Chương 69

Huyết Nhãn Long Quy!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Sau khi tiễn Chu Tiểu Bàn đi, Lâm Thiên Hạo tiếp tục cày quái. Anh đã tiêu diệt được mười hai con Huyết Bối Huyền Quy, chỉ còn thiếu sáu con nữa là Huyết Nhãn Long Quy sẽ xuất hiện. Với khả năng gây sát thương hiện tại của Lâm Thiên Hạo, để ép được Huyết Nhãn Long Quy lộ diện, phần lớn thời gian anh phải tiêu tốn chính là chờ đợi Huyết Bối Huyền Quy hồi sinh. Thời gian thấm thoát trôi qua. Một giờ sau. "Đinh! Do bạn đã đồ sát một lượng lớn Huyết Nhãn Huyền Quy, Huyết Nhãn Long Quy đang ngủ say dưới đáy Hắc Thủy hồ đã thức tỉnh, vui lòng rời khỏi khu vực này ngay lập tức." Rời đi ư? Chuyện đó là không thể nào. Mục tiêu của anh lần này chính là săn giết Huyết Nhãn Long Quy. Phía trước, mặt nước Hắc Thủy hồ bắt đầu dao động dữ dội, một chiếc mai rùa khổng lồ to bằng cả sân bóng rổ nổi lên mặt nước. Huyết Nhãn Long Quy (Thanh Đồng): Cấp 45. Điểm sinh mệnh: 6.850.000 / 6.850.000. Tấn công: 17.590. Kỹ năng: Liên Châu Thủy Pháo, Trị Dũ Chi Thân, Long Ngâm Hải Tảo, Cửu Trụ Xung Kích, Hắc Thủy Toàn Oa, Thị Huyết Long Giáp, Thủy Tiễn Trận, Huyết Nhãn Độc Vụ, Bá Thể, Cuồng Bạo. Lâm Thiên Hạo khẽ nhướng mày. Thanh máu gần bảy triệu điểm, lực tấn công hơn một vạn bảy, đó là còn chưa tính đến chỉ số pháp cường không hiển thị trên bảng thông tin. Huyết Nhãn Long Quy là loại quái vật ma pháp, pháp cường của nó chắc chắn phải cao hơn lực tấn công vật lý nhiều. Tuy nhiên, Lâm Thiên Hạo chẳng hề sợ hãi. Hiện tại dù không trang bị Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ, điểm sinh mệnh của anh đã vượt quá 530.000. Nếu biết cách di chuyển và cấu rỉa, cơ hội chiến thắng là rất lớn. Vút! Một mũi tên xé gió lao đi. -16.369. Một con số sát thương khổng lồ hiện lên trên đầu Huyết Nhãn Long Quy. Cùng lúc đó là hai dòng thông báo hồi máu cực kỳ bắt mắt. +5.258. +3.000. Đó là hiệu ứng hút máu từ Thị Huyết Long Giáp và khả năng hồi phục tự thân của Huyết Nhãn Long Quy. Lâm Thiên Hạo cảm thấy da đầu tê rần. Anh vốn biết khả năng hồi máu của Huyết Nhãn Long Quy rất mạnh, nhưng không ngờ lại đến mức độ này. Nếu là một người chơi cấp 45 bình thường, e rằng lượng sát thương gây ra còn không bằng tốc độ hồi máu của nó. Tất nhiên, đó là trong trường hợp bỏ qua hiệu ứng Trọng Thương. Thông thường, không cần đến cấp 45, khoảng cấp 30 là người chơi đã bắt đầu sở hữu các trang bị hoặc kỹ năng đi kèm hiệu ứng Trọng Thương. Có hiệu ứng này áp chế, tốc độ hồi phục của boss chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Điều này khiến Lâm Thiên Hạo nảy ra một ý tưởng thú vị. Liệu anh có nên kiếm một vài món đồ có thuộc tính Trọng Thương để có thể đi săn trộm những con boss thế giới từ xa hay không? Hồi máu bị