Chương 359
U Minh hải vực: U Minh đảo!
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Thứ nhất, vốn đã có lệnh treo thưởng từ trước, tiêu diệt dư nghiệt của vương quốc Hãn Hải và U Minh chi địa sẽ nhận được phần thưởng. Người chơi giết chúng thì có gì sai?"
"Thứ hai, đây vốn là cuộc tranh đấu giữa hai phe Đông - Tây, Tuyết Đế có cho lợi ích hay không cũng chẳng sao. Tôi biết trên mạng có người nói chuyện này liên quan đến nhiệm vụ của Tuyết Đế."
"Vậy thì tôi buộc phải nói điều thứ ba, trấn U Yến là do các người thủ vững sao? Tôi có ảnh chụp màn hình video đây, vị Thư sinh áo trắng xoay chuyển tình thế kia gọi Tuyết Đế là đại nhân, gã trung niên giết chết Pháp Sư Thất Chuyển cũng là thuộc hạ của Tuyết Đế."
"Cả Thần Bàn Vô Địch và Toàn Năng Vương nổi danh cũng đều là người của Tuyết Đế. Lần này, những người thực sự gánh vác trọng trách không phải là các người!!"
Sau khi Game Đổng Ca lên tiếng, hắn không hề nhận được phản hồi tích cực nào.
Phía dưới bài đăng hầu hết là những lời mỉa mai, châm chọc đầy ác ý.
"Đổng Nạp Tiền, ai hiểu thì tự hiểu nhé."
"Đổng ca, nhận được bao nhiêu tiền rồi? Đăng một bài này chắc kiếm được vài chục vạn tệ nhỉ, hay là cho anh em húp chút cháo với?"
"Trước đó thì chỉ trích Tuyết Đế, giờ lại quay sang nịnh bợ, bảo không nhận tiền thì ai tin?"
"Đổng Nạp Tiền, ta đờ mờ ngươi, đờ mờ cả nhà ngươi, đồ cái loại chó săn."
...
Game Đổng Ca nhìn thấy đám thủy quân này tấn công mình, trong lòng không khỏi bốc hỏa.
Bởi vì hắn không hề nhận tiền, những gì hắn nói đều là sự thật mắt thấy tai nghe.
Vậy mà lại bị vu khống là nhận hối lộ, bảo sao hắn không tức giận cho được.
Đặc biệt là đám người này hoàn toàn không nói đạo lý, vừa vào là châm chọc khiêu khích, hỏi thăm cả gia phả.
Chẳng có lấy một ai phản biện dựa trên những quan điểm mà hắn đưa ra.
Điều này đã quá rõ ràng.
Bọn chúng đều là thủy quân, đang cố tình bôi nhọ một cách ác ý.
Thực tế, ngoài Game Đổng Ca, cũng có không ít người lên tiếng.
Nhất là những người chơi từng đi theo Lâm Thiên Hạo và nhận được lợi ích, họ đều đang giúp anh nói đỡ.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Trước số lượng thủy quân khổng lồ, những lời thanh minh đó chẳng thấm vào đâu.
Thủy quân chỉ biết mỉa mai chứ không thèm lý lẽ.
Mục đích của chúng chỉ là dẫn dắt dư luận, khiến những người qua đường chưa rõ sự tình nảy sinh ác cảm với Lâm Thiên Hạo, từ đó cùng nhau chỉ trích anh.
Dư luận tuyệt đối có thể đè bẹp một con người.
Trong quá khứ, số người tự sát vì áp lực dư luận không phải chỉ có một hai trường hợp.
Kẻ đứng sau thao túng đợt tấn công của thủy quân lần này, một là mượn gió bẻ măng, hai là vì một nguyên nhân then chốt hơn: Chúng biết rõ muốn đánh bại Lâm Thiên Hạo trực diện trong trò chơi là vô cùng khó khăn, nên mới nghĩ đến cách dùng dư luận để hủy hoại anh.
Trên diễn đàn Chư Thần Hoàng Hôn lúc này đã cãi vã đến long trời lở đất.
Thế nhưng Lâm Thiên Hạo lúc này lại đang dẫn theo Lâm Thanh Thanh, Béo Tử và những người khác tiến vào U Minh hải vực.
U Minh hải vực kết nối với U Minh chi địa.
Ban đầu, U Minh chi địa không phải là vùng đất chết, mà là lãnh thổ bình thường của Sơn Hải đế quốc.
Vùng biển gần U Minh chi địa vốn dĩ thông với vùng biển phía Hỗn Loạn chi địa, đều thuộc về Vô Tận Hải.
Nhưng về sau, không rõ đã xảy ra chuyện gì ở vùng biển gần U Minh chi địa, khiến U Minh chi khí liên tục tràn ra.
Vô Tận Hải xuất hiện những vùng biển bị U Minh chi khí bao phủ, thời gian trôi qua, nơi này được người ta gọi là U Minh hải vực.
U Minh chi địa ra đời cũng là do U Minh chi khí tiếp tục khuếch tán, bao trùm lấy mảnh đất vốn thuộc về Sơn Hải đế quốc này.
Lâu dần, cái tên U Minh chi địa cũng từ đó mà có.
Hiện tại, dư nghiệt của vương quốc Hãn Hải và U Minh chi địa về cơ bản đều đã rút lui về các hải đảo trên U Minh hải vực.
Chúng lợi dụng bức tường ngăn cách là biển U Minh để tự bảo vệ mình.
