Chương 731

Suy đoán về thế giới địa tâm!

Đăng ngày 30/08/2026

19
"Đại ca, anh nói khu vực thứ ba là cái gì thế? Ở đây tổng cộng có bao nhiêu khu vực vậy?" Lâm Thiên Hạo bày ra bộ dạng của một kẻ mới chơi để dò hỏi. Đệ Nhất Cuồng Chiến nghe vậy thì ngẩn người, rõ ràng gã không ngờ Lâm Thiên Hạo lại chẳng biết chút gì về chuyện này. "Tân Thủ thôn là khu vực thứ nhất. Sau khi ra khỏi thôn sẽ tiến vào vùng vương quốc tranh bá, đó là khu vực thứ hai. Khu vực thứ hai dành cho cấp độ từ 200 đến 2000, thế nên tôi mới ngạc nhiên vì sao cậu lại xuất hiện ở đây." "Còn khu vực thứ ba chính là chỗ này, phải đạt cấp 2000 trở lên mới có thể vào được." Lâm Thiên Hạo thầm hiểu ra, nơi này có sự khác biệt rất lớn so với đại lục Hạo Miểu. Ở đại lục Hạo Miểu, cấp 10 đã rời khỏi Tân Thủ thôn, còn ở đây lại là cấp 200. Hơn nữa, việc phân chia khu vực cũng không rời rạc như bên kia. Tại đại lục Hạo Miểu, sau khu vực thứ hai là tiến thẳng đến khu vực Chuyển chức lần chín luôn rồi. Nếu không phải vì sự hạn chế của Chư Thần Hoàng Hôn, cộng thêm việc anh đã mở ra bí cảnh Cổ triều, thì việc phải đối mặt ngay với khu vực Chuyển chức lần chín thực sự sẽ rất khó nhằn. Kiếp trước, nhiều người cũng từng thắc mắc về vấn đề này, nhưng đa số đều cho rằng đó là vì vị tồn tại kia biết Đại Tai Biến sắp giáng xuống, nên mới để người chơi tiếp cận khu vực cấp cao sớm với hy vọng các nhà mạo hiểm có thể mạnh lên nhanh nhất có thể. "Vậy còn khu vực thứ ba này thì sao? Từ cấp 2000 đến 20000 à?" Lâm Thiên Hạo hỏi tiếp. Đệ Nhất Cuồng Chiến lắc đầu: "Ai mà biết được? Chúng tôi cũng mới tới thôi, hiểu biết về nơi này còn hạn chế lắm." "Trò chơi này chân thực như vậy, chắc hẳn hiện giờ có không ít người đang tham gia nhỉ?" Lâm Thiên Hạo hỏi. "Chuyện đó là tất nhiên rồi. Hiện tại lượng người chơi Chư Thần Hoàng Hôn đã vượt quá 100 triệu người. Cả thế giới địa tâm của chúng tôi cũng chưa tới 150 triệu dân, mà giờ đã có hơn 100 triệu người chơi trò này rồi." Lâm Thiên Hạo nhạy bén bắt được hai thông tin cực kỳ quan trọng. 100 triệu người chơi, dân số 150 triệu, và còn... thế giới địa tâm!! Đám người này vốn dĩ sinh sống dưới lòng đất sao? Kiếp trước ở Lam Tinh có không ít lời đồn về lòng đất. Người ta nói rằng ở Nam Cực huyền bí có lối đi dẫn vào lõi trái đất, thậm chí giới cầm quyền bên trên còn hợp tác với người địa tâm. Thậm chí có kẻ còn khẳng định Mỹ Quốc đang bị người của thế giới địa tâm thao túng. Lời nói của Đệ Nhất Cuồng Chiến lúc này liệu có coi là bằng chứng gián tiếp xác nhận sự tồn tại của thế giới địa tâm hay không? Tất nhiên, điều này cũng chưa chắc chắn. Dù họ thuộc về thế giới địa tâm, nhưng liệu "địa tâm" của họ có phải là lõi của Lam Tinh hay không thì vẫn chưa rõ. Bởi vì kiếp trước Lâm Thiên Hạo không hề biết có người từ lòng đất đi ra. Nơi này có hơn 100 triệu người, nếu họ tràn lên từ lòng đất, anh không có lý do gì mà không biết. Kiếp trước đúng là có sự hiện diện của Vực Sâu, nhưng đó đều là ma vật Vực Sâu. Hồi đó, Lâm Thiên Hạo và đa số mọi người đều cho rằng ma vật Vực Sâu tương ứng với yêu ma của thế giới địa tâm. Suy cho cùng, theo lời đồn kiếp trước, kẻ kiểm soát Mỹ Quốc là Thằn Lằn Nhân, nên việc trong lòng đất tồn tại ma vật cũng là điều hợp tình hợp lý. Bỗng nhiên, trong đầu Lâm Thiên Hạo nảy ra một ý tưởng điên rồ. Đó là liệu có khả năng nào, ma vật Vực Sâu kiếp trước chính là đến từ thế giới địa tâm này không? Nguyên nhân có thể liên quan đến thanh ma kiếm kia. Ma kiếm này có liên hệ với một phần Lời chúc phúc của Thần Ma! Nói cách khác, những thứ ở đây có thể liên quan đến một vị Thần Ma. Hơn nữa còn là Thần Ma thuộc ma đạo! Nếu đúng là như vậy, sau khi vị Thần Ma ma đạo kia phục hồi, việc biến thế giới địa tâm này thành địa ngục trần gian hay thiên