Chương 794
Tiểu Khả Ái và Tiểu Nam Hài!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, bắt đầu kiểm tra bảng thuộc tính của mình.
Trong phần nghề nghiệp, lúc này ở mục nghề nghiệp chính của anh hiển nhiên đang có ba lựa chọn:
Thiên Phạt Cung thủ (Chuyển chức lần ba), Chiến Sĩ (Chuyển chức lần một), Diệt Thế Cơ Giới Sư (Chuyển chức lần một).
Lâm Thiên Hạo trực tiếp nhấn mở trang thông tin của Diệt Thế Cơ Giới Sư.
Diệt Thế Cơ Giới Sư (Siêu Thần cấp): Chuyển chức lần một.
Giới thiệu: Khi trưởng thành đến một mức độ nhất định, ngươi sẽ có khả năng hủy diệt cả thế giới.
Kỹ năng: Cơ Giới Chủ Tể.
Lâm Thiên Hạo nhấn vào xem chi tiết kỹ năng Cơ Giới Chủ Tể này.
Cơ Giới Chủ Tể (Siêu Thần cấp): Không thể thăng sao.
Hiệu ứng 1: Tất cả các vật phẩm cơ khí do ngươi chế tạo đều có 50% xác suất được nâng cao phẩm giai, tối đa có thể tăng lên ba phẩm giai.
Hiệu ứng 2: Trong điều kiện tinh thần lực của ngươi cao hơn Cơ Giới Sư đối phương, ngươi có thể khống chế các vật phẩm cơ khí của đối thủ (bao gồm vũ khí nóng, con rối cơ khí, máy móc chiến tranh...). Đồng thời, ngươi có thể khống chế không giới hạn các vật phẩm cơ khí không có chủ nhân.
Thời gian hồi: Không.
Tiêu hao: Không.
Độ thuần thục: Không thể thăng sao.
Sau khi đọc xong phần giới thiệu kỹ năng, thần sắc Lâm Thiên Hạo không khỏi trở nên kỳ quái.
Hai hiệu ứng này dường như đều mạnh đến mức quá đáng rồi.
Việc nâng cao phẩm giai khó khăn thế nào, những ai từng nâng cấp đều hiểu rõ. Vậy mà giờ đây, chỉ cần là vật phẩm cơ khí do chính tay anh tạo ra thì đều có khả năng thăng cấp phẩm giai.
Điều ly phả nhất chính là, việc thăng cấp này không phải chỉ tăng một cấp, mà là tăng tận ba phẩm giai!
Chuyện này quả thực là vô lý hết mức, không còn gì để nói.
Giả sử bây giờ Lâm Thiên Hạo đi chế tạo một món đồ cơ khí, dù chỉ là một món Phổ Thông, cũng có khả năng một bước hóa thân thành vật phẩm cơ khí Cấp Bạch Ngân.
Vấn đề duy nhất hiện tại là thời gian của Lâm Thiên Hạo rất gấp rút, anh không có quá nhiều thời gian để tự tay chế tác.
Phía dưới phần kỹ năng còn có ba bản thiết kế.
Bản thiết kế: Bản thiết kế chế tạo Tiểu Khả Ái, bản thiết kế chế tạo Tiểu Nam Hài, bản thiết kế chế tạo bệ phóng vũ khí nóng siêu cấp.
Nghe qua tên gọi thì hai bản thiết kế đầu có vẻ hơi... bình thường, chẳng thấy có chút liên quan nào đến cái danh Diệt Thế Cơ Giới Sư cả.
Bản thiết kế chế tạo Tiểu Khả Ái: Cấp Hoàng Kim.
Yêu cầu: Thái Huyền tinh thạch * 100, Linh thạch hạ phẩm * 100, hợp kim Liệt Dương * 20, ma thạch Hắc Kim * 5...
