Chương 503

Hỏa Diễm Dực Long!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Câu trả lời của Cuồng Chiến Đao Phong tuy không nói thẳng ra, nhưng cũng coi như đã cho Lâm Thiên Hạo một đáp án rõ ràng. Đám người thuộc giới chức trách này, quả nhiên che giấu sâu không phải dạng vừa. "Được rồi, đã là người của các cậu thì mọi chuyện đều dễ nói." Lúc này, trên lôi đài, trận đấu thứ hai đã bắt đầu. Phía Xích Hoa Sa cung vẫn do Bắc Mạch Vương Gia xuất chiến. Thực lực của hắn là điều không cần bàn cãi, Lâm Thiên Hạo cũng đang tò mò không biết Hạo Diểu Vô Cực cung sẽ phá giải cục diện này thế nào. Dù sao cơ chế của Bắc Mạch Vương Gia cũng quá mức biến thái. Lượng máu càng thấp hắn lại càng mạnh, thậm chí về sau, nếu không có Sát thương chuẩn thì e rằng chẳng ai đánh nổi gã này. Phía Hạo Diểu Vô Cực cung lần này cử ra một nữ tử tóc vàng mắt xanh. Cô ta cầm trong tay một cây trượng ngắn, nhìn qua có vẻ là một Pháp Sư, hoặc giả là... Triệu Hoán Sư! Tây Bá Lợi Á Chi Hồ: Cấp 50. Điểm sinh mệnh: 110 triệu / 110 triệu. Sức tấn công: 0. Kỹ năng: ??? Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt, vị Tây Bá Lợi Á Chi Hồ này có chút thái quá rồi đấy. 110 triệu Điểm sinh mệnh, ngoại trừ anh và cô em gái Lâm Thanh Thanh ra, khắp đại lục Hạo Miểu chắc chắn không tìm được nhà mạo hiểm thứ hai nào sở hữu con số này, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại. Chỉ là cô ta đang để trạng thái ẩn thuộc tính nên người khác không nhìn thấy được. Nếu Chu Tiểu Bàn mà biết lượng máu của cô ta, chắc chắn cậu ta sẽ phấn khích đến mức nhảy dựng lên mất. "Đại cung chủ, tuyển thủ này của ông có chút nghịch thiên đấy. Giai đoạn này mà lượng máu vượt quá trăm triệu chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa... lại còn là Triệu Hoán Sư." Xích Hoa Bán Thần có chút kinh ngạc lên tiếng. Tu Đức Lý Hạo Hồng mỉm cười đáp: "Xích Hoa Bán Thần, bà nên lo lắng cho linh thú triệu hoán của cô ấy thì hơn." "Một nghề nghiệp pháp hệ mới cấp 50, sao có thể sở hữu lượng máu cao như vậy được, chỉ có một khả năng duy nhất..." "Sinh Mệnh Cộng Hưởng!!" Xích Hoa Bán Thần nói ra thông tin mà Tu Đức Lý Hạo Hồng đang định nhắc tới. Một số Triệu Hoán Sư mạnh mẽ có được thủ đoạn chia sẻ sự sống với linh thú của mình cũng không có gì lạ. Tuy nhiên, thông thường họ chỉ cộng hưởng với một con linh thú duy nhất. Nếu vậy, điều đó có nghĩa là vị Triệu Hoán Sư tên Tây Bá Lợi Á Chi Hồ này đang sở hữu một con linh thú có lượng máu lên tới hàng trăm triệu. Mấy người trên cao đài đều phân tích ra tình huống này. Sắc mặt Xích Hoa Bán Thần cũng không khỏi trở nên ngưng trọng. Linh thú có máu hơn trăm triệu, chuyện này quả thực quá mức khủng khiếp. Thế nhưng, Bắc Mạch Vương Gia trên lôi đài vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Hắn còn đưa mắt đầy khiêu khích nhìn Tây Bá Lợi Á Chi Hồ, dường như muốn để cô ta ra tay trước. Dù sao hắn không thấy được lượng máu của đối phương nên chưa thể phán đoán được nhiều thông tin. Tây Bá Lợi Á Chi Hồ vung cây trượng ngắn trong tay lên. Ngay lập tức, một cột sáng từ trên trời giáng xuống. Sắc mặt Bắc Mạch Vương Gia khẽ biến đổi, bởi vì kỹ năng này của cô ta quá đặc biệt. Lâm Thiên Hạo lặng lẽ vận dụng năng lực Bản Nguyên Phục Chế, bắt đầu sao chép kỹ năng này của Tây Bá Lợi Á Chi Hồ. Anh không phải Triệu Hoán Sư, nhưng vẫn có thể sao chép lại kỹ năng triệu hoán này. Triệu Hoán Sư thường có hai cách để sở hữu chiến thú. Một là khế ước, tương tự như Thanh Sương Đát Mộc và Cửu Vĩ Tiên Hồ trước đó. Nếu là Triệu Hoán Sư, có thể trực tiếp ký khế ước thu phục chúng. Tất