Chương 7
Thủ sát Boss, Lôi Điện Khiêu Dược!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Phù Đồ Thuẫn Sơn lại một lần nữa kinh hãi. Vừa rồi anh ta mải mê xem thao tác của Lâm Thiên Hạo đến nhập thần, hoàn toàn không nhận ra có một Sát thủ đang tàng hình áp sát.
Sau giây lát ngỡ ngàng, Phù Đồ Thuẫn Sơn lập tức phản ứng lại, hét lên:
"Tuyết Đế đại lão, hắn muốn cướp Boss!"
Lâm Thiên Hạo không để ý đến Phù Đồ Thuẫn Sơn mà đưa mắt nhìn về phía gã Sát thủ kia. Trang bị trên người đối phương thế mà đã trang bị được bảy tám phần. Ánh mắt gã sắc lẹm, mang theo sát ý nồng đậm.
Người này không phải người chơi bình thường. Sát ý trong ánh mắt đó không phải thứ mà một game thủ phổ thông có thể sở hữu. Hơn nữa, vừa rồi gã thế mà dùng đoản kiếm chém bay mũi tên của anh. Loại thao tác này ở giai đoạn giữa và cuối game thì khá phổ biến, nhưng đây mới là ngày đầu tiên trò chơi mở cửa.
"Kéo tôi vào đội, Boss chia đôi."
Gã Sát thủ lạnh lùng lên tiếng, giọng nói không chút cảm xúc.
Lâm Thiên Hạo lắc đầu, dứt khoát đáp:
"Không được."
Nghe vậy, gã Sát thủ không nói thêm lời nào mà lùi lại, một lần nữa tiến vào trạng thái tàng hình.
"Mẹ kiếp, hắn có ý gì đây? Định chơi tới cùng sao? Muốn dựa vào tàng hình để cướp Boss à?"
Phù Đồ Thuẫn Sơn có chút giận dữ:
"Nhóc con, ta nói cho ngươi biết, lão tử là người của Phù Đồ công hội, khuyên ngươi mau biến đi, nếu không..."
"Cẩn thận!"
Phù Đồ Thuẫn Sơn còn chưa dứt lời, Lâm Thiên Hạo đã hô lớn. Cùng lúc đó, một mũi tên của anh đã xé gió lao đi.
"Xoẹt!"
Gã Sát thủ đột ngột xuất hiện ngay sau lưng Phù Đồ Thuẫn Sơn. Gã không dùng kỹ năng tân thủ Bối Thứ mà trực tiếp ra chiêu cắt cổ. Một con số sát thương bạo kích đỏ rực hiện lên.
-642.
Chảy máu...
-90.
-90.
...
Chỉ trong nháy mắt, Phù Đồ Thuẫn Sơn đã đổ rầm xuống đất.
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo khẽ đanh lại, thủ đoạn thật gọn gàng linh hoạt. Hơn nữa, sát thương thật cao. Ngay cả khi bạo kích, tấn công lực của gã cũng phải vượt qua con số 300 mới có thể làm được điều này. Hiện tại gã mới cấp 8, dù có cộng toàn bộ thuộc tính vào tấn công thì cũng chỉ tầm 80 điểm. Nghĩa là trang bị hoặc kỹ năng bị động nào đó đã cung cấp cho gã lượng tấn công cực lớn.
Sát thủ vốn có một số kỹ năng bị động tăng tấn công, tốc độ di chuyển và tốc độ đánh. Nói chính xác thì các đại nghề nghiệp đều có những kỹ năng tương tự nhau.
Tại tế đàn hồi sinh của Tân Thủ thôn, Phù Đồ Thuẫn Sơn nhìn mình bị rớt một cấp, lại còn rơi mất một món trang bị cấp 5, cả người đờ đẫn ra.
"Cái quái gì thế này? Nó giây sát (kill trong 1 giây) lão tử?"
Anh ta cảm thấy thế giới quan về game của mình đang sụp đổ. Một tanker như anh ta mà lại bị kết liễu trong chớp mắt!
...
Tại chỗ Oa Trảo Thụ Nhân Vương.
Lâm Thiên Hạo lạnh lùng nhìn gã Sát thủ.
"Sao nào? Muốn phô diễn thao tác với tôi à?"
Với mười năm kinh nghiệm chinh chiến ở kiếp trước, muốn đấu thao tác với anh, Lâm Thiên Hạo tuyệt đối không ngán.
Gã Sát thủ ngoắc ngoắc ngón tay với Lâm Thiên Hạo, sau đó lại tàng hình.
"Vút!"
Lâm Thiên Hạo lập tức giương cung, vừa ra tay đã là kỹ năng Liên Xạ. Hai mũi tên xé toạc không trung, ngay lập tức ép gã Sát thủ đang ẩn mình phải lộ diện.
"Vút!"
Lâm Thiên Hạo không để gã kịp thở. Một khi đã ép được đối phương lộ diện, anh sẽ không cho gã có cơ hội tàng hình lần nữa. Bên cạnh, Oa Trảo Thụ Nhân Vương đã bắt đầu hồi máu, nhưng Lâm Thiên Hạo chẳng hề nôn nóng.
Tên bắn ra liên tiếp, gã Sát thủ dùng đoản kiếm liên tục gạt phăng các mũi tên của Lâm Thiên Hạo. Lâm Thiên Hạo vẫn thản nhiên, tần suất tấn công không đổi. Sát thương của anh vượt quá 500 điểm, dù cơ chế game cho phép chém bay mũi tên, nhưng uy lực tên của anh rất lớn, độ bền của đoản kiếm trong tay đối phương chắc chắn không chịu nổi.
