Chương 490
Thiên Nhẫn Huyết Phật đăng đài!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Ba Quy Diệp Vô Thanh này dường như đều có những điểm độc đáo riêng biệt.
Em gái của anh có tốc độ tăng trưởng điểm sinh mệnh cực nhanh, còn Quy Diệp Vô Thanh cấp một này thì kỹ năng lại vô cùng mạnh mẽ, trong khi người còn lại thì thiên về máy móc cơ khí. Hơn nữa, sự trưởng thành của họ thuận lợi và nhanh chóng hơn nhiều so với những gì Lâm Thiên Hạo tưởng tượng.
Trên lôi đài.
Quy Diệp Vô Thanh chỉ dùng một chiêu băng chùy ngợp trời đã đánh ngang ngửa với Kim Đức Lan. Sau đợt băng chùy, cô lại tiếp tục tung ra hàng loạt quả cầu lửa và Phong Nhận dày đặc. Mỗi kỹ năng tung ra đều cực kỳ hoa mỹ, dù trông có vẻ là những chiêu thức phổ thông nhưng sát thương lại vô cùng đáng sợ.
Kim Đức Lan cũng sớm nhận ra vấn đề này. Chiêu Vạn Kiếm Tề Phi của lão muốn chém tan một đạo Phong Nhận cũng vô cùng chật vật, thường phải mất tới ba mươi thanh kiếm mới có thể đánh nát được một đạo. Thế nhưng, khi đợt Phong Nhận còn chưa giải quyết xong, Quy Diệp Vô Thanh đã thi triển thêm Gai đất khắp mặt sân. Những chiếc gai đất đâm lên từ dưới chân khiến Kim Đức Lan không kịp trở tay.
"Ha ha ha, Tây Cực Bán Thần, tuyển thủ này của ông xem ra cũng thường thôi. Nếu bị một mình cô bé này quét sạch cả đội thì cũng đừng có trách ta đấy nhé."
Sắc mặt Tây Cực Bán Thần trở nên khó coi. Bị người khác chỉ tận mặt mà mỉa mai như vậy, hiển nhiên chẳng ai có thể vui vẻ nổi, nhất là khi át chủ bài của mình lại đang bị áp chế hoàn toàn.
"Đừng có nói quá sớm, có quét sạch được hay không vẫn còn chưa biết chắc đâu."
"Ha ha ha, vậy chúng ta cứ chờ xem tuyển thủ của thánh sơn Đồ Đồ Lỗ có thể hoàn thành kỳ tích một mình hạ cả ba người hay không."
Đồ Đồ Lỗ Hồng Khung ngửa đầu cười lớn, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tu Đức Lý Hạo Hồng lại quay sang nhìn Lâm Thiên Hạo, mỉm cười hỏi:
"Tuyết Đế, anh thấy vị Pháp Sư nhỏ cấp một này liệu có thể tái hiện lại kỳ tích một mình quét sạch đối thủ không?"
Lâm Thiên Hạo khẽ cười đáp:
"Biết đâu Tây Cực thánh địa vẫn còn chiêu bài chưa lật thì sao? Cứ chờ xem hết ván thứ hai đã."
Nghe vậy, Đồ Đồ Lỗ Hồng Khung hơi lộ vẻ không vui: "Tuyết Đế, ta ủng hộ anh hết mình như vậy mà anh nói thế thì thật làm ta đau lòng quá."
Lâm Thiên Hạo bất đắc dĩ cười khổ: "Ta nói thật lòng thôi. Nếu Kim Đức Lan là quân bài mạnh nhất của Tây Cực thánh địa thì việc quét sạch đội hình họ chắc chắn không còn gì bàn cãi. Nhưng nếu lão ta không phải, thì tình hình sẽ khác hẳn."
Đồ Đồ Lỗ Hồng Khung nhếch miệng cười: "Ha ha ha, giờ nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ xem trận thứ hai là rõ ngay thôi. Tây Cực Bán Thần, ta thực sự hy vọng ông có thể gây cho ta chút áp lực, nếu không thì chán chết mất."
Ánh mắt Tây Cực Bán Thần sắc lạnh như muốn cứa người, nhưng cuối cùng ông ta vẫn không thốt ra lời nào. Kim Đức Lan bại trận là điều không nằm ngoài dự đoán. Tiếp đó, dưới sự chủ trì của Tu Đức Lý Hạo Hồng, trận thứ hai giữa thánh sơn Đồ Đồ Lỗ và Tây Cực thánh địa chính thức bắt đầu.
Lâm Thiên Hạo thực chất muốn thấy những gương mặt mới. Dù hiện tại Giải đấu tân binh thiên kiêu thánh địa đã có nhiều thay đổi vì sự can thiệp của anh, nhưng đến giờ, phần lớn các tuyển thủ anh đều đã biết hoặc quen mặt. Điều này khiến anh cảm thấy hơi tẻ nhạt; anh mong muốn được chứng kiến những sự tồn tại mà mình chưa từng nghe danh.
Không chỉ tuyển thủ thay đổi, Lâm Thiên Hạo nhớ lại kiếp trước, giải đấu lần thứ nhất cũng có tám đội, nhưng đội thứ tám khi đó là thần điện Bạch Lạc Khắc chứ không phải Phàm Điện. Thần điện Bạch Lạc Khắc vốn khá có tiếng tăm tại đại lục Hạo Miểu, anh cũng không rõ tại sao lần này họ lại không tham gia, có lẽ việc này liên quan mật thiết đến sự xuất hiện của Phàm Điện.