đường của yêu ma cũng không phải là không thể. Ngẫm lại thì, ma vật Vực Sâu kiếp trước về tổng thể rất giống con người. Đa phần là đầu mọc sừng, hoặc trên người có vảy, khối u, hay có ba mắt chẳng hạn. Nhưng cấu tạo cơ bản vẫn cực kỳ giống nhân loại. Theo hướng suy luận này, liệu có phải ma vật Vực Sâu kiếp trước thực chất chính là cư dân địa tâm bị chủ nhân của ma kiếm làm ô nhiễm, dẫn đến bị ma hóa? Nếu thật sự là vậy, thế giới địa tâm này chắc chắn ẩn giấu những thứ không tầm thường. Thậm chí... có thể là một vị Ma Thần đang ngủ say! Nếu có thể đưa một vị Ma Thần lên Phong Thần Bảng... Lâm Thiên Hạo cũng chỉ dám nghĩ vậy thôi. Bởi lẽ đối với một vị Thần Ma, chưa nói đến việc anh có đủ khả năng giết chết hay không, mà ngay cả khi giết được thật, liệu Phong Thần Bảng có chịu đựng nổi sức mạnh đó hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Đệ Nhất Cuồng Chiến dẫn Lâm Thiên Hạo ra khỏi thị trấn. "Anh Cuồng Chiến, anh chỉ đi có một mình thôi à?" Lâm Thiên Hạo hơi tò mò. Theo tình hình anh nắm được, những người có thể đến được khu vực thứ ba cơ bản đều là người chơi thuộc nhóm dẫn đầu. Mà trong nhóm đó, người chơi tự do rất ít, nhất là kiểu người chơi tự do cấp cao như thế này lại càng hiếm. "Cũng không hẳn, tôi có công hội, nhưng chủ yếu chỉ là treo tên và đóng tiền thôi, nói trắng ra vẫn là người chơi tự do." Lâm Thiên Hạo hiểu ngay, tình trạng này không hề hiếm gặp. Vì các công hội lớn đều có cộng thêm thuộc tính, chỉ cần gia nhập là nhận được lợi ích. Một số người vì muốn có các chỉ số cộng thêm đó nên đã nộp tiền cho công hội lớn để được nhận vào. "Tôi thấy anh Cuồng Chiến cũng chẳng phải hạng tầm thường, lẽ ra phải có khối người lôi kéo anh chứ?" Đệ Nhất Cuồng Chiến ho khẽ hai tiếng: "Nói ra chắc cậu không tin, giờ tôi là một người cực kỳ nổi tiếng đấy, rất nhiều người đều tránh tôi như tránh tà. Chắc do cậu mù mờ thông tin quá thôi, chứ không thì có lẽ cậu cũng biết đến tôi rồi." "Ờ, chẳng lẽ anh đã làm chuyện gì xấu sao?" Lâm Thiên Hạo hỏi. Đệ Nhất Cuồng Chiến xua tay cười lớn: "Ha ha ha, cậu đã không biết thì thôi vậy. Cậu cứ biết tôi thật sự là một người tốt là được rồi." Lâm Thiên Hạo gật đầu, lái sang chuyện khác: "Còn Quy Diệp Vô Thanh kia là sao, cô ấy hình như rất lợi hại?" Đệ Nhất Cuồng Chiến không kìm được mà cảm thán: "Đâu chỉ là lợi hại, phải nói là quái thai mới đúng. Không, từ quái thai cũng không đủ để mô tả cô ấy đâu, phải nói cô ấy chính là kẻ dùng 'hack' ấy. So với chúng tôi, cô ấy ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt." "Chúng tôi hiện giờ mới đạt cấp 2000 là vì tốc độ của chúng tôi chỉ đến thế. Còn cô ấy hiện giờ mới cấp 2000 là vì cô ấy bận làm một chuỗi các nhiệm vụ khó nhằn với phần thưởng cực kỳ hậu hĩnh." Lâm Thiên Hạo thầm gật đầu, xem ra Quy Diệp Vô Thanh ở thế giới địa tâm này có vài điểm khá giống anh. Đúng lúc này, một nữ Mục sư với thân hình nóng bỏng chắn ngay trước mặt Lâm Thiên Hạo. "Cậu em, đừng để gã này lừa. Hắn là một tên khốn khiếp tội ác tày trời, chính hắn đã khiến Khương Quốc chúng ta mất đi một tòa đại thành, khiến hàng triệu con dân Khương Quốc phải chết oan uổng!" Lâm Thiên Hạo ngẩn người. Khương Quốc? Quốc gia trong trò chơi sao? "Cuồng Chiến, đó là hơn một triệu mạng người đấy, sao anh không xuống địa ngục đi!" Đệ Nhất Cuồng Chiến nhíu mày: "Chuyện ở thành Bắc Mộc tôi cũng rất lấy làm tiếc. Lúc đó tôi quả thật có dẫn đội ngũ của mình qua đó, chỉ là giữa đường bị chặn đánh thôi." "Ngụy biện! Anh chính là nhận tiền mà không làm việc. Tình hình lúc đó còn ai có thể chặn đánh được anh chứ?" Lâm Thiên Hạo càng nghe càng thấy sai sai. Hóa ra Đệ Nhất Cuồng Chiến này đã hại chết hàng triệu con dân của thế giới địa tâm ở ngoài đời thực, hèn gì lại bị mọi người cô lập như vậy.