Chương 790
Tửu Kiếm Tiên, Tà Kiếm Tiên!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày, lên tiếng:
"Tôi không thích kiểu mặc cả qua lại đâu. Thế này đi, tôi bớt cho ông thêm một chút gọi là thành ý, ông đưa 4 tỷ."
"Nếu cái giá này mà ông vẫn không đồng ý, thì chúng ta chẳng còn gì để nói tiếp nữa."
Sắc mặt Bặc Thủy Thiên Lộc trầm xuống, thở dài: "Thôi được rồi, 4 tỷ thì 4 tỷ, ai bảo tôi sinh ra cái thằng nghịch tử phá gia chi tử này cơ chứ?"
Lâm Thiên Hạo mỉm cười, nhanh chóng hoàn tất giao dịch với Bặc Thủy Thiên Lộc.
Hạn ngạch Sinh Mệnh Bảo Thạch trị giá 4 tỷ đã tới tay, cảm giác thật sảng khoái.
Bặc Thủy Thanh Tranh vừa được thả ra, vừa thấy cha mình thì cảm xúc lập tức bùng nổ.
"Phụ thân, người phải báo thù cho con! Thằng nhóc Tuyết Đế này mắt cao hơn đầu, dám ra tay với con, người nhất định phải..."
"Chát——"
Lời của Bặc Thủy Thanh Tranh còn chưa dứt, Bặc Thủy Thiên Lộc đã giáng một cái tát nảy lửa vào mặt hắn.
"Thằng phá gia chi tử, còn không mau ngậm miệng lại!!"
Bặc Thủy Thanh Tranh ngẩn người. Hắn định nói thêm gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt giận dữ của Bặc Thủy Thiên Lộc, cuối cùng hắn cũng đành im bặt.
"Tuyết Đế, để khuyển tử làm anh chê cười rồi."
Lâm Thiên Hạo nhếch miệng cười, đáp:
"Cứ một lần là 4 tỷ, tôi chẳng ngại hắn làm loạn thêm vài lần nữa đâu."
Khóe miệng Bặc Thủy Thiên Lộc giật giật. 4 tỷ này không phải phát ra dưới dạng nhiệm vụ hệ thống, mà hoàn toàn là rút từ kho bạc cá nhân của ông ta.
Dù là ông ta, một hơi bỏ ra 4 tỷ cũng thấy xót xa vô cùng.
"Tuyết Đế nói giỡn rồi, nếu có lần sau, tôi cũng chẳng đào đâu ra phần thưởng như vậy nữa."
Đúng lúc này.
Ánh mắt Hắc Thiên Ngạo Chân đột ngột thay đổi, hắn nhìn chằm chằm về phía trận pháp dịch chuyển lưỡng giới của Giang Giác thành.
"Láo xược!!"
Hắn quát lớn một tiếng, ngay sau đó Thái Cổ Hắc Tháp trong tay bay vút ra, hạ xuống một luồng thần quang, bao trùm lấy mấy bóng người bên trong.
Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày, sải bước đi ra ngoài.
Chỉ thấy bên cạnh trận pháp dịch chuyển lưỡng giới xuất hiện ba người, lúc này đang bị thần quang của Thái Cổ Hắc Tháp trấn áp, không thể cử động.
"Có chuyện gì vậy?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
Vừa rồi anh mải nói chuyện với Bặc Thủy Thiên Lộc nên không chú ý lắm đến tình hình bên phía trận pháp.
"Ba kẻ này vừa định phá hủy trận pháp dịch chuyển."
Lâm Thiên Hạo ngước mắt nhìn lên, ánh mắt dừng lại trên người một thanh niên mặc trường bào màu xanh.
Bắc Thu Thụ Long (Vương cấp): ???
Điểm sinh mệnh: ???
Tấn công: ???
Kỹ năng: ???
Ngoại trừ gã, hai người còn lại cũng mang họ Bắc Thu, phẩm giai đều đạt tới cấp Tông Sư.
