Chương 85
Dược Tế Trọng Thương!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Tuy nhiên, để tối đa hóa việc cộng dồn điểm sinh mệnh, Lâm Thiên Hạo đều canh đúng thời điểm quái vật sắp làm mới sau mỗi nửa giờ mới ra tay kết liễu Băng Tuyết Đại Xà trước mặt.
Hơn nữa, lần này anh cũng không sử dụng Sinh Tử Bộ để giảm sát thương nhằm tăng tần suất ra đòn. Dù vậy, lượng sát thương mỗi giây Lâm Thiên Hạo gây ra vẫn duy trì ở mức hơn 120.000 điểm.
Ngay cả khi Băng Tuyết Đại Xà đứng trên tuyết có thể hồi phục 100.000 điểm sinh mệnh mỗi giây, nó vẫn bị Lâm Thiên Hạo đánh tụt hơn 20.000 điểm máu. Một phút anh đánh bay hơn 1,2 triệu, trong nửa giờ có thể gây ra hơn 36 triệu sát thương.
Vì thế, Lâm Thiên Hạo buộc phải tháo trang bị Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ xuống để giảm 20% sát thương của bản thân, qua đó đạt được trạng thái cân bằng cực hạn với tốc độ hồi máu của quái. Anh chỉ cần đan xen các đòn tấn công vào điểm yếu để tạo hiệu ứng bạo kích là có thể canh chuẩn thời gian để tiêu diệt chúng.
Với tốc độ đánh hiện tại, mỗi giây Lâm Thiên Hạo cộng dồn được 9 điểm sinh mệnh, một phút là 540 điểm, nửa giờ đạt 16.200 điểm. Nghĩa là cứ mỗi con Băng Tuyết Đại Xà bị hạ gục, anh lại tăng thêm 16.200 điểm sinh mệnh tối đa.
Dù sát thương ngày càng tăng khiến hiệu quả cộng dồn bị ảnh hưởng đôi chút, nhưng ngay cả khi đối đầu với con Băng Tuyết Đại Xà thứ tám và thứ chín, anh vẫn tích lũy được khoảng 15.500 điểm mỗi con.
Sau khi chín con đầu tiên bị tiêu diệt, quái vật bắt đầu làm mới theo cặp hai con một lúc. Lâm Thiên Hạo thử dùng Hai tên cùng bắn, dù làm được nhưng anh thấy không cần thiết. Anh cần khôi phục lại tâm lực đã tiêu hao trước đó để chuẩn bị cho những trận chiến tiếp theo.
Đeo lại Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ, Lâm Thiên Hạo quay về lối đánh dồn sát thương tối đa, thậm chí dùng cả Sinh Tử Bộ để kết liễu mỗi con trong khoảng 15 phút. Bởi lẽ Phù Không tiễn pháp cũng rất tiêu tốn tâm lực, anh chọn cách đánh nhàn hạ này để dành thời gian hồi phục.
Lượng máu cộng dồn từ chín con trước đó là hơn 142.000 điểm, cộng thêm hiệu ứng từ trang bị và thiên phú bị động của Chu Tiểu Bàn, thực tế điểm sinh mệnh của anh tăng thêm khoảng 185.000. Dù bị Thần uy áp chế 50%, anh vẫn còn hơn 92.000 điểm.
Mỗi đòn đánh thường giờ đây cộng thêm hơn 2.700 sát thương chuẩn, mỗi giây tăng thêm hơn 8.000 sát thương chuẩn. Cộng với hiệu ứng 1% máu tối đa từ Sinh Tử Bộ, sát thương mỗi giây của Lâm Thiên Hạo lúc này đã tiệm cận con số 152.000!
Dốc toàn lực tấn công, dù không gây hiệu ứng hất tung, sau khi trừ đi tốc độ hồi máu của Băng Tuyết Đại Xà, anh vẫn rút được hơn 52.000 máu mỗi giây. Một phút là hơn 3,1 triệu, chưa đầy 10 phút đã có thể hạ gục một con. Nhưng vẫn như cũ, anh chọn cách tối ưu hóa việc tăng máu, canh đúng 15 phút mới diệt một con.
Bằng phương thức này, Lâm Thiên Hạo nhanh chóng tích lũy điểm sinh mệnh. Dù đã cố ý khống chế đầu ra, mỗi đợt hai con quái vẫn mang về cho anh khoảng 15.000 máu. Tổng cộng chín nhóm quái giúp anh tăng thêm hơn 130.000 điểm sinh mệnh.
Đến khi chỉ còn lại con Băng Tuyết Đại Xà cuối cùng, Lâm Thiên Hạo thoáng do dự. Anh tháo Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ, cũng không dùng Sinh Tử Bộ, khiến sát thương đòn đánh thường giảm xuống còn hơn 37.000, sát thương mỗi giây còn hơn 110.000.
