Chương 724

Hiên Viên Lan Thanh, Huyết Thạch Thiên Ma!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo khẽ mỉm cười, lên tiếng: "Tôi lại thấy rằng, cho dù tôi không xuất hiện, cô cũng không nên đầu quân cho yêu ma." "Là do bản thân cô quá đỗi thiển cận, cứ ngỡ yêu ma lại xuất hiện thêm một người thừa kế Thần linh là có thể làm lung lay vùng đất Thủy Hành này sao?" Nạp Lan Nhược Tuyết chau mày: "Chỉ một Bạch Cốt Thi Vương đã khiến Thủy Hành bộ tộc sứt đầu mẻ trán, nếu lại sinh ra thêm một cường giả như vậy, Thủy Hành bộ tộc lấy gì để chống đỡ?" Lâm Thiên Hạo lắc đầu: "Cho nên tôi mới bảo cô thiển cận đấy, cô hiểu được bao nhiêu về Thủy Hành bộ tộc?" "Hơn nữa." "Nói một câu hơi khó nghe, nếu Thủy Hành bộ tộc thực sự bị hủy diệt, cô nghĩ mình gia nhập phe cánh yêu ma thì có thể sống tốt được chắc?" Nạp Lan Nhược Tuyết lạnh lùng đáp: "Yêu ma đã hứa hẹn cho ta không ít lợi lộc, ta thậm chí đã có quan hệ phu thê thực thụ với phân thân thứ ba của Bạch Cốt Thi Vương, ta chính là người nhà của bọn họ." Lâm Thiên Hạo cười không rõ ý vị: "Tranh luận những điều này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi muốn hỏi cô một chút, Bạch Cốt Thi Vương hiện đang ở đâu?" Dù trước đó Nạp Lan Nhược Hằng có nói Bạch Cốt Thi Vương có khả năng sẽ tấn công Thủy Hành cổ thành, nhưng đó dù sao cũng chỉ là tin đồn, thực hư thế nào vẫn chưa rõ. Nạp Lan Nhược Tuyết nói đúng một điểm, cô ta đã tiếp xúc với phân thân thứ ba của Bạch Cốt Thi Vương, xác suất cao là biết được nơi ẩn náu của lão. "Nói cho ngươi biết thì ngươi có thể không giết ta không?" Nạp Lan Nhược Tuyết hỏi. Lâm Thiên Hạo lắc đầu: "Hiện tại cô dường như không có quyền lựa chọn." "Dù sao cũng đều là chết, tại sao ta phải nói cho ngươi?" Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Thiên Hạo, giọng lạnh lẽo. "Cách chết thì có rất nhiều, cô có thể bị lăng trì giữa thanh thiên bạch nhật, hoặc bị ngũ mã phanh thây." "Tương tự, cô cũng có thể lặng lẽ nhắm mắt ngay tại Nạp Lan gia này." Nạp Lan Nhược Tuyết im lặng không nói, thần sắc phức tạp, dường như đang đắn đo. "Cô cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nói ra thì ít nhất cô cũng được chết một cách giữ chút thể diện, không nói thì Bạch Cốt Thi Vương cũng chẳng đến cứu cô đâu." "Cô thấy sao?" Nạp Lan Nhược Hằng đứng bên cạnh lên tiếng: "Nhược Tuyết, tuy ngày thường chúng ta không tiếp xúc nhiều, nhưng tôi vẫn hy vọng cô có thể đưa ra một quyết định đúng đắn." "Hơn nữa." "Cho dù cô không nói, Điện chủ đại nhân vẫn có cách để tìm ra Bạch Cốt Thi Vương." Nghe vậy. Chút do dự cuối cùng của Nạp Lan Nhược Tuyết cũng tan biến sạch sành sanh. "Bạch Cốt