Chương 800
Diệu dụng của Cơ Giới Chủ Tể!
Đăng ngày 30/08/2026
19
"Được rồi, các người cứ ở bên ngoài chờ tôi. Tôi vào trong giải quyết lũ quái vật trong thôn rồi sẽ đưa các người qua đó."
Lâm Thiên Hạo không hề bị ảnh hưởng bởi quy tắc của trạng thái Bất Khả Thị, ở trong Hoàng Tuyền Địa Phủ này, anh hoàn toàn là tồn tại có thể đi ngang mà không ai cản nổi.
Anh sải bước tiến về phía trước, khi còn chưa chạm mặt dã quái thì đã đụng độ Thiên Nhẫn Huyết Phật trước.
"Ngươi đến để nộp mạng đấy à?" Lâm Thiên Hạo hờ hững hỏi.
Thiên Nhẫn Huyết Phật lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng đáp:
"Ta không đến để nộp mạng, ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Nói gì? Cho ngươi ba phút, nói xong tôi sẽ tiễn ngươi lên đường."
Thiên Nhẫn Huyết Phật giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một thiết bị kích nổ.
"Ta đã bố trí mười quả Lựu đạn khói ở xung quanh đây, không chỉ vậy, ở phía trước ta còn đặt hơn năm mươi quả nữa."
"Ngươi hiểu mà, nếu ta kích nổ đám lựu đạn này thì kết quả sẽ thế nào chứ?"
Mê Vụ Đầm Lầy!!
Quy tắc chi lực của nơi này chính là chỉ cần đứng trong màn sương mù, kẻ đó sẽ như bị lún sâu vào đầm lầy, không thể thoát ra.
"Ngươi đang đe dọa tôi sao?" Lâm Thiên Hạo lạnh lùng chất vấn.
Thiên Nhẫn Huyết Phật lắc đầu bảo:
"Tuyết Đế, hợp tác mới có thể cùng thắng. Nếu mọi người đều không nói lý lẽ thì e rằng ngươi muốn thông quan cũng chẳng dễ dàng gì đâu."
Lâm Thiên Hạo nở nụ cười khinh miệt, lên tiếng:
"Chỉ dựa vào mấy quả lựu đạn khói này mà đã cho ngươi dũng khí lớn đến thế sao?"
Nói đoạn, anh xoay chuyển tông giọng:
"Cho ngươi một cơ hội đấy, cứ thử kích nổ lựu đạn khói xem có tác dụng gì không."
Sắc mặt Thiên Nhẫn Huyết Phật sa sầm xuống: "Tuyết Đế, đã là ngươi không muốn hợp tác thì đừng trách ta độc ác."
Vừa dứt lời, gã liền nhấn nút trên thiết bị điều khiển từ xa.
Thế nhưng, điều khiến gã không thể ngờ tới là dù đã nhấn nút, những quả lựu đạn khói được bố trí sẵn lại chẳng hề phát nổ.
"Sao có thể như vậy được?!"
Thiên Nhẫn Huyết Phật đầy vẻ không tin nổi vào mắt mình.
Lâm Thiên Hạo mỉm cười đầy ẩn ý, bước lại gần nói:
"Ngươi hỏi tại sao à? Ngươi nghĩ tôi là ai? Tuyết Đế, Phàm Điện chi chủ, số người muốn nịnh bợ tôi không hề ít đâu."
Nghe thấy lời này, sắc mặt Thiên Nhẫn Huyết Phật biến đổi dữ dội, gã quát hỏi:
"Ngõa Bặc Phong là người của ngươi? Thảo nào hắn đột nhiên thức tỉnh nghề nghiệp ẩn cấp Thần, lại còn sở hữu một con rối cơ khí có chiến lực vượt xa Chuyển chức lần bảy cấp Kim Cương."
"Hóa ra tất cả đều do một tay ngươi hỗ trợ và nâng đỡ!!"
Lâm Thiên Hạo khẽ cười, anh vốn chỉ thuận miệng nói bừa một câu, không ngờ Thiên Nhẫn Huyết Phật lại thật sự suy diễn theo hướng đó. Nếu đã vậy thì anh cũng chẳng còn gì để giải thích.
