiên Hạo đưa mắt nhìn quanh. Anh vô cùng tự tin vào trực giác của mình, nhất định có người đang ở gần đây. Ảnh Sát thoáng kinh ngạc, xung quanh có người mà sao gã lại không hề hay biết. "Ha ha ha! Đúng là giang hồ sóng sau đè sóng trước, tuổi còn trẻ mà đã lợi hại thế này rồi." Một tràng cười lớn vang lên, ngay sau đó là bóng dáng một lão già lôi thôi, tay cầm hồ lô rượu đang thong thả bước tới. Lão tửu quỷ: Cấp 12. Điểm sinh mệnh: ??? Tấn công: ??? Kỹ năng: ??? (Chú thích: Chủ tửu quán của Tân Thủ thôn. Lão ta dường như đang tìm kiếm thứ gì đó gần hang quặng, biết đâu các ngươi có thể giúp được gì đó.) Nếu là người chơi bình thường bắt gặp, có lẽ đã có thể nhận được nhiệm vụ nào đó từ chỗ Lão tửu quỷ. Lâm Thiên Hạo nhìn chằm chằm lão già, mà Lão tửu quỷ cũng dùng đôi mắt ngái ngủ nhìn lại anh. "Tuyết Đế, dạo gần đây cậu nổi danh như cồn ở Tân Thủ thôn chúng ta nhỉ. Có điều cậu đã cấp mười rồi, sao vẫn chưa đến Chủ thành?" Lâm Thiên Hạo mỉm cười nhạt: "Haiz, không phải tôi không muốn đi, chủ yếu là Lão thôn trưởng đưa ra cái giá quá hời." "Sao nào? Lão thôn trưởng bảo cậu đến giết ta à?" Lâm Thiên Hạo nhướng mày: "Xem ra ông đều biết cả rồi. Đã vậy, hãy để tôi lĩnh giáo bản lĩnh của tiền bối." Dứt lời, Lâm Thiên Hạo lập tức bắn ra một mũi tên. "Vút!" Vệt tên xé gió lao đi. Lão tửu quỷ khẽ nheo mắt, thực hiện một cú lộn nhào ra sau, vững vàng né được mũi tên của Lâm Thiên Hạo. "Ê, đừng có nóng tính thế chứ, có gì chúng ta cứ từ từ thương lượng không được sao?" Lão tửu quỷ cười hì hì nhìn Lâm Thiên Hạo. "Những gì Lão thôn trưởng có thể cho cậu, chưa chắc ta đã không cho nổi." Trong lúc nói chuyện, Lão tửu quỷ đặt hồ lô rượu của mình trước mặt Lâm Thiên Hạo. "Uống một chén rượu rồi rời khỏi Tân Thủ thôn đi. Ân oán ở đây chẳng liên quan gì đến các cậu nữa." "Ding! Lão tửu quỷ đã giao cho bạn một nhiệm vụ." "Yêu cầu nhiệm vụ: Uống một chén rượu, lập tức rời khỏi Tân Thủ thôn." "Hình phạt nhiệm vụ: Không." "Phần thưởng nhiệm vụ: Điểm thuộc tính tự do +50." Lâm Thiên Hạo và Ảnh Sát nhìn nhau, cả hai đều thấy rõ sự chấn động trong mắt đối phương. Nguyên nhân không có gì khác, phần thưởng mà Lão tửu quỷ đưa ra quá sức hậu hĩnh. Thậm chí từ một góc độ nào đó, nó đã vượt xa trí tưởng tượng của bọn họ. Người khác muốn rời Tân Thủ thôn còn phải hoàn thành nhiệm vụ xuất thôn của Lão thôn trưởng. Còn bọn họ chỉ cần uống một ngụm rượu là xong. Không chỉ vậy, còn nhận được phần thưởng lớn đến thế. Năm mươi điểm thuộc tính tự do tương đương với việc thăng mười cấp rồi. "Về phần hình phạt nhiệm vụ các cậu cũng đừng lo. Sau khi uống rượu của ta, các cậu sẽ được truyền tống tại chỗ rời khỏi Tân Thủ thôn. Lão thôn trưởng sẽ không có cách nào trừng phạt các cậu được." Lâm Thiên Hạo biết Lão tửu quỷ nói thật. Nhiệm vụ này rất đơn giản, phần thưởng lại cao. Nhưng anh vẫn chần chừ. Bởi lẽ, hai nhiệm vụ từ Cuộn giấy nhiệm vụ của anh nếu hoàn thành sẽ có Chư Thần Ban Phúc, kết quả tệ nhất có lẽ vẫn tốt hơn thế này. Ảnh Sát chỉ do dự một chút