Chương 530
Ni Bố Tư: Song thiên phú cấp Thánh!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Phía Hi Đồ thần điện cử ra một chiến sĩ tay cầm loan đao.
Hắn cầm trên mỗi tay một thanh loan đao, là kiểu chiến sĩ cường công điển hình.
Vị chiến sĩ loan đao này trước đó chưa từng xuất hiện, Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt nhìn qua.
Ni Bố Tư: Cấp 500.
Điểm sinh mệnh: 8,01 triệu / 8,01 triệu.
Sức tấn công: 410.000.
Kỹ năng: ???
Đây chính là quân bài tẩy của Hi Đồ thần điện sao?
Có vẻ như hơi bị "cùi bắp" thì phải.
Tám triệu máu, hơn bốn mươi vạn công, trong số các tuyển thủ tham gia lần này, thực sự chẳng có gì nổi bật để người ta phải chú ý.
Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày, không nói gì.
Hi Đồ thần điện đã tự tin đến vậy, chứng tỏ gã chiến sĩ loan đao này nhất định có điểm gì đó khác thường.
Cùng với việc Tu Đức Lý Hạo Tinh tuyên bố trận đấu bắt đầu, Béo Tử đã tiên phong xông lên.
Hộ Tâm Kính của cậu ta chỉ cần thiêu đốt đối phương trong 21 giây là có thể nướng chín đối thủ, chẳng cần dùng thêm bất kỳ chiêu trò nào khác.
Thế nhưng trên võ đài, con số sát thương mà Ni Bố Tư phải chịu lại rất bất thường.
-38.672.
-38.671.
...
Sát thương Thiêu Đốt từ Hộ Tâm Kính dù có bị ảnh hưởng bởi kháng tính, nhưng cũng không nên bị giảm trừ nhiều đến mức này.
Dù sao Ni Bố Tư cũng mang danh phận Cuồng Chiến Sĩ.
Hắn ta không thể nào giống như Hầu Tử, sở hữu loại thiên phú toàn diện như Đức Trí Thể Mỹ được.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Tổng lượng máu của hắn chỉ có tám triệu, hoàn toàn có thể đánh một trận sòng phẳng.
Tuy nhiên, cảnh tượng diễn ra tiếp theo lại khiến Lâm Thiên Hạo giật mình trợn mắt.
Bởi vì Ni Bố Tư chém một đao vào người Béo Tử, một con số đỏ rực hiện lên trên đầu cậu ta.
-4,1 triệu!!
Sức tấn công của hắn chỉ có 41 vạn, nhưng sát thương gây ra lại cao tới 4,1 triệu.
Ngay cả với lượng máu kinh người của Béo Tử, cậu ta cũng bị mất hơn 1%.
Điều quan trọng nhất là: Phản sát thương không hề kích hoạt!
Bởi vì trên người Ni Bố Tư không hề xuất hiện con số sát thương phản lại nào.
Còn việc có bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Trọng Thương hay không, Lâm Thiên Hạo lúc này vẫn chưa nhìn ra được.
Vì với 4,1 triệu sát thương, chỉ cần có 5% Hút máu là Ni Bố Tư đã có thể lập tức đầy máu ngay.
Đột nhiên, Lâm Thiên Hạo nhận ra điều gì đó.
Sát thương Thiêu Đốt mà Ni Bố Tư phải chịu chỉ bằng 1/10 sát thương bình thường.
Còn sát thương mà hắn gây ra lại là gấp 10 lần Sát thương chuẩn, hoàn toàn bỏ qua Phản sát thương và Phòng ngự song hành.
Lâm Thiên Hạo thử dùng năng lực Bản nguyên sao chép của mình để thăm dò, kết quả là thất bại.
Điều này chứng tỏ đây không phải kỹ năng, mà là thiên phú, hoặc là năng lực đính kèm của một trang bị nào đó.
Trang bị thường không đi kèm kỹ năng mạnh mẽ đến mức này, vậy nên, đây chắc chắn là thiên phú của Ni Bố Tư.
Giảm thương 10 lần, Sát thương chuẩn 10 lần!
Thiên phú này không giống thiên phú cấp Thần.
Bởi vì hầu hết thiên phú cấp Thần đều có khả năng cộng dồn thuộc tính vô hạn.
Hai loại năng lực thuộc tính này có vẻ không phù hợp với yêu cầu của thiên phú cấp Thần.
Nhưng nếu nói đây chỉ là một thiên phú cấp Thánh đơn lẻ, thì nó lại quá đỗi mạnh mẽ.
Vì vậy, Lâm Thiên Hạo đưa ra kết luận:
Đối phương sở hữu Song thiên phú cấp Thánh, và hai thiên phú này tình cờ bổ trợ cho nhau, khiến hắn trở nên vô cùng đáng sợ.
Ván đầu tiên này, khó rồi đây.
Trên võ đài, Béo Tử cũng phát hiện ra vấn đề này.
Kỹ năng phản sát thương mà cậu ta luôn tự hào lại hoàn toàn vô dụng.
Vì thế, cậu ta chỉ còn cách dốc hết sức để ngăn cản những cú chém của Ni Bố Tư.
Đòn tấn công của Ni Bố Tư vô cùng sắc bén, nhưng Béo Tử cũng không phải hạng xoàng.
Hai người quấn lấy nhau, trong chốc lát đánh đến mức khó phân thắng bại.
Tuy nhiên, cục diện lại không hề thân thiện với Ni Bố Tư.
