Chương 571

Tầng tầng lớp lớp "Ma"!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Rõ." Bắc Nặc Thanh Cơ cung kính gật đầu. Một khi đã ra ngoài, bọn họ nhất định sẽ tuân theo mệnh lệnh của Lâm Thiên Hạo. Mễ Lai Phục Long muốn nói lại thôi, cuối cùng mới lên tiếng: "Tuyết Đế đại nhân, tôi có lời khuyên là chúng ta không nên trực tiếp động thủ với Bắc Hải Thất Tử ngay, mà trước tiên hãy đánh chiếm các hòn đảo xung quanh đó." "Thứ nhất là để làm quen với nhịp độ công chiếm đảo, thứ hai cũng là để chuẩn bị đường lui cho chính mình." "Nếu thất bại trên biển mà không có lấy một nơi đặt chân, đó sẽ là chuyện vô cùng, vô cùng nguy hiểm." Lâm Thiên Hạo gật đầu tán thành: "Được, vậy cứ theo ý ông, trước tiên công phá các hòn đảo quanh Bắc Hải Thất Tử." Anh tự thấy mình có chút quá tự tin, chưa từng cân nhắc đến chuyện đường lui. Dù sao dưới góc nhìn của anh, có Thần linh dẫn đội, bọn họ vốn không thể bị dồn vào tuyệt lộ. Hơn nữa, khi Lâm Thiên Hạo giết chết Hải Thần Poseidon, Thí Thần Giả Ấn Ký đã giúp anh nhận được một kỹ năng có thể hồi đầy máu ngay lập tức khi ở dưới đại dương. Vì vậy, tại vùng biển này, bản thân Lâm Thiên Hạo đã là một tồn tại siêu cường. Chỉ cần không gặp phải những kẻ có khả năng giây sát mình, anh chẳng sợ hãi bất cứ điều gì. Lại thêm Vong Linh Chi Thần luôn hộ vệ bên cạnh, Lâm Thiên Hạo muốn bị giết trong chớp mắt là chuyện cực kỳ khó khăn. Mễ Lai Phục Long hơi trầm ngâm, tiếp tục nói: "Tuyết Đế đại nhân, hành quân trên biển còn tồn tại một vấn đề nữa." "Vấn đề gì?" "Sự tấn công của hải thú. Đặc biệt nếu có những con hải thú mạnh mẽ tấn công vào đáy tàu, khiến hàng thuyền bị phá hủy, thì khi chúng ta rơi xuống nước, lực chiến sẽ bị tổn hại nghiêm trọng." Bắc Nặc Thanh Cơ ở bên cạnh lên tiếng: "Phục Long tiền bối, ông lo xa quá rồi. Chỉ cần Tuyết Đế đại nhân để một vị Thần linh phóng thích thần uy, rắc rối này tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng thôi." Lâm Thiên Hạo mỉm cười nói: "Lão tiên sinh, điều ông nói tôi đã nghĩ tới rồi. Các ông cứ hành hải bình thường, tôi sẽ xuống biển diệt trừ hải thú." Lâm Thiên Hạo có thể nô dịch vong linh của những sinh linh bị anh giết trong vòng một tháng gần nhất, giới hạn lên tới một triệu. Đã là đi khai hoang, anh hoàn toàn có thể nô dịch trước một triệu vong linh hải thú. Làm vậy không chỉ bảo vệ đáy tàu khỏi bị tấn công, mà còn tích lũy được một đại quân vong linh hải thú để chuẩn bị cho công cuộc khai phá sau này. Mễ Lai Phục Long có chút kinh ngạc khi thấy Lâm Thiên Hạo định thân hành xuống biển chiến đấu. Bởi ông ta cũng nghĩ rằng chỉ cần để Thần linh tỏa ra thần uy là lũ hải thú sẽ không dám tìm tới gây phiền phức. Thế nhưng không đợi ông ta nói gì thêm, Lâm Thiên Hạo đã gieo mình xuống biển. Tiến vào đại dương, Lâm Thiên Hạo không hề thấy khó chịu, trái lại tốc độ di chuyển còn nhanh hơn. Tiếp theo chính là thời khắc săn lùng của anh. Những con hải thú bình thường Lâm Thiên Hạo chẳng thèm nô dịch. Những kẻ lọt vào mắt xanh của anh tối thiểu phải đạt Cấp Hắc Thiết và cấp độ không được dưới 200. Ở vùng nội hải phía trước, hải thú Cấp Hắc Thiết vẫn có một ít, thỉnh thoảng còn bắt gặp hải thú Cấp Thanh Đồng. Nhưng cấp bậc cao hơn nữa thì Lâm Thiên Hạo chẳng thấy con nào. Mãi đến khi ra khỏi nội hải, Lâm Thiên Hạo mới phát hiện số lượng hải thú tăng lên rõ rệt. Có lẽ do ngày thường nội hải có các thương đội qua lại nên đã dọn dẹp bớt hải thú ở đó. Sau khi ra ngoài, không chỉ số lượng mà phẩm giai của hải thú cũng thăng cấp đáng kể. Trước đó anh chưa từng gặp con hải thú Cấp Bạch Ngân nào, vậy mà mới rời nội hải chưa đầy 30 hải lý, Lâm Thiên Hạo đã chạm trán con đầu tiên. Huyết Thứ Ma Cá Mập (Bạch Ngân): Cấp 358. Điểm sinh mệnh: 23.580.000 / 23.580.000. Sức tấn công: 