Chương 870

Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Thủ hộ mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Bởi vì có rất nhiều chuyện ở trong Tâm Ma cổ thành không tiện trao đổi, Quỷ Dương Trạch Bố Lâm muốn hợp tác với anh thì chỉ có thể đợi anh rời khỏi thành mới tìm tới. Thực tế đã chứng minh. Lâm Thiên Hạo đoán đúng rồi. Anh vừa rời khỏi Tâm Ma cổ thành không lâu, Quỷ Dương Trạch Bố Lâm đã bám theo phía sau. "Tuyết Đế, chuyện hợp tác của chúng ta, cậu cân nhắc thế nào rồi?" Lâm Thiên Hạo trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Các ông có bao nhiêu phần nắm chắc sẽ giết được Tâm Ma cổ thành?" Quỷ Dương Trạch Bố Lâm suy nghĩ một chút rồi đáp: "Với lực lượng chúng ta tích lũy hiện tại, nếu cộng thêm cậu nữa thì được bảy phần." "Ông hiểu biết bao nhiêu về Thái Huyền Ma Tử?" Lâm Thiên Hạo không tiếp tục chủ đề đó mà đột ngột chuyển hướng câu hỏi. Nghe thấy lời này, Quỷ Dương Trạch Bố Lâm mới trầm giọng nói: "Thái Huyền Ma Tử cũng là đối tượng hợp tác lần này của chúng ta. Hắn phát ra nhiệm vụ, để cậu và Dã Tâm đạo trưởng đi thuyết phục Oluh Franky chính là để lôi kéo thêm một viên đại tướng cho kế hoạch tiêu diệt Tâm Ma cổ thành sắp tới." Lâm Thiên Hạo im lặng một hồi rồi hỏi lại: "Thái Huyền Ma Tử cũng muốn rời khỏi Tâm Ma cổ thành sao?" "Không phải." "Hắn muốn mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh. Vì thân phận đặc biệt nên mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh của Tâm Ma cổ thành vẫn luôn do hắn quản lý." "Chỉ là, hắn phụ trách quản lý nhưng lại không được chia bao nhiêu Linh Hồn Ngọc Tinh. Giữ một tòa núi vàng mà chẳng được hưởng gì, dù là ai thì cũng sẽ nảy sinh ý đồ khác thôi." Lâm Thiên Hạo khẽ cười, lên tiếng: "Tôi có rất nhiều cách để rời khỏi Tâm Ma cổ thành, hoàn toàn không cần thiết phải hợp tác với các ông." "Cậu cần đấy." Quỷ Dương Trạch Bố Lâm khẳng định chắc nịch. "Cậu đã giết con trai Minh Vương, sau đó hắn liền bị cậu thu phục. Tôi nghĩ, nếu cậu giết được Tâm Ma cổ thành, nó cũng sẽ bị cậu thu phục thôi!" "Một tồn tại như Tâm Ma cổ thành, chắc chắn cậu sẽ động lòng. Nếu không có chúng tôi, chỉ dựa vào một mình cậu thì rất khó giết được nó." Lâm Thiên Hạo cười nói: "Đã là đôi bên cùng có lợi, vậy ông nói xem chúng ta phải làm gì?" Vẻ mặt Quỷ Dương Trạch Bố Lâm trở nên nghiêm túc: "Chỉ cần xử lý xong Oluh Franky, chúng ta sẽ lập tức phát động tổng tấn công vào Tâm Ma cổ thành." "Còn về phía thành chủ Tâm Ma cổ thành thì sao?" Lâm Thiên Hạo nhíu mày hỏi. Quỷ Dương Trạch Bố Lâm vô cùng tự tin, cười đáp: "Tôi đã dám nói như vậy thì chắc chắn là đã tính toán kỹ rồi, cậu không cần lo lắng về phía thành chủ đâu." Lâm Thiên Hạo lắc đầu nói: "Thứ tôi muốn nghe không phải là cái này. Tôi muốn biết các ông định đối phó với thành chủ Tâm Ma cổ thành bằng cách nào." Quỷ Dương Trạch Bố Lâm im lặng, một lát sau ông ta vẫn lắc đầu: "Tuyết Đế, tuy chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng đúng như cậu nói, mỗi người lấy thứ mình cần, kế hoạch đối phó thành chủ tôi không thể tiết lộ cho cậu được." Lâm Thiên Hạo đang định nói gì đó thì Quỷ Dương Trạch Bố Lâm đã tiếp lời: "Tuyết Đế, cậu là nhà mạo hiểm, đối với cậu mà nói thì kết cục có thế nào cậu cũng không chết được." "Còn chúng tôi là đang dùng mạng để đánh cược, cho nên có những chỗ mong cậu hãy thông cảm." Lâm Thiên Hạo ngẫm lại thấy lời Quỷ Dương Trạch Bố Lâm cũng có lý. Nhưng ngay lúc này, một thông báo toàn thành vang lên. "Đinh, thông báo toàn thành: Số lượng nhà mạo hiểm tại Tâm Ma cổ thành đã vượt mức 10.000, phát động nhiệm vụ giới hạn thời gian: Thủ hộ mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh." "Đinh, thông báo toàn thành: Số lượng nhà mạo hiểm tại Tâm Ma cổ thành đã vượt mức 10.000, phát động nhiệm vụ giới hạn thời gian: Thủ hộ mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh." ... Loại nhiệm vụ giới hạn thời gian này Lâm Thiên Hạo đã từng gặp ở kiếp trước, phần thưởng vô cùng phong phú mà độ khó cũng không quá cao. Lâm Thiên Hạo lập tức mở chi tiết nhiệm vụ ra xem. Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Thủ hộ mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh. Giới thiệu nhiệm vụ: Mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh sau nhiều năm bị phong ấn cuối cùng đã mở ra lần nữa. Có những ma đầu tâm thuật bất chính đang nhìn chằm chằm vào mỏ khoáng này. Các nhà mạo hiểm dũng cảm, hãy bảo vệ thật tốt mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh. Yêu cầu nhiệm vụ: Đi tới mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh, chọn một tòa tháp trại để thủ hộ trong vòng 7 ngày. Phần thưởng nhiệm vụ: Căn cứ vào thời gian thủ hộ và tổng lượng sát thương gây ra cho kẻ tấn công để trao thưởng. Mỗi tòa tháp trại phần thưởng cao nhất là 1.000 viên Linh Hồn Ngọc Tinh. Người giết được ma đầu đứng sau sẽ nhận thêm phần thưởng 1.000 viên Linh Hồn Ngọc Tinh. Trừng phạt nhiệm vụ: Không có. "Đinh, nhiệm vụ giới hạn thời gian đã tự động tiếp nhận, mời nhanh chóng di chuyển tới tháp trại mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh." Mắt Lâm Thiên Hạo sáng lên, phần thưởng này quả thực quá hời rồi. "Nhiệm vụ này tôi phải đi." Lâm Thiên Hạo cười nói. Quỷ Dương Trạch Bố Lâm lại nhíu mày, lên tiếng: "Tuyết Đế, tôi thấy đây là cơ hội của chúng ta. Hiện tại trọng tâm của Tâm Ma cổ thành đã dồn về phía mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh, nếu lúc này chúng ta đánh đòn phủ đầu thì chắc chắn sẽ thành công." Ánh mắt Lâm Thiên Hạo đanh lại: "Phần thưởng này quá lớn, tôi thấy mình nên đi." Nghe vậy, Quỷ Dương Trạch Bố Lâm im lặng một lúc rồi nói: "Tuyết Đế, đợi sau khi chiếm được Tâm Ma cổ thành, chúng tôi có thể bù đắp cho cậu 1.000 viên Linh Hồn Ngọc Tinh." "Đây thực sự là cơ hội ngàn năm có một, chúng ta không thể mạo hiểm được." Lâm Thiên Hạo nhún vai đáp: "Quỷ Dương, thật sự không phải tôi tham lam đâu, mà là phần thưởng lần này quá hời. Tôi có xác suất cao giết được ma đầu đứng sau, tức là được 1.000 viên Linh Hồn Ngọc Tinh." "Còn với khả năng gây sát thương của tôi, việc thủ hộ mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh ước tính khiêm tốn cũng có thể kiếm thêm hơn 500 viên nữa." Quỷ Dương Trạch Bố Lâm hít sâu một hơi, có chút thất vọng nói: "Tuyết Đế, chiếm được Tâm Ma cổ thành thì những thứ này đối với cậu chỉ là lợi nhỏ thôi." Lâm Thiên Hạo toét miệng cười: "Việc chúng ta thu phục Oluh Franky vốn dĩ vẫn cần thời gian, cứ đi bước nào hay bước ấy đi." Phần thưởng phong phú như vậy, Lâm Thiên Hạo chẳng có lý do gì mà không đi. "Đi đây, nói chuyện sau nhé." Lâm Thiên Hạo quay người rời đi luôn, không để Quỷ Dương Trạch Bố Lâm kịp nói thêm câu nào. Cùng lúc đó. Lâm Thiên Hạo mở nhóm chat nhỏ của mình ra, gửi vị trí cho đám người Béo. "Béo, Hầu Tử, hai đứa đừng có đụng mặt anh đấy." Khả năng gây sát thương của Lâm Thiên Hạo, dù không tính thêm Hắc Thiên Ngạo Chân thì cũng đã là quét sạch mọi thứ rồi. Nhiệm vụ thủ hộ mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh lần này tính thưởng dựa trên sát thương và thời gian thủ hộ. Với sức mạnh hiện tại của Lâm Thiên Hạo, nếu Béo và Hầu Tử đi cùng anh thì hoàn toàn chỉ có nước đứng nhìn mà thôi. Trầm ngâm một chút. Lâm Thiên Hạo trực tiếp dùng kim tệ để mở loa toàn thành. "Loa toàn thành: Tôi là Tuyết Đế, tôi sẽ tới tháp trại số 7, mời các nhà mạo hiểm khác thận trọng khi lựa chọn tháp trại!!" ... Lâm Thiên Hạo biết rõ những nhà mạo hiểm ở cùng tháp trại với mình sẽ chẳng kiếm chác được gì, anh không muốn họ phải chịu thiệt. Sau khi thông báo xong, Lâm Thiên Hạo liền hướng về phía tháp trại số 7 gần mình nhất mà lao tới. Mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh này tổng cộng có 9 tòa tháp trại, tương ứng với 9 ngọn Hồn đăng mà Lâm Thiên Hạo và Dã Tâm đạo trưởng đã thắp sáng trước đó. Chỉ sau khi thắp sáng 9 ngọn Hồn đăng thì tháp trại mới phục tô trở lại, mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh cũng theo đó mà mở ra.
Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Thủ hộ mỏ Linh Hồn Ngọc Tinh! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