Chương 483
Chu Tiểu Bàn "bay" rồi: Một chọi hai!
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Cái quái gì thế này? Tôi đến đây để xem đại hội thiên kiêu, chứ đâu phải xem mấy thứ rác rưởi này? Sát thương mỗi giây có 160 điểm? Đây là tân thủ vừa mới ra khỏi Tân Thủ thôn đấy à?"
"Cạn lời, thật sự quá cạn lời rồi. Tôi muốn xem thiên kiêu đại chiến, chứ không phải xem hai con gà mổ nhau."
...
Không ít khán giả đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Thứ họ muốn chứng kiến không phải là một trận chiến gãi ngứa như thế này. Họ muốn thấy kỹ năng rực rỡ, sát thương bùng nổ, chứ con số sát thương kia so với người chơi bình thường như họ thì có khác gì đâu.
"Sát thương chuẩn liên tục có thể cộng dồn?"
Lâm Thiên Hạo có chút dở khóc dở cười. Gã Sát thủ kia đã tấn công Chu Tiểu Bàn bốn lần, nên mỗi giây sẽ bị trừ 160 điểm máu. Chỉ cần gã tiếp tục Tàng Hình quanh quẩn bên cạnh Chu Tiểu Bàn, hiệu ứng mất máu này sẽ không bao giờ biến mất.
Có điều...
Xét theo tình hình hiện tại, con số sát thương này thực sự là quá thấp. Chu Tiểu Bàn bây giờ mỗi giây hồi máu không dưới 500.000 điểm, loại sát thương tầm thường này căn bản chẳng có tác dụng gì.
"Định làm rùa rụt cổ đấy à?"
Chu Tiểu Bàn không có Hỏa Nhãn Kim Tinh, cậu ta không thể nhìn thấy Sát thủ đang trong trạng thái Tàng Hình.
"Để xem tôi thay món trang bị này lên, ngươi định đối phó thế nào?"
Vừa dứt lời, Chu Tiểu Bàn liền chuyển sang một món trang bị đặc thù. Ngay lập tức, lấy cậu ta làm trung tâm, trong vòng bán kính năm mét xung quanh đều biến thành vùng đất rực lửa.
-7190.
-7190.
...
Con số sát thương này vừa nhảy lên, gã Sát thủ kia trực tiếp ngây người. Lâm Thiên Hạo đã nhận ra Chu Tiểu Bàn đang đeo trang bị gì, đó là một món trang bị đặc thù của nghề Chiến Sĩ có nội tại gây sát thương Thiêu Đốt. Sát thương của món đồ này không cao, nó dựa trên phần trăm điểm sinh mệnh của người sử dụng. Với lượng máu khổng lồ của Chu Tiểu Bàn mà mỗi giây chỉ gây ra hơn 7.000 sát thương, điều đó đã nói lên tất cả.
Thế nhưng, lượng sát thương nhìn có vẻ thấp này lại trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Người chơi Sát thủ kia vốn định cộng dồn sát thương chuẩn. Bốn tầng là 160 điểm mỗi giây, nhưng nếu là 40 tầng, 400 tầng, thậm chí là 4.000 tầng thì sao? Gã hoàn toàn có cơ hội mài chết Chu Tiểu Bàn.
Tất nhiên, nếu gã biết Chu Tiểu Bàn hồi máu hơn 500.000 mỗi giây, gã sẽ không lạc quan đến thế. Chỉ là, gã đã không còn cơ hội để biết nữa rồi. Món trang bị đặc thù này sát thương không cao, nhưng lại chuyên trị những kẻ thích áp sát hàng sau như Sát thủ.
Khoảng cách năm mét nói xa không xa, nói gần không gần. Sát thủ muốn ám sát mục tiêu máu giấy thì buộc phải dùng kỹ năng dịch chuyển từ ngoài năm mét lao vào. Nhưng với khoảng cách đó, Chiến Sĩ đã đủ thời gian phản ứng để bảo vệ đồng đội.
Trang bị này vừa kích hoạt, gã Sát thủ liền chịu sát thương và bị lộ thân hình. Chu Tiểu Bàn vẫn dùng chiêu cũ, khởi đầu bằng Dã Man Xung Kích.
Trên đài cao, trận đấu tuy chưa kết thúc nhưng sắc mặt của Lạc Tư Tỉnh Không đã khó coi như vừa nếm phải thứ gì đó rất tệ hại. Bởi vì kết cục cô ta đã có thể dự đoán được. Muốn dựa vào độc tính cộng dồn sát thương chuẩn để hạ gục Chu Tiểu Bàn là chuyện không tưởng. Phần còn lại chỉ là màn rượt đuổi của Chu Tiểu Bàn mà thôi.
Kết quả không nằm ngoài dự đoán, Chu Tiểu Bàn giành chiến thắng với ưu thế tuyệt đối, thậm chí thanh máu còn chẳng hề sụt giảm. Người chơi Sát thủ trước khi ngã xuống còn kịp tung ra vài kỹ năng đẹp mắt cùng một môn Thần thông, coi như là chút giãy giụa cuối cùng. Có thể nói, những chiêu thức đó chỉ để làm mãn nhãn khán giả, còn đối với Chu Tiểu Bàn thì vô dụng. Thậm chí vì tung chiêu mà gã bị Phản sát thương, tự tiễn mình rời sân nhanh hơn.
"Cái này... chuyện này là sao? Thanh máu của gã Khiên chiến sĩ này dày đến mức phi lý vậy?"
"Đâu chỉ có máu, ông không thấy Phòng ngự song hành của gã cao đến mức thái quá à?"
"Mấy kỹ năng cuối của Sát thủ kia rất mạnh, vậy mà đánh lên người gã thậm chí còn chưa phá nổi lớp hộ thuẫn.."