Nhờ sự phục hồi của Sơn Hải đế quốc, U Minh chi khí tại U Minh chi địa đã bị xua tan, nhưng tại U Minh hải vực, luồng khí này vẫn còn tồn tại.
"Phía trước chính là U Minh hải vực, đám tàn quân của vương quốc Hãn Hải và U Minh chi địa chắc chắn đang ở bên trong."
Béo Tử nhìn quanh một lượt: "Hình như ở đây không có thuyền?"
"Không sao, sẽ có ngay thôi."
Lâm Thiên Hạo trực tiếp tiến vào U Minh hải vực.
Trên người anh có U Minh Chi Lệnh nên không hề bị ảnh hưởng bởi U Minh chi khí.
Sau khi vào biển, Lâm Thiên Hạo lập tức ra tay đại sát tứ phương, tiêu diệt hàng trăm con hải thú.
Những con hải thú này nhờ hấp thụ U Minh chi lực nên trở nên cực kỳ hung dữ.
Nhưng trước mặt Lâm Thiên Hạo, chúng vẫn chẳng đáng nhắc tới.
Chỉ một lát sau, vài con vong linh hải thú bị nô dịch đã nổi lên mặt biển.
"Sau khi vào U Minh hải vực, các em sẽ chịu ảnh hưởng của hiệu ứng tiêu cực, bị trừ máu liên tục."
Lâm Thiên Hạo nhắc nhở một câu.
Thực ra lời nhắc này có hơi thừa.
Bởi vì ngay cả người có lượng máu thấp nhất ở đây là Hầu Tử cũng đã vượt quá 3.000.000 HP.
Với lượng sinh mệnh này, việc chống lại hiệu ứng tiêu cực của U Minh chi khí hoàn toàn không thành vấn đề.
-20.
-20.
-20.
...
Trên đầu Lâm Thanh Thanh, Hầu Tử và Béo Tử đều hiện lên các con số sát thương.
Lượng sát thương này rất thấp, đối với mấy người bọn họ thì gần như có thể bỏ qua.
Lâm Thiên Hạo mở bản đồ ra, với thân phận Phàm Điện chi chủ, việc kiếm được bản đồ U Minh hải vực chẳng có gì khó khăn.
Các đảo ở U Minh hải vực thực ra không nhiều, đặc biệt là các đảo lớn lại càng hiếm.
Nổi tiếng nhất là đảo Hoàng Khẩu và đảo Tam Tiên.
Ngoài ra, còn có một hòn đảo khá đặc biệt, dường như chỉ xuất hiện sau khi U Minh chi khí lộ diện.
Hòn đảo này tên là U Minh đảo, được coi là hòn đảo lớn nhất U Minh hải vực hiện nay.
Mục tiêu chuyến này của Lâm Thiên Hạo chính là U Minh đảo.
Trước đây anh chưa từng đến U Minh chi địa, lại càng chưa tới U Minh hải vực.
Đây là cơ hội tốt để tìm hiểu xem nguồn gốc của những luồng U Minh chi khí này từ đâu mà ra.
Theo hiểu biết của Lâm Thiên Hạo về Chư Thần Hoàng Hôn, những nơi có bối cảnh đặc biệt thế này đều có khả năng kích hoạt các nhiệm vụ đặc thù.
Dù không có nhiệm vụ từ Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần, Lâm Thiên Hạo cũng đã cân nhắc việc tới đây một chuyến.
Tất nhiên, ưu tiên hàng đầu vẫn là sau khi chuyển chức nghề nghiệp ẩn Siêu Thần cấp rồi mới tính tiếp.
Chỉ là anh đã bị cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề này "chơi khăm" hai lần rồi, Lâm Thiên Hạo cảm thấy mình cần thiết phải hoàn thành nhiệm vụ này cho xong.
Ngồi trên lưng vong linh hải thú lênh đênh trên biển hơn hai giờ đồng hồ, cuối cùng họ cũng nhìn thấy U Minh đảo.
Càng tiến gần đến đảo, lượng máu bị trừ càng tăng lên.
Hiện tại, mỗi giây Lâm Thanh Thanh và mọi người mất khoảng 240 HP.
Dù vẫn chưa thấm vào đâu, nhưng đó là đối với nhóm của anh.
Nếu là người chơi bình thường, mỗi giây mất hơn hai trăm máu thì quả là một vấn đề nghiêm trọng.
Quy mô của U Minh đảo không thể đơn thuần gọi là một hòn đảo nữa, nơi này nên được gọi là một mảnh lục địa nhỏ thì đúng hơn.
Bởi vì nó lớn hơn bất kỳ hòn đảo nào Lâm Thiên Hạo từng thấy trước đây. Nhìn từ hướng hiện tại, quy mô của nó có lẽ không nhỏ hơn U Minh chi địa cũ là bao.
"Vút!"
Lâm Thiên Hạo còn chưa kịp đặt chân lên đảo, một mũi tên lông vũ đã xé toạc không trung, lao thẳng về phía anh.
Không đợi Lâm Thiên Hạo ra tay, Hầu Tử đã vung trường kiếm trong tay, chém đứt mũi tên.
"Vút vút vút!!"
Ngay sau đó, một lượng lớn tên lông vũ như mưa trút xuống chỗ họ.
Lâm Thanh Thanh vung tay, kiếm khí đan xen thành một tấm lưới kiếm, quét mạnh về phía trước.
Lưới kiếm đi đến đâu, phần lớn mũi tên đều bị đỡ đòn đánh bật ra đến đó.