Chương 810

Quy Diệp Vô Thanh: Bạo kích mười vạn lần!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Khóe miệng Lâm Thiên Hạo khẽ giật giật, bởi vì anh hiểu rất rõ rằng Cơ Giới Sư dùng hỏa lực bao phủ thì đúng là lợi hại thật, nhưng mỗi đợt hỏa lực trút xuống đều là tiền tươi thóc thật cả. Còn về thời gian để chế tạo ra lượng lớn pháo đài đạn dược như vậy thì thực ra không phải vấn đề quá lớn. Bởi lẽ phần lớn đạn pháo, đạn chì hay vũ khí nóng đều có thể dùng con rối cơ khí chìa khóa để sản xuất hàng loạt. Vì vậy, hạt nhân nghiên cứu của đa số các Cơ Giới Sư chính là con rối cơ khí. Kiếp trước chẳng phải có lời đồn sao? Rằng nếu sở hữu một đội quân con rối cơ khí chuyên chế tạo vũ khí nóng siêu cấp, thì Cơ Giới Sư đó có thể trực tiếp nằm ngửa hưởng thụ rồi. "Bình thường cậu đều đánh kiểu này sao?" Lâm Thiên Hạo không nhịn được mà hỏi một câu. Một đợt oanh tạc này nhìn thì sướng mắt thật, nhưng chi phí bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ. Quy Diệp Vô Thanh gật đầu, giải thích: "Việc này có liên quan đến nghề nghiệp ẩn mà tôi đã chuyển chức. Những vũ khí đạn dược tôi chế tạo, sau khi hoàn thành sẽ có tỉ lệ bạo kích ngẫu nhiên." "Cao nhất có thể bạo kích lên tới mười vạn lần, chỉ là xác suất hơi thấp một chút thôi." "Bạo kích?" Lâm Thiên Hạo sững người một lát, hỏi lại: "Ý của cậu là, cậu bắn ra một quả hỏa tiễn pháo, có khả năng trong nháy mắt sẽ biến thành mười vạn quả?" "Đúng vậy." Quy Diệp Vô Thanh gật đầu xác nhận, "Thế nên hỏa lực của tôi vô cùng dồi dào. Bạo kích mười vạn lần thì tôi mới chỉ kích hoạt được vài lần, nhưng bạo kích vài trăm lần thì tần suất xuất hiện vẫn rất cao." Lâm Thiên Hạo lại méo xệch miệng, nói: "Vậy cậu trực tiếp đi làm thương nhân vũ khí không phải tốt hơn sao? Kiếm tiền như nước luôn." Quy Diệp Vô Thanh lắc đầu, đáp: "Làm thương nhân vũ khí cũng khả thi, nhưng tôi vẫn muốn theo đuổi một tương lai mạnh mẽ hơn. Tôi nhận được tin tức rằng từ rất lâu về trước, có một vị Cơ Giới Sư cực kỳ khủng khiếp từ thế giới khác đến, hình như ông ta đang ở trong Ngũ Nhạc bí cảnh." Lâm Thiên Hạo hơi ngẩn ra, "Người cậu nói chẳng lẽ là Diệt Thế Cơ Giới Sư?" "Chính xác, chính là Diệt Thế Cơ Giới Sư. Tuyết Đế, anh đã gặp ông ấy rồi sao?" Lâm Thiên Hạo gật đầu, thắc mắc: "Vừa nãy cậu nói mình đã chuyển chức sang nghề nghiệp ẩn của Cơ Giới Sư rồi mà? Sao còn phải tìm Diệt Thế Cơ Giới Sư làm gì nữa?" Quy Diệp Vô Thanh nở nụ cười bí hiểm, nói: "Bởi vì tôi cần một số bản thiết kế trong tay Diệt Thế Cơ Giới Sư, đặc biệt là Kiếm Đạo con rối cơ khí và Chúng sinh bình đẳng, đó đều là những món đại sát khí hàng đầu. Nếu tôi chế tạo ra được hai thứ đó, rồi lại may mắn kích hoạt thêm vài trăm lần bạo kích, thì đúng là không dám