Thi Vương sẽ tấn công Thủy Hành cổ thành, chắc chỉ trong vài ngày tới thôi." Lâm Thiên Hạo gật đầu, tiếp tục truy vấn: "Tại sao Bạch Cốt Thi Vương lại cứ nhìn chằm chằm vào Giang Giác thành không buông?" Đây mới là vấn đề thực sự mà Lâm Thiên Hạo quan tâm. Câu hỏi đầu tiên chỉ để xác nhận vị trí của Bạch Cốt Thi Vương, nhưng quan trọng hơn là để phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Nạp Lan Nhược Tuyết. Nạp Lan Nhược Tuyết nhìn Lâm Thiên Hạo một lát, cuối cùng mới nói: "Bạch Cốt Thi Vương vẫn luôn tìm kiếm phương pháp tạo ra yêu ma cấp đỉnh phong, mọi manh mối đều chỉ về phía dưới lòng đất của Giang Giác thành." "Ồ?" Lâm Thiên Hạo có chút ngạc nhiên, nếu đúng là vậy thì thanh ma kiếm mà Nạp Lan Nhược Hằng nhắc tới có lẽ cũng có cơ sở. Suy nghĩ một lát. Lâm Thiên Hạo lại nói tiếp: "Vậy tại sao Bạch Cốt Thi Vương không tự mình tới? Hay nói cách khác, tại sao không để vị người thừa kế Thần linh kia qua đây?" Theo tình hình hiện tại, sự tồn tại của vị người thừa kế Thần linh kia chắc hẳn rất ít người biết đến. Bạch Cốt Thi Vương có lẽ bị các cường giả của Thủy Hành bộ tộc giám sát, nhưng vị người thừa kế Thần linh trong đám yêu ma kia đáng lẽ phải tự do hơn nhiều mới phải. Nạp Lan Nhược Tuyết lắc đầu: "Không biết, có lẽ bọn họ nghĩ rằng Cốt Kiếm Đại Tôn là đủ để giải quyết rắc rối ở Giang Giác thành rồi, chỉ là không tính toán được sự xuất hiện của một kẻ biến thái như ngươi." "Tôi thành kẻ biến thái từ khi nào thế không biết." Lâm Thiên Hạo bất lực nói: "Cô biết được bao nhiêu về thứ dưới lòng đất Giang Giác thành?" Lâm Thiên Hạo hỏi lại. "Không biết." Nạp Lan Nhược Tuyết lắc đầu: "Vẫn chưa chiếm được Giang Giác thành, phía Bạch Cốt Thi Vương cũng chưa hoàn toàn tin tưởng ta, làm sao có thể nói cho ta biết những chuyện này." "Được rồi, cứ vậy đi." Lâm Thiên Hạo quay người, ánh mắt anh dừng lại trên người Nạp Lan Minh Đức. "Nạp Lan Minh Đức, đây là con gái của ông, ông tự mình ra tay đi, hãy để cô ta được toàn thây. Còn việc chuyện cô ta cấu kết với yêu ma có truyền ra ngoài hay không thì tùy các ông quyết định." Nạp Lan Minh Đức cung kính vái chào Lâm Thiên Hạo. "Đa tạ tiền bối." Cấu kết với yêu ma mà còn giữ được toàn thây đã là điều vô cùng khó đắc. Quan trọng hơn là. Lâm Thiên Hạo đã giao quyền xử lý việc có công khai chuyện Nạp Lan Nhược Tuyết phản bội hay không cho bọn họ. Đây mới là cái lợi lớn nhất dành cho Nạp Lan gia. Nếu chuyện Nạp Lan Nhược Tuyết cấu kết yêu ma bị truyền ra ngoài, Nạp Lan gia mới thực sự lâm vào cảnh bước đi khó nhọc. Về phần Lâm Thiên Hạo. Anh muốn giết Nạp Lan Nhược Tuyết là để nhổ cỏ tận gốc. Cứ nhìn Vương thôn trưởng, rồi lại