"Không quan trọng nữa, ngươi nên chết đi là vừa."
Lâm Thiên Hạo nhếch mép cười, trực tiếp tung ra một chiêu Tiễn Do Tâm Phát, khóa chặt mục tiêu vào Thiên Nhẫn Huyết Phật.
Với lượng máu ít ỏi của gã, làm sao có thể chống đỡ nổi đòn tấn công của Lâm Thiên Hạo. Chỉ với một mũi tên, điểm sinh mệnh của gã đã bị quét sạch về không.
"Kỹ năng Cơ Giới Chủ Tể này quả thực rất dễ dùng." Lâm Thiên Hạo cười thầm, rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Đi thêm một đoạn, cuối cùng anh cũng nhìn thấy quái vật.
Hắc Diện Nhện Quái (Bạch Kim): Cấp 2951.
Điểm sinh mệnh: 2,1 tỷ / 2,1 tỷ.
Sức tấn công: 0.
Kỹ năng: Sinh Mệnh Bản Nguyên Trảm, Linh Hồn Xé Rách, Nhện Mạng Quấn Quýt...
Thuộc tính của con Hắc Diện Nhện Quái này có chút đặc biệt, sức tấn công lại bằng không. Thông thường, rất hiếm khi xuất hiện loại quái vật có sức tấn công là không như thế này.
Ngay cả quái vật hệ pháp thuật thì ít nhiều cũng phải có chỉ số tấn công. Bởi vì nếu không có sức tấn công cộng dồn, mọi sát thương đầu ra đều phải dựa hoàn toàn vào kỹ năng, sát thương từ đòn đánh thường coi như có thể bỏ qua.
Trừ phi... con quái này thuộc loại pháp thuật cực đoan.
Đó là chủ động hy sinh toàn bộ sức tấn công của bản thân để đổi lấy việc tăng vĩnh viễn một tỷ lệ phần trăm Pháp cường nhất định. Tỷ lệ tăng thêm này thường liên quan đến các đạo cụ chuyển hóa hoặc thiên phú đặc thù.
Kiếp trước Lâm Thiên Hạo từng nghe nói có người sở hữu thiên phú như vậy: Hy sinh toàn bộ sức tấn công để tăng 50% Pháp cường. Ngặt nỗi kẻ đó lại chọn nghề nghiệp Chiến Sĩ, rồi thức tỉnh cái thiên phú oái oăm này, thật sự là chuyện nực cười.
May mà còn có nghề nghiệp Nãi Kỵ (Kỵ Sĩ hồi máu), Chiến Sĩ chuyển chức thành Kỵ Sĩ, sau đó có thể học một số kỹ năng hồi máu để tận dụng Pháp cường mà hồi phục. Nhưng gặp phải thiên phú kiểu này thì cũng chỉ biết tự trách mình đen đủi. Bởi vì dù chuyển thành Nãi Kỵ thì ý nghĩa cũng không lớn, Kỵ Sĩ dù sao vẫn là nghề nghiệp hệ vật lý. Một nghề nghiệp hệ vật lý mà sức tấn công bằng không thì chẳng phải là một trò hề sao?
Trong Chư Thần Hoàng Hôn, đây không phải trường hợp cá biệt. Kiếp trước có không ít kẻ chịu thiệt thòi lớn vì thiên phú và nghề nghiệp không khớp nhau. Ví dụ như có người mang thiên phú giúp kỹ năng pháp thuật có thể bạo kích gấp mười lần, kết quả lại chọn làm Cung thủ. Cung thủ có thể học được mấy kỹ năng pháp thuật đâu, cái thiên phú đó coi như vứt xé. Nếu không, với thiên phú ấy mà học được vài chiêu Cấm chú diện rộng thì sức tàn phá đúng là khủng khiếp. Cấm chú gây sát thương bạo kích gấp mười lần, nghĩ thôi đã thấy rợn người.
Nhưng những chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa.
