Chương 621
Tấn công đảo Băng Hỏa Lạc Tư!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Chu Tiểu Bàn lộ vẻ nghiêm trọng, trầm giọng nói:
"Anh Hạo, giờ tính sao đây? Xem chừng việc chúng ta muốn công phá Hi Đồ đế quốc sẽ cực kỳ khó khăn."
Lâm Thiên Hạo trầm ngâm hồi lâu. Ở trong Hi Đồ đế quốc, Thần linh không thể ra tay, đây quả thực là một tin xấu. Dẫu sao ở giai đoạn này, trong tay anh đang nắm giữ rất nhiều Thần linh, nếu được phép để họ tham chiến thì hiệu suất sẽ được đẩy lên mức cao nhất.
Tuy nhiên, việc phải tự mình chiến đấu vào lúc này cũng không hẳn là điều tồi tệ. Nếu quá phụ thuộc vào sức mạnh của Thần linh, lỡ như một ngày nào đó không còn ai giúp đỡ thì sao? Chẳng lẽ lúc đó lại không chiến đấu nữa?
Chuyện đó rõ ràng là không thể nào. Thế nên, Hi Đồ đế quốc sẽ là nơi để Lâm Thiên Hạo rèn giũa bản thân. Thậm chí anh còn nghi ngờ rằng, liệu đây có phải là cục diện mà Đạo Chi Nguyên Thần cố ý sắp đặt, mục đích là để anh không thể dùng đến Thần linh mà phải tự tìm cách giành chiến thắng bằng chính thực lực của mình.
"Béo à, đừng nghĩ nhiều quá, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn."
"Cậu xem, chẳng phải lần này tôi đã giết được Vương thôn trưởng đó sao? Đợi hắn hồi sinh, tôi lại giết thêm lần nữa là được."
Hầu Tử nhún vai, tiếp lời:
"Anh Hạo, giết Vương thôn trưởng cũng không giúp ích được gì nhiều đâu. Bọn em đều nhìn ra rồi, muốn phá giải cục diện này thì chỉ có cách giết chết Ma Vương Cách Lôi Phục Long Đặc."
"Hắn ta không thể hồi sinh, chỉ cần hắn chết thì Vương thôn trưởng chẳng còn gì đáng ngại nữa, ít nhất là anh không cần phải dè chừng hắn."
Lâm Thiên Hạo gật đầu, không thể phủ nhận nhận định của Hầu Tử rất chính xác. Vương thôn trưởng vì thân hình quá khổ, chỉ cần hắn ra tay là Lâm Thiên Hạo có thể tấn công từ khoảng cách xa. Hỏa Nhãn Kim Tinh kết hợp với Thiên Phạt, chỉ có thể dùng hai chữ "vô lý" để mô tả.
Dù vậy, Lâm Thiên Hạo vẫn cảm thấy nếu có thêm Thiên Lý Nhãn thì tốt biết mấy. Nếu sở hữu đôi mắt nhìn xa vạn dặm kết hợp cùng Thiên Phạt, thử hỏi còn ai có thể cản được anh?
Nhưng hiện tại anh cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Phó bản Hi Đồ đế quốc này chắc chắn không chỉ có mỗi Cách Lôi Phục Long Đặc và Vương thôn trưởng trấn giữ, khả năng cao là còn những cao thủ khác nữa. Việc chinh phục nơi này cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn.
Về phương pháp, trong lòng Lâm Thiên Hạo đã có dự tính. Điểm yếu của anh hiện tại là Lĩnh vực, đã biết yếu ở đâu thì phải bù đắp ở đó. Để sở hữu Lĩnh vực trong thời gian ngắn, anh chỉ có thể bắt đầu từ Kiếm Đạo.
Hiện tại anh đã có Vô Thượng Kiếm Tâm và hạt giống Kiếm Đạo, lại thêm Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Tiên Nữ Đồ trợ giúp, việc tiến thêm một bước để lĩnh ngộ ra Lĩnh vực Kiếm Đạo tuyệt đối không phải chuyện khó. Có điều, dù có lĩnh ngộ được thì đó cũng chỉ là cấp độ cơ bản nhất, rất khó phá vỡ thế bế tắc hiện nay.
Vì vậy, thứ Lâm Thiên Hạo cần không phải là bản thân có Lĩnh vực, mà là anh cần một nhóm đồng đội có Lĩnh vực, hoặc là... nô bộc vong linh.
Đồng đội thì thôi đi. Giai đoạn này phần lớn người chơi còn chưa bắt đầu ngộ Đạo, số ít bắt đầu thì tầng thứ cũng không cao. Còn về việc lĩnh ngộ ra Lĩnh vực, trong số hàng tỷ người chơi toàn cầu, tuy không dám nói là không có ai nhưng số lượng chắc chắn cực kỳ hiếm hoi.
Nhìn quanh đại lục Hạo Miểu lúc này, chẳng có cao thủ Lĩnh vực nào đáng để anh ra tay tiêu diệt. Bởi ngoại trừ Hi Đồ đế quốc ra, cả đại lục đều đã nằm trong tầm kiểm soát của anh. Để săn lùng những cao thủ Lĩnh vực mạnh mẽ, có hai nơi là lựa chọn hàng đầu của Lâm Thiên Hạo.
Một là Xích Hoa Sa cung! Bất kể vì lý do gì, việc Xích Hoa Sa cung đầu quân cho Nhạc Thần hội là sự thật không thể chối cãi. Do đó, nơi này nhất định phải bị nhổ tận gốc.