"Để Sát thủ đấu với Khiên chiến sĩ, không biết đội trưởng của đảo Băng Hỏa Lạc Tư nghĩ cái gì nữa."
...
Nhiều người cảm thấy xem không đã mắt, bởi trận chiến này mang tính áp đảo quá lớn.
"Vòng thứ ba, 2V2, mời đội trưởng hai bên sắp xếp nhân sự lên sân."
Chu Tiểu Bàn liếc nhìn Tu Đức Lý Hạo Đồ, hỏi:
"Tôi có thể một chọi hai không? Thật sự là chẳng có chút áp lực nào, người khác xem cũng thấy chán."
"Thằng nhãi cuồng vọng!"
Trong phòng nghỉ của đảo Băng Hỏa Lạc Tư, một thanh niên giận dữ tột độ. Rõ ràng hắn bị thái độ kiêu ngạo của Chu Tiểu Bàn làm cho phát hỏa.
"Ngươi không phải rất mạnh sao? Hy vọng lát nữa ngươi vẫn có thể huênh hoang được như thế này."
Tu Đức Lý Hạo Đồ nhíu mày:
"Nếu ngươi đã kiên trì, ta có thể đồng ý với quyết định của ngươi."
Thấy Chu Tiểu Bàn muốn một chọi hai, trên khán đài không ít người bắt đầu hò hét cổ vũ. Lâm Thiên Hạo biết cái thói thích làm màu của Chu Tiểu Bàn lại tái phát rồi. Anh hiện giờ đang có ý định hủy bỏ liên kết với cậu ta. Khi đó, Chu Tiểu Bàn sẽ mất đi hàng trăm triệu điểm sinh mệnh, rồi nhìn cậu ta làm màu thất bại, chắc chắn sẽ rất thú vị!
Nhưng Lâm Thiên Hạo cũng chỉ nghĩ vậy thôi. Trêu chọc Chu Tiểu Bàn lúc riêng tư thì được, chứ trong trận đấu chính thức mà chơi khăm cậu ta thì hơi quá đáng.
Phía đảo Băng Hỏa Lạc Tư cử lên sân là hai Pháp Sư. Lâm Thiên Hạo liếc qua, thấy cả hai đều có lượng máu trên 3.000.000, ở giai đoạn hiện tại có thể coi là những Pháp Sư máu rất dày.
"Phàm Điện đối đầu đảo Băng Hỏa Lạc Tư, vòng thứ ba, bắt đầu!"
Theo tiếng tuyên bố của Tu Đức Lý, trận chiến chính thức mở màn. Người ra tay trước là nữ Pháp Sư mặc trường bào màu xanh băng. Cây trượng trong tay cô ta... không đúng, là cốt trượng! Đó lại là một cây quyền trượng được chế tác từ xương người.
"Đại nhân, đó là cốt trượng được làm từ xương chân của Băng Tuyết Nữ Thần."
Giọng của Hải Thần Poseidon vang lên trong đầu Lâm Thiên Hạo. Biết được điều này, Lâm Thiên Hạo không khỏi giật mình. E rằng sắp có rắc rối lớn rồi, lần này Chu Tiểu Bàn phải trả giá cho sự tự phụ của mình.
Cốt trượng vung lên, thân hình Chu Tiểu Bàn lập tức bị Đóng Băng. Ngay sau đó, vị Pháp Sư mặc áo bào đen còn lại hai tay kết ấn, một vòng xoáy Bóng Tối Xoáy Nước xuất hiện ngay dưới chân Chu Tiểu Bàn.
-278.501!!
-278.501!!
...
Sát thương bùng nổ liên tục. Đây là nhờ Chu Tiểu Bàn có Phòng ngự song hành cao, nếu sát thương này đánh lên người chơi bình thường thì chắc chắn sẽ vượt quá một triệu, quan trọng hơn, đây còn là sát thương duy trì.
Chu Tiểu Bàn cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng, lập tức kích hoạt Bá Thể. Trạng thái đóng băng bị hóa giải, nhưng phía trước cậu ta lại xuất hiện một Tường băng khổng lồ chặn đứng lối đi. Bá Thể chỉ có thể giải khống chứ không thể trực tiếp phá hủy những chướng ngại vật như Tường băng.
Chu Tiểu Bàn mọc ra đôi cánh, định bay qua. Nhưng vừa mới cất cánh, trên đỉnh đầu lại xuất hiện thêm một bức Tường băng lớn phong tỏa đường lên. Tiếp đó là trái, phải và phía sau, bao vây Chu Tiểu Bàn hoàn toàn trong một cái lồng băng.
Chu Tiểu Bàn không còn cách nào khác, chỉ có thể vung khiên đập mạnh vào tường băng.
Một cái.
Hai cái.
Ba cái...
Cậu ta dốc hết sức bình sinh, nhưng phải đến cái thứ ba, tường băng mới xuất hiện vết nứt. Đến cái thứ tư, tường băng mới vỡ tan. Thế nhưng, một bức Tường băng mới đã lập tức hiện ra chắn ngay phía trước.
Thấy cảnh này, Chu Tiểu Bàn thầm kêu không ổn. Bởi vì dưới chân vẫn là Bóng Tối Xoáy Nước, nếu hiệu ứng Bá Thể kết thúc, cậu ta chắc chắn sẽ bị Đóng Băng một lần nữa ngay trong vòng xoáy đó, rồi phải chịu đựng những đợt sát thương không hồi kết.
Lâm Thiên Hạo đứng ngoài quan sát rất rõ cục diện. Chu Tiểu Bàn muốn thắng thì buộc phải Giây sát được vị Pháp Sư hệ khống chế kia, nếu không sẽ chẳng có lấy một tia cơ hội!