Bởi khả năng hồi máu tự thân của Béo Tử cực kỳ khủng khiếp, cộng thêm sự hỗ trợ từ Hộ Tâm Kính Thiêu Đốt.
Dù cả hai không bên nào chém trúng bên nào, nhưng Béo Tử vẫn có thể liên tục hồi máu và thiêu đốt đối thủ.
Ni Bố Tư cũng nhận ra điều này, nếu hắn không thể đột phá phòng thủ của Béo Tử, hắn sẽ bị tiêu hao đến chết.
"Tam Đầu Lục Tý."
Ni Bố Tư thi triển thần thông Tam Đầu Lục Tý.
Dưới sự gia trì của thần thông này, đòn tấn công của hắn ngày càng trở nên mãnh liệt.
Béo Tử cũng không chịu kém cạnh, cũng dùng Tam Đầu Lục Tý để chặn đứng những đòn công kích sắc lẹm của đối phương.
Ni Bố Tư hừ lạnh một tiếng, tiếp tục thi triển thần thông Pháp Thiên Tượng Địa.
Béo Tử cũng học theo, dùng luôn Pháp Thiên Tượng Địa.
Hai bên đánh qua đánh lại, ngang tài ngang sức.
"Thấy chưa, cùng một sư phụ dạy ra cả, không phá chiêu được đâu."
Lâm Thiên Hạo cười nói với Hi Đồ Bán Thần ở cách đó không xa.
Hi Đồ Bán Thần chẳng hề bận tâm:
"Bây giờ vẫn còn sớm lắm, cậu thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào chút sát thương thiêu đốt đó mà khiến chúng ta thua được sao?"
Lâm Thiên Hạo nhún vai, lảng sang chuyện khác:
"Tuyển thủ này của bà có thiên phú gì mà hung hãn thế?"
"Tuyết Đế, dò hỏi thiên phú của người khác không phải là thói quen tốt đâu."
Lâm Thiên Hạo phẩy tay vẻ không quan tâm:
"Chẳng qua là tò mò thôi mà. Song thiên phú cấp Thánh? Hay là một loại thiên phú cấp Thần đặc biệt nào đó?"
Hi Đồ Bán Thần mỉm cười:
"Muốn biết thì hãy đồng ý hợp tác với chúng ta, tôi sẽ nói cho cậu biết thiên phú của tất cả thành viên trong đội."
Lâm Thiên Hạo xua tay:
"Thôi bỏ đi, có cơ hội tôi sẽ đào hết thành viên của Hi Đồ thần điện về phía mình."
Nghe thấy vậy, Hi Đồ Bán Thần bật cười thản nhiên:
"Không sao cả, nếu có thể bị cậu đào đi, thì những thành viên như vậy chúng tôi giữ lại cũng chẳng để làm gì."
Lâm Thiên Hạo cười nhạt không nói thêm, tiếp tục quan sát trận chiến trên đài.
Lúc này, Béo Tử và Ni Bố Tư vẫn đang giằng co, Ni Bố Tư hoàn toàn không có cách nào khuất phục được Béo Tử.
Chỉ xem Ni Bố Tư còn chiêu trò gì khác không, nếu không, trận đấu này sẽ kết thúc mà không có gì bất ngờ.
Nhưng Hi Đồ thần điện trước đó đã nắm chắc phần thắng như vậy, sao có thể để thắng lợi vuột mất dễ dàng thế được.
Chỉ thấy loan đao trong tay Ni Bố Tư bay ra, tách ra giữa không trung hóa thành chín thanh loan đao, tấn công Béo Tử từ chín hướng khác nhau.
Lâm Thiên Hạo sở hữu Hỏa Nhãn Kim Tinh, tự nhiên nhìn ra được cả chín thanh đao này đều là thật.
Đây không phải là ảo ảnh phi đao thông thường, mà là Phân Đao Thuật cực kỳ hiếm thấy.
Một đao hóa chín, lập tức khiến Béo Tử có chút khó lòng chống đỡ.
Nhưng Béo Tử cũng không phải dạng vừa, quanh thân xuất hiện sáu mặt khiên năng lượng, cố gắng ngăn cản sự tấn công của phi đao.
Tuy nhiên, đòn tấn công của phi đao vẫn được gia trì mười lần Sát thương chuẩn, khiên năng lượng căn bản không chống đỡ nổi, nhanh chóng bị đập nát.
Trận chiến đánh đến đây, dường như đã có câu trả lời.
Sau khi sáu mặt khiên năng lượng vỡ tan, Béo Tử lập tức dùng đến Thủ Hộ Chi Thuẫn, đây đều là những kỹ năng thường thấy của Khiên chiến sĩ.
Thủ Hộ Chi Thuẫn kích hoạt đặc tính của Cửu Trùng Thuẫn Chiến, đồng thời xuất hiện ba mặt khiên khổng lồ, chặn đứng đà tiến công của chín thanh loan đao.
Nhưng cũng chỉ duy trì được ba giây, Thủ Hộ Chi Thuẫn đã vỡ vụn.
Hiện tại Béo Tử chỉ dựa vào vũ khí trong tay thì không thể nào chặn đứng được đòn tấn công mãnh liệt như vậy từ phía chính diện.
Cậu ta đột ngột giơ trọng thuẫn lên quá đầu, trọng lực xung quanh tức khắc tăng vọt.
Ni Bố Tư bị ảnh hưởng bởi trọng lực, cơ thể hơi chùng xuống.
Chín thanh loan đao đang bay lượn trên không trung cũng rung lên bần bật, rõ ràng là chịu tác động lớn, dường như sắp không trụ vững mà rơi xuống đất.