Tuy nhiên những điều này không còn quan trọng, mục đích chính của anh là mượn cơ hội này khiến đại lục Hạo Miểu rơi vào hỗn loạn. Bước đầu tiên tuy có vẻ thành công nhưng thực tế vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, nhất là khi Tu Đức Lý Hạo Hồng đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ đối với anh. Đây không phải là tín hiệu tốt. Nếu tiếp tục dùng chiêu cũ để ly gián, rất có thể sẽ khiến Tu Đức Lý Hạo Hồng khẳng định thêm suy đoán của mình. Vì vậy, bước đi tiếp theo Lâm Thiên Hạo cần phải cân nhắc thật kỹ.
Đêm nay, liệu anh có nên làm thêm chuyện gì không? Trong lúc suy nghĩ, anh chợt nhớ lại tình hình lần trước tại Nguyệt Luân ma cung. Nếu không thể trực tiếp khơi mào chiến tranh mới, anh sẽ thử kích hoạt những quân cờ đã cài cắm từ trước.
Khi Lâm Thiên Hạo còn đang mải suy tính, trận thứ hai đã bắt đầu. Điều khiến anh không ngờ tới là người bước lên đài lại là một người quen cũ: Thiên Nhẫn Huyết Phật!
Gã là người chơi đầu tiên gia nhập thánh địa. Nhưng theo anh nhớ, gã gia nhập thánh địa Bạch Lạc Khắc mới đúng! Chẳng lẽ Tây Cực thần điện và thần điện Bạch Lạc Khắc đã đạt được thỏa thuận hợp tác nào đó?
Lâm Thiên Hạo sở hữu Hỏa Nhãn Kim Tinh nên có thể nhận ra danh tính của đối phương, nhưng những người khác thì không. Với tư cách là một Sát thủ, Thiên Nhẫn Huyết Phật luôn để ẩn tên nhân vật.
"Sát thủ đối đầu Pháp Sư, ý tưởng khá hay đấy."
Đồ Đồ Lỗ Hồng Khung thấy Thiên Nhẫn Huyết Phật thì không mấy ngạc nhiên, cũng chẳng hề lo lắng, dường như ông ta tin rằng Quy Diệp Vô Thanh trên sân không hề sợ hãi Sát thủ.
Ngay khi Tu Đức Lý Hạo Đồ tuyên bố bắt đầu, Thiên Nhẫn Huyết Phật lập tức tiến vào trạng thái Tàng Hình trong nháy mắt. Đây là một kỹ năng Tàng Hình đặc biệt. Thông thường, kỹ năng này tuy có thể ẩn thân lâu nhưng có hạn chế là tốc độ di chuyển bị giảm và có khoảng ba giây chuẩn bị, khiến cơ thể mờ dần rồi mới biến mất. Điều này khiến Sát thủ chỉ có thể ám toán một lần, muốn làm lần thứ hai phải thoát khỏi trạng thái chiến đấu.
Tuy nhiên, vẫn có những người sở hữu kỹ năng Tàng Hình đặc thù, không chỉ ẩn thân tức thì mà tốc độ di chuyển còn được tăng thêm. Việc Thiên Nhẫn Huyết Phật có thể tàng hình ngay lập tức đã nói lên rất nhiều điều. Hơn nữa, ngoài đời thực gã vốn là một ninja đỉnh cao, cực kỳ am hiểu đạo ám sát, cộng thêm việc là người đầu tiên gia nhập thánh địa trong Chư Thần Hoàng Hôn, cơ duyên của gã là điều không cần bàn cãi. Trận đấu này, ai mạnh ai yếu thực sự rất khó đoán.
Trên lôi đài, Quy Diệp Vô Thanh cũng hiểu rõ sự nguy hiểm khi để Sát thủ áp sát. Cô phất tay, quanh thân liền xuất hiện vô số khiên pháp thuật bảo vệ, lớp này nối tiếp lớp kia bao phủ ra bên ngoài. Sau đó, cô tung ra chiêu Mưa Lửa diện rộng. Chỉ cần Sát thủ chịu sát thương, trạng thái Tàng Hình sẽ bị phá vỡ. Một kỹ năng bao phủ rộng như Mưa Lửa hoàn toàn có khả năng ép Thiên Nhẫn Huyết Phật phải lộ diện.
Tiếc thay, cô đã thất bại. Thiên Nhẫn Huyết Phật dường như không nằm trong phạm vi tấn công của Mưa Lửa. Thế nhưng, Lâm Thiên Hạo đang bật Hỏa Nhãn Kim Tinh lại thấy rõ mồn một: Thiên Nhẫn Huyết Phật vẫn đang ở ngay trong vùng Mưa Lửa, gã đang cố tình đánh lừa Quy Diệp Vô Thanh. Sở dĩ gã không bị lộ hình là vì trạng thái Tàng Hình chỉ bị phá khi nhân vật bị mất máu, mà hiện tại gã đang có một lớp hộ tẫn ma pháp chống đỡ hoàn toàn sát thương từ Mưa Lửa.