Chương 761

Vũ khí chúng sinh bình đẳng!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Kiếm khách robot liếc nhìn Lâm Thiên Hạo, gã lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Không được, không giết nổi đâu." "Tại sao? Lúc nãy nghe ý của cậu là có thể giữ chân bọn chúng lại mà." Lâm Thiên Hạo thắc mắc. Kiếm khách robot lại lắc đầu lần nữa: "Giữ lại cũng chỉ là tạm thời, hơn nữa tiêu hao cực lớn, không có lợi cho sau này." "Tôi ở đây thì có thể thủ vững phòng tuyến cuối cùng này." Lâm Thiên Hạo nhún vai, vẻ mặt không đồng tình: "Cứ một mực phòng thủ không phải là cách hay, hôm nay chúng đánh không vào được thì ngày mai cũng sẽ tìm cách khác thôi." "Theo ý tôi, vẫn nên tìm cách tiêu diệt chúng, đó mới là thượng sách." "Vượt quá phạm vi đánh giá rủi ro, không thể thực thi." Kiếm khách robot đáp lời. Lâm Thiên Hạo cảm thấy hơi thất vọng, vốn dĩ anh còn muốn dụ dỗ Kiếm khách robot ra tay, giờ xem ra bản thân đã quá ngây thơ rồi. "Không đúng, trước đó còn có Thanh Y Yêu Ma Hoàng, một mình cậu có thể kiềm chế ba vị Ma Hoàng, hiện tại đã chết một vị, cậu đối phó lẽ ra phải nhẹ nhàng hơn mới đúng chứ." Kiếm khách robot im lặng một lát rồi mới lên tiếng: "Đây thuộc về cơ mật, không thể tiết lộ cho cậu. Nhưng điều tôi có thể nói là, ở chỗ của tôi, chúng sinh đều bình đẳng. Một vị Ma Hoàng cũng thế, mà mười vị Ma Hoàng cũng vậy thôi." "Chúng sinh bình đẳng?!" Lâm Thiên Hạo hơi ngẩn người, ngay sau đó anh như nghĩ ra điều gì, thốt lên: "Cậu đừng nói là cậu sở hữu loại vũ khí cấp diệt thế nào đấy nhé, kiểu như một khi kích hoạt là có thể hủy diệt cả thế giới địa tâm ấy?" Kiếm khách robot lại rơi vào im lặng, hồi lâu sau gã mới nói: "Nói quá rồi, theo tôi tính toán thì chỉ có thể phá hủy được một phần ba thế giới địa tâm thôi." "Tuy nhiên, tôi có nắm chắc khiến cho tất cả sinh linh ở gần khu vực này đều nhận được sự đãi ngộ công bằng, đó chính là: chết sạch sành sanh!!" Lâm Thiên Hạo suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Cậu đang nói đến loại vũ khí gì vậy?" "Không thể tiết lộ, nhưng cậu cũng đừng mơ tưởng đến nó. Phải là Cơ Giới Sư từ Chuyển chức lần chín trở lên mới có thể điều khiển được. Mà Chuyển chín cũng chỉ là điều kiện cơ bản, vẫn còn những hạn chế khác nữa." Điều này nằm trong dự liệu của Lâm Thiên Hạo, loại vũ khí giết chóc tầm cỡ này tuyệt đối không dễ dàng khống chế. "Nếu tôi có thể giúp cậu giải quyết rắc rối của thế giới địa tâm, cậu có thể hiệu trung với tôi không?" Nghe thấy lời này. "Được." "Chốt đơn." Trên mặt Lâm Thiên Hạo lộ ra nụ cười hài lòng. Chỉ cần có được sự hiệu trung của đối phương, sau đó để gã mang cái "vũ khí chúng sinh bình đẳng" kia ra ngoài, sau này anh cũng có thể đi ban phát sự "bình đẳng" cho chúng sinh rồi. "Tôi còn một câu hỏi nữa, cậu có thể nghĩ cách giúp tôi tìm Quy Diệp Vô Thanh không?" Trước đó Lâm Thiên Hạo đã nghe nói ở thế giới địa tâm này cũng có một Quy Diệp Vô Thanh, chỉ là vẫn chưa có cơ hội đi tìm cô bé này. "Tôi có thể tìm cách giúp cậu dò la." "Đa tạ." Dứt lời. Lâm Thiên Hạo đem 1.000.000 điểm thuộc tính tự do nhận được lần này toàn bộ chuyển hóa thành Tốc độ đánh Thiên Phạt. Sau khi Tốc độ đánh Thiên Phạt vượt qua mức 20, việc chuyển hóa yêu cầu điểm thuộc tính tự do tăng lên gấp bội. Một triệu điểm thuộc tính của Lâm Thiên Hạo cũng chỉ khiến Tốc độ đánh Thiên Phạt tăng lên đến mức 24,99. Tốc độ đánh này nếu phối hợp với Tam Đầu Lục Tý thì sát thương vẫn cực kỳ khủng khiếp. Nhưng qua những lần giao thủ gần đây, kỹ năng Tam Đầu Lục Tý trước mặt những cường giả này quá dễ bị đánh đoạn. Một khi bị ngắt quãng, Lâm Thiên Hạo sẽ trở lại trạng thái một đầu hai tay. Điều duy nhất đáng mừng là Tiễn Do Tâm Phát mạnh mẽ như một lỗi game vậy. Ngay cả khi bị các yêu ma Hoàng cấp thuộc cảnh giới Ngụy Thần khống chế cứng, bọn chúng vẫn không tài nào cắt đứt được Tiễn Do Tâm Phát của anh. Lần này có thể giết được