Chương 30

Phó bản ẩn: Công chúa bị thất lạc!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo thầm hy vọng bản thân chỉ đang lo xa, nếu không thì tình cảnh hiện tại của anh chẳng mấy lạc quan. Lão thôn trưởng đang hoài nghi anh. Vốn dĩ anh tưởng rằng việc mình tha cho Lão tửu quỷ sẽ đổi lấy được sự tin tưởng từ Vương thợ rèn. Qua những lần tiếp xúc sau đó, Lâm Thiên Hạo cũng cảm thấy dường như Vương thợ rèn đã bắt đầu tin mình hơn. Thế nhưng, nếu việc anh đến đây hôm nay và chạm mặt Lão thôn trưởng thực sự nằm trong toan tính của Vương thợ rèn, thì chuyện này quả thực quá đáng sợ. Khi còn chưa kịp tiến vào hang quặng, Lão tửu quỷ đột nhiên xuất hiện. "Tuyết Đế." Lão tửu quỷ nhìn Lâm Thiên Hạo, lên tiếng: "Lúc trước ta vẫn luôn đợi ngươi ở chỗ vách đá, nhưng Lão thôn trưởng đột ngột kéo đến nên ta buộc phải ẩn nấp đi." Lâm Thiên Hạo nghe vậy mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. "Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì?" "Tìm kiếm Băng Diễm Ma Khoáng." Lão tửu quỷ nghiêm túc nói: "Ở Tân Thủ thôn tổng cộng có ba viên Băng Diễm Ma Khoáng, viên đầu tiên đã biến mất từ trước rồi. Hai viên còn lại chắc chắn đang ở quanh đây thôi." Lâm Thiên Hạo gật đầu. Việc tìm được Băng Diễm Ma Khoáng sẽ mang lại phần thưởng là một chiếc dây chuyền cấp Bạch Kim. Nói anh không động lòng là chuyện không thể nào. Tuy nhiên, nếu vì một món trang bị Bạch Kim mà từ bỏ kế hoạch mình đã dày công sắp xếp bấy lâu thì đó không phải là điều Lâm Thiên Hạo mong muốn. Khoảng thời gian tiếp theo, Lâm Thiên Hạo cùng Lão tửu quỷ bắt đầu tìm kiếm quanh khu vực này. Nhìn tình hình hiện tại, hang quặng này khả năng cao là có phó bản ẩn tồn tại. Chỉ là trong ký ức của Lâm Thiên Hạo, anh không hề biết cách để kích hoạt phó bản ẩn ở nơi này. Nhưng chắc chắn phải có phương pháp nào đó. Chẳng hạn như thử tìm kiếm manh mối từ trên người Thạch Giáp Trùng Vương xem sao, dù sao lũ quái vật ở hang quặng này đều là Thạch Giáp Trùng cả. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Hạo bắt đầu lao vào quét sạch lũ Thạch Giáp Trùng. Vẫn như trước, anh chỉ có thể gia tăng điểm sinh mệnh chứ không nhận được điểm kinh nghiệm. Đối với việc này, Lâm Thiên Hạo đã quá quen thuộc. Luyện cấp với anh là chuyện dễ như trở bàn tay, điều anh cần là vắt kiệt giá trị của Tân Thủ thôn, đồng thời nâng cao tối đa lượng máu của mình. "Ding! Do bạn sát hại số lượng lớn Thạch Giáp Trùng, đã làm kinh động đến Thạch Giáp Trùng Vương đang ẩn náu sâu trong hang quặng. Nó sẽ đến chiến trường sau năm phút nữa." Lâm Thiên Hạo thoáng hiện lên vẻ mong đợi. Viên Băng Diễm Ma Khoáng này e rằng có liên quan mật thiết đến Thạch Giáp Trùng Vương. Năm phút sau... Một con Thạch Giáp Trùng Vương với thân hình khổng lồ, lớp vỏ ngoài màu đỏ sẫm đang lù lù tiến về phía anh. Thạch Giáp Trùng Vương (Hắc Thiết): Cấp 8. Điểm sinh mệnh: 81.520 / 81.520. Tấn công: 215. Kỹ năng: Lạc Thạch Thuật, Thạch Thuẫn, Khủng Bố Tê Hống, Thạch Cầu Pháo Đạn, Thạch Hóa Cơ Nhục. Lâm Thiên Hạo chỉ liếc qua thuộc tính của nó một cái, ngay sau đó liền tung ra những đợt tấn công dồn dập như vũ bão. Bạo kích! -4.918!! Ngay mũi tên đầu tiên, Lâm Thiên Hạo đã đánh ra sát thương bạo kích. Con số này cao đến mức vô lý. Hơn nữa, dưới sự gia trì của Cửu Hợp Trường Cung, tốc độ đánh của anh đã đạt tới 4,63. Chỉ trong một giây, lượng sát thương gây ra đã là hai vạn. Điểm sinh mệnh của Thạch Giáp Trùng Vương mới chỉ hơn tám vạn, chưa trụ nổi năm giây đã bị anh kết liễu. "Ding! Bạn đã tiêu diệt Thạch Giáp Trùng Vương, điểm kinh nghiệm +859. Do bạn chưa rời khỏi Tân Thủ thôn nên không thể nhận được điểm kinh nghiệm." Lâm Thiên Hạo chẳng mấy bận tâm, trực tiếp tiến lên thu dọn chiến lợi phẩm. "Ding! Bạn nhận được ba món trang bị." "Ding! Bạn nhận được một cuốn sách kỹ năng." "Ding! Bạn nhận được Nhãn Cầu Của Thạch Giáp Trùng Vương +1." "Ding! Bạn nhận được 1 đồng vàng." Lâm Thiên Hạo nhướng mày, nhìn chằm chằm vào con mắt của Thạch Giáp Trùng Vương. Anh chợt nhớ ra một nơi dường như khớp hoàn toàn với vật này. Sâu trong hang quặng! Lâm Thiên Hạo đi đến trước một bức tường đá. Ở góc tường có một hốc lõm rất khó nhận ra. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy cái hốc này vừa vặn với nhãn cầu của Thạch Giáp Trùng Vương. Anh đặt nhãn cầu vào đó. Bức tường đá lập tức xoay chuyển, cuối cùng hiện ra một cánh cổng ánh sáng dẫn vào phó bản. "Ding! Bạn đã mở ra phó bản ẩn: Công chúa bị thất lạc." "Ding! Bạn đã mở phó bản ẩn, hệ thống chuẩn bị thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Ẩn danh." Mọi chuyện ở Tân Thủ thôn vẫn chưa ổn định, Lâm Thiên Hạo cần phải dè chừng suy nghĩ của Lão thôn trưởng và những người khác. "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi (ẩn danh) đã mở ra phó bản ẩn 'Công chúa bị thất lạc', nhận được điểm thuộc tính tự do +5. Mong các người chơi khác tiếp tục nỗ lực." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi (ẩn danh)..." Lâm Thiên Hạo nhếch môi, bước vào cổng sáng. Các tùy chọn độ khó hiện ra trước mặt anh. "Cấp Địa Ngục." Không một chút do dự, Lâm Thiên Hạo vẫn chọn mức độ khó nhất. Độ khó này đối với phần lớn người chơi bình thường mà nói là nhiệm vụ bất khả thi. Tiến vào phó bản, Lâm Thiên Hạo vẫn thấy mình đang ở trong hang quặng. Không gian tối tăm mịt mù, anh nhìn thấy phía trước xuất hiện từng con Cương Thi Nhỏ! Chết tiệt! Ở Tân Thủ thôn mà lại có quái vật vong linh sao! Thông thường quái vật vong linh chỉ xuất hiện nhiều vào giai đoạn giữa của trò chơi. Ở giai đoạn đầu, chúng thỉnh thoảng mới xuất hiện trong những phó bản cấp cao. Cương Thi Nhỏ (Tinh Anh): Cấp 8. Điểm sinh mệnh: 10.800 / 10.800. Tấn công: 95. Kỹ năng: Hoành Xung Trực Tràng, Đồng Bì Thiết Cốt, Tê Oa. Thuộc tính không hề yếu, nhưng Lâm Thiên Hạo vẫn dứt khoát ra tay. Kỹ năng Đồng Bì Thiết Cốt của lũ cương thi đối với anh chỉ là đồ trang trí, bởi sát thương anh gây ra là sát thương chuẩn. -2.250! Một con số sát thương khổng lồ hiện lên. Đây thậm chí còn chưa phải là đòn bạo kích. Sức mạnh này chỉ có thể dùng hai chữ "kinh hoàng" để mô tả. Cộng thêm đầu ra sát thương cực cao, lũ Cương Thi Nhỏ còn chưa kịp áp sát đã bị anh bắn hạ. Càng lúc càng nhiều Cương Thi Nhỏ xuất hiện, Lâm Thiên Hạo vẫn dùng chiến thuật cũ, vừa di chuyển vừa bắn tỉa. Chỉ cần sát thương đủ lớn, lũ quái này chẳng khác gì bia tập bắn. Cửa ải thứ nhất, Lâm Thiên Hạo vượt qua không chút áp lực. Đến cửa ải thứ hai, ngoài Cương Thi Nhỏ còn xuất hiện thêm Cương Thi Lông Xanh, thuộc tính được tăng cường đáng kể. Nhưng bấy nhiêu đó vẫn không thể ngăn cản bước chân của anh. Cửa ải thứ ba. Lâm Thiên Hạo vừa đặt chân tới đây, cảnh tượng cũng tương tự như ở Uất Khúc Tùng Lâm. Tại đây có bốn con Boss cấp Hắc Thiết trấn giữ. Cương Thi Lông Tím (Hắc Thiết): Cấp 8. Điểm sinh mệnh: 158.200 / 158.200. Tấn công: 512. Kỹ năng: Hoành Xung Trực Tràng, Đồng Bì Thiết Cốt, Tê Oa, Toàn Chuyển Giảo Sát, Thi Khí Di Mạn. Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày. Lượng máu của con Cương Thi Lông Tím này khá ổn, nhưng các thuộc tính và kỹ năng khác thì có vẻ bình thường. Ngay khi anh vừa nghĩ vậy, bốn con Cương Thi Lông Tím đồng thời phát động kỹ năng Thi Khí Di Mạn. Một lượng lớn tử khí nồng nặc bao vây lấy Lâm Thiên Hạo. "Ding! Bạn chịu ảnh hưởng của tử khí, cơ thể bắt đầu bị xơ cứng, tốc độ di chuyển giảm 50%, tốc độ đánh giảm 50%." Đồng thời, trên đầu Lâm Thiên Hạo liên tục nhảy ra các con số sát thương. -299. -299. Sát thương này xuất hiện cực kỳ dày đặc, mỗi giây nhảy lên bốn lần, khiến máu của anh tụt đi 1.200 điểm mỗi giây. Dù có tính cả tốc độ hồi máu, lượng sinh mệnh của Lâm Thiên Hạo vẫn đang giảm xuống với tốc độ hàng trăm điểm mỗi giây. "Vút!" Lâm Thiên Hạo lập tức phản công, anh không phải hạng người đứng yên chờ chết. "Bộp!" Một mũi tên cắm phập vào đầu mục tiêu. Bạo kích!! -4.548.
Phó bản ẩn: Công chúa bị thất lạc! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