Chương 82

Băng Tuyết Đại Xà, cực hạn thả diều!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo vẫn không hề nản chí. Sau khi cảm nhận được độ khó của phó bản này, anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc có thể vượt qua ngay trong một lần duy nhất. Hiện tại cứ dốc hết sức mà xông pha, coi như là để làm quen với phó bản, đồng thời tìm hiểu cơ chế vận hành của nó. Theo tình hình hiện tại mà xét. Lúc trước khi anh tiêu diệt Băng Tuyết Lang Nhân, tốc độ có hơi nhanh quá. Nếu đánh chậm lại một chút, đáng lẽ anh có thể tích lũy thêm được từ 50.000 đến 100.000 điểm sinh mệnh. Như vậy thì sát thương đòn đánh thường và giới hạn sinh mệnh tối đa đều sẽ được nâng cao. Có lẽ mức tăng trực tiếp không nhiều, nhất là khi ở đây chịu ảnh hưởng của Thần uy khiến chỉ số bị giảm đi đáng kể, nhưng kiến tha lâu cũng đầy tổ. Tích tiểu thành đại! Hưu! Hưu! Hưu! ... Những mũi tên lông vũ liên tục xé toạc không khí. Lâm Thiên Hạo cuối cùng cũng đánh bay được Băng Tuyết Đại Xà lên không trung. Độ khó để đánh bay nó cao hơn hàng chục lần so với lũ quái vật thông thường. Việc này tiêu tốn của Lâm Thiên Hạo một lượng tâm lực cực kỳ lớn. Nhưng chẳng còn cách nào khác. Anh bắt buộc phải cắn răng chịu đựng áp lực, nếu không, thứ chờ đợi anh phía trước sẽ là một thảm họa. Băng Tuyết Đại Xà có thanh máu lên tới 30.000.000 điểm. Lâm Thiên Hạo gây ra hơn 30.000 sát thương mỗi giây, tính ra một phút cũng chỉ rút được hơn 1.900.000 điểm. Nếu kịch bản lặp lại giống như Băng Tuyết Lang Nhân, khi nó bật trạng thái Bá Thể rồi rơi xuống đất thì kết quả sẽ thế nào? Nó sẽ hồi máu cực nhanh. Nói cách khác, với lượng sát thương hiện tại, anh phải mất gần 40 phút mới giết nổi một con Băng Tuyết Đại Xà. Đó là trong điều kiện không xảy ra sai sót nào và không có con Băng Tuyết Đại Xà thứ hai xuất hiện. Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, Lâm Thiên Hạo đã thấy da đầu tê dại. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận từ một góc độ khác thì cũng không phải là không thể. Mỗi giây tích được 9 điểm sinh mệnh, một phút là 540 điểm, vậy 40 phút sẽ là 21.600 điểm. Tiêu diệt một con Băng Tuyết Đại Xà mà tích được ngần ấy máu, sát thương của anh cũng sẽ theo đó mà tăng vọt. Dĩ nhiên. Hiện tại tất cả mới chỉ nằm trong tính toán của Lâm Thiên Hạo, liệu có xảy ra biến cố gì không thì vẫn chưa biết được. Thế nhưng đôi khi, tai nạn luôn ập đến một cách không kịp trở tay. Lâm Thiên Hạo giằng co với con Băng Tuyết Đại Xà này suốt nửa tiếng đồng hồ, mắt thấy sắp thành công thì con Băng Tuyết Đại Xà thứ hai xuất hiện. Mẹ kiếp! Khó nhằn rồi đây! Tốc độ di chuyển của Lâm Thiên Hạo đang bị ảnh hưởng nặng nề, muốn dựa vào việc di chuyển để thả diều đối thủ gần như là chuyện bất khả thi. Ngoài ra, Lâm Thiên Hạo vẫn còn một chiêu có thể dùng để kéo giãn khoảng cách, đó chính là Song