Nếu không phải thực lực của Hắc Thiên Ngạo Chân quá mức bá đạo, e rằng căn bản không kịp ngăn cản bọn họ.
"Các ngươi có nên cho tôi một lời giải thích không?" Lâm Thiên Hạo lạnh nhạt nói.
Bắc Thu Thụ Long lạnh giọng đáp:
"Thế giới địa tâm đang phong ấn ma kiếm. Nếu trận pháp dịch chuyển lưỡng giới mở ra, để ma kiếm xuất thế thì hậu quả sẽ không thể lường trước được!!"
Lâm Thiên Hạo hơi ngạc nhiên, không ngờ bọn họ ra tay lại là vì lý do này.
"Bắt bọn họ lại, tôi muốn nói chuyện riêng với họ." Lâm Thiên Hạo ra lệnh.
Lúc nãy anh đã nghe Bặc Thủy Thiên Lộc nhắc đến ma kiếm và Tà Kiếm Tiên.
Nhưng Bặc Thủy Thiên Lộc khả năng cao đã đầu quân cho Hoàng Tuyền địa phủ, vì vậy lời ông ta nói, Lâm Thiên Hạo không thể tin hoàn toàn.
Mấy người này dường như cũng biết nội tình, hơn nữa họ dám mạo hiểm phá hủy trận pháp dịch chuyển, hẳn là thật sự không muốn ma kiếm tái thế.
Bên trong không gian của Thái Cổ Hắc Tháp.
Ánh mắt Lâm Thiên Hạo dừng trên người Bắc Thu Thụ Long.
"Ma kiếm, Tà Kiếm Tiên, những thứ này tôi đều biết. Vậy các ngươi là ai?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
Bắc Thu Thụ Long trầm giọng nói:
"Năm xưa để phong ấn Tà Kiếm Tiên, năm đại gia tộc của Ngũ Nhạc thần sơn cùng một số dân chúng đã tình nguyện ở lại nơi này."
Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày: "Nếu đúng như ngươi nói, năm đại gia tộc của các ngươi đáng lẽ phải là năm thế lực mạnh nhất ở đây mới đúng."
"Trước kia thì đúng là vậy, nhưng theo thời gian, năm đại gia tộc dần suy vi, nhân tài hiếm hoi. Trong khi đó, trong đám dân chúng lại xuất hiện những kẻ thiên tư trác tuyệt, khiến cục diện vùng Ngũ Nhạc không ngừng thay đổi."
Lâm Thiên Hạo xua tay, hỏi tiếp:
"Các ngươi hiểu bao nhiêu về Tà Kiếm Tiên? Và biết gì về Hoàng Tuyền địa phủ?"
Bắc Thu Thụ Long không hề giấu giếm, thẳng thắn trả lời các câu hỏi của Lâm Thiên Hạo.
Về chuyện của Tà Kiếm Tiên, những gì Bắc Thu Thụ Long kể có chút khác biệt so với lời của Bặc Thủy Thiên Lộc.
Bắc Thu Thụ Long kể rằng, Tà Kiếm Tiên vốn dĩ cũng là một người thuộc chính đạo, có danh hiệu là Tửu Kiếm Tiên.
Không chỉ vậy.
Ông ta còn là một Luyện khí sư đỉnh cấp, địa vị trong chính đạo cực cao. Tuy nhiên, vì tính tình nghiện rượu như mạng, lại thích xen vào chuyện bất bình nên đã đắc tội với không ít người.
Nhưng nể mặt thực lực và thân phận Luyện khí sư của ông ta, nhiều người không muốn đối đầu trực diện.
Cho đến một ngày.
Vị Tửu Kiếm Tiên này quen biết và nảy sinh tình cảm với con gái của một Ma Đế thuộc Ma tộc.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đó!!
Một nhân sĩ chính đạo lừng lẫy lại yêu con gái Ma Đế, làm sao có thể có kết cục tốt đẹp?
