Chương 630

Thủ thông vương quốc Goblin!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Cũng may Lâm Thiên Hạo phản ứng đủ nhanh, lập tức kích hoạt Bá Thể rồi tháo chạy. Lúc này Lâm Thiên Hạo mới hiểu tại sao thể hình của quốc vương Goblin lại "đồ sộ" đến mức đáng mừng như vậy, hóa ra tất cả là để phục vụ cho kỹ năng Linh Hồn Đối Tráo này. Sau khi hoán đổi linh hồn với hắn, kẻ địch muốn lợi dụng sức tấn công và điểm sinh mệnh cao ngất ngưởng của hắn để chiến đấu ư? Không có khả năng đó đâu! Bởi vì với thân hình kia, ngay cả việc đi lại vài bước cũng là cả một vấn đề nan giải. Tuy nhiên, Linh Hồn Đối Tráo này chỉ có thể thi triển lên một mục tiêu duy nhất. Kiếp trước, phó bản vương quốc Goblin thường xuyên được chinh phục bởi các đoàn đội lên tới hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người. Một chiêu Linh Hồn Đối Tráo đơn lẻ rất khó làm lung lay đại cục. Chính vì thế, trong ký ức tiền kiếp của anh, quốc vương Goblin không phải là một con boss quá mức nổi danh. Tiếp theo đó, Lâm Thiên Hạo bắt đầu tung ra những đợt tấn công điên cuồng. Sự kết hợp giữa Huyết Thâu Hạng Liên và Thiên Phạt Chi Thủ đã tiến hóa giúp điểm sinh mệnh của Lâm Thiên Hạo nhanh chóng hồi phục về trạng thái đầy cây. "Đáng chết, thật đáng chết! Ngươi dám sát hại bấy nhiêu dũng sĩ của ta, đi chết đi!!" Quốc vương Goblin gầm thét liên hồi về phía Lâm Thiên Hạo. Lão run rẩy nhấc tay lên, nộ hống: "Không Gian Ép Buộc!!" Lâm Thiên Hạo cảm nhận rõ rệt không gian bốn phía đang ép chặt lấy mình, khiến động tác của anh trở nên trì trệ. Sau đó, anh hoàn toàn rơi vào trạng thái không thể cử động. -18,52 triệu!! Kỹ năng này đã gây ra một con số sát thương khổng lồ. Ngay cả khi Lâm Thiên Hạo đã có kháng tính và thần thông Chuyển Dời Sát Thương, anh vẫn bị bốc hơi hơn 18 triệu điểm sinh mệnh. Nếu không có Chuyển Dời Sát Thương, con số này chắc chắn sẽ vọt lên tới 180 triệu. May mắn là hiện tại Lâm Thiên Hạo đang ở trên không trung, dù bị khống chế cũng không bị đám Goblin khác tập trung hỏa lực, lượng máu mất đi vẫn nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Sau khi chống đỡ được đợt sát thương đầu tiên, Lâm Thiên Hạo một lần nữa đẩy tốc độ đánh lên tối đa, vũ tiễn như mưa rào trút xuống quốc vương Goblin. Những mũi tên hóa thành luồng sáng lưu chuyển, liên tục tước đoạt sinh mệnh của đối phương. Phạm vi kỹ năng của quốc vương Goblin tuy xa, nhưng không phải chiêu nào cũng có tầm bắn khủng khiếp như vậy. Do đó, Lâm Thiên Hạo lại chủ động kéo giãn khoảng cách, kích hoạt Trạng thái Thiên Phạt. Chỉ cần đứng đủ xa, ngay cả kỹ năng của quốc vương Goblin cũng không thể chạm tới anh. Trong khi đó, Thiên Phạt của Lâm Thiên Hạo chỉ cần nhìn thấy đối phương là có thể thi triển. Dù ở Trạng thái Thiên Phạt thì tốc độ đánh bị kéo thấp xuống rất nhiều, nhưng bù lại Lâm Thiên Hạo sẽ không bị trúng đòn, đây mới là mấu chốt vấn đề. "A a a! Ngươi là đồ vô lại! Có giỏi thì xuống đây, bản vương muốn quyết một trận tử chiến với ngươi!" Quốc vương Goblin giận đến mức phát điên, mà lão không giận sao được. Vị trí Lâm Thiên Hạo đang đứng, lão hoàn toàn không có cách nào chạm tới. Lão chỉ có thể đứng ở phía dưới mà gào thét trong vô vọng, liên tục bị vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo bắn trúng. Điểm sinh mệnh của lão đang tụt giảm với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. "Ding, chúc mừng bạn đã hoàn thành thủ sát quốc vương Goblin. Hệ thống chuẩn bị tiến hành thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Không." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã hoàn thành thủ sát quốc vương Goblin, đặc biệt thông báo để khích lệ đông đảo người chơi tiếp tục cố gắng." ... Lâm Thiên Hạo không mảy may dao động. Sau khi quốc vương Goblin ngã xuống, đám Goblin còn lại chỉ là một lũ ô hợp. Dưới cơn mưa vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo, một lượng lớn Goblin đã bị tiêu diệt. Sáu tiếng đồng hồ sau... Cuối cùng Lâm Thiên Hạo cũng dọn sạch toàn bộ Goblin trong vương quốc, hoàn thành thủ thông vương quốc Goblin. "Ding, chúc mừng bạn đã hoàn thành thủ thông vương quốc Goblin, phần thưởng: Điểm thuộc tính tự do +500, Điểm ngộ Đạo +1. Hệ thống chuẩn bị tiến hành thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Không." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi đã hoàn thành thủ thông vương quốc Goblin, đặc biệt thông báo để khích lệ đông đảo người chơi tiếp tục cố gắng." ... Sau khi hoàn thành thủ thông, phó bản bắt đầu kết toán phần thưởng. "Ding, bạn nhận được Điểm thuộc tính tự do +10.000." "Ding, bạn nhận được 10.911 cuốn Sách kỹ năng." "Ding, bạn nhận được 175.961 món trang bị." "Ding, bạn nhận được 19.523.180 kim tệ." ... Phần thưởng kết toán sau khi thông quan một phó bản quy mô lớn như thế này thực sự vô cùng kinh người. Đặc biệt đây còn là thủ thông của Lâm Thiên Hạo ở cấp Địa Ngục, phần thưởng lại càng thêm phong phú. Anh liếc mắt nhìn qua đống phần thưởng vừa nhận được, không ngoài dự đoán, cơ bản đều là những thứ anh không dùng tới. Thậm chí, anh còn nhặt được cả kỹ năng khá thú vị của quốc vương Goblin: Linh Hồn Đối Tráo. Kỹ năng này tuy hay nhưng đối với Lâm Thiên Hạo dường như không có quá nhiều trợ giúp. Nếu nói về thu hoạch lớn nhất lần này, chính là lượng máu cộng dồn thêm được hơn 1,2 triệu điểm, cùng với 10.000 điểm thuộc tính tự do kia. Còn những thứ khác, tác dụng với Lâm Thiên Hạo rất hạn chế. Kỹ năng Khô Mộc Phùng Xuân đã đạt tới sáu sao, muốn thăng cấp tiếp cần tới một triệu cuốn sách kỹ năng, hơn một vạn cuốn lần này nhận được chỉ như muối bỏ bể. Duy nhất đáng nhắc tới là điểm thuộc tính tự do lên tới một vạn điểm! Tháng trước Lâm Thiên Hạo không phát ra bao nhiêu nhiệm vụ, lần kết toán này của Thánh địa liệu có được một vạn điểm hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Lâm Thiên Hạo thoát khỏi phó bản rồi lập tức tiến vào lần nữa, độ khó vẫn chọn cấp Địa Ngục. Có kinh nghiệm từ lần đầu, tốc độ thông quan của anh đã tăng lên đáng kể. Lần trước mất gần bảy tiếng, lần này chỉ tốn năm tiếng anh đã quét sạch vương quốc Goblin cấp Địa Ngục. Tuy nhiên, phần thưởng thông quan lần này bị giảm đi một nửa. Đây là nhờ Lâm Thiên Hạo đã phá kỷ lục phó bản, nếu không phần thưởng sẽ bị cắt giảm tới hai phần ba, thậm chí là nhiều hơn nữa! Nhưng mục tiêu hiện tại của Lâm Thiên Hạo không còn là những phần thưởng đó. Anh cày vương quốc Goblin chủ yếu là để cộng dồn điểm sinh mệnh. Vì số lượng quái vật là cố định, nên lượng máu cộng dồn mỗi lần cũng tương đương nhau. Lần này, anh lại tích lũy thêm được hơn 1,2 triệu điểm sinh mệnh. Tiếp đó, Lâm Thiên Hạo liên tục thông quan thêm hai lần vương quốc Goblin cấp Địa Ngục nữa, cộng dồn thêm khoảng 2,5 triệu điểm sinh mệnh. Tính riêng ngày hôm nay, anh đã tích lũy được tổng cộng khoảng 5 triệu điểm sinh mệnh tại đây! Tốc độ tăng trưởng máu này có thể coi là vô cùng khủng khiếp. Nhìn đồng hồ thấy sắp trôi qua 24 giờ, chú ấn trên người cũng sắp biến mất. Đợi sau khi chú ấn tan biến, Lâm Thiên Hạo lại tìm người tổ đội để tiến vào Hi Đồ đế quốc. Nếu bọn chúng muốn đánh chiến tranh tiêu hao, Lâm Thiên Hạo anh có gì phải sợ! Sau khi vào Hi Đồ đế quốc, Lâm Thiên Hạo vẫn giữ nguyên phong cách cũ, đi khắp nơi săn giết yêu ma phẩm giai cao để bành trướng đại quân vong linh của mình. "Tuyết Đế, ngươi đúng là đồ vô lại, đánh không lại chúng ta liền chạy đi phá phách khắp nơi, làm vậy có gì vui sao?" Cách Lôi Phục Long Đặc một lần nữa tìm thấy Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo liếc nhìn ông ta, mỉm cười nói: "Bảo tôi chạy? Lần trước kẻ phải bỏ chạy chẳng lẽ không phải là ông sao?" "Muốn đánh nhau à? Tôi chưa bao giờ biết sợ ai cả!" Dứt lời, Lâm Thiên Hạo trực tiếp phát động tấn công. Vì trước đó đang săn giết yêu ma cao cấp của Hi Đồ đế quốc, anh vẫn đang duy trì trạng thái Tam Đầu Lục Tý và Thiên Phạt. Lúc này vừa gặp Cách Lôi Phục Long Đặc, anh liền lập tức tiến vào chế độ tấn công điên cuồng.
Thủ thông vương quốc Goblin! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