Chương 281

Kế hoạch Diệt Long Trảm Thủ!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Trước khi tới đây, tôi đã nghĩ có lẽ sẽ phải tốn không ít lời lẽ, thật chẳng ngờ cậu lại tin tưởng dễ dàng như vậy." Thủ lão có chút ngạc nhiên, ông chủ động rót cho Lâm Thiên Hạo một chén trà rồi nói tiếp: "Quốc gia đang chuẩn bị ứng phó với cuộc Đại Tai Biến này. Hiện tại cũng đã xuất hiện một vài người chơi khá lợi hại, nhưng so với cậu thì đều không cùng một đẳng cấp." Lâm Thiên Hạo trầm ngâm một lát: "Thủ lão muốn chiêu mộ tôi sao?" "Ban đầu quả thực tôi có ý đó, nhưng tôi nghĩ, người như cậu chắc hẳn không thích bị gò bó." Thủ lão mỉm cười nói: "Vì vậy, tôi muốn thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài với cậu. Nếu cậu có món đồ tốt nào không dùng tới, hoặc biết thông tin nhiệm vụ nào, có thể cung cấp cho chúng tôi." "Ngược lại, cậu cần thứ gì cũng có thể để chúng tôi giúp tìm kiếm. Tuy rằng chúng tôi không có bất kỳ người chơi nào đủ sức sánh vai với cậu, nhưng chúng tôi có lợi thế là người đông." Lâm Thiên Hạo thực sự thấy kinh ngạc. Anh vốn tưởng Thủ lão đích thân tới gặp là để thu phục mình, không ngờ đối phương lại đưa ra đề nghị như vậy. Nói đoạn, Thủ lão lấy ra hai Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần đặt trước mặt Lâm Thiên Hạo. "Biết Tuyết Đế đang tìm thứ này, một chút thành ý, coi như khởi đầu cho sự hợp tác của chúng ta." Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần! Thứ này cực kỳ khó kiếm, sự quý giá của nó không lời nào tả xiết. Những vật phẩm như Sinh Tử Bộ, kỹ năng Tử Vong Luân Hồi hay trang bị thần ban Côn Luân Kính của Lâm Thiên Hạo đều nhờ hoàn thành chuỗi nhiệm vụ này mà có được. Nói thật, những kỹ năng thông thường Lâm Thiên Hạo vốn không để vào mắt. Đa số kỹ năng đều có thời gian hồi chiêu và tiêu tốn năng lượng, thay vì dùng chúng, anh thà bắn thêm vài mũi tên còn gây ra lượng sát thương lớn hơn nhiều. "Ông đã có thành ý như vậy, chúng ta kết bạn đi. Tôi sẽ tặng ông một ít đồ, đúng rồi, ông có phải là lãnh chúa lãnh địa không?" "Không phải, có chuyện gì sao?" "Vậy thì không được, túi đồ của ông không chứa hết đâu, tôi đưa cho Đao Phong vậy." Thủ lão hơi ngẩn người, ông không biết Lâm Thiên Hạo định tặng thứ gì mà lại bảo túi đồ của ông chứa không nổi. "Dù vậy, chúng ta vẫn cứ kết bạn đi, sau này có việc gì cũng tiện liên lạc." "Được." Lâm Thiên Hạo thêm bạn với Thủ lão, ID của ông rất đơn giản: Thủ lão! Sau khi hoàn tất, Lâm Thiên Hạo chuyển cho Cuồng Chiến Đao Phong 300,000 món trang bị. Đây hầu hết là những món đồ anh thu thập được ở Hỗn Loạn chi địa, vì bản thân không dùng tới nên anh đưa hết cho đối phương. Riêng sách kỹ năng thì Lâm Thiên Hạo không đưa, bởi kỹ năng của hải thú đối với phần lớn người chơi đều không có tác dụng, vì chiến trường chính của họ không nằm ở đại dương. "Tuyết Đế đã tặng thứ gì vậy?" Thủ lão không hỏi Cuồng Chiến Đao Phong mà trực tiếp hỏi Lâm Thiên Hạo. "300,000 món trang bị từ Cấp Hắc Thiết trở lên." Thủ lão: "???" Dù là người có định lực như Thủ lão, lúc này cũng không khỏi trợn mắt há mồm. Thực tế, nếu Lâm Thiên Hạo lấy ra 300,000 món trang bị bình thường, ông cũng sẽ không quá kinh ngạc. Nhưng anh lại nói đó là 300,000 món từ Cấp Hắc Thiết trở lên, chuyện này thực sự quá kinh khủng. Người chơi bình thường có được một hai món đồ Cấp Hắc Thiết trên người đã là khá lắm rồi, vậy mà Lâm Thiên Hạo vừa ra tay đã cho đi một lượng lớn như thế. Quan trọng nhất là khởi điểm đã là Cấp Hắc Thiết, chắc chắn trong đó còn không ít đồ Cấp Thanh Đồng, thậm chí là Cấp Bạch Ngân. "Đa tạ cậu, Tuyết Đế cần thứ gì cứ việc liệt kê ra một danh sách." "Đá Thức Tỉnh Thiên Phú Siêu Thần cấp, Cuộn giấy tiến hóa trang bị, Thiên Phú Tiến Hóa Chi Hoa, và manh mối về nơi phong ấn thần linh." Lâm Thiên Hạo sơ lược