Chương 688

Nùng Lựu Ngư Yêu, Tiện Lý Tiện Khí!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo dứt khoát bóp nát cuộn giấy da phó bản. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một cánh cổng ánh sáng mở ra trước mặt họ. Anh là người đầu tiên bước vào trong. Cảnh tượng chuyển tiếp cũng tương tự như khi vào các phó bản khác. Sau khi tiến vào, giao diện lựa chọn độ khó hiện lên, Lâm Thiên Hạo chẳng chút do dự mà chọn ngay cấp Địa Ngục. Cùng với luồng bạch quang bao phủ lấy nhóm người Lâm Thiên Hạo, cả đội đã thuận lợi tiến vào phó bản Hang Động Sâu Thẳm. Phó bản này dường như nằm trong một hang động dưới đáy biển, nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên là ngoại trừ không khí hơi ẩm ướt, nơi này lại không hề bị nước biển nhấn chìm. Trên vách hang có thể thấy thấp thoáng vài loại tinh thạch, chỉ cần liếc mắt qua là có thể thấy được thuộc tính của chúng. Muối Tinh, một loại tinh thạch dùng cho sinh hoạt, hiện tại chẳng đáng bao nhiêu tiền. Có điều, đó cũng chỉ là giá trị ở giai đoạn này. Sau khi Đại Tai Biến giáng xuống, muối sẽ trở thành mặt hàng khan hiếm, giá cả không hề rẻ. Dù vậy, cái gọi là "không rẻ" đó cũng chỉ là so với giá gốc của muối mà thôi. Lạ lùng ở chỗ, sau khi nhóm Lâm Thiên Hạo vào đây, họ vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ con quái vật nào. Giọng của Long đội vang lên bên cạnh: "Tuyết Đế, quái vật trong phó bản này chủ yếu là hải yêu, đẳng cấp và phẩm giai đều không thấp. Trước đó chúng tôi cũng chỉ chống đỡ được hai đợt tấn công của chúng thôi." Long đội vừa dứt lời, một mùi tanh hôi nồng nặc lập tức xộc tới. Cảm giác giống như cả đám vừa bị ném vào một cái ao đầy cá ươn tôm thối, khiến người ta buồn nôn, khó chịu vô cùng. Ngay sau đó, Lâm Thiên Hạo nhìn thấy từng con hải yêu bắt đầu xuất hiện. Trên người lũ hải yêu này mọc đầy những khối u thịt, bên trong chứa chất lỏng hỗn hợp màu xanh trắng, trông cực kỳ kinh tởm. Nùng Lựu Ngư Yêu (Hoàng Kim): Cấp 1000. Điểm sinh mệnh: 850 triệu / 850 triệu! Tấn công: 1,99 triệu. Kỹ năng: Độc Lựu Bạo Tạc, Hủ Thực Man Diên, Chí Tử Tự Bạo, Cuồng Bạo, Bá Thể... Mới cấp một ngàn mà Điểm sinh mệnh đã cao tới 850 triệu. Con số này cao hơn hẳn so với những Boss Hoàng Kim cấp một ngàn thông thường. Tuy nhiên, với một phó bản độ khó cấp Địa Ngục thì tình trạng này cũng là điều dễ hiểu. "Phồn Hoa Lạc Vũ." Long đội lên tiếng. Phồn Hoa Lạc Vũ lập tức hiểu ý đội trưởng. Gã huy động đại trận trong tay, từng lớp băng sương hàn khí cuồn cuộn quét về phía trước. Mấy con Nùng Lựu Ngư Yêu đi đầu bị hàn khí ảnh hưởng, tốc độ di chuyển chậm lại rõ rệt. Nhưng ngay lúc này, lũ Nùng Lựu Ngư Yêu đồng loạt há to cái miệng đỏ ngòm, chất lỏng xanh trắng hóa thành hàng chục mũi tên, lao vút về phía nhóm Lâm Thiên Hạo. Hơn mười con cùng tung chiêu, tạo thành hàng trăm mũi tiễn độc dịch dày đặc bao phủ lấy mọi người. Phồn Hoa Lạc Vũ dường như đã dự liệu từ trước, gã vung pháp trượng, một tấm khiên vàng khổng lồ hiện ra chắn trước mặt cả đội. Hiện tại Phồn Hoa Lạc Vũ vẫn chưa hoàn thiện lối chơi, vì vậy gã sử dụng kỹ năng của đủ loại thuộc tính. Đợi đến giai đoạn sau của trò chơi, đặc biệt là thời kỳ Đại Tai Biến, rất nhiều Pháp Sư sẽ phát triển theo hướng chuyên tinh một loại thuộc tính duy nhất. Nguyên nhân chính là sức mạnh của Đạo. Bất kể là đòn tấn công nào, sau khi được gia trì sức mạnh của Đạo, uy lực đều sẽ được tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, việc ngộ Đạo đòi hỏi rất nhiều thời gian và tâm sức, người bình thường căn bản không chịu nổi quá trình ngộ Đạo kéo dài. Hơn nữa, dù có kiên trì ngộ Đạo thì cũng chưa chắc đã chạm tới đỉnh cao. Dù vậy, Lâm Thiên Hạo vẫn biết có một số kẻ cực kỳ "nhát chết" đã chọn cách ẩn mình chỉ để chuyên tâm ngộ Đạo. Những kẻ này có phong cách khá giống với Cẩu Đáo