Chương 88

Quét sạch Băng Tuyết Cự Nhân!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Điểm sinh mệnh lên tới 85.000.000. Lực tấn công cũng cao ngất ngưởng với hơn 30.000 điểm. Chỉ riêng bảng chỉ số này thôi đã đủ để nghiền nát mọi tầng lớp người chơi. Có lẽ chỉ những kẻ như Cẩu Đáo Vạn Cổ, người đã chồng hộ giáp và kháng phép lên mức đáng sợ, hoặc những tồn tại có thanh máu dày và sát thương khủng như Lâm Thiên Hạo mới có cơ hội. Nếu không, muốn chinh phục con Băng Tuyết Cự Nhân này thật sự khó như lên trời. Băng Tuyết Cự Nhân tung một đòn nhưng không trúng, nó liền hướng về phía Lâm Thiên Hạo gầm lên giận dữ. Sóng âm khuếch tán ra xung quanh, khiến thanh máu của Lâm Thiên Hạo bắt đầu sụt giảm điên cuồng. -25.803. -25.799. ... Tấn công bằng sóng âm, gây ra hai lần sát thương. Con số sát thương này thực sự khá ấn tượng. Tuy nhiên, so với sát thương từ một lần đánh thường của Lâm Thiên Hạo thì nó chẳng khác nào gãi ngứa. "Vút! Vút! Vút!" Những mũi tên của Lâm Thiên Hạo liên tục xé toạc không khí. Mỗi đòn đánh thường đều mang theo lượng sát thương cực lớn, vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, nhờ không bị ảnh hưởng bởi Thần uy, Lâm Thiên Hạo có thể bắn ra 12 phát mỗi giây. Chỉ tính riêng sát thương đánh thường trong một giây đã lên tới hơn 1,1 triệu điểm. Ngay cả khi trừ đi 100.000 điểm hồi máu mỗi giây của quái vật, lượng sát thương thực tế mà anh gây ra vẫn vượt mức một triệu. Chỉ cần một phút, anh có thể rút sạch hơn 60 triệu máu của Băng Tuyết Cự Nhân! Con quái vật này vốn dĩ không trụ nổi quá hai phút dưới tay Lâm Thiên Hạo. Khoan đã... Khóe miệng Lâm Thiên Hạo khẽ giật giật, bởi vì... Băng Tuyết Cự Nhân thậm chí còn chưa trụ nổi một giây đã đổ gục. Kỹ năng Tử Vong Luân Hồi — thứ mà trước đó anh đánh đến trầy trật cũng không thấy tăm hơi — thì lần này lại đột ngột kích hoạt. Xác suất kích hoạt 1% không có nghĩa là cứ bắn 100 mũi tên thì chắc chắn có một mũi trúng. Ngược lại, có khi bắn cả 100.000 mũi tên cũng chưa chắc kích hoạt được lần nào. Bởi vì mỗi mũi tên đều tính xác suất độc lập, tỉ lệ này thực sự rất thấp. Dĩ nhiên, chuyện đó giờ không còn quan trọng nữa. Hiện tại anh phải đợi con Băng Tuyết Cự Nhân thứ hai hồi sinh. Nếu anh đoán không lầm, thời gian làm mới cũng là nửa giờ. Khoảng thời gian chờ đợi này sẽ khá dài. Nghĩ vậy, Lâm Thiên Hạo ngồi bệt xuống đất. Anh chuẩn bị rà soát lại một chút xem tiếp theo mình cần phải làm gì. Nhìn chung, hành trình từ trước đến nay của anh diễn ra khá thuận lợi. Những thứ anh muốn như kỹ năng đặc biệt, trang bị, hay Chư Thần Ban Phúc đều đã nắm trong tay. Quan trọng nhất là lượng lớn Điểm thuộc tính tự do đã giúp Tốc độ đánh của anh sớm vượt ngưỡng 10, Tốc độ di chuyển cũng đã phá mốc 14. Đây là kết quả đạt được khi anh còn chưa sở hữu một bộ trang bị chuyên dụng tăng hai chỉ số này. Nếu có thêm trang bị phù hợp, thực lực của anh sẽ còn đáng sợ đến mức nào nữa. Thực ra, khi nhận được thiên phú Siêu Thần cấp, Lâm Thiên Hạo đã có lúc muốn học theo cách chơi của Cẩu Đáo Vạn Cổ. Nhưng lúc đi săn Thỏ Mắt Đỏ, anh nhận ra hướng đó không khả thi. Một tên chết một con. Dù Thỏ Mắt Đỏ là quái tân thủ có tốc độ hồi sinh rất nhanh, nhưng Tốc độ đánh và số lần đánh thường của anh lúc đó quá thấp. Hơn nữa, mỗi con thỏ chỉ giúp tăng thêm một điểm sinh mệnh, hiệu suất quá kém. Gạt bỏ những suy nghĩ đó, Lâm Thiên Hạo bắt đầu cân nhắc về tình cảnh hiện tại. Với thuộc tính bây giờ, anh hoàn toàn tự tin có thể vượt qua phó bản Di tích của Tuyết Thi. Tuy nhiên, điều anh cần tính toán là làm sao để hỗ trợ Lôi Âu Na lên ngôi vương của vương quốc Tinh Thần. Kiếp trước, Lâm Thiên Hạo cũng có hiểu biết nhất định về chính sự của vương quốc Tinh Thần. Trong triều đình, giữa đám bá quan chủ yếu chia thành ba luồng thế lực: Tể tướng, Đại nguyên soái và Tư trưởng của Trấn Ma Ty. Ba bên này kiềm chế lẫn nhau, đặc biệt là Tể tướng và Đại nguyên soái vốn không ưa gì nhau, thường xuyên đấu đá công khai lẫn ngầm định. Trấn Ma Ty tuy ít khi tham gia tranh quyền đoạt lợi, nhưng họ lại phải đấu trí đấu dũng với tổ chức Dạ Hành Giả ở Ma Khốc. Ngoài ra, trong vương tộc, ba vị công chúa thì không cần bàn cãi, ngôi báu tương lai phần lớn sẽ rơi vào tay một trong ba người. Còn Vương hậu Phỉ Âu Đinh Vũ, bà ta đứng về phía Thanh Phù Vân là thật, nhưng mục đích chỉ là muốn dựng lên một con rối. Bên cạnh đó, Quốc vương còn một người em trai, là vị Thân vương duy nhất của vương quốc Tinh Thần. Ngày thường vị này có vẻ rong chơi lêu lổng, nhưng Lâm Thiên Hạo biết rõ, vị Thân vương này tuyệt đối không thể xem thường. Đó là bức tranh toàn cảnh về triều đình vương quốc Tinh Thần mà anh nắm được. Hiện tại, trong ba thế lực lớn, rất khó để cùng lúc lôi kéo cả Tể tướng lẫn Nguyên soái. Lựa chọn tối ưu nhất là kéo Trấn Ma Ty và phe Nguyên soái về phía mình. Như vậy sẽ có được sự ủng hộ của hai bên. Nhưng điều Lâm Thiên Hạo nghĩ được thì kẻ khác cũng nghĩ được. Vì vậy, đối tượng quan trọng nhất cần lôi kéo có lẽ chính là Tán Vân Thân vương! Chẳng mấy ai biết được thực lực thật