qua những thứ mình đang cần. Thứ anh khát khao nhất tự nhiên là Đá Thức Tỉnh Thiên Phú Siêu Thần cấp để tăng cường thực lực bản thân. Mặc dù Hải Thần Poseidon từng nói đại lục Hạo Miểu không có thứ này, nhưng Lâm Thiên Hạo tin rằng thế sự không có gì là tuyệt đối. Quốc gia có hàng triệu binh sĩ, biết đâu lại có người may mắn chạm trán được nó. Kế đến, manh mối về nơi phong ấn thần linh cũng rất quan trọng. Trên Phong Thần Bảng mới chỉ có hai vị thần, bấy nhiêu đó vẫn còn quá ít! Vốn dĩ Lâm Thiên Hạo định sau khi xử lý xong việc hiện tại sẽ đi tìm Nhãn Ngân Bát Trảo Ngư. Đó là một vị thần trong thần thoại Cthulhu, lại thuộc hệ Không Gian. Theo lời Vong Linh Chi Thần, con bạch tuộc đó là tồn tại đủ sức đối đầu trực diện với ông ta. "Đúng rồi, Tuyết Đế có biết chuyện tập đoàn Hanh Lợi treo thưởng cậu không?" Thủ lão hỏi. Lâm Thiên Hạo gật đầu: "Tôi biết." "Ảnh Sát và Tiểu Nhiếp đã bị tiêu diệt rồi." Lâm Thiên Hạo không thấy ngạc nhiên lắm. Việc Ảnh Sát ra tay rõ ràng mang hàm ý sâu xa. Trước đây gã từng đắc tội với anh, dù anh không quá để tâm nhưng phía chính phủ vẫn để gã đích thân tới tập đoàn Hanh Lợi, mục đích không nói cũng rõ. "Vậy thì đa tạ các vị." "Tập đoàn Hanh Lợi vốn là một khối u ác tính, diệt đi cũng tốt." Trên mặt Thủ lão vẫn giữ nụ cười ôn hòa. "Tuy nhiên, đứng sau tập đoàn Hanh Lợi là Mỹ Quốc. Tôi nhận được tin Mỹ Quốc chuẩn bị ra tay với cậu rồi." "Họ đã liên kết với tám quốc gia khác, khởi động một chiến dịch gọi là Kế hoạch Diệt Long Trảm Thủ, nhằm vào những người chơi cao cấp của Long Quốc chúng ta để làm suy yếu lực chiến quốc gia. Mà cậu, Tuyết Đế, chính là mục tiêu hàng đầu của bọn họ." Lâm Thiên Hạo nở nụ cười không mấy quan tâm: "Không sao, tôi còn mong bọn họ ra tay đây." "Tuyết Đế, tôi biết cậu rất mạnh, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút." "Ngoài ra, nếu cậu bằng lòng, có thể đến ở tại Thiên Thư Các. Tại đó, chừng nào tôi chưa gặp chuyện thì cậu sẽ tuyệt đối an toàn." Lâm Thiên Hạo càng thêm kinh ngạc. Thủ lão coi trọng anh hơn cả mức anh tưởng tượng. Điều này chỉ có thể chứng minh tầm nhìn của Thủ lão vô cùng độc đáo và sâu rộng. "Tôi sẽ cân nhắc." Lâm Thiên Hạo gật đầu. Cứ ở mãi trong căn phòng thuê quả thực có thể gặp nguy hiểm. Dù không bị tập đoàn Hanh Lợi treo thưởng thì cũng có thể xảy ra những sự cố ngoài ý muốn. Chỉ là kiếp trước Lâm Thiên Hạo đã chứng kiến quá nhiều lòng người vặn vẹo. Anh tin tưởng Thủ lão, nhưng không có nghĩa là anh tin tưởng mọi cá nhân trong tầng lớp lãnh đạo cao cấp của Long Quốc. Hiện giờ game và thực tế vẫn chưa dung hợp, bản thể của anh không có sức mạnh gia trì, vẫn cần phải thận trọng. "Được, cuộc trò chuyện hôm nay rất vui vẻ. Hy vọng sau này chúng ta sẽ hợp tác nhiều hơn. Những thứ cậu cần, tôi cũng sẽ dặn dò người của mình lưu ý." Thủ lão đứng dậy mỉm cười với Lâm Thiên Hạo, sau đó trực tiếp đăng xuất tại chỗ. Có thể thấy nhã phòng Thiên tự số một này đã được Thủ lão bao trọn, dùng làm nơi nghỉ ngơi hoặc xử lý công việc trong game rất thuận tiện. Những lời Thủ lão vừa nói, Lâm Thiên Hạo đều ghi nhớ kỹ. Kế hoạch Diệt Long Trảm Thủ. Kiếp trước, phải nửa năm sau khi trò chơi vận hành kế hoạch này mới bắt đầu. Vậy mà giờ đây mới chỉ qua hai tháng, nó đã được thực thi. Nguyên nhân không khó đoán, Mỹ Quốc và các quốc gia khác đã không còn ngồi yên được nữa trước tốc độ trưởng thành quá nhanh của anh. "Kế hoạch Diệt Long Trảm Thủ sao? Kiếp trước tôi chẳng thể làm gì, nhưng lần này, hãy để các người nếm trải nỗi sợ hãi khi bị chi phối bởi sức mạnh tuyệt đối!" Trong mắt Lâm Thiên Hạo lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh lấy Sinh Tử Bộ ra, lại viết thêm tên một thành viên khác của Độc Bá công hội lên đó...
Kế hoạch Diệt Long Trảm Thủ! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