Chương 612

Cự Đầu Huyết Ma!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Quả nhiên!! Đúng là kẻ lắm lời, mới vừa gặp mặt mà cái miệng của cô ta đã như súng liên thanh, cứ bắn liên hồi không dứt. "Tiểu Tiểu Kiếm, cậu muốn lập đội cùng chúng tôi không?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Tiểu Tiểu Kiếm chẳng chút do dự gật đầu cái rụp, đáp: "Muốn chứ, muốn chứ, đương nhiên là muốn rồi! Nhìn khắp cả Chư Thần Hoàng Hôn, ngoài gã Cẩu Đáo Vạn Cổ ra, tôi chẳng nghĩ được còn ai lại không muốn lập đội với anh đâu." "Dù thiên phú của tôi cũng cần giết quái để tích lũy, nhưng nếu Tuyết Đế đại lão chịu cho tôi vào đội, dù không có quái để cày tôi cũng cam lòng." Lâm Thiên Hạo tỏ vẻ nghiêm túc, nói: "Nếu muốn lập đội với chúng tôi thì kể từ bây giờ, cậu đừng nói chuyện nữa." Tiểu Tiểu Kiếm há miệng, định nói gì đó nhưng lại nhớ tới lời Lâm Thiên Hạo vừa dặn, cuối cùng cô ta đành nuốt ngược những lời định nói vào trong. "Đi thôi." Thấy Tiểu Tiểu Kiếm không nói nữa, Lâm Thiên Hạo mới nở nụ cười hài lòng. Nói chuyện không có gì sai, nhưng lắm lời quá thì không tốt chút nào!! Đặc biệt là lúc đang chiến đấu mà bên cạnh có một kẻ cứ lải nhải suốt thì đúng là nhức đầu. Đến biên giới Hi Đồ đế quốc, Lâm Thiên Hạo kéo bọn họ vào tổ đội. "Tiểu Tiểu Kiếm, cậu có thể nói chuyện, nhưng cố gắng nói ít thôi." Lâm Thiên Hạo dặn dò. Tiểu Tiểu Kiếm hơi tủi thân bĩu môi: "Tuyết Đế đại lão ghét bỏ kẻ lắm lời rồi." Lâm Thiên Hạo: "..." "Cũng không hẳn, chủ yếu là lúc cày quái tôi không muốn bị làm phiền." Anh thật sự sợ nếu mình buông lời ghét bỏ, trái tim nhỏ bé của Tiểu Tiểu Kiếm sẽ bị tổn thương mất. Nghe Lâm Thiên Hạo nói vậy, Tiểu Tiểu Kiếm lại phấn khích trở lại. "Vậy có nghĩa là lúc không cày quái thì có thể nói chuyện thoải mái phải không?" "Tuyết Đế đại lão, nghe nói giết thần linh được nhiều phần thưởng lắm đúng không?" "Liên tục hạ gục mười hai vị thần linh, anh có biết lúc nghe thấy những thông báo toàn máy chủ đó, trong lòng em chấn động đến mức nào không?" "Cũng may mà tâm lý em vững vàng, nếu không thì..." Lời của Tiểu Tiểu Kiếm đột ngột dừng lại. Bởi vì phía trước đã xuất hiện một con yêu ma. Rõ ràng là cô ta rất để tâm đến lời Lâm Thiên Hạo nói. Anh bảo lúc cày quái không muốn bị làm phiền, cô ta liền im miệng rất đúng lúc. Ánh mắt Lâm Thiên Hạo cũng dừng lại trên thân hình con yêu ma này. Đó là một con yêu ma hình người, cao chừng hai mét bốn, hai mét năm. Cả người nó như bị lột da, máu thịt be bét. Điều khiến Lâm Thiên Hạo chú ý ngay lập tức là trên bụng con yêu ma này lại có một cái miệng lớn. Cái miệng khổng lồ hơi đóng mở, có thể nhìn thấy bên trong là từng hàng răng sắc nhọn. Đúng vậy, không chỉ có hai hàng mà là rất nhiều hàng răng xếp chồng lên nhau. Cự Đầu Huyết Ma (Hắc Thiết): cấp 175. Điểm sinh mệnh: 2.532.219 / 2.532.219. Sức tấn công: 32.510. Kỹ năng: Cự Đầu Xung Kích, Huyết Dịch Ngưng Cố, Cuồng Bạo, Bá Thể... Lâm Thiên Hạo chỉ liếc qua một cái đã mất đi hứng thú. Dù yêu ma rất khó đối phó, nhưng loại yêu ma cấp bậc này đối với anh mà nói vẫn còn quá yếu. Đừng nói là Lâm Thiên Hạo, ngay cả với Hầu Tử hay Chu Tiểu Bàn, con yêu ma này cũng chẳng bõ dính răng. "Tiểu Tiểu Kiếm, cậu lên đi." Lâm Thiên Hạo đã nắm rõ thực lực của Chu Tiểu Bàn và Hầu Tử, nhưng về lực chiến của Tiểu Tiểu Kiếm thì anh chưa biết nhiều. Giờ đã có cơ hội, Lâm Thiên Hạo đương nhiên muốn xem biểu hiện của cô ta thế nào. Tiểu Tiểu Kiếm hiểu ý đồ của Lâm Thiên Hạo, cô ta lập tức triệu hồi một thanh trường kiếm rồi lao thẳng lên. Cô ta không chọn cách cận chiến, vì thiên phú của cô ta có thể gia