Chương 850

Ma Quỷ Giáp Trùng Vương!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Nghe xong những lời này, Trương Dã đứng bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng: "Tuyết Đế, tôi có thể làm quân tiên phong cho anh, đi dò xét tiệm rèn ở cửa đông kia một chuyến." Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, để Trương Dã đi thăm dò xem ra cũng là một ý hay. Bên cạnh anh đang có con trai Minh Vương là Bạch Tiểu Phong, cộng thêm những việc anh đã làm thời gian qua, nếu đích thân lộ diện thì quá mức gây chú ý. Tuy nhiên, Lâm Thiên Hạo vẫn cảm thấy bây giờ mà quyết định ngay thì còn hơi sớm. "Chuyện đó để sau khi quay về Tâm Ma cổ thành rồi tính, trước mắt chúng ta cứ hoàn thành nhiệm vụ thắp sáng Hồn đăng đã." Nghe vậy, Quỷ Dương Trạch Bố Lâm khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ông ta thực sự lo lắng Lâm Thiên Hạo sẽ nóng nảy mà đi công kích tử huyệt của Tâm Ma cổ thành ngay lúc này, việc đó chắc chắn sẽ đâm thủng tổ kiến lửa, gây ra rắc rối lớn. "Được, Tuyết Đế, vậy chúng ta tạm biệt tại đây. Hy vọng cậu có thể suy nghĩ kỹ về việc hợp tác với ta." "Lần này, ta thực sự mang theo thành ý mà đến." Lâm Thiên Hạo nở nụ cười không rõ ý tứ, đáp lại: "Dễ nói, dễ nói thôi. Tôi là nhà mạo hiểm, nếu tiêu diệt được Tâm Ma cổ thành chắc là cũng nhận được lượng lớn phần thưởng." Sau khi tiễn Quỷ Dương Trạch Bố Lâm đi, Trương Dã mới thận trọng hỏi: "Tuyết Đế, người vừa rồi... anh thực sự tin lời ông ta sao?" Lâm Thiên Hạo nhướng mày, đầy hứng thú hỏi ngược lại: "Nghe giọng điệu này, có vẻ cậu nhìn ra được điều gì đó rồi?" Trương Dã lộ vẻ mặt nghiêm trọng, giải thích: "Trước đây tôi từng đọc được trong một cuốn sổ nhỏ, Quỷ Dương là kẻ giỏi lừa lọc nhất, gặp Quỷ Dương tuyệt đối không được tin tưởng." Lâm Thiên Hạo cười khà khà, nói: "Cuốn sổ đó là của Đạo môn các cậu phải không? Về Quỷ Dương, tôi cũng có nghe qua." "Cũng giống như cậu nói thôi, lão ta cực kỳ giỏi lừa gạt. Thế nhưng đôi khi lợi ích đủ lớn thì vẫn phải mạo hiểm thử một lần." Nói đến đây, Lâm Thiên Hạo hơi khựng lại một chút rồi mới nghiêm túc tiếp lời: "Tôi chỉ cần xác nhận một điểm, đó là Tâm Ma cổ thành thuộc loại quái vật loại thị trấn, còn những thứ khác đều không quan trọng." Trương Dã trầm tư suy nghĩ rồi hỏi: "Anh đang tìm kiếm quái vật loại thị trấn sao? Hay là loại quái vật này có thể giúp ích lớn cho anh?" "Ừ." Lâm Thiên Hạo gật đầu xác nhận. Trương Dã mỉm cười nói: "Tuyết Đế, thật ra tôi biết vị trí của một con quái vật loại thị trấn đấy." Ánh mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên: "Thế nào? Quy mô có lớn không?" Trương Dã lắc đầu đáp: "Quy mô chắc chắn không bằng Tâm Ma cổ thành, chỉ là một tiểu trấn bình thường, nhân khẩu tầm khoảng năm vạn người." Lâm Thiên Hạo lập tức mất hết hứng thú. Ngay cả khi không gặp Tâm Ma cổ thành, anh cũng sẽ không cân nhắc ra tay với một tiểu trấn như vậy. Nghề nghiệp Diệt Thế Cơ Giới Sư của anh dù sao cũng là nghề nghiệp ẩn Siêu Thần cấp, nếu chỉ chọn một cái tiểu trấn rác rưởi như thế thì anh không cam lòng. "Đi thôi, chúng ta đi làm nhiệm vụ." Bây giờ đám Ma Quỷ Giáp Trùng đều đã bị giải quyết, tạm thời không còn trở ngại gì nữa. Thế nhưng ngay khi Lâm Thiên Hạo vừa nghĩ vậy, giọng nói của Hắc Thiên Ngạo Chân đột ngột vang lên trong đầu anh. "Đại nhân, có một gã to xác đang tới." Theo tiếng cảnh báo của Hắc Thiên Ngạo Chân, Lâm Thiên Hạo nhìn về phía trước. Nơi đó vẫn lặng gió xuôi dòng, không thấy có vấn đề gì bất thường. Trương Dã chú ý đến ánh mắt của Lâm Thiên Hạo, cũng nhận ra tình hình có biến, lập tức tiến đến đứng cạnh anh. Dã Tâm tiểu đạo dường như cũng đã phát hiện ra kẻ đang tới, hắn mở miệng nói: "Tuyết Đế, vừa rồi anh giết quá nhiều Ma Quỷ Giáp Trùng, việc này đã chọc giận Ma Quỷ Giáp Trùng Vương rồi." Nghe thấy