Chương 804
Hoàng Tuyền sứ giả, áo choàng Thiên Phạt!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Hoàng Tuyền đại nhân xua tay, nở một nụ cười nhạt với Lâm Thiên Hạo.
"Tuyết Đế, tôi biết cậu muốn đối phó với đám người ở hệ sao Alate, thật trùng hợp, tôi cũng muốn xử lý bọn chúng."
"Thế nên, chúng ta không nên là kẻ thù, mà phải là bạn mới đúng."
Lâm Thiên Hạo khẽ nhướng mày, lên tiếng hỏi:
"Là ai nói cho ông biết tôi muốn đối phó với hệ sao Alate?"
Việc anh giao tranh với người của hệ sao Alate vốn diễn ra trên đại lục Hạo Miểu. Ngũ Nhạc bí cảnh chỉ mới mở ra chưa lâu, rõ ràng vị Hoàng Tuyền đại nhân này đã nghe ngóng được từ những nhà mạo hiểm khác.
"Chuyện đó thực ra không quan trọng, điều quan trọng là quyết tâm đối phó hệ sao Alate của tôi cũng giống hệt như cậu vậy."
Lâm Thiên Hạo nhún vai, thản nhiên nói:
"Nói mồm thì ai chẳng nói được. Thay vì nghe ông ở đây ba hoa, tôi thà đi vượt ải Hoàng Tuyền Địa Phủ để lấy phần thưởng, tăng cường thực lực cho bản thân còn thực tế hơn."
Hoàng Tuyền đại nhân đưa tay lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một chiếc áo choàng.
"Đây là một món trang bị Thiên Phạt, tôi nghĩ Tuyết Đế cậu chắc chắn đang rất cần nó."
Lâm Thiên Hạo giật mình, ánh mắt đanh lại. Anh biết trong Ngũ Nhạc bí cảnh này có trang bị Thiên Phạt, nhưng việc món đồ này được dâng đến tận mắt như vậy quả thực nằm ngoài dự tính.
"Chúng ta liên thủ cùng đối phó đám người hệ sao Alate, thấy sao?"
"Đối phó với bọn chúng thì tôi rất sẵn lòng. Có điều, nếu chỉ vì lập một cái liên minh mà ông đã tặng tôi một món trang bị Thiên Phạt, quy tắc chắc chắn sẽ không cho phép đâu nhỉ."
Hoàng Tuyền đại nhân chắp tay với Lâm Thiên Hạo, giải thích:
"Nếu chỉ đơn thuần là tặng cho Tuyết Đế cậu thì quy tắc đương nhiên không cho phép, nhưng nếu là giao nhiệm vụ thì lại là chuyện khác."
"Không biết ông định giao nhiệm vụ gì?" Lâm Thiên Hạo hỏi.
"Ding, Hoàng Tuyền sứ giả đã phát động nhiệm vụ 【Giải cứu Tửu Kiếm Tiên】 cho bạn."
"Yêu cầu nhiệm vụ: Trong vòng ba tháng, giải cứu Tửu Kiếm Tiên đang bị phong ấn tại vùng Ngũ Nhạc."
"Trừng phạt nhiệm vụ: Chưa rõ."
"Phần thưởng nhiệm vụ: Áo choàng Thiên Phạt +1, Điểm thuộc tính tự do +500."
"Ding, bạn có tiếp nhận không?"
Lâm Thiên Hạo nheo mắt, nhiệm vụ này xem chừng khá thú vị.
"Tửu Kiếm Tiên? Chẳng phải người ta đều nói hắn là Tà Kiếm Tiên gây họa cho nhân gian sao? Ông bảo tôi cứu hắn ra, ngộ nhỡ hắn lại tiếp tục làm loạn thì tính thế nào?"