Long Hí Châu. Song Long Hí Châu là kỹ thuật bắn ra hai mũi tên cùng lúc. Chiêu này khác với Song tiễn tề phát, bởi vì cả hai mũi tên trong Song Long Hí Châu đều được tung ra theo phương thức Thứ Huyền Tiễn Pháp, sở hữu hiệu ứng đẩy lùi nhất định. Thế nhưng, dù kỹ thuật của Lâm Thiên Hạo có cao siêu đến đâu cũng không thể dùng Song Long Hí Châu để cùng lúc đánh bay hai con Băng Tuyết Đại Xà. Nếu là hai con quái vật bình thường thì họa may còn được. Điều kiện để đánh bay các loại quái vật thuộc họ rắn quá mức khắt khe. Dù vậy. Nếu chỉ đánh bay một con và thả diều con còn lại thì anh vẫn có thể làm được. Đúng như Lâm Thiên Hạo dự tính. Đến phút thứ 41, con Băng Tuyết Đại Xà đầu tiên đã gục xuống. Ngay sau đó là con Băng Tuyết Đại Xà thứ hai. Vẫn là bài cũ: đánh bay, rồi bồi thêm kỹ năng liên tục. Nhưng lần này, Lâm Thiên Hạo mới đánh được 20 phút thì con Băng Tuyết Đại Xà thứ ba đã lộ diện. Lúc này Lâm Thiên Hạo cũng đã nắm rõ quy luật. Cứ mỗi nửa tiếng đồng hồ sẽ có một con Băng Tuyết Đại Xà xuất hiện. Anh chỉ có thể tiếp tục kiên trì thả diều. Con quái trước giúp anh tích được 22.000 máu, cộng thêm con thứ hai xuất hiện sớm hơn 11 phút, tổng cộng Lâm Thiên Hạo đã tích thêm được 28.000 điểm sinh mệnh. Nhờ có Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ và thiên phú của Chu Tiểu Bàn tăng cường, lượng sinh mệnh tăng thêm đạt tới hơn 36.000 điểm. Nhưng do chịu ảnh hưởng từ việc giảm một nửa toàn bộ thuộc tính, thực tế chỉ còn lại hơn 18.000 điểm. Nói cách khác. Chỉ có hơn 18.000 điểm này là có thể chuyển hóa thành sát thương. Mỗi đòn đánh thường tăng thêm hơn 500 sát thương, mỗi giây sát thương tăng thêm hơn 1.600 điểm. Sự thăng tiến này, đối mặt với 30.000.000 máu của Băng Tuyết Đại Xà, thật sự vẫn chưa thấm vào đâu. Chớp mắt một cái. Đợi đến khi con Băng Tuyết Đại Xà thứ hai bị tiêu diệt, đã 20 phút trôi qua kể từ khi con thứ ba xuất hiện. Nghĩa là chỉ còn 10 phút nữa, con Băng Tuyết Đại Xà thứ tư sẽ xuất hiện. Hiện tại, anh vẫn còn trụ vững được. Nhưng nếu lát nữa phải đối mặt cùng lúc với ba con Băng Tuyết Đại Xà thì sao? Lâm Thiên Hạo cảm thấy da đầu tê rần. Bởi vì đối mặt với ba con cùng lúc đồng nghĩa với việc anh bắt buộc phải dùng thân mình gánh chịu sát thương từ một con. Áp lực đối với anh sẽ cực kỳ khủng khiếp. Nhưng chuyện đã đến nước này, Lâm Thiên Hạo cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến, tới đâu hay tới đó. Sau khi giết con Băng Tuyết Đại Xà thứ hai, sát thương đánh thường mỗi giây của anh tăng thêm hơn 1.900 điểm. Cộng với 1.600 sát thương tăng thêm từ con đầu tiên, hiện tại tổng sát thương của Lâm Thiên Hạo đã tăng thêm hơn 3.500 điểm mỗi giây. Một giây thêm 3.500, một phút là 210.000. Mười phút cũng chỉ tăng thêm được 2.100.000 sát thương. Mức tăng sát thương này so với lượng máu khổng lồ của Băng Tuyết Đại Xà vẫn