Chương 865
Kỹ năng thứ ba!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Bất thình lình, nhịp thở của Lâm Thiên Hạo dồn dập hơn hẳn.
Bởi vì anh vừa nhìn thấy một kỹ năng cực kỳ bá đạo, và nếu kỹ năng này đúng như anh dự đoán, nó sẽ trở nên vô cùng khủng khiếp. Thậm chí, nếu mọi chuyện suôn sẻ, anh hoàn toàn có thể dựa vào nó để thống trị cả thế giới!
Kỹ năng này chính là chiêu thức Lâm Thiên Hạo nhận được khi chuyển chức sang Diệt Thế Cơ Giới Sư: Cơ Giới Chủ Tể!
Đây là kỹ năng đi kèm sau khi chuyển chức nghề nghiệp ẩn Siêu Thần cấp, cũng thuộc về bản thân Lâm Thiên Hạo, nên anh có thể lựa chọn hiện thực hóa nó.
Hiệu ứng thứ nhất của Cơ Giới Chủ Tể là giúp tất cả vật phẩm cơ khí do Lâm Thiên Hạo chế tạo có 50% xác suất thăng cấp phẩm giai, tối đa có thể tăng lên ba phẩm giai.
Còn hiệu ứng thứ hai là Lâm Thiên Hạo có thể khống chế vật phẩm cơ khí của những Cơ Giới Sư có tinh thần lực thấp hơn mình, bao gồm vũ khí nóng, con rối cơ khí, cỗ máy chiến tranh... Đồng thời, anh cũng có thể khống chế không giới hạn các vật phẩm cơ khí vô chủ.
Lâm Thiên Hạo muốn hiện thực hóa kỹ năng này chính là vì hiệu ứng thứ hai.
Hiện tại trên Lam Tinh vốn không tồn tại nghề nghiệp Cơ Giới Sư. Vì vậy, tất cả vật phẩm cơ khí trên Lam Tinh lúc này đều có thể coi là đồ vô chủ.
Dĩ nhiên, Lâm Thiên Hạo cũng đang đánh cược một ván bài, ngộ nhầm hệ thống phán định chúng đã có chủ thì sẽ hơi rắc rối. Nhưng dù có thế đi chăng nữa, kỹ năng này vẫn cực kỳ đáng sợ. Bởi vì Lam Tinh từng trải qua hai cuộc đại chiến thế giới, lượng vũ khí sót lại từ những cuộc chiến đó là khổng lồ. Về lý thuyết, Lâm Thiên Hạo hoàn toàn có thể điều khiển chúng.
Quan trọng nhất là, dù là Phục Hồi Tại Chỗ hay Cơ Giới Chủ Tể thì đều là những siêu kỹ năng không có thời gian hồi chiêu, cũng không tiêu tốn năng lượng. Lâm Thiên Hạo chẳng cần lo lắng việc lượng mana của mình không đủ để sử dụng.
Riêng Thất Thập Nhị Biến thì có tiêu hao, nhưng lại không có hồi chiêu, sau khi hiện thực hóa xong rồi nghiên cứu cách giải quyết vấn đề tiêu hao sau cũng được. Đã có thể hiện thực hóa kỹ năng, chắc chắn sẽ có phương pháp thay thế cho việc tiêu tốn mana.
Sau khi xác định xong ba kỹ năng, Lâm Thiên Hạo trực tiếp chọn hiện thực hóa.
"Ding, bạn đã chọn các kỹ năng 【Phục Hồi Tại Chỗ】, 【Thất Thập Nhị Biến】, 【Cơ Giới Chủ Tể】, xác nhận hiện thực hóa?"
"Ding, nhắc nhở thân thiện: sau khi hiện thực hóa, hiệu ứng kỹ năng sẽ phát sinh thay đổi nhất định, vui lòng thận trọng lựa chọn."
Khóe miệng Lâm Thiên Hạo giật giật, kỹ năng còn có thể thay đổi sao? Chẳng lẽ Phục Hồi Tại Chỗ không thể hồi sinh liên tục nữa?
Dù sao trước đó anh cũng từng suy đoán, những kỹ năng kiểu như Phục Hồi Tại Chỗ có khả năng sẽ bị mất đi cơ chế hồi sinh trong quá trình hiện thực hóa. Nhưng nếu không chọn nó, anh cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn.
"Xác nhận hiện thực hóa!"
Lâm Thiên Hạo bây giờ chỉ có thể đánh cược một phen. Biết đâu vẫn hồi sinh được thì sao?
Dứt lời, Lâm Thiên Hạo cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu nảy sinh những biến hóa kỳ lạ. Đó là một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, bởi ở kiếp trước anh cũng từng trải qua quá trình này.
Hiện tại, chính là đang hiện thực hóa!
Tốc độ diễn ra rất nhanh, chỉ trong vài nhịp thở, Lâm Thiên Hạo đã hoàn tất quá trình.
"Ding, chúc mừng bạn đã hiện thực hóa thành công các kỹ năng: 【Phục Hồi Tại Chỗ】, 【Thất Thập Nhị Biến】, 【Cơ Giới Chủ Tể】."
Lâm Thiên Hạo hít sâu một hơi, lập tức kiểm tra thông tin kỹ năng sau khi đã đưa ra ngoài đời thực.
Phục Hồi Tại Chỗ: Không thể thăng sao.
Hiệu quả: Sau khi chết bạn có thể hồi sinh tại chỗ, tuy nhiên sẽ không lập tức hồi phục trạng thái đầy đủ mà là một quá trình hồi phục dần dần. Cơ thể bị phá hủy càng nghiêm trọng, thời gian cần để hồi sinh càng dài.