Vạn Cổ, cả đời chỉ làm đúng hai việc: sống sót và ngộ Đạo! Đối với họ, ngộ Đạo mới là gốc rễ của mọi thứ. Nếu có thể Ngộ Đạo Thành Thần thì chẳng cần phải làm bất cứ việc gì khác nữa. Nhưng qua hai kiếp người, Lâm Thiên Hạo hiểu rằng ngộ Đạo không hề đơn giản như vậy, chỉ biết khổ tu một cách mù quáng thì khó lòng đạt được thành tựu cao. Dĩ nhiên, ngoại trừ những kẻ có thiên phú ngộ Đạo nghịch thiên đến mức quái vật. Trên chiến trường, tấm khiên vàng chỉ chống đỡ được vài chục mũi độc tiễn đã bị dịch độc ăn mòn, xuyên thủng. Lâm Thiên Hạo không vội ra tay, anh cũng muốn xem thử những nhân viên tinh anh của phía chính phủ hiện tại đã trưởng thành đến mức nào. Lúc trước khi khám phá Long Khúc, nhóm Long đội đều bị áp chế sức mạnh nên Lâm Thiên Hạo không đánh giá được trình độ chiến đấu thực tế của họ. Lần này chính là một cơ hội tốt. Điều khiến Lâm Thiên Hạo hơi ngạc nhiên là dù độc tiễn đã phá vỡ khiên vàng, nhưng nhóm Long đội vẫn không hề có ý định ra tay. Họ đặt niềm tin tuyệt đối vào Phồn Hoa Lạc Vũ. Và Phồn Hoa Lạc Vũ cũng không làm họ thất vọng. Từng lớp khiên đất liên tiếp hiện ra, chặn đứng toàn bộ số độc tiễn còn lại. Cùng lúc đó, vô số Gai đất đâm lên từ mặt đất, trúng ngay lũ Nùng Lựu Ngư Yêu. Gai đất đâm thủng những khối u thịt trên người chúng, làm một lượng lớn dịch độc xanh trắng bắn tung tóe. Mặt đất bị dịch độc ăn mòn kêu xèo xèo, nhanh chóng xuất hiện những hố lớn loang lổ. -5,98 triệu! -6,01 triệu! ... Sau khi Gai đất trúng mục tiêu, những con số sát thương cao ngất ngưỡng hiện lên. Khả năng gây ra khoảng 6 triệu sát thương của Phồn Hoa Lạc Vũ có thể coi là rất mạnh trong hàng ngũ người chơi hiện nay. Đặc biệt là khi đây là kỹ năng Gai đất và lại được thi triển trong một phó bản cấp Địa Ngục có mức kháng tính không hề thấp. Nếu ở điều kiện bình thường, con số sát thương này chắc chắn còn cao hơn nữa. Lũ Nùng Lựu Ngư Yêu gầm lên giận dữ, điên cuồng lao tới. Thấy vậy, gã Cung thủ có dáng người hơi gầy nhỏ trong đội bắt đầu hành động. Lâm Thiên Hạo cũng để ý thấy biệt danh của gã: Tiện Lý Tiện Khí. Một cái tên rất dễ nhớ. "Vút vút vút ——" Tốc độ đánh của Tiện Lý Tiện Khí nhanh đến đáng sợ, một giây đã bắn ra hơn 18 mũi tên. Hơn nữa, độ chính xác của vũ tiễn cũng không có gì để chê, mỗi mũi tên đều nhắm thẳng vào điểm yếu của lũ quái vật. Bạo kích! -4,51 triệu! -2,25 triệu! -2,26 triệu! ... Từng con số sát thương hiện lên liên tục. Khả năng gây sát thương của Tiện Lý Tiện Khí chỉ có thể nói là khá ổn, chứ chưa đến mức khiến Lâm Thiên Hạo thấy kinh ngạc. Thế nhưng ngay sau đó, Tiện Lý Tiện Khí đã sử dụng một kỹ thuật mà Lâm Thiên Hạo từng dùng: Ngũ Tiễn Tề Xạ! Một Cung thủ ở mức tối đa có thể bắn ra năm mũi tên cùng lúc. Tuy nhiên Lâm Thiên Hạo đã lâu không dùng đến chiêu này, bởi đối thủ của anh trước đây đều quá mạnh, cơ bản đều là những kẻ sở hữu Lĩnh vực. Nếu không dùng Thiên Phạt khóa mục tiêu thì ngay cả Lĩnh vực cũng không phá nổi. Nhưng nếu chỉ tính riêng chiêu này, Ngũ Tiễn Tề Xạ có thể đạt tới 90 mũi tên mỗi giây! Dù kỹ năng này không thể cùng lúc tác động lên một mục tiêu duy nhất, nhưng ngay cả khi sát thương bị phân tán, mỗi giây gã cũng gây ra hơn 40 triệu sát thương. Dẫu vậy, với mức sát thương này, để tiêu diệt một con Nùng Lựu Ngư Yêu cũng phải mất mười mấy giây. Đó là chưa kể lũ quái này còn có khả năng hồi máu, khiến thời gian càng kéo dài hơn. Hơn nữa, Nùng Lựu Ngư Yêu cũng chẳng đời nào đứng yên chịu trận. Đúng lúc này, một khẩu Gatling cấp Bạch Kim được một cô gái có dáng người mảnh khảnh vác ra. Thân hình gầy gò ôm lấy khẩu Gatling thô kệch trông có vẻ hơi khập khiễng, nhất là khi nòng súng của nó to gần bằng vòng eo của cô ta. "Tạch tạch tạch ——" Khẩu Gatling Bạch Kim phun ra những lưỡi lửa, lượng đạn khổng lồ trút xuống lũ Nùng Lựu Ngư Yêu như mưa sa bão táp.