động của boss thế giới vô cùng khủng khiếp. Sát thương từ Sinh Tử Bộ thậm chí còn không bằng lượng máu chúng tự hồi lại, nên hiệu quả đánh lên chúng gần như bằng không. Nhưng nếu có chỉ số Trọng Thương cao thì sao? Dù vậy, đó cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Trọng Thương thuộc loại thuộc tính đặc biệt, càng về sau càng khó tích lũy. Trước khi chuyển chức lần hai, có thể chồng được 30% đến 40% Trọng Thương đã là rất cừ khôi rồi. Nhưng chút ít Trọng Thương đó chẳng giúp ích được gì nhiều cho Lâm Thiên Hạo. Trong lòng đang suy tính, nhưng trận chiến vẫn không hề dừng lại dù chỉ một giây. Mũi tên của Lâm Thiên Hạo liên tục phá không lao tới. Anh không dại dột tiến lại gần Hắc Thủy hồ mà tận dụng khoảng cách tấn công từ Phổ Thông Công Kích Tăng Phúc để thả diều từ xa. Huyết Nhãn Long Quy gầm lên một tiếng giận dữ, nước hồ Hắc Thủy cuộn trào, tạo thành những cột sóng cao vài mét ập thẳng về phía Lâm Thiên Hạo. Đây là một kỹ năng diện rộng. Dù tốc độ di chuyển của Lâm Thiên Hạo rất nhanh, nhưng muốn né tránh hoàn toàn một đợt sóng xung kích lớn như vậy là điều không thực tế. -19.859. Một con số sát thương lớn hiện lên trên đầu Lâm Thiên Hạo, đồng thời anh cũng bị sóng nước đánh văng đi. Những kỹ năng diện rộng với sát thương biến thái thế này thực sự khiến người ta đau đầu. Sau khi bị đánh bay ngắn ngủi, Lâm Thiên Hạo đã đáp đất. Nhưng vừa mới chạm chân xuống, anh đã phát hiện dưới chân mình xuất hiện một vòng nước. "Hỏng rồi." Lâm Thiên Hạo bật người nhảy vọt ra ngoài. Ngay phía sau anh, một cột nước từ mặt đất phun trào mạnh mẽ. Nếu tốc độ của anh chậm hơn một chút, chắc chắn đã bị cột nước đó hất tung lên trời. Anh vừa mới tiếp đất, dưới chân lại lập tức có cột nước khác phun lên. Lâm Thiên Hạo ngửa người nhào lộn, hiểm hóc tránh được cột nước thứ hai. Một tay chống đất, khi Lâm Thiên Hạo vẫn còn đang ở tư thế trồng cây chuối, anh lại thấy vòng nước xuất hiện ngay bên dưới. "Bùm!" Cột nước khổng lồ đập trúng người anh, vừa hất văng anh đi vừa rút sạch một lượng lớn điểm sinh mệnh. -18.850. Lại là một đòn sát thương gần hai vạn điểm. Lợi dụng lúc Lâm Thiên Hạo đang ở trên không, cột nước thứ tư lại ập đến. Dựa theo tên kỹ năng, chiêu Thủy Trụ Xung Kích này của Huyết Nhãn Long Quy hẳn phải có tới chín đợt. Lâm Thiên Hạo xoay người 360 độ giữa không trung, khó khăn lắm mới né được cột nước thứ tư. Sau khi tiếp đất, anh lập tức lùi lại phía sau. Nhờ tốc độ di chuyển đủ nhanh và khả năng phản xạ sớm, những cột nước còn lại không còn gây được đe dọa cho anh nữa. Thậm chí, Lâm Thiên Hạo còn có thể tranh thủ những khoảng trống khi né tránh để bắn tên tấn công Huyết Nhãn Long Quy. Vút! Vút! Mũi tên liên tục rời dây, sát thương Lâm Thiên Hạo gây ra không hề thấp, nhưng