Đối với vị Tửu Kiếm Tiên này, Lâm Thiên Hạo thực ra cũng từng có ý đồ riêng. Ví dụ như... tìm cơ hội giết chết Tửu Kiếm Tiên để đưa tên lên Phong Thần Bảng. Nhưng hiện tại đã có Hắc Thiên Ngạo Chân và Khuê Vi Trường Thiên, trước khi Đại Tai Biến giáng xuống, lực lượng này cơ bản đã đủ dùng.
"Tuyết Đế, xem ra cậu đã bị đám người của ngũ đại gia tộc lừa gạt rồi."
Khóe môi Lâm Thiên Hạo nhếch lên, có vẻ như phía Hoàng Tuyền sứ giả sắp kể một câu chuyện hoàn toàn mới về Tửu Kiếm Tiên đây.
"Ông muốn nói gì? Tửu Kiếm Tiên không hề đồ sát mười phương? Không hề trở thành Tà Kiếm Tiên?"
Hoàng Tuyền sứ giả lắc đầu, nghiêm giọng nói:
"Tửu Kiếm Tiên đúng là đã hóa thành Tà Kiếm Tiên, hắn cũng thực sự đã giết rất nhiều người, nhưng những kẻ đó vốn dĩ đều đáng chết!!"
"Vùng Ngũ Nhạc từng là nơi trù phú nhất đại lục Hạo Miểu, nắm giữ hơn một nửa tài nguyên của cả đại lục. Ngũ đại gia tộc chiếm cứ những tài nguyên đó để lớn mạnh thần tốc, nhưng bọn họ vẫn không thỏa mãn, vẫn điên cuồng cướp bóc tài nguyên ở những nơi khác."
"Tu sĩ bình thường muốn có tài nguyên tu luyện thì chỉ có nước làm trâu làm ngựa cho ngũ đại gia tộc. Tà Kiếm Tiên chính là vị anh hùng đã đứng lên lật đổ sự bạo ngược của bọn họ, hắn không đáng bị phong ấn."
Lâm Thiên Hạo trầm ngâm, quả nhiên Hoàng Tuyền sứ giả đã kể cho anh nghe một phiên bản khác. Tuy có mâu thuẫn rõ rệt với những gì anh nghe trước đó, nhưng dường như hai bên cũng không hoàn toàn xung đột về mặt sự kiện.
"Nhưng dù sao hắn cũng đã rơi vào trạng thái Phong Ma, thả ra rồi, e là hắn sẽ tấn công cả dân chúng vô tội."
Nghe vậy, Hoàng Tuyền sứ giả liên tục lắc đầu:
"Tuyết Đế, đó chỉ là lời bôi nhọ ác ý thôi. Tửu Kiếm Tiên nhập ma là thật, nhưng hắn không hề mất đi lý trí, càng không giết hại kẻ vô tội. Những kẻ hắn giết đều là hạng người đáng chết."
Lâm Thiên Hạo im lặng một hồi lâu mới lên tiếng:
"Chuyện cứu Tà Kiếm Tiên hệ trọng quá lớn, tôi cần phải suy nghĩ thêm. Đổi nhiệm vụ khác đi."
Áo choàng Thiên Phạt thì Lâm Thiên Hạo rất muốn, nhưng thả Tà Kiếm Tiên ra lúc này thì rủi ro quá cao. Với thực lực của Tà Kiếm Tiên mà anh biết, nếu thả ra, không biết Hắc Thiên Ngạo Chân có cản nổi hay không nữa.
Hoàng Tuyền sứ giả suy nghĩ một chút rồi nói:
"Tuyết Đế, đây là trang bị Thiên Phạt, không phải nhiệm vụ tầm thường nào cũng xứng tầm đâu."
Lâm Thiên Hạo mỉm cười:
"Tôi tin là ông có thể đưa ra một nhiệm vụ tương xứng mà."