còn quá thấp. Lâm Thiên Hạo dốc toàn lực, cuối cùng cũng tiêu diệt được con Băng Tuyết Đại Xà thứ ba. Tiếp đó, hung tin thực sự đã đến. Anh phải đối mặt cùng lúc với ba con Băng Tuyết Đại Xà. Lâm Thiên Hạo vẫn dùng chiêu cũ, Song Long Hí Châu. Thực tế, với kỹ thuật của mình, anh đã có thể bắn ra ba mũi tên cùng lúc bằng Thứ Huyền Tiễn Pháp. Nhưng làm vậy thì không thể đánh bay được Băng Tuyết Đại Xà, dù chỉ là một con. Bây giờ Lâm Thiên Hạo chỉ có thể cầu nguyện rằng mình đủ cứng để chịu được đòn tấn công của một con đại xà. -10.000! -9.998! ... Lâm Thiên Hạo bắt đầu nhận sát thương. Hiện tại, anh vẫn còn chịu đựng được mức này. Bởi vì so với Băng Tuyết Lang Nhân, tuy sức tấn công của đại xà cao hơn nhưng tốc độ đánh lại thấp hơn một chút, và quan trọng là không có hiệu ứng chảy máu. Chỉ là không biết con Băng Tuyết Đại Xà này có chiêu thức nào bá đạo quá mức hay không. Trong lúc Lâm Thiên Hạo liên tục thả diều, con Băng Tuyết Đại Xà đang lơ lửng trên không đã kích hoạt Bá Thể rồi rơi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Hạo không chút do dự chọn cách bắn ba mũi tên cùng lúc, một mình thả diều cả ba con đại xà. Cách đánh này giúp sát thương mà Lâm Thiên Hạo phải gánh chịu giảm đi rất nhiều. Lúc này. Hiệu ứng giảm 20% tốc độ từ Hàn Băng Chi Lệnh đã phát huy tác dụng rõ rệt. Trong cuộc chiến tiêu hao này, tốc độ di chuyển của Lâm Thiên Hạo bị giảm, nhưng tốc độ của lũ quái cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Thêm vào đó, khi đối đầu một lúc với ba con, Lâm Thiên Hạo không cần phải tính toán việc đánh bay nữa, nên việc chiến đấu trở nên dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần duy trì nhịp độ sử dụng Thứ Huyền Tiễn Pháp để đẩy lùi, anh có thể ổn định giữ mình ở thế bất bại. Duy trì nhịp độ như vậy... Thế nhưng Lâm Thiên Hạo chỉ suy nghĩ thoáng qua rồi quyết định từ bỏ lối đánh này. Anh đánh bay một con Băng Tuyết Đại Xà khác, tiếp tục dồn sát thương để tối đa hóa lượng đầu ra. Đợi đến khi trạng thái Bá Thể của con đại xà kia kết thúc, anh sẽ lập tức tập trung hỏa lực vào nó để dứt điểm. Sau đó mới chuyển sang tấn công con Băng Tuyết Đại Xà thứ năm vốn đã bị anh tỉa mất một lượng máu trước đó. Do hiệu ứng hồi máu trên tuyết, lượng sinh mệnh của con thứ năm này đã hồi phục không ít, nhưng dù sao vẫn chưa đầy cây máu. Cảm giác này thực sự là phải vắt kiệt từng chút sát thương, nếu không chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể tự rước họa vào thân. Hiện tại mà nói, đối phó với ba con Băng Tuyết Đại Xà bằng kỹ thuật thả diều cực hạn, anh vẫn còn có thể xoay xở được. Nếu là bốn con, theo tính toán của Lâm Thiên Hạo thì không phải là không thể thả diều, chỉ có điều sự tiêu hao về tâm lực sẽ ở mức vô cùng kinh khủng.
Băng Tuyết Đại Xà, cực hạn thả diều! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