Hiệu quả: Sau khi kích nổ có thể gây ra đòn đánh hủy diệt trong phạm vi mười cây số vuông, mức độ phá hủy có thể đạt tới độ sâu mười mét dưới lòng đất. Sát thương đủ để quét sạch ngay lập tức 1 tỷ Điểm sinh mệnh của mục tiêu. Nếu ở tâm vụ nổ, sát thương sẽ vượt quá 20 tỷ.
Yêu cầu giải phóng: Bệ phóng vũ khí nóng siêu cấp.
Độ bền: 100.
Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt, phạm vi mười cây số ư?
Thứ này trực tiếp có thể san phẳng một tòa thành nhỏ rồi.
Điểm duy nhất không quá mạnh chính là sát thương, cho dù là khu vực lõi thì sát thương cũng chỉ có 20 tỷ. Con số này đối với anh thì có hơi thấp.
Nhưng mà...
Mới Chuyển chức lần một đã có loại bản thiết kế này, thực tế đối với đại đa số chức nghiệp giả cùng cấp là quá đủ dùng rồi.
Quan trọng nhất chính là kỹ năng Cơ Giới Chủ Tể!
Đây mới chỉ là uy lực của Tiểu Khả Ái cấp Hoàng Kim, nếu như là cấp Bạch Kim thì sao? Hay là cấp Kim Cương, thậm chí là cấp Tinh Diệu cao hơn nữa?
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Tiếp theo, anh cần thử nghiệm điều thứ hai.
Đó là liệu kỹ năng Nhất Khí Hóa Tam Thanh của anh có thể giúp anh chế tạo các bản thiết kế Cơ Giới Sư hay không.
Trước đó Lâm Thiên Hạo từng thử để các phân thân đi ngộ Đạo, kết quả là không được. Bởi anh phát hiện Nhất Khí Hóa Tam Thanh có một nhược điểm chí mạng, đó là chúng giống như những cỗ máy cày độ thuần thục vô tình, không có cảm xúc hay tâm tư riêng. Việc chúng ngộ Đạo chẳng khác nào khúc gỗ ngồi đó, không có chút tiến triển nào.
Tuy nhiên, nhìn từ việc rèn đúc Sinh Mệnh Bảo Châu, chúng lại có khả năng tiếp nhận rất tốt những công việc đòi hỏi thi công theo bản vẽ có sẵn.
Nghĩ vậy, Lâm Thiên Hạo quay về Phàm Điện. Đầu tiên anh đi xem cây Bàn Đào của mình, sau đó dạo qua Thành Hoàng Miếu một chút.
Sau khi chế độ vận hành của cây Bàn Đào đã ổn định, Lâm Thiên Hạo giao cho Âu Dương Văn Long quản lý, bản thân không cần quá bận tâm. Còn Thành Hoàng Miếu có thể cộng dồn kháng phép không giới hạn, giúp ích rất nhiều cho thuộc tính của anh, nên hễ có dịp anh đều sẽ ghé qua.
Cuối cùng là ba đạo phân thân của anh.
Dưới sự gia trì của Thần Diễm Cửu Luyện, độ thuần thục của chúng tăng lên rất nhanh.
Trong phòng rèn đúc, Lâm Thiên Hạo trình bày yêu cầu của mình một lượt. Ba phân thân sau khi nhận được bản thiết kế liền bắt đầu nghiên cứu.
Nhìn dáng vẻ của chúng, Lâm Thiên Hạo biết ngay là có hy vọng!
Nếu chúng thực sự có thể chế tạo vật phẩm cơ khí, vậy thì Lâm Thiên Hạo chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng mà trở thành siêu cấp Cơ Giới Sư.
Sau khi xác nhận chúng có thể làm việc, Lâm Thiên Hạo mở danh sách liên lạc, định tìm Cuồng Chiến Đao Phong để kiếm ít nguyên liệu.
Điểm cống hiến của anh ở Phàm Điện rất cao, hoàn toàn có thể đổi trong điện. Nhưng dùng điểm cống hiến để đổi nguyên liệu cơ khí thì anh lại thấy hơi lãng phí, chi bằng cứ tìm Cuồng Chiến Đao Phong cho tiện.
"Đao Phong, tôi cần một số nguyên liệu, bên cậu có không?" Lâm Thiên Hạo gửi tin nhắn đi, kèm theo danh sách các nguyên liệu cần thiết.
Dù Cuồng Chiến Đao Phong đã nhờ Lâm Thiên Hạo cứu Long đội nhưng anh vẫn chưa đi, giờ lại tìm người ta nhờ vả, trong lòng cũng có chút ngại ngùng. Nhưng Tuyết Đế anh là hạng người gì chứ? Da mặt dày thì mới được ăn no.
Phía Cuồng Chiến Đao Phong phản hồi rất nhanh:
"Nguyên liệu cơ khí? Đại lão Tuyết Đế, anh định bồi dưỡng Cơ Giới Sư sao?"
"Cũng coi là vậy đi." Lâm Thiên Hạo đáp.
Cuồng Chiến Đao Phong không hề lôi thôi:
"Chờ một chút."
Khoảng nửa giờ sau, những nguyên liệu Lâm Thiên Hạo cần đã được giao dịch qua.
"Những thứ này đều có đủ, nhưng loại hợp kim ma dẫn cấp S mà anh yêu cầu thì bên tôi không có."
Lâm Thiên Hạo cũng không thấy quá bất ngờ. Nhiều nguyên liệu như vậy, thiếu một hai món là chuyện thường tình. Hơn nữa, hợp kim ma dẫn cấp S này lại là nguyên liệu cốt lõi để chế tạo bệ phóng vũ khí nóng siêu cấp.
"Được, tôi sẽ vào nhóm hỏi xem, nếu có thì cứ đưa tôi, giá cả dễ thương lượng."
Không có bệ phóng thì chế tạo bao nhiêu Tiểu Nam Hài hay Tiểu Khả Ái cũng chẳng có nhiều ý nghĩa.
Nhưng đây chắc không phải vấn đề lớn, Lâm Thiên Hạo trực tiếp để phân thân bắt đầu chế tạo Tiểu Khả Ái.
Tiểu Khả Ái là loại vũ khí bộc phát trực tiếp. Còn Tiểu Nam Hài lại gây sát thương băng giá liên tục, có thể khiến vùng nổ trong phạm vi mười dặm hạ nhiệt độ xuống âm 500 độ C ngay lập tức, duy trì suốt nửa giờ.
Hiệu ứng của Tiểu Nam Hài thiên về khống chế hơn. Đặc biệt là trong các cuộc tác chiến quân đoàn sau này, một quả Tiểu Nam Hài ném xuống sẽ gây ra ảnh hưởng không thể đong đếm đối với quân đoàn địch.
Thu lại dòng suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo nhìn về phía Hi Đồ đế quốc.
Vốn dĩ anh định lần này ra ngoài sẽ tiện tay đánh sập Hi Đồ đế quốc luôn. Nhưng Cuồng Chiến Đao Phong đối xử với anh thực sự không có gì để chê, nguyên liệu vừa rồi cũng trực tiếp giao dịch qua mà chẳng thèm nhắc đến lợi ích gì.
Vì vậy, Hoàng Tuyền Địa Phủ chắc chắn Lâm Thiên Hạo phải đi một chuyến rồi.
Điều đáng tiếc duy nhất là lần chuyển chức Diệt Thế Cơ Giới Sư này dường như không tăng mạnh lực chiến trực tiếp cho anh.
Bây giờ anh cũng đã hiểu tại sao Khuê Vi Trường Thiên lại phải trốn chui trốn nhủi trong con cơ giới cự thú rồi. Bởi vì Cơ Giới Sư hoàn toàn dựa vào ngoại vật, còn khả năng chiến đấu của bản thân thì quá kém.