tưởng tượng nổi sức mạnh sẽ khủng khiếp đến mức nào." Chuyện này... nghe ra cũng thật sự có lý. Bất kể là Kiếm Đạo con rối cơ khí hay Chúng sinh bình đẳng thì bản thân chúng đã đủ mạnh rồi. Nhưng nghĩ lại, Lâm Thiên Hạo cảm thấy nghề nghiệp ẩn của Quy Diệp Vô Thanh có chút quá bá đạo. Chỉ riêng cái khả năng bạo kích tối đa mười vạn lần này thôi đã đủ để bảo chứng cho cô bé trở thành một siêu cấp thương nhân vũ khí rồi. Nếu cô bé còn xây dựng thêm một quân đoàn con rối cơ khí nữa, thì việc công thành chiếm đất, thiết lập chính quyền cũng chẳng phải chuyện không thể. So sánh như vậy, ngược lại cảm thấy Diệt Thế Cơ Giới Sư còn yếu hơn một bậc. Khoan đã... Diệt Thế Cơ Giới Sư có khả năng trực tiếp khống chế các vật phẩm cơ khí của Cơ Giới Sư khác, vậy chẳng phải Quy Diệp Vô Thanh hoàn toàn có thể trở thành "người làm thuê" cho anh sao? Những món đồ cơ khí cô bé chế tạo ra, chẳng phải cũng tương đương với đồ của Lâm Thiên Hạo anh sao? "Quy Diệp Vô Thanh, tôi có quen biết Diệt Thế Cơ Giới Sư, tôi cũng có thể giúp cậu lấy được bản thiết kế mà cậu muốn." Lâm Thiên Hạo lên tiếng. Quy Diệp Vô Thanh nghe thấy vậy, lập tức trở nên phấn khích. "Thật sao?" Lâm Thiên Hạo gật đầu. Quy Diệp Vô Thanh vốn đã là thành viên của Phàm Điện, giúp đỡ cô bé cũng chính là đang giúp đỡ chính mình. Hơn nữa, với kỹ năng của Diệt Thế Cơ Giới Sư, anh giúp cô bé thực sự là đang giúp chính anh. "Tất nhiên là thật rồi, cậu là người của Phàm Điện tôi, giúp cậu là việc nên làm." Lâm Thiên Hạo cười nói. "Vậy thì tốt quá rồi!" Quy Diệp Vô Thanh kích động vung vẫy nắm tay. Lâm Thiên Hạo mỉm cười, bảo: "Đi thôi, chúng ta lên núi trước." "Không." Quy Diệp Vô Thanh lắc đầu, "Để đảm bảo an toàn, tôi thường sẽ thực hiện ba đợt oanh tạc thảm." "Đùng đùng đùng ——" Lâm Thiên Hạo cứ thế đứng nhìn đạn pháo của Quy Diệp Vô Thanh liên tục trút xuống Nhân Bì Quỷ Sơn. Anh cũng không rõ uy lực đạn pháo của cô bé mạnh đến mức nào, liệu có trực tiếp dùng pháo bắn chết luôn cái Nhân Bì Quỷ Sơn này không. May mà không có chuyện đó. Ước chừng Nhân Bì Quỷ Sơn có Quy tắc chi lực riêng để bảo vệ, mọi thứ vẫn được coi là bình thường. Sau một chuỗi oanh tạc liên hồi, Quy Diệp Vô Thanh giơ tay triệu hoán ra hơn một ngàn con rối cơ khí, bắt đầu tiến hành dò đường kiểu thảm. Đúng vậy, người khác là đơn thương độc mã dò đường, còn Quy Diệp Vô Thanh là dùng cả một đội quân để quét đường. Chỉ có thể dùng một từ để diễn tả: Hào phóng!! Lâm Thiên Hạo cùng Quy Diệp Vô Thanh tiến vào Nhân Bì Quỷ Sơn. Do không có Hắc Thiên Ngạo Chân ra tay, hoa văn màu máu lại một lần nữa hiện lên trên trán Lâm Thiên Hạo. Quy Diệp Vô Thanh cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô bé đã đi từ phía trước lại đây nên cũng biết