299.521. Kỹ năng: Hải Đáy Toàn Oa, Liệt Khích Xung Kích, Cửu Trùng Trụ, Siêu Cấp Tê Oa, Huyết Thứ Đoạt Mệnh Kích, Tinh Hồng Ma Đồng, Thủy Hồi Thuật, Phân Ảnh Huyễn Thân, Cuồng bạo, Bá Thể. Thuộc tính tổng thể của con Huyết Thứ Ma Cá Mập này coi như khá tốt, nhưng đối với Lâm Thiên Hạo thì chẳng có chút đe dọa nào. Hơn 23 triệu máu cũng chỉ cần một mũi tên là giải quyết xong. Suy cho cùng vẫn là do cấp độ của nó quá thấp, phẩm giai Bạch Ngân cũng thuộc dạng lửng lơ. Tuy nhiên đây mới chỉ là món khai vị. Bởi càng đi sâu vào Bắc Hoang hải vực, phẩm giai và cấp độ của hải thú càng lúc càng cao. Ba ngày sau. Đội ngũ của Lâm Thiên Hạo đã tiến lên được hơn 1500 hải lý. Lúc này, cuối cùng anh cũng gặp được một số hải thú tương đối lợi hại. Hơn nữa, Lâm Thiên Hạo còn phát hiện ra một vấn đề. Hải thú ở đây ít nhiều đều dính dáng đến chữ "Ma". Từ con Huyết Thứ Ma Cá Mập ba ngày trước cho tới nay, số lượng Boss hải thú hệ "Ma" mà anh giết đã vượt quá 2000 con. Đây không phải là một con số nhỏ. Trong ký ức kiếp trước của Lâm Thiên Hạo, vùng biển này dường như không liên quan gì đến chữ "Ma". Có thể là do anh hiểu biết chưa đủ sâu, nhưng Lâm Thiên Hạo cảm thấy chuyện này phần lớn là bất thường. Cổ nhân có câu: "Sự xuất phản thường tất hữu yêu". Việc hải thú hệ "Ma" xuất hiện trên diện rộng thế này, khả năng cao là có vấn đề tương tự như ở U Minh đảo. Tình huống này thường tiềm ẩn nguy hiểm cực lớn, nhưng đồng thời cũng có thể mang lại những thu hoạch ngoài dự kiến. Cả đội tiếp tục đi sâu vào trong. Khi hàng thuyền đi được 3000 hải lý, Lâm Thiên Hạo lần đầu tiên chạm trán một con hải thú Thất Chuyển! Ma Nhãn U Linh Khôn (Hoàng Kim): Cấp 2198. Điểm sinh mệnh: 1,52 tỷ / 1,52 tỷ!! Sức tấn công: 1,89 triệu. Kỹ năng: ??? Vượt qua cấp 2000 đã có thể coi là hải thú Thất Chuyển. Phẩm giai cấp Hoàng Kim, không cao không thấp, cũng tạm được. Hơn nữa, con Ma Nhãn U Linh Khôn này cũng giống như đa số hải thú anh gặp trước đó, đều mang đặc trưng của "Ma". Nhưng vì sát thương của Lâm Thiên Hạo quá cao, khi anh bật Thiên Phạt và Tam Đầu Lục Tý, chỉ mất chưa đầy một giây là đã giải quyết xong đối thủ. "Đinh! Chúc mừng bạn đã hoàn thành thủ sát Ma Nhãn U Linh Khôn, chuẩn bị tiến hành thông báo Bắc Hải, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Không." "Thông báo Bắc Hải: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế hoàn thành thủ sát Ma Nhãn U Linh Khôn, đặc biệt thông báo, mong các vị người chơi khác tiếp tục nỗ lực." ... Sau khi tiến vào Bắc Hoang hải vực, việc Lâm Thiên Hạo giết Boss không còn hiện thông báo toàn máy chủ nữa mà chuyển thành thông báo Bắc Hải. Sau khi hạ gục Ma Nhãn U Linh Khôn, một phân thân có ngoại hình gần như đúc từ một khuôn với Lâm Thiên Hạo lao lên thu dọn chiến lợi phẩm. Đây là Ngưng Thủy Phân Thân của anh, một năng lực mà Thí Thần Giả Ấn Ký nhận được sau khi giết chết Nguyên Thủy Thần linh trước đó. Ngưng Thủy Phân Thân sở hữu 50% toàn bộ thuộc tính của Lâm Thiên Hạo. Không chỉ vậy, nó khác với Nhất Khí Hóa Tam Thanh ở chỗ có thể trực tiếp tham gia chiến đấu. Tất nhiên, việc thu dọn vật phẩm cũng không thành vấn đề. Lâm Thiên Hạo phụ trách tiêu diệt, phân thân phụ trách dọn xác, hiệu suất nhờ đó tăng lên rất nhiều. ... Bắc Hoang hải vực, Huyết Hồ động phủ! Một nam nhân có hình dáng giống người nhưng toàn thân phủ đầy vảy đỏ, trên đầu mọc ba chiếc sừng kỳ quái chợt mở bừng mắt. Trong ánh mắt hắn lóe lên hung quang dữ tợn. "Bắc Hoang hải vực chúng ta thái bình đã lâu, lũ người từ đại lục Hạo Miểu kia sao dám đặt chân tới đây, tàn sát hải thú trong vùng quản hạt của Huyết Hồ động phủ ta?" "Người đâu!" Tam Giác Huyết Hổ Ngư quát khẽ một tiếng, lập tức có một tên hạ cấp nhanh chóng chạy vào. "Đại nhân, ngài có điều chi sai bảo?"