Chương 625

Vô Căn Hoa Chủng!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lời còn chưa dứt, Vong Linh Chi Thần, Hải Thần Poseidon cùng bảy vị thần linh phía sau Lâm Thiên Hạo đồng loạt ra tay, bao vây hoàn toàn ba vị thần linh đang ẩn nấp cách đó không xa! Xích Hoa Bán Thần vốn dĩ vẫn giữ vẻ thong dong tự tại, nhưng khi thấy Lâm Thiên Hạo dễ dàng phát hiện ra ba vị thần linh trong bóng tối như vậy, cô ta không khỏi vô cùng kinh ngạc. Về phần tại sao Lâm Thiên Hạo phát hiện được, đó là nhờ vào Vong Linh Chi Thần. Vong Linh Chi Thần có khả năng cảm nhận sinh mệnh thể dị thường so với người thường, mà thần linh cũng là một dạng sinh mệnh thể. Vì thế, lão ta có thể cảm nhận rõ ràng vị trí của các sinh mệnh thể xung quanh. Ánh mắt Xích Hoa Bán Thần đanh lại, nhìn Lâm Thiên Hạo với vẻ lạnh lẽo: "Tuyết Đế, trước khi động thủ hãy suy nghĩ cho kỹ, đối đầu với Nhạc Thần hội, hiện tại ngươi đã đủ tư cách chưa!" Lâm Thiên Hạo thoáng giận dữ, quát lớn: "Trước kia Hạo Diểu Vô Cực cung cũng thích dùng giọng điệu này để nói chuyện với tôi, nhưng kết quả thế nào? Họ đã bị phong ấn rồi!" Xích Hoa Bán Thần biết rõ việc khuyên Lâm Thiên Hạo dừng tay là điều không thực tế, cô ta liền chuyển hướng nhìn sang Lạc Tư Tỉnh Không. "Lạc Tư Tỉnh Không, cô thật sự cam tâm làm chó săn cho Tuyết Đế sao? Bây giờ chính là cơ hội, cô và tôi liên thủ, cộng thêm Nhạc Thần hội, nhất định có thể khiến Tuyết Đế trọng thương." Lạc Tư Tỉnh Không lắc đầu đáp: "Tôi lại cảm thấy mình nên liên thủ với Tuyết Đế thì hơn. Cô, và cả ba vị thần linh cô mang tới, đều sẽ phải bỏ mạng tại đây." Dứt lời, chín vị thần linh phía sau Lạc Tư Tỉnh Không cũng lao ra, phối hợp cùng các thần linh dưới trướng Lâm Thiên Hạo bao vây ba vị thần linh của Xích Hoa Bán Thần. Tổng cộng mười tám vị thần linh vây đánh ba vị. Dù ba kẻ kia có bộc phát toàn diện cũng chẳng thể làm gì được, bởi trong tình thế sáu chọi một, chỉ cần kéo dài thời gian là đối phương sẽ bị Lôi phạt đánh trọng thương. Còn nếu chúng không dám bộc phát toàn diện thì lại càng là tìm đường chết. "Lạc Tư Tỉnh Không, đồ điên này, sớm muộn gì cô cũng sẽ phải hối hận vì quyết định này của mình." Xích Hoa Bán Thần gầm lên một tiếng, lập tức bỏ chạy về một hướng. Thế nhưng cô ta làm sao thoát khỏi tay Tu Đức Lý Bạch Vân. Đừng nói đây chỉ là một đạo phân thân, dù bản thể có ở đây cũng chẳng phải đối thủ của Tu Đức Lý Bạch Vân. Sau khi giải quyết xong phân thân của Xích Hoa Bán Thần, cuộc chiến giữa các thần linh chính thức bắt đầu. Mười tám đấu với ba, phía đối phương không có lấy một tia hy vọng thắng lợi. Cuối cùng, ba vị thần linh của Xích Hoa Sa cung buộc phải bộc phát toàn diện. Chúc Hỏa Thần Linh của đảo Băng Hỏa Lạc Tư cũng lập tức bộc phát theo, phối hợp cùng mười bảy vị thần linh còn lại và Lâm Thiên Hạo thành công tiêu diệt ba kẻ này. Hơn nữa, người của đảo Băng Hỏa Lạc Tư còn chủ động nhường đòn kết liễu, để Lâm Thiên Hạo tự tay giết cả ba. "Ding, bạn đã giết chết Sa Nông Thần Linh, hệ thống chuẩn bị thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Ding, bạn đã giết chết Sa Hồng Thần Linh, hệ thống chuẩn bị thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" ... "Không." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã thành công giết chết Sa Nông Thần Linh, đặc biệt thông báo, mong các vị người chơi tiếp tục nỗ lực!!" "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã thành công giết chết Sa Hồng Thần Linh, đặc biệt thông báo, mong các vị người chơi tiếp tục nỗ lực!!" ... Cả ba vị thần linh đều bị Lâm Thiên Hạo tiêu diệt và bị anh đưa thẳng vào Phong Thần Bảng. Lần này Lâm Thiên Hạo chẳng tốn chút sức lực nào, người bộc phát toàn diện gánh chịu rủi ro là Chúc Hỏa Thần Linh của đảo Băng Hỏa Lạc Tư. "Tuyết Đế..." Lạc Tư Tỉnh Không ngập ngừng muốn nói. Lâm Thiên Hạo biết cô ta định nói gì, lần này cô ta quả thực đã giúp một tay rất lớn. "Lần này Chúc Hỏa Thần Linh vì vậy mà phải chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ cần sau này cô có thể kiên định đối phó với sinh linh của hệ sao Alate, ân oán giữa chúng ta sẽ chấm dứt tại đây. Thậm chí, tôi có thể hỗ trợ thêm cho cô." Lâm Thiên Hạo không hề nói đùa, anh thực sự nghĩ vậy. Hệ sao Alate có nội hàm thâm hậu lại khá đoàn kết, dù anh có mạnh đến đâu cũng khó lòng một mình chống lại cả hệ sao đó, trừ khi anh đạt tới cấp độ của Đạo Chi Nguyên Thần. Nhưng điều đó có khả thi không? Nói thật là rất khó. Đừng nói năm năm, dù cho anh thêm năm mươi năm hay năm trăm năm, cũng chưa chắc chạm tới cảnh giới đó. Càng về sau, việc thăng cấp càng trở nên gian nan. "Đa tạ." Lạc Tư Tỉnh Không nở một nụ cười cảm kích. Trong thời đại đại tranh này, đảo Băng Hỏa Lạc Tư có thể giữ được một vị thế đã là điều đáng mong đợi cho tương lai. Chuyến này Lâm Thiên Hạo giết được ba vị thần linh, cộng thêm Nộ Hồng Thần Linh là bốn vị! Dù Nộ Hồng Thần Linh do tự bạo Thần cách khiến anh không thể đưa vào Phong Thần Bảng, nhưng Thí Thần Giả Ấn Ký vẫn thu thập được một kỹ năng của ông ta. Nói cách khác, Phong Thần Bảng của Lâm Thiên Hạo vừa thêm ba vị thần, lại có thêm bốn kỹ năng thần linh mới. Mở Thí Thần Giả Ấn Ký ra, Lâm Thiên Hạo kiểm tra bốn kỹ năng vừa nhận được: Thứ 28, Nộ Hồng Thần Linh (Phẫn Nộ Cảm Nhiễm): Phát ra một luồng sóng vô hình, kẻ chạm phải sẽ không tự chủ được mà phẫn nộ, dẫn đến những hành động xung động. Lâm Thiên Hạo hơi cạn lời, kỹ năng này có vẻ không ổn lắm, khiến kẻ địch tức giận thì giúp ích được gì cho anh chứ? Thứ 29, Sa Hồng Thần Linh (Cuồng Sa Thế Thân): Tạo ra một thế thân giống hệt bản thân, bản thể có thể tự do dịch chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong phạm vi 50 mét. Nếu ở trong sa mạc, phạm vi dịch chuyển của bản thể tăng lên 1000 lần. Kỹ năng này... có vẻ khá tốt, giúp anh có thêm thủ đoạn bảo mạng. Thứ 30, Sa Nông Thần Linh (Vô Căn Hoa Chủng): Thi triển lên một mục tiêu, sau khi trúng sẽ mọc ra ba bông hoa trên người đối phương. Ba bông hoa này sẽ nuốt chửng lực lượng linh hồn và Điểm sinh mệnh của mục tiêu cho đến khi kẻ đó chết mới thôi. Mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, kỹ năng này mạnh hơn anh tưởng nhiều. Ít nhất trong tình huống hiện tại, nó vô cùng đáng sợ. Chỉ là không biết hình thức tồn tại của hoa thế nào, sát thương cao bao nhiêu. Nếu sát thương không quá cao, anh hoàn toàn có thể dùng nó để cày Điểm sinh mệnh, vì kỹ năng này sẽ không biến mất trước khi mục tiêu cạn sạch máu và linh hồn. Nghĩ đoạn, Lâm Thiên Hạo triệu hồi một nô bộc vong linh cấp hơn 1500, cấp độ này là vừa tầm để thử nghiệm. "Vô Căn Hoa Chủng!!" Lâm Thiên Hạo lập tức tung chiêu. Ngay sau đó, trên người con vong linh xuất hiện ba bông hoa. Một con số sát thương khổng lồ hiện ra: -5.000.000!! Con số này có vẻ là cố định, không liên quan đến Điểm sinh mệnh hay Sức tấn công của Lâm Thiên Hạo. Sát thương cố định thì không tính là quá cao, ít nhất nếu dùng chiêu này lên Hải Thần Poseidon, lượng máu mất đi đó chẳng thấm tháp gì đối với hắn.
Vô Căn Hoa Chủng! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