tăng khoảng cách tấn công. Hiện tại tầm đánh của cô ta đã rất khá, dù so với Cung thủ như Lâm Thiên Hạo vẫn còn khoảng cách nhất định, nhưng đã không cần phải áp sát đối thủ nữa. Kiếm khí xé toạc không trung, chém thẳng lên người Cự Đầu Huyết Ma. -417.521!! Một con số sát thương không hề nhỏ hiện lên. Ở giai đoạn hiện tại của các nhà mạo hiểm, mức sát thương này của Tiểu Tiểu Kiếm đã được coi là rất xuất sắc. Ngoại trừ những người chơi cấp cao có trang bị cực phẩm, rất ít người có thể đánh ra được lượng sát thương cao như vậy. Cự Đầu Huyết Ma bị tấn công liền gầm lên một tiếng với Tiểu Tiểu Kiếm, sau đó điên cuồng lao tới. Tiểu Tiểu Kiếm chẳng chút hoảng loạn. Bản thân cô ta có thiên phú chiến đấu cực kỳ xuất sắc, thấy Cự Đầu Huyết Ma xông tới, cô ta liền tận dụng lợi thế tay dài để thả diều đối thủ. Điểm sinh mệnh của Cự Đầu Huyết Ma không cao, còn chưa kịp ép Tiểu Tiểu Kiếm dùng đến các chiêu bài khác thì đã bị cô ta kết liễu. "Đỉnh quá!" Tiểu Tiểu Kiếm rất hài lòng với kết quả trận đấu này. "Tuyết Đế đại lão, lực chiến của em cũng ổn đấy chứ? Cự Đầu Huyết Ma cấp Hắc Thiết cũng chỉ đến thế mà thôi!" Lâm Thiên Hạo mỉm cười, không phản bác. Muốn biết rõ thực lực cụ thể của Tiểu Tiểu Kiếm thì phải tìm cho cô ta những đối thủ mạnh hơn. Rất nhanh sau đó, nhóm Lâm Thiên Hạo lại chạm trán yêu ma. Tổng cộng có bảy con. Cả bảy đều là Cự Đầu Huyết Ma, điểm sinh mệnh và cấp độ tương đương với con trước đó. Vẫn là Tiểu Tiểu Kiếm ra tay, một chọi ba, cô ta vẫn tỏ ra vô cùng thong dong. Thậm chí chẳng cần dùng đến kỹ năng, cô ta đã dễ dàng giải quyết xong ba con Cự Đầu Huyết Ma. Hầu Tử bắt đầu ngồi không yên, cậu ta nhe răng nói: "Anh Hạo, để em lên đi. Anh cũng biết đấy, đám yêu ma cấp Hắc Thiết này cũng thưởng Điểm thuộc tính tự do mà." "Cứ để Tiểu Tiểu Kiếm giết hết thì em thăng tiến kiểu gì đây?" Tiểu Tiểu Kiếm không nhịn được lườm Hầu Tử một cái: "Anh Hầu Tử, anh đã mạnh thế rồi, nhường cho em chút Điểm thuộc tính tự do thì có sao đâu?" Lâm Thiên Hạo gật đầu: "Được rồi, vậy tiếp theo để Hầu Tử kết liễu yêu ma." Với những con yêu ma bình thường, muốn Tiểu Tiểu Kiếm phải dốc toàn lực là chuyện không thực tế. Chi bằng cứ để Hầu Tử ra tay trước, tích lũy được chút Điểm thuộc tính tự do nào hay chút đó. Hơn nữa, giết yêu ma ở đây còn được nhận gấp đôi Điểm thuộc tính tự do. Những đợt quái tiếp theo, Lâm Thiên Hạo mới nhận ra sự đáng sợ của một "chiến sĩ toàn năng". Tốc độ di chuyển của Hầu Tử nhanh đến mức vô lý, nhờ ma vũ song tu mà sát thương của cậu ta cũng cực kỳ cao. Những loại yêu ma như Cự Đầu Huyết Ma hoàn toàn không có cơ hội phản kháng trước mặt Hầu Tử. Tiểu Tiểu Kiếm không nhịn được mà than vãn: "Anh Hầu Tử, tốc độ của anh ảo quá đấy, em còn chẳng nhìn rõ anh ra tay lúc nào nữa." Nghe vậy, Hầu Tử không hề tỏ ra đắc ý mà thản nhiên đáp: "Thế này đã là gì? Mục tiêu của anh là vượt qua cả tốc độ ánh sáng cơ." Hầu Tử tỏ ra rất hài lòng với thành tựu hiện tại của mình. Suốt hai giờ đồng hồ tiếp theo, Hầu Tử chiến đấu với khí thế càn quét, thần ngăn sát thần, Phật ngăn sát Phật. "Đinh, bạn đã thăng lên cấp 115, Điểm thuộc tính tự do +5." "Đinh, bạn đã thăng lên cấp 116, Điểm thuộc tính tự do +5." ... Vì Lâm Thiên Hạo đã hoàn thành chuyển chức lần ba, giới hạn cấp độ của anh đã tăng từ 100 lên 200. Do đó, hiện tại cấp độ của anh bắt đầu tăng vọt trở lại. Đây là do Hầu Tử giết quái, chứ nếu anh đích thân ra tay, e rằng giờ này đã chạm mốc cấp 200 rồi. "Tạm ổn rồi, để tôi tăng tốc một chút." Lâm Thiên Hạo mỉm cười lên tiếng.
Cự Đầu Huyết Ma! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