rồi nhận nhiệm vụ. Gã vốn dĩ đã không định lún sâu thêm nữa. Giờ có cơ hội kết thúc êm đẹp thế này, gã chẳng có lý do gì để từ chối. Sau khi uống rượu, Ảnh Sát liền biến mất, rời khỏi Tân Thủ thôn. Lão tửu quỷ cười tủm tỉm nhìn Lâm Thiên Hạo: "Còn cậu thì sao?" Lâm Thiên Hạo không đáp mà trực tiếp giương cung cài tên. "Vút!" Mũi tên xé không khí lao tới. Đáy mắt Lão tửu quỷ lóe lên một tia hàn quang: "Lão thôn trưởng rốt cuộc đã cho cậu cái gì mà khiến cậu phải liều mạng vì lão ta đến mức này?" Dứt lời, Lão tửu quỷ phun ra một ngụm rượu mạnh. Luồng rượu hóa thành một thanh phi kiếm giữa không trung, trong chớp mắt đã bay đến trước mặt Lâm Thiên Hạo. Anh dùng Cung dài đập mạnh vào phi kiếm, đồng thời nhào lộn sang bên cạnh. Động tác này vô cùng mượt mà, không hề lộ ra sơ hở. Ngay lập tức, anh lại giương cung bắn tiếp. Trận chiến bắt đầu! Lâm Thiên Hạo biết rất ít về Lão tửu quỷ, từ thuộc tính đến kỹ năng đều là ẩn số. Trước đó khi hoàn thành nhiệm vụ, anh nhận được hai mươi điểm thuộc tính tự do và vẫn tiếp tục dồn hết vào tốc độ di chuyển, giúp chỉ số này tăng thêm 2 điểm. Tốc độ đánh hiện tại của anh đã đủ dùng, thậm chí vì sát thương quá cao nên tốc độ đánh hơn 3.0 cũng chưa thể phát huy hết tác dụng. Tốc độ di chuyển mới là thứ anh cần tập trung phát triển để tăng khả năng thả diều kẻ địch. "Vút!" "Vút!" Lâm Thiên Hạo tấn công liên hồi. Anh không mù quáng theo đuổi sát thương mà cố gắng không để Lão tửu quỷ chạm vào người. Tuy nhiên, kinh nghiệm chiến đấu của Lão tửu quỷ phong phú hơn anh tưởng rất nhiều. Lão hất rượu từ hồ lô ra, sau đó ném một cái mồi lửa vào. Ngọn lửa lập tức bao vây lấy Lâm Thiên Hạo, khiến anh không tài nào né tránh. -921. -921. -921. Sát thương thiêu đốt liên tục nhảy lên. Lâm Thiên Hạo cảm thấy da đầu tê dại vì ngọn lửa này kéo dài tới tận tám giây! Hơn bảy nghìn máu cứ thế bốc hơi. Anh vội vã giãn cách cự ly, đồng thời tung ra Thứ Huyền Tiễn Pháp. Anh cần đánh bay Lão tửu quỷ, chỉ có như vậy mới có thể thông qua chuỗi đòn đánh liên hoàn để nhanh chóng rút máu đối phương. Lão tửu quỷ nhận ra ý đồ của anh, lão dùng hồ lô rượu gạt phăng mũi tên, sau đó ném thẳng cái hồ lô về phía Lâm Thiên Hạo. Anh giật mình, lập tức né tránh. Dù đã cố gắng kéo giãn khoảng cách nhưng tốc độ di chuyển vẫn chưa đủ nhanh, hồ lô rượu nổ tung ngay trước mặt anh tầm năm mét. "Bùm!" Một tiếng nổ lớn vang lên. Lâm Thiên Hạo bị dư chấn cực mạnh hất văng ra xa. -8520. Một con số sát thương khổng lồ hiện lên trên đầu Lâm Thiên Hạo, thanh máu của anh sụt giảm nghiêm trọng. Chưa kịp rơi xuống đất, Lão tửu quỷ đã hóa thành một tàn ảnh xuất hiện ngay phía dưới. "Bộp!" Lão tửu quỷ tung một cú đấm từ dưới lên trúng bụng Lâm Thiên Hạo, đánh bay anh lên không trung. -1029. Lâm Thiên Hạo bị rơi vào trạng thái đánh bay nên không thể tấn công, nhưng anh không hề cam chịu. Ngay lập tức, anh chuyển đổi vũ khí chính, trang bị đầy đủ bộ Thụ Nhân Trang Bị lên người.
Lão tửu quỷ! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