Hoàng Tuyền sứ giả không trả lời ngay, lão trầm ngâm rất lâu mới nói:
"Tuyết Đế, cậu thật sự làm khó tôi rồi. Thế này đi, năm xưa ngũ đại gia tộc mỗi bên đều nắm giữ một mảnh ngọc tỷ, cậu hãy mang ngọc tỷ của ngũ đại gia tộc về đây, tôi sẽ dùng áo choàng Thiên Phạt này để trao đổi."
Lâm Thiên Hạo nhíu chặt mày, vị Hoàng Tuyền sứ giả này nhìn kiểu gì cũng không giống hạng người tốt lành. Có lẽ năm xưa ngũ đại gia tộc đúng là có bóc lột dân chúng, nhưng chuyện Tà Kiếm Tiên nhập ma là thật, bảo hắn vẫn giữ được lý trí thì Lâm Thiên Hạo không tin lắm.
Còn việc đi lấy ngọc tỷ của ngũ đại gia tộc, nhìn thế nào cũng thấy đây là một nhiệm vụ đầy cạm bẫy. Nghe qua là biết ngọc tỷ cực kỳ quan trọng với bọn họ, anh mà đi lấy chẳng phải là đắc tội với cả ngũ đại gia tộc sao?
"Tôi nghe nói vượt qua Hoàng Tuyền Địa Phủ có thể nhận được Quy tắc chi lực. Tôi nghĩ mình nên vượt ải trước rồi mới bàn chuyện hợp tác với ông sau, ông thấy thế nào?" Lâm Thiên Hạo nói.
Sắc mặt Hoàng Tuyền sứ giả rốt cuộc cũng sa sầm xuống.
"Tuyết Đế, tôi nghĩ thành ý của mình đã đủ lớn rồi, cậu không cần thiết phải nhắm vào Hoàng Tuyền Địa Phủ của chúng tôi nữa chứ?"
"Đòi vượt ải Hoàng Tuyền Địa Phủ, chẳng phải là muốn chúng tôi phải chết sao?"
Lâm Thiên Hạo cười nhạt:
"Hoàng Tuyền sứ giả, ông nói thế thì nghiêm trọng quá, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc để ông phải chết. Nhưng nếu ông muốn ngăn cản tôi vượt ải, thì tôi cũng chỉ đành ra tay với ông thôi."
Giọng Lâm Thiên Hạo không lớn, nhưng lại khiến thần sắc của Hoàng Tuyền sứ giả trở nên cực kỳ khó coi.
"Tuyết Đế, giết tôi rồi cậu còn hòng lấy được áo choàng Thiên Phạt sao? Hơn nữa tôi thực lòng muốn đối phó hệ sao Alate, cậu bức hại đồng minh như vậy, sau này còn ai dám làm đồng minh với cậu nữa?"
Lâm Thiên Hạo cười lạnh một tiếng:
"Hoàng Tuyền sứ giả, ông không cần phải chụp mũ cho tôi. Đồng minh sao? Đồng minh của ông có lẽ không phải là tôi, mà là Kim Đức Lan mới đúng nhỉ!"
Từ những lần tiếp xúc trước đó, Lâm Thiên Hạo nhận thấy Kim Đức Lan rõ ràng rất am hiểu về Hoàng Tuyền Địa Phủ. Nhưng lão ta rõ ràng chưa từng vào đây, vậy làm sao mà hiểu rõ được? Đáp án rất đơn giản, có người đã nói cho lão biết, và người đó phải là người của Hoàng Tuyền Địa Phủ, hơn nữa còn có thể tự do ra vào nơi này.
Dù vậy, vẫn chưa thể khẳng định người giao thiệp với Kim Đức Lan chính là Hoàng Tuyền sứ giả. Tuy nhiên, hiện tại Hoàng Tuyền sứ giả lại không muốn anh vượt ải, điều này nói lên cái gì? Nó cho thấy Hoàng Tuyền sứ giả hy vọng người vượt ải là một kẻ khác. Kết hợp với những chuyện trước đó, kẻ khác này là ai, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.