Tiêu hao: Không.
Hồi chiêu: Không.
Độ thuần thục: Không thể thăng sao.
Sắc mặt Lâm Thiên Hạo trở nên kỳ quái. Phục Hồi Tại Chỗ quả nhiên bị yếu đi, nhưng mức độ này anh hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nói trắng ra là thời gian hồi sinh lâu hơn một chút, nhưng anh vẫn có thể hồi sinh vô hạn, bất tử bất diệt!
Tất nhiên, anh cũng hiểu cái gọi là bất tử bất diệt này không phải theo nghĩa tuyệt đối. Chẳng nói đâu xa, nếu Đạo Chi Nguyên Thần muốn xóa sổ anh, xác suất cao là chiêu này cũng vô dụng.
Thu lại dòng suy nghĩ, Lâm Thiên Hạo bắt đầu xem kỹ năng thứ hai, Thất Thập Nhị Biến.
Thất Thập Nhị Biến: Thần Ban.
Hiệu quả: Bạn có thể biến thành bất kỳ vật phẩm nào mình từng thấy, đồng thời mô phỏng theo thuộc tính của vật phẩm đó.
Tiêu hao: 10.000 mana.
Hồi chiêu: Không.
Độ thuần thục: Không thể thăng sao.
Phần giới thiệu hiệu quả của Thất Thập Nhị Biến không có gì thay đổi lớn. Chỉ có mức tiêu hao 10.000 mana khiến Lâm Thiên Hạo hơi đau đầu. Đợi lát nữa ra ngoài phải hỏi Thủ lão một chút, hiện thực hóa kỹ năng trước mà không có mana thì sẽ tiêu tốn cái gì?
Sau Thất Thập Nhị Biến, tiếp theo chính là kỹ năng mà Lâm Thiên Hạo đặt cược nhiều nhất: Cơ Giới Chủ Tể.
Đừng có xảy ra vấn đề gì đấy nhé! Một kỹ năng không hồi chiêu, không tiêu hao, có thể tự do phóng thích mới là vốn liếng để anh an thân lập mệnh khi hiện thực hóa hoàn toàn.
Cơ Giới Chủ Tể (Siêu Thần cấp): Không thể thăng sao.
Hiệu quả 1: Tất cả vật phẩm cơ khí do bạn chế tạo có 50% xác suất thăng cấp phẩm giai, tối đa tăng ba phẩm giai.
Hiệu quả 2: Trong trường hợp tinh thần lực của bạn cao hơn Cơ Giới Sư đối phương, bạn có thể khống chế vật phẩm cơ khí của họ (bao gồm vũ khí nóng, con rối cơ khí, cỗ máy chiến tranh...). Đồng thời, bạn có thể khống chế không giới hạn các vật phẩm cơ khí vô chủ (Lưu ý: Hiện tại bạn chỉ có thể khống chế vật phẩm cơ khí trong phạm vi không quá 500 mét).
Hồi chiêu: Không.
Tiêu hao: Không.
Độ thuần thục: Không thể thăng sao.
Tổng thể giới thiệu không có gì thay đổi, điểm khác biệt duy nhất là giới hạn khoảng cách. Trước đây trong Chư Thần Hoàng Hôn cũng có giới hạn, nhưng vì thần thức của Lâm Thiên Hạo quá mạnh nên tầm khống chế rất xa, coi như không có giới hạn.
500 mét. Khoảng cách này không quá xa, chỉ có thể nói là tạm đủ dùng.
Việc còn lại là phải thử nghiệm xem anh có thể điều khiển vật phẩm cơ khí của người khác hay không. Ví dụ như chiếc điện thoại trên người Thủ lão, hay các đồ điện tử xung quanh. Tuy nhiên, Lâm Thiên Hạo không định thí nghiệm ngay trên người Thủ lão. Chuyện này anh có thể đợi đến khi ông sắp xếp chỗ ở xong xuôi rồi từ từ thử nghiệm cũng chưa muộn.
Bước ra khỏi khoang trò chơi cổ phác, Lâm Thiên Hạo nhìn về phía Thủ lão.
"Thủ lão, tôi đang thắc mắc một vấn đề. Nếu hiện thực hóa kỹ năng mà không hiện thực hóa mana, khi thi triển sẽ tiêu tốn thứ gì?"
"Vấn đề này chúng tôi đã nghiên cứu qua, thứ tiêu hao chính là tinh lực. Làm việc bình thường tám tiếng có thể thấy mệt, nhưng nếu thi triển kỹ năng, có lẽ sẽ mệt hơn cả việc làm việc liên tục 24 giờ không nghỉ."
Lâm Thiên Hạo khẽ nhíu mày: "Vậy có tiêu chuẩn quy đổi mana tương đương không?"
Thủ lão lắc đầu: "Không có, tinh lực là thứ không thể phán đoán chính xác. Tuy nhiên kết quả thử nghiệm hiện tại của chúng tôi là, đối với một người bình thường, nếu tiêu hao vượt quá 10.000 mana sẽ cực kỳ mệt mỏi, tương đương với việc làm việc nặng liên tục hơn sáu tiếng đồng hồ."
Lâm Thiên Hạo giật mình nheo mắt lại, làm việc nặng liên tục hơn sáu tiếng? Điều này thật sự rất khủng khiếp! Ngay cả thợ nề bê gạch trên công trường, về cơ bản họ vẫn sẽ nghỉ ngơi hút thuốc giữa giờ, rất hiếm khi có cường độ làm việc cao liên tục như vậy.