rõ quy tắc này. "Quy tắc chi lực này dường như không ảnh hưởng quá lớn đến tôi." Uy lực các vật phẩm cơ khí của Cơ Giới Sư sẽ chịu ảnh hưởng từ thuộc tính của chính họ, phần lớn là Pháp cường, cũng có một phần chịu tác động từ các thuộc tính khác. Nhưng đồ cơ khí là do chế tạo ra, yếu tố quyết định mạnh yếu có rất nhiều, không chỉ giới hạn ở Pháp cường của bản thân Cơ Giới Sư. Có thể nói, có Pháp cường cao thì là một sự tăng cường, còn không có thì cũng không đến mức yếu đi quá nhiều. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa Cơ Giới Sư và Triệu Hoán Sư. Thuộc tính của triệu hoán thú phụ thuộc rất nhiều vào thuộc tính của người triệu hoán, nếu thuộc tính của chủ nhân quá kém, triệu hoán thú cũng sẽ yếu đi tương ứng. "Tuyết Đế, Quy tắc chi lực này chắc là ảnh hưởng đến anh nhiều lắm nhỉ?" Quy Diệp Vô Thanh hỏi. Lâm Thiên Hạo cười cười: "Cũng tạm." "Ngoài ra, cẩn thận dưới chân." Quy Diệp Vô Thanh gật đầu, nhưng mới đi được vài bước, dưới chân cô bé đã xuất hiện một hố đen. Tuy nhiên, cơ thể cô bé không hề bị rơi xuống vì hố đen đó, nhờ vào thiết bị cơ khí gắn trên chân. "Bộ hỗ trợ phù không." Lâm Thiên Hạo nhận ra món đồ này. Quy Diệp Vô Thanh gật đầu, cười đáp: "Đúng vậy, kiểm soát tốt thì dùng khá ổn." Cô bé vừa dứt lời, từ trong hố đen kia đột nhiên lao ra mấy cái xúc tu, hướng về phía Quy Diệp Vô Thanh mà Quấn Quýt lấy. Quy Diệp Vô Thanh hơi giật mình, hai tay lần lượt xuất hiện hai khẩu súng ngắn. "Đoàng đoàng đoàng ——" Bộ hỗ trợ phù không dưới chân đẩy Quy Diệp Vô Thanh bay ngược ra sau, súng ngắn trong tay cô bé cũng liên tục nhả đạn. Những viên đạn này xé toạc không trung, sau khi trúng vào xúc tu, chỉ trong nháy mắt đã đóng băng chúng lại. Ngay lập tức, có vài con rối cơ khí lao lên chi viện. Lâm Thiên Hạo thầm gật đầu, vũ khí Quy Diệp Vô Thanh trang bị rất có ý đồ. Cô bé không chuẩn bị vũ khí hai tay có đầu ra sát thương mạnh, mà chọn súng đạn băng để tăng khả năng tự bảo vệ và xử lý tình huống. Đây mới là cách chơi đúng đắn của Cơ Giới Sư. Bởi vì Cơ Giới Sư đã có con rối cơ khí lo phần tấn công, bản thân họ cần nhất là khả năng sống sót. Điều này cũng tương tự như Triệu Hoán Sư, triệu hoán thú dù mạnh đến đâu mà bản thân người chơi không có khả năng tự vệ, bị giải quyết trong vài nốt nhạc thì cũng chỉ là công cốc. Các xúc tu nhanh chóng thoát khỏi trạng thái đóng băng, nhưng lập tức bị mười con rối cơ khí vây hãm. Thế nhưng trận chiến này mới chỉ là bắt đầu, trên Nhân Bì Quỷ Sơn liên tục xuất hiện vô số hố đen cùng những xúc tu đếm không xuể, khiến hơn một ngàn con rối cơ khí trong phút chốc đều phải rơi vào cảnh đơn độc chiến đấu.
Quy Diệp Vô Thanh: Bạo kích mười vạn lần! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