tốc độ hồi máu của Huyết Nhãn Long Quy cũng rất đáng gờm. Hơn nữa, toàn bộ khu vực xung quanh Hắc Thủy hồ đều là địa bàn của nó. Phạm vi thi triển kỹ năng của nó cũng chẳng kém cạnh gì so với tầm đánh xa đã được tăng phúc của anh. Vượt qua đợt tấn công của các cột nước, Lâm Thiên Hạo bắt đầu điên cuồng xả sát thương, cố gắng gây ra lượng sát thương cao nhất có thể. -16.398. -16.407. ... Sát thương của Lâm Thiên Hạo rất ấn tượng. Huyết Nhãn Long Quy hồi máu tuy tốt, nhưng hồi máu bị động được tính theo từng giây, trong khi tốc độ đánh của Lâm Thiên Hạo hiện tại vẫn duy trì trên mức 5. Một giây anh có thể gây ra hơn tám vạn sát thương, lượng máu hồi bị động mỗi giây của Huyết Nhãn Long Quy lúc này trở nên không đáng kể. Nguồn hồi phục chính của nó chủ yếu dựa vào hiệu ứng từ Thị Huyết Long Giáp, nhưng trước sức tấn công mãnh liệt của Lâm Thiên Hạo, bấy nhiêu đó cũng chỉ như muối bỏ bể. Huyết Nhãn Long Quy đã có trí tuệ nhất định, nó hiểu rõ rằng tiếp tục chiến đấu kiểu này sẽ không ổn. Vút! Điều khiến Lâm Thiên Hạo kinh ngạc là Huyết Nhãn Long Quy đột nhiên rụt cả bốn chân và đầu vào trong mai rùa. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, chiếc mai rùa khổng lồ đang nổi trên mặt hồ bỗng hóa thành một luồng sáng, trong chớp mắt đã lao đến sát người Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo chỉ kịp nhào lộn sang bên cạnh, nhưng vì mai rùa của nó to như một sân bóng rổ, cú va chạm bất ngờ này anh không thể né tránh hoàn toàn và vẫn bị húc bay. -19.999. Thanh máu của Lâm Thiên Hạo lại sụt đi một đoạn. Vừa rơi xuống đất, anh lại tiếp tục tấn công. Kỹ năng của con Huyết Nhãn Long Quy này tuy có phạm vi rộng nhưng sát thương thực tế không cao như anh tưởng tượng. Thế nhưng ngay sau đó, Lâm Thiên Hạo đã hiểu tại sao nó lại phải lao đến gần mình. Vừa dừng lại, nó liền tung một cú tát thẳng vào đầu anh. -34.980. Bạo kích! Bị Huyết Nhãn Long Quy tát một cú, Lâm Thiên Hạo cảm thấy đầu óc choáng váng, ong ong cả lên. Nhưng anh không hề chần chừ, lập tức lùi lại, đồng thời tên vẫn bắn ra liên tục. Anh cần phải kéo giãn khoảng cách, nếu không việc cận chiến sẽ vô cùng bất lợi. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của Huyết Nhãn Long Quy nhìn thì có vẻ chậm chạp, nhưng nhờ thân hình đồ sộ, nó chỉ cần bước một bước đã bằng Lâm Thiên Hạo chạy mười mấy bước rồi. Kết quả là anh hoàn toàn không thể nới rộng khoảng cách với nó. "Hừ, đã muốn đánh giáp lá cà thì tôi chơi với ngươi tới cùng!" Lâm Thiên Hạo lạnh lùng thốt lên. Anh từ bỏ ý định chạy trốn, thay vào đó lao thẳng vào sát sườn Huyết Nhãn Long Quy, tận dụng chính cơ thể to lớn của nó để che khuất tầm nhìn của đối phương.
Huyết Nhãn Long Quy! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