Thứ hai chính là đảo Băng Hỏa Lạc Tư. Hồi Lâm Thiên Hạo mới tiếp quản Phàm Điện, người của đảo Băng Hỏa Lạc Tư đã không ít lần gây rắc rối. Giờ anh đã trỗi dậy, đi tính sổ nợ cũ cũng là lẽ đương nhiên.
Bất kể là Xích Hoa Sa cung hay đảo Băng Hỏa Lạc Tư, chỉ cần san bằng được một nơi, cộng thêm sự hỗ trợ của Tu Đức Lý Bạch Vân, thì tại Hi Đồ đế quốc sẽ không còn mấy kẻ đủ sức đối kháng với anh nữa. Hơn nữa, sau khi tiến vào Hi Đồ đế quốc, anh còn có thể săn sát cao thủ bản địa để khuếch trương đại quân vong linh của mình.
Nghĩ là làm, Lâm Thiên Hạo chỉ suy tính một lát đã khóa chặt mục tiêu.
Đảo Băng Hỏa Lạc Tư!
Lý do thứ nhất là vì đảo nằm trên biển, Tù Hải Tử Nữ có thể hỗ trợ chiến đấu tối đa. Lý do thứ hai là vì Xích Hoa Sa cung có Nhạc Thần hội chống lưng, muốn hạ gục trong thời gian ngắn không hề dễ dàng. Vì vậy, đánh đảo Băng Hỏa Lạc Tư mới là quyết định sáng suốt nhất.
Sau khi quyết định, Lâm Thiên Hạo trực tiếp phát nhiệm vụ cho Chu Tiểu Bàn và Hầu Tử, bảo bọn họ đi theo mình đánh chiếm hòn đảo. Dù với thực lực của hai người, trước mặt một Thánh địa thì khả năng cao là chỉ đi theo "hít bụi", nhưng chỉ cần góp sức là sẽ nhận được phần thưởng Điểm thuộc tính tự do. Nếu may mắn giết được vài chức nghiệp giả Chuyển chức lần năm hoặc lần sáu, phần thưởng sẽ còn hậu hĩnh hơn. Dù sao cũng là anh em mình, thiên vị một chút cũng chẳng sao.
Dù hiện tại Lâm Thiên Hạo vẫn đang treo nhiệm vụ giúp Nguyệt Luân đế quốc khai hoang các hòn đảo, nhưng nhiệm vụ này càng về sau Điểm thuộc tính tự do phát ra càng ít. Giai đoạn đầu khai hoang còn dễ, về sau tìm được đảo cần khai hoang đã là một vấn đề. Thêm vào đó, vì bị kẹt trong Thiên Địa Tù Lung đại trận nên tháng này anh chưa phát được nhiệm vụ mới nào. Nếu không tung thêm vài Nhiệm vụ truy nã, tháng này anh sẽ dư ra một đống ngân sách phần thưởng mà không dùng hết.
Sử dụng Côn Luân Kính, Lâm Thiên Hạo trực tiếp xuất hiện bên ngoài đảo Băng Hỏa Lạc Tư. Cách đây không lâu, anh từng sai Hải Thần Poseidon và Tù Hải Tử Nữ đến quấy rối nơi này. Lần này anh trở lại, mục đích không còn đơn thuần là quấy nhiễu nữa.
"Tấn công!!"
Lâm Thiên Hạo không hề che giấu hành tung. Anh triệu hồi Tu Đức Lý Bạch Vân, trực tiếp đánh thẳng vào trong.
Vì mới bị quấy rối gần đây nên đảo Băng Hỏa Lạc Tư đã có hai vị Thần linh thức tỉnh từ trạng thái phong ấn để ứng phó.
"Lại tới nữa sao!"
Trên đảo, một vị Thần linh toàn thân bao phủ trong lửa đỏ chợt mở bừng mắt. Ngay khi Ma Đằng quỷ thuyền áp sát hòn đảo, ông ta đã cảm nhận được. Cách đó không xa, một vị Thần linh mặc hồng bào cũng đứng bật dậy, ánh mắt lạnh lẽo.
"Hừ, một con tàu Ma Đằng quỷ thuyền mà dám năm lần bảy lượt đến quấy nhiễu đảo Băng Hỏa Lạc Tư chúng ta. Dù đảo này có hơi yếu trong hàng ngũ các Thánh địa, nhưng cũng không phải là thứ để một con quỷ thuyền nhỏ bé có thể bắt nạt."
Dứt lời, hai vị Thần linh cùng lúc bay vọt lên không trung, lao thẳng về phía Ma Đằng quỷ thuyền.
"Vừa ra mặt đã là hai vị Thần linh sao?"
Khóe môi Lâm Thiên Hạo nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhạt.
"Đến đúng lúc lắm."
"Poseidon, Vong Linh Chi Thần, hai ông lên đi!!"
Hải Thần Poseidon và Vong Linh Chi Thần không hề do dự, lập tức ra tay.
"Tu Đức Lý Bạch Vân?!"
"Hải Thần Poseidon?!"
"Còn có cả... Vong Linh Chi Thần!!"
Vị Thần linh hồng bào sững sờ nhìn ba vị Thần linh và Vong linh tướng quân đột ngột xuất hiện, vẻ mặt đầy kinh hãi. Sau thoáng ngỡ ngàng, sắc mặt ông ta trở nên cực kỳ âm trầm:
"Ta đã thắc mắc tại sao con tàu Ma Đằng quỷ thuyền này lại vô duyên vô cớ tới quấy phá đảo Băng Hỏa Lạc Tư, hóa ra đều là do Tuyết Đế nhúng tay vào!!"