nhiên, tiền đề là người đó phải đủ sức trấn áp chúng như Lâm Thiên Hạo đã làm. Ngoài cách ký khế ước, còn một cách nữa là triệu hoán chiến thú từ dị thế giới đến để hỗ trợ chiến đấu. Nhìn cột sáng kia, chắc chắn cô ta đã dùng một loại kỹ năng triệu hoán nào đó. Bản Nguyên Phục Chế của Lâm Thiên Hạo đã ghi chép thành công, tiếp theo chỉ cần đúc lại thành Sách kỹ năng là được. Khi ánh sáng tan đi, phía sau Tây Bá Lợi Á Chi Hồ xuất hiện một con Dực Long! Con Dực Long này toàn thân đỏ rực, nó vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đã lập tức tăng cao. Trên cao đài, Xích Hoa Bán Thần lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Lượng máu của con Dực Long này cao tới 110 triệu, chứng tỏ Điểm sinh mệnh của Tây Bá Lợi Á Chi Hồ đúng là cộng hưởng với nó. Việc chia sẻ sự sống với một vật triệu hoán từ kỹ năng là điều cực kỳ hiếm thấy, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại. Lâm Thiên Hạo nhìn thấy Hỏa Diễm Dực Long xong liền biết Bắc Mạch Vương Gia muốn thắng trận này e là rất khó. Trừ phi hắn còn bài tẩy nào khác, nhưng khả năng đó cực thấp. Bởi trước đó hắn đã phô diễn sự mạnh mẽ của thiên phú một Thánh một Thần rồi. Sự thật chứng minh, Bắc Mạch Vương Gia quả thực đã hết bài. Hắn cần máu thấp mới mạnh, nhưng dù máu có giảm xuống, hắn vẫn không chống đỡ nổi đòn tấn công của Hỏa Diễm Dực Long. Triệu Hoán Sư bản thân thường không có sức chiến đấu, nhưng họ lại có thể học đủ loại kỹ năng tăng cường cho chiến thú. Bản thân sức chiến đấu của Hỏa Diễm Dực Long đã đủ để đánh bại Bắc Mạch Vương Gia, cộng thêm các loại kỹ năng tăng phúc của Tây Bá Lợi Á Chi Hồ, Bắc Mạch Vương Gia thậm chí không có mấy sức phản kháng đã bại trận. Tây Cực Bán Thần thấy cảnh này liền lên tiếng nịnh nọt: "Đại cung chủ, có vị Triệu Hoán Sư này ở đây, lần này các ông chắc chắn sẽ giành được vị trí đầu bảng." Tu Đức Lý Hạo Hồng lắc đầu: "Chuyện này khó nói lắm. Chẳng phải lúc nãy bà cũng nghe Xích Hoa Bán Thần nói sao? Đội của bà ấy cũng rất mạnh, giờ mới là một đều, tôi có vượt qua được cửa ải Xích Hoa Sa cung này hay không còn chưa biết, sao dám mơ tưởng xa hơn." Nghe vậy, Xích Hoa Bán Thần vội nói: "Đại cung chủ, Triệu Hoán Sư này của ông quá mạnh, Xích Hoa Sa cung chúng tôi lần này e là không cản nổi rồi." Tu Đức Lý Hạo Hồng xua tay: "Xích Hoa Bán Thần, bà không cần khiêm tốn, tôi nghĩ bà chắc chắn vẫn còn bài tẩy chứ?" "Xem thi đấu đi, xem thi đấu đã." Xích Hoa Bán Thần không giải thích mà đưa mắt nhìn xuống trận thứ ba sắp bắt đầu. Người của hai bên đều đã lên đài. Hạo Diểu Vô Cực cung dường như đã cử ra những người mạnh nhất của họ. Trận thứ ba là đấu đôi. Phía Hạo Diểu Vô Cực cung là Cổ Lâu Nguyên Tông và Tây Bá Lợi Á Chi Hồ, cả hai đều đã từng xuất hiện. Còn phía Xích Hoa Sa cung, ngoài Bắc Mạch Vương Gia, còn có thêm một Mục sư. Vừa thấy Mục sư xuất hiện, Lâm Thiên Hạo lập tức nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ... Bắc Mạch Vương Gia có thể cộng dồn thuộc tính lặp đi lặp lại? Thiên phú cấp Thánh của hắn là khi máu giảm thì toàn bộ thuộc tính khác sẽ tăng lên. Nếu hắn mất máu rồi lại được hồi máu nhanh chóng, điều đó có nghĩa là gì? Phải chăng chỉ cần trận đấu chưa kết thúc, thuộc tính của hắn sẽ được cộng dồn không giới hạn? Nếu đúng như vậy, khi Bắc Mạch Vương Gia đi phó bản luyện cấp, chỉ cần mang theo một Mục sư là gần như vô địch. Tuy nhiên, có lẽ cũng không phải tuyệt đối, có thể sau khi vượt qua một cửa nhỏ trong phó bản, hiệu ứng này sẽ biến mất khi sang cửa tiếp theo.
Hỏa Diễm Dực Long! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