Quả nhiên, sau khi chém bay hơn mười mũi tên, sắc mặt gã Sát thủ trầm xuống. Đối mặt với những mũi tên tiếp theo, gã không dùng kiếm đỡ nữa mà thực hiện một cú lộn ngược ra sau để né tránh trong gang tấc.
"Tìm chết!"
Lâm Thiên Hạo cười lạnh, mũi tên tiếp theo trúng ngay bụng gã Sát thủ. Lực xung kích khiến gã đang ở trên không bị đẩy lùi một đoạn. Ngay sau đó, mũi tên thứ hai đã ập đến.
-502.
Hai mũi tên, gã Sát thủ tử trận tại chỗ, văng về tế đàn hồi sinh.
Mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, gã Sát thủ này thế mà lại rơi ra một đôi giày. Đồng thời, anh cũng nhận ra một vấn đề: lượng máu của gã này không hề thấp. Nếu là một Sát thủ cấp 8 thông thường, anh chỉ cần một tiễn là có thể giây sát rồi.
[Tàn Bạo Chi Ngoa (Tinh Anh): Cấp 7]
[Hiệu ứng 1: Tốc độ di chuyển +0.5]
[Hiệu ứng 2: Bạo kích +1%]
[Độ bền: 100]
Lâm Thiên Hạo gật đầu hài lòng, thuộc tính của đôi giày này rất hợp với anh. Chỉ tiếc là không tăng tốc độ đánh. Thứ anh cần nhất lúc này vẫn là tốc độ đánh, vì đánh càng nhanh, anh càng tích lũy được nhiều điểm sinh mệnh. Máu càng dày, sát thương đòn đánh thường của anh cũng sẽ tăng theo.
Thu lại chiến lợi phẩm, Lâm Thiên Hạo tiếp tục tấn công Oa Trảo Thụ Nhân Vương. Không còn ai cản trở, con Boss này trong tay anh chẳng khác nào một món đồ chơi. Vốn dĩ kỹ năng Kinh Gai Chi Thuẫn có thể phản lại toàn bộ sát thương sẽ gây chút rắc rối, nhưng nhờ kỹ thuật bắn chuẩn xác điêu luyện, Lâm Thiên Hạo khiến con Boss này hoàn toàn không có cơ hội tung chiêu. Điều này cũng nhờ một lợi thế ở Tân Thủ thôn: Boss ở đây cơ bản đều không có kỹ năng miễn khống chế (Bá Thể).
"Đinh, bạn đã giết vượt cấp Oa Trảo Thụ Nhân Vương, kinh nghiệm +8250."
"Đinh, bạn là người chơi đầu tiên tiêu diệt Boss, hệ thống chuẩn bị thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?"
"Không."
Sống lại một đời, chỉ là một cái thủ sát (lần giết đầu) thôi, không đáng để Lâm Thiên Hạo phải giấu tên. Hơn nữa, anh cần nổi tiếng, cần uy danh. Chỉ có như vậy, sau này anh mới có thể đứng trên đỉnh cao quyền lực. Để đối kháng với hệ tinh hệ Arite, dựa vào sức mạnh cá nhân chỉ như muối bỏ bể. Anh phải nắm quyền, phải kiểm soát toàn cục!
"Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế hoàn thành thủ sát Oa Trảo Thụ Nhân Vương, đặc biệt thông báo, mong các vị người chơi tiếp tục cố gắng."
"Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế hoàn thành thủ sát Oa Trảo Thụ Nhân Vương..."
"Đinh, chúc mừng bạn là người chơi đầu tiên của Chư Thần Hoàng Hôn giết được Boss, phần thưởng: điểm thuộc tính tự do +50, sách kỹ năng nghề nghiệp +1, vũ khí chính nghề nghiệp +1, vàng +100."
Khóe môi Lâm Thiên Hạo nhếch lên, quả nhiên phần thưởng đơn đấu Boss thật sự không tầm thường. Anh dồn toàn bộ 50 điểm thuộc tính vào tốc độ đánh. Tốc độ đánh từ 1.13 ban đầu lập tức vọt lên 2.13. Tốc độ này tuyệt đối đủ để ngạo thị quần hùng.
[Lôi Điện Khiêu Dược (Kỹ năng bị động): 1 sao]
[Hiệu ứng: Đòn đánh thường có 50% xác suất kích hoạt tia sét nhảy vọt, có thể nhảy qua 10 mục tiêu trong phạm vi 20 mét, sát thương tia sét bằng 10% sát thương thực tế của bạn.]
[Làm nguội: Không]
[Tiêu hao: Không]
[Độ thuần thục: 0/1000]
Lâm Thiên Hạo nhướn mày, kỹ năng này khá thú vị. Nếu cấp độ kỹ năng tăng lên, liệu sát thương có thể đạt tới 90% không? Phạm vi và số lượng mục tiêu cũng sẽ tăng lên chứ? Chỉ mới tưởng tượng thôi Lâm Thiên Hạo đã thấy rùng mình. Sát thương của anh vốn đã rất bá đạo, điểm yếu duy nhất là thiếu khả năng đánh lan (AOE), giờ đây mảnh ghép cuối cùng đã hoàn thiện.