Lâm Thiên Hạo trực tiếp ra tay, bắt đầu điểm danh từng con Hắc Diện Nhện Quái. Với 2,1 tỷ điểm sinh mệnh, lũ quái vật này còn chưa kịp chạm vào chéo áo của anh đã bị giải quyết gọn lẹ.
Đúng lúc này, một tiếng gầm thét vang lên, ngay sau đó là một tấm mạng nhện khổng lồ từ trên đỉnh đầu Lâm Thiên Hạo ập xuống.
Anh vẫn giữ thần thái bình thản, trong tay xuất hiện một luồng hỏa diễm, trực tiếp ném thẳng vào mạng nhện. Mạng nhện vừa gặp lửa đã bị thiêu rụi sạch sẽ với tốc độ mắt thường cũng thấy được.
Lúc này, Lâm Thiên Hạo cũng nhìn rõ con Nhân Thủ Nhện Tinh đang từ trên trời rơi xuống kia.
Nhân Thủ Nhện Tinh (Bạch Kim): Cấp 6991.
Điểm sinh mệnh: 2,2 tỷ / 4,7 tỷ.
Sức tấn công: 0.
Kỹ năng: Từ Thiên Nhi Đương, Sinh Mệnh Bản Nguyên Trảm, Phân Thân Giao Dung Trảm...
Con Nhân Thủ Nhện Tinh này cũng thuộc phẩm giai Bạch Kim, và lượng máu của nó không đầy. Đây chắc hẳn là kiệt tác của gã Cơ Giới Sư tên Ngõa Bặc Phong kia, bởi vì lúc trước khi gặp Thiên Nhẫn Huyết Phật, gã vẫn còn đầy máu. Điều đó chứng tỏ Thiên Nhẫn Huyết Phật chưa hề giao thủ với Ngõa Bặc Phong.
Tuy nhiên, điều này có chút kỳ lạ. Thiên Nhẫn Huyết Phật rõ ràng nói Ngõa Bặc Phong sở hữu con rối cơ khí cấp Thất Chuyển Kim Cương, tại sao lại không giải quyết nổi con quái nhỏ nhoi này. Dù con Nhân Thủ Nhện Tinh này đã đạt đến trình độ Chuyển chức lần tám, nhưng chênh lệch về phẩm giai là thứ hoàn toàn có thể bù đắp cho khoảng cách về cấp độ.
Nhưng chuyện đó không còn quan trọng, cấp Bạch Kim chung quy vẫn chỉ là cấp Bạch Kim mà thôi. Dù cấp độ có cao hơn một chút thì bản chất vẫn vậy.
"Vút vút vút ——"
Những mũi vũ tiễn của Lâm Thiên Hạo vẫn dễ dàng giây sát con Nhân Thủ Nhện Tinh đang còn nửa cây máu này.
"Đinh, chúc mừng bạn đã hoàn thành thủ sát Nhân Thủ Nhện Tinh, hệ thống chuẩn bị tiến hành thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?"
"Không."
"Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã hoàn thành thủ sát Nhân Thủ Nhện Tinh, đặc biệt thông báo, mong các vị người chơi khác tiếp tục cố gắng!!"
...
Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày. Theo tình hình hiện tại, Hoàng Tuyền Địa Phủ này dường như không khó khăn đến thế. Hai quy tắc Mê Vụ Đầm Lầy và Bất Khả Thị quả thực rất mạnh, nhưng trình độ của dã quái ở đây có hơi không xứng với danh tiếng lẫy lừng của Hoàng Tuyền Địa Phủ trước đó.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, anh đã hiểu ra. Hoàng Tuyền Địa Phủ này chắc hẳn là phó bản cấp Thất Chuyển, chỉ là cái danh quá hù người, cộng thêm sức mạnh của quy tắc chi lực. Nếu là những nhà mạo hiểm Thất Chuyển bình thường tới đây, quả thật sẽ bị vây khốn đến chết. Cứ nhìn việc nhóm Long đội bị kẹt ở đây suốt thời gian dài là đủ hiểu.