nhìn Nạp Lan Nhược Hằng mà xem. Lâm Thiên Hạo không muốn sau này có kẻ nhảy ra trước mặt mình mà hét lớn: "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu nữ nghèo" đâu!! Sau khi tận mắt chứng kiến Nạp Lan Minh Đức giải quyết Nạp Lan Nhược Tuyết, Lâm Thiên Hạo mới hài lòng rời đi. Vừa mới ra khỏi Nạp Lan gia, Lâm Thiên Hạo đã đụng mặt Âu Dương Tinh Hà. "Điện chủ đại nhân." Âu Dương Tinh Hà cung kính hành lễ với anh. "Chuyện ở Giang Giác thành tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, có điều bên phía Thủy Hành cổ thành có người tới, muốn được gặp ngài." "Ồ?" Lâm Thiên Hạo nhướng mày, trong lòng đã có dự đoán. Bạch Cốt Thi Vương sắp tấn công Thủy Hành cổ thành, lúc này người của Thủy Hành cổ thành tìm đến, mục đích tự nhiên không cần phải bàn cãi. "Người của Thủy Hành cổ thành đang ở đâu?" Lâm Thiên Hạo hỏi. "Đang ở ngay trong Phủ thành chủ." "Đi gặp xem sao." Lâm Thiên Hạo vốn dĩ đã định đi giải quyết Bạch Cốt Thi Vương. Hơn nữa. Anh cảm thấy. Thứ nằm dưới lòng đất Giang Giác thành, phía Thủy Hành cổ thành chắc chắn có người biết rõ, chỉ là với vị thế trước đây của Âu Dương Tinh Hà thì chưa đủ để bọn họ tiết lộ những thông tin đó cho lão. Nếu anh có thể giúp Thủy Hành cổ thành giải quyết Bạch Cốt Thi Vương, bí mật dưới lòng đất Giang Giác thành có lẽ sẽ lộ diện. Giang Giác thành, Phủ thành chủ. Tại đại sảnh nghị sự. Lâm Thiên Hạo vừa bước vào đã thấy một nữ tử mặc trường bào màu thanh diệp. Nữ tử này trông không quá xinh đẹp, nhưng khí chất cao quý toát ra trên người lại khiến kẻ khác không dám nhìn thẳng. Hiên Viên Lan Thanh (Tinh Diệu): Chuyển chức lần chín. Điểm sinh mệnh: ??? Tấn công: ??? Kỹ năng: ??? "Tuyết Đế?" Hiên Viên Lan Thanh thấy Lâm Thiên Hạo bước vào liền chủ động đứng dậy chào hỏi. Lâm Thiên Hạo gật đầu, Hiên Viên Lan Thanh tiếp tục lên tiếng: "Chào anh, tôi là Phó thành chủ của Thủy Hành cổ thành, Hiên Viên Lan Thanh. Lần này tới đây là đại diện cho Thủy Hành cổ thành, muốn mời Tuyết Đế ra tay giúp đỡ." "Ồ?" Lâm Thiên Hạo mỉm cười: "Mời tôi ra tay thì cái giá đắt lắm đấy." Hiên Viên Lan Thanh gật đầu, trực tiếp lấy ra một Cuộn giấy nhiệm vụ tiền đề: Lời chúc phúc của chư thần. "Anh có thể xem qua." Lâm Thiên Hạo không ngờ phía Thủy Hành cổ thành lại trực tiếp đến vậy. Đón lấy cuộn giấy nhiệm vụ, yêu cầu ghi trên đó khiến Lâm Thiên Hạo càng cảm thấy khó tin. Yêu cầu là giúp đỡ Thủy Hành cổ thành đối kháng với Bạch Cốt Thi Vương và một con yêu ma tên là Huyết Thạch Thiên Ma. Nhiệm vụ đòi hỏi hỗ trợ Thủy Hành cổ thành tiêu diệt Bạch Cốt Thi Vương hoặc Huyết Thạch Thiên Ma, chỉ cần hạ được một trong hai là coi như hoàn thành nhiệm vụ.