Vô số người trong chính đạo đứng ra phản đối, đặc biệt là những kẻ từng bị Tửu Kiếm Tiên đắc tội lại càng thừa cơ đâm sau lưng, bỏ đá xuống giếng.
Cuối cùng.
Liên minh chính đạo yêu cầu Tửu Kiếm Tiên phải tự tay giết chết con gái Ma Đế, nếu không sẽ thảo phạt ông ta.
Sau đó.
Vì không muốn Tửu Kiếm Tiên phải khó xử, con gái Ma Đế đã tự sát ngay trước mặt ông ta.
Tửu Kiếm Tiên vì thế mà hoàn toàn phong ma, sau khi đồ sát liên tiếp 18 môn phái chính đạo mới lặng lẽ rời đi, ẩn cư biệt tích.
Nhưng thứ thực sự khiến Tửu Kiếm Tiên hoàn toàn biến thành Tà Kiếm Tiên chính là...
Con gái Ma Đế kia vốn không hề chết!!
Tất cả đều là âm mưu của Ma tộc!
Con gái Ma Đế giả chết là để ép Tửu Kiếm Tiên phát điên, tàn sát chính đạo, sau đó khiến hai bên lưỡng bại câu thương.
Những cú sốc liên tiếp khiến đạo tâm của Tửu Kiếm Tiên hoàn toàn tan vỡ, bị tâm ma khống chế, hóa thân thành Tà Kiếm Tiên, tay cầm một thanh tuyệt thế ma kiếm, gặp người là giết.
Tửu Kiếm Tiên vốn đã có thực lực tuyệt đỉnh, khi hóa thân Tà Kiếm Tiên lại có thêm ma kiếm trợ lực, thực lực tăng vọt lên một tầm cao mới, đạt đến cảnh giới không ai địch nổi.
Cuối cùng bất đắc dĩ, người ta mới phải mượn sức mạnh của Ngũ Nhạc thần sơn để phong ấn Tà Kiếm Tiên, đồng thời đem thanh ma kiếm của ông ta phong ấn tại thế giới địa tâm.
Câu chuyện này nghe qua có vẻ toàn diện hơn lời kể của Bặc Thủy Thiên Lộc.
Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, biến cố của Tà Kiếm Tiên quả thực đáng buồn, đáng tiếc.
Xét cho cùng, ông ta cũng từng là một nhân vật đứng đầu chính đạo.
Nhưng chỉ vì một người phụ nữ mà hủy hoại cả đời mình.
Cho nên...
Yêu đương cái gì chứ, cứ phải sắt đá lạnh lùng thì mới là kẻ trí!!
Nguyên tắc của Lâm Thiên Hạo là đối với phụ nữ có thể dùng bản năng, nhưng tuyệt đối không được dùng tình cảm chân thành.
Từ xưa đến nay không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt vì hồng nhan họa thủy mà bị hại đến thân bại danh liệt.
Còn về Hoàng Tuyền địa phủ.
Những gì Bắc Thu Thụ Long kể cũng không giống với Bặc Thủy Thiên Lộc.
Gã nói rằng, Hoàng Tuyền địa phủ bản chất là một thế lực cực kỳ tà ác và hùng mạnh.
Có rất nhiều bằng chứng cho thấy, năm đó khi Tửu Kiếm Tiên biết mình bị con gái Ma Đế lừa dối, đạo tâm bị tổn thương là thật, nhưng ông ta chưa hề nhập ma ngay lập tức.
Chính Hoàng Tuyền địa phủ đã đứng sau đẩy thuyền dẫn lối, mới khiến Tửu Kiếm Tiên nhập ma, hóa thân thành Tà Kiếm Tiên.
Mà Hoàng Tuyền địa phủ dường như chỉ mong thế gian chết chóc càng nhiều càng tốt. Về quy tắc vận hành của bọn chúng, nhóm Bắc Thu Thụ Long hiện vẫn chưa nghiên cứu thấu đáo.
Họ chỉ biết rằng, Hoàng Tuyền địa phủ khao khát thế gian tràn ngập sự giết chóc!