Nếu cứ giữ cường độ này, mỗi giây quái vật vẫn mất hơn 10.000 máu. Để tận dụng con quái cuối cùng này cày máu, anh không những không được dùng bạo kích hay hất tung, mà còn phải kiểm soát cực tốt nhịp độ tấn công.
Sau một hồi suy tính, Lâm Thiên Hạo quyết định dừng lại để cày thêm một lúc. Dưới sự kiểm soát chuẩn xác, mỗi giờ anh tăng thêm khoảng 28.000 điểm sinh mệnh. Con số này không lớn, nhưng vì chỉ dùng đánh thường nên tiêu hao tâm lực rất ít.
Lâm Thiên Hạo kiên trì suốt hơn ba giờ đồng hồ mới dừng tay, tích lũy thêm gần 90.000 máu. Như vậy, riêng đợt săn Băng Tuyết Đại Xà này, điểm sinh mệnh cơ bản của anh đã tăng thêm khoảng 460.000. Nếu tính cả các hiệu ứng cộng thêm, con số thực tế lên tới 600.000!
Tổng điểm sinh mệnh của anh lúc này chính thức vượt qua cột mốc 3 triệu.
"Cái phó bản này tuy khó, nhưng cày máu thì đúng là đỉnh thật."
"Cứ đà này, đến khi phá đảo phó bản, e là máu mình phải vượt mức mười triệu mất."
Lâm Thiên Hạo thầm nghĩ rồi rút lui. Đúng như anh dự đoán, sau khi diệt quái và trở về thôn, thời gian không bị đặt lại. Đây quả là một thiết lập rất có tâm của hệ thống.
Về đến nơi, Lâm Thiên Hạo tìm gặp bác sĩ Lưu để trả nhiệm vụ.
"Nhà mạo hiểm, cậu thực sự rất mạnh mẽ khi tiêu diệt được toàn bộ Băng Tuyết Đại Xà. Đây là phần thưởng ta đã chuẩn bị cho cậu."
Bác sĩ Lưu đặt từng lọ dược phẩm lên trước mặt anh, tổng cộng 27 lọ.
Dược Tế Trọng Thương: Đặc biệt.
Hiệu quả: Sau khi sử dụng, trong vòng 5 giây kể từ khi bạn gây sát thương lên mục tiêu, tốc độ hồi phục sinh mệnh của đối phương sẽ giảm 50%. Hiệu lực kéo dài một giờ.
(Ghi chú: Dược phẩm tiêu hao một lần.)
Lâm Thiên Hạo nhướng mày. Loại dược tế này còn bá đạo hơn anh tưởng. Hiệu ứng Trọng Thương 50% mà lại kéo dài tới tận một tiếng đồng hồ! Ở giai đoạn hiện tại, các thuộc tính Trọng Thương thông thường hiếm khi vượt quá 20%, còn dược phẩm cùng loại chắc chắn không duy trì quá 15 phút.
Tuy nhiên, Lâm Thiên Hạo vẫn chưa thấy thỏa mãn, bởi anh còn muốn nhiều hơn thế. Ví dụ như cách để chống lại Thần uy. Hiện tại sức chiến đấu của anh bị ảnh hưởng quá lớn bởi hiệu ứng này.
Lâm Thiên Hạo liền hỏi bác sĩ Lưu:
"Bác sĩ Lưu, ông có biết thôn trưởng đang ở đâu không?"
Bác sĩ Lưu gật đầu:
"Nhà mạo hiểm dũng cảm, nếu cậu muốn tìm lão thôn trưởng, ta có thể dẫn cậu đi."
Vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên đã đẩy cửa bước vào. Người này không ai khác chính là Lý thôn trưởng. Nhìn thấy Lâm Thiên Hạo, lão nở một nụ cười đầy kích động:
"Nhà thám hiểm dũng cảm, sức mạnh của cậu quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng của ta. Cậu vậy mà không cần dùng đến Dược Tế Trọng Thương đã quét sạch lũ Băng Tuyết Đại Xà kia rồi."
"Ở nơi cậu, ta đã nhìn thấy hy vọng cứu lấy ngôi thôn này."
Mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, chẳng lẽ anh đã kích hoạt được cơ chế ẩn nào đó sao?
"Chào thôn trưởng, nếu có thể giúp ích cho thôn, tôi sẵn lòng phục vụ!"
Lý thôn trưởng tỏ vẻ hài lòng:
"Tốt, cậu rất khá. Tuy nhiên, những hiểm nguy phía trước có lẽ còn nhiều hơn cậu nghĩ đấy."
"Đặc biệt là luồng Thần uy lẫm liệt kia, lại càng khiến người ta khó lòng chống đỡ!"