Thanh Y Yêu Ma Hoàng, Tiễn Do Tâm Phát đã đóng góp công sức không nhỏ. Có điều. Đoạn đường tiếp theo sẽ không dễ dàng gì. Hai vị Ma Hoàng còn lại chắc hẳn đã khóa chặt hơi thở của anh. Chỉ cần anh dám rời khỏi nơi này, hai vị Ma Hoàng đó nhất định sẽ ra tay ngay lập tức. "Ngoài ra, có cách nào giúp tôi che giấu hơi thở không? Ít nhất là không để hai kẻ kia phát hiện ra tôi." "Nếu không chúng cứ nhìn chằm chằm vào tôi thì tôi chẳng làm ăn gì được." Kiếm khách robot không hề ngạc nhiên trước yêu cầu này: "Đợi tôi." Nói xong, Kiếm khách robot bước ra một bước rồi biến mất tăm. Khoảng năm phút sau, gã lại xuất hiện, trong tay cầm một chiếc áo choàng. "Trên chiếc áo choàng này tôi có bôi một ít ma dịch, có thể khiến hơi thở của cậu bị Yêu ma hóa. Đây cũng là vốn liếng để những người sống ẩn nấp bên ngoài có thể sinh tồn trong các thị trấn đầy rẫy yêu ma." Lâm Thiên Hạo đón lấy chiếc áo choàng, lập tức bị các chỉ số trên đó thu hút. Áo choàng May Mắn: Đặc biệt. Yêu cầu trang bị: Không. Hiệu quả 1: Bạn sẽ tỏa ra hơi thở yêu ma để đánh lừa kẻ khác. Hiệu quả 2: May mắn +30. Độ bền: 100. Lâm Thiên Hạo nhướng mày, không đợi anh mở lời, Kiếm khách robot đã nói: "Thủ đoạn Giây sát người của cậu chắc là rất phụ thuộc vào thuộc tính May mắn nhỉ? Thứ này coi như là phần thưởng thêm tôi tặng cậu vì đã giết được Thanh Y Yêu Ma Hoàng." "Cảm ơn nhé." Chiếc áo choàng này giúp ích cho anh rất nhiều, chỉ riêng dòng thuộc tính May mắn +30 đã khiến anh khó lòng từ chối. "Đi đây." Lâm Thiên Hạo tế ra Côn Luân Kính, bước tới một bước, chớp mắt sau đã xuất hiện ở bên ngoài Thiết Thạch thành. Lần này xuất hiện anh không vội vàng ra tay ngay. Đã quyết định làm loạn một phen thì việc quan trọng nhất là phải chạy bản đồ trước. Tốc độ di chuyển hiện tại của Lâm Thiên Hạo rất nhanh, việc chạy bản đồ cũng thuận lợi hơn nhiều. Có chiếc áo choàng này, anh cũng không dễ bị chú ý. Cộng thêm lực lượng linh hồn của bản thân rất cao, thần thức của yêu ma thông thường căn bản không bắt được anh, do đó cũng không phát hiện ra vấn đề anh đang chạy bản đồ với tốc độ cao. Suốt một tuần sau đó, Lâm Thiên Hạo liên tục chạy bản đồ, đồng thời không ngừng săn giết quái vật cấp cao để mở rộng đại quân vong linh, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Hiện tại anh đang sở hữu một vị Hoàng cấp là Thanh Y Yêu Ma Hoàng, cùng với ba vị Vương cấp là Bạch Cốt Thi Vương, Liên Thiên Phù Mẫn và Liên Thiên Hồng Trì. Nếu thật sự động thủ, anh có cơ hội giết chết một vị yêu ma Vương cấp trong thời gian ngắn. Thiết Thạch thành. Vẫn là nơi này. Lần trước không giết được Thiết Mộc Huyễn, Lâm Thiên Hạo luôn cảm thấy đó là một sự nuối tiếc. Nay chuẩn bị ra tay lần nữa, mục tiêu tự nhiên là tiêu diệt lão. Với sự giúp đỡ của Thanh Y Yêu Ma Hoàng, Lâm Thiên Hạo nhanh chóng khóa định được vị trí của Thiết Mộc Huyễn. Tam Đầu Lục Tý cộng thêm Tiễn Do Tâm Phát và Trạng thái Thiên Phạt, Lâm Thiên Hạo trực tiếp bung hết hỏa lực. Thanh Y Yêu Ma Hoàng, Bạch Cốt Thi Vương cùng mấy đại cao thủ cũng đồng loạt ra tay vào lúc này. Vừa xuất kích, Lâm Thiên Hạo đã dùng toàn lực. Điểm yếu duy nhất hiện tại là Chuyển Dời Sát Thương vẫn chưa hồi chiêu xong, nếu tiếp tục gánh chịu sát thương, anh sẽ rất dễ mất mạng. Nhưng vấn đề này không quá lớn, vì Lâm Thiên Hạo chưa có ý định đối đầu trực diện với hai con yêu ma Hoàng cấp kia. Thiết Mộc Huyễn cảm nhận được hơi thở của Thanh Y Yêu Ma Hoàng, lập tức biết đại sự không ổn. Đến khi lão phản ứng lại muốn bỏ chạy thì đã không còn cơ hội nữa. Thanh Y Yêu Ma Hoàng và ba vị vong linh Vương cấp đã bao vây lão, chặn đứng mọi đường lui. Trong khi đó, Lâm Thiên Hạo vẫn duy trì tốc độ bắn trăm mũi tên mỗi giây, khóa chặt vào đầu lão mà nã. "Ma Hoàng đại nhân cứu ta!!" Thiết Mộc Huyễn không cần suy nghĩ, gào thét cầu cứu thất thanh.
Vũ khí chúng sinh bình đẳng! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