thế, Trương Dã lập tức thả lỏng người. "Tôi còn tưởng có cao thủ ghê gớm nào tới, hóa ra chỉ là Ma Quỷ Giáp Trùng Vương thôi sao?" Lúc trước khi Lâm Thiên Hạo giết đám Ma Quỷ Giáp Trùng, cậu ta đã nhìn ra được một vài vấn đề. Sát thương của Lâm Thiên Hạo hoàn toàn vượt ngưỡng rồi. Dã Tâm tiểu đạo biết Lâm Thiên Hạo và Trương Dã đã nhận ra hắn là kẻ mô phỏng, thế nên cũng chẳng buồn diễn nữa. Hắn nói thẳng thừng: "Ma Quỷ Giáp Trùng là Ma Quỷ Giáp Trùng, còn Ma Quỷ Giáp Trùng Vương là Ma Quỷ Giáp Trùng Vương. Nếu các người nghĩ hai thứ đó tương đương nhau thì tôi chỉ có thể nói các người quá ngây thơ rồi." "Ma Quỷ Giáp Trùng Vương sở hữu khả năng giảm thương cực cao, hơn nữa điểm sinh mệnh của nó cũng cao hơn đám lâu la kia gấp mấy trăm lần." "Ngoài ra, thủ đoạn của Ma Quỷ Giáp Trùng Vương cũng quỷ dị hơn nhiều." Như để minh chứng cho lời nói của Dã Tâm tiểu đạo, một con Giáp Trùng khổng lồ từ dưới đất phá đất chui lên. Lâm Thiên Hạo ngước mắt nhìn qua. Ma Quỷ Giáp Trùng Vương (Vô): Vô. Điểm sinh mệnh: 50 tỷ / 50 tỷ. Tấn công: Vô. Kỹ năng: Vô. Lâm Thiên Hạo khẽ chau mày, kỹ năng của con Ma Quỷ Giáp Trùng Vương này lại hiển thị là "Vô", điều này nằm ngoài dự liệu của anh. Ngay khoảnh khắc Ma Quỷ Giáp Trùng Vương xuất hiện, một lượng lớn Ma Quỷ Giáp Trùng khác cũng lũ lượt kéo đến. Trên mặt Lâm Thiên Hạo lộ ra nụ cười mãn nguyện. "Ma Quỷ Giáp Trùng Vương, mày đúng là bảo bối lớn của tao mà!!" Gần như chỉ trong chớp mắt, Lâm Thiên Hạo đã khai hỏa toàn lực. Đối với Ma Quỷ Giáp Trùng Vương, anh triệu hồi ra mấy tôn vong linh mạnh mẽ để đối kháng với nó. Hơn nữa, mệnh lệnh Lâm Thiên Hạo đưa ra cho đám vong linh là: kiềm chế Ma Quỷ Giáp Trùng Vương, chứ không phải giết chết nó. Trời mới biết nếu giết chết con đầu đàn này thì đám Ma Quỷ Giáp Trùng kia có tổ ong vỡ tổ mà chạy sạch hay không. Vì thế, để bảo đảm an toàn, chắc chắn không thể vội vàng kết liễu Ma Quỷ Giáp Trùng Vương được. "Ding, bạn đã giết chết Ma Quỷ Giáp Trùng, Điểm thuộc tính tự do +5." "Ding, bạn đã giết chết Ma Quỷ Giáp Trùng, Điểm thuộc tính tự do +5." "Ding, bạn đã giết chết Ma Quỷ Giáp Trùng, Điểm thuộc tính tự do +5." ... Âm thanh này nghe thật tuyệt vời làm sao. Lâm Thiên Hạo lúc này thực lòng cảm ơn con Ma Quỷ Giáp Trùng Vương này, nó tốt quá đi mất!! Vốn dĩ anh còn tưởng không còn cơ hội giết Ma Quỷ Giáp Trùng quy mô lớn như vậy nữa, thế mà giờ đây nó lại mang cơ hội đến tận cửa. Phải thừa nhận rằng con Ma Quỷ Giáp Trùng Vương này cũng có chút bản lĩnh, một mình nó đánh cho mấy tôn vong linh của Lâm Thiên Hạo phải lùi bước liên tục. Tất nhiên, nguyên nhân lớn nhất là vì Lâm Thiên Hạo không cho phép nô bộc vong linh dùng toàn lực, nếu không thì con quái này e là đã chết từ lâu rồi. "Cái này..." Dã Tâm tiểu đạo chứng kiến cảnh này, trên mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng, hắn không nhịn được mà thốt lên: "Tuyết Đế... anh... anh đang lợi dụng đám Ma Quỷ Giáp Trùng này để tích lũy Điểm thuộc tính tự do của mình sao?!!" Lời của Dã Tâm tiểu đạo vừa dứt, đám Ma Quỷ Giáp Trùng như nhận được mệnh lệnh nào đó, bắt đầu điên cuồng tháo chạy. Thấy cảnh này, Lâm Thiên Hạo giận dữ vô cùng. "Ngươi đã làm cái gì thế hả?!!" Vừa chất vấn Dã Tâm tiểu đạo, Lâm Thiên Hạo vừa không dám chậm trễ, trực tiếp khóa mục tiêu vào Ma Quỷ Giáp Trùng Vương. Chỉ với vài mũi vũ tiễn, Lâm Thiên Hạo đã kết liễu Ma Quỷ Giáp Trùng Vương!! "Ding, chúc mừng bạn đã đạt được Thủ sát Ma Quỷ Giáp Trùng Vương, hệ thống chuẩn bị tiến hành thông báo toàn máy chủ, bạn có muốn ẩn danh tính không?" "Không." "Thông báo toàn máy chủ: Chúc mừng người chơi Tuyết Đế đã thành công tiêu diệt Ma Quỷ Giáp Trùng Vương, đặc biệt thông báo, mong đông đảo người chơi tiếp tục nỗ lực!!"
Ma Quỷ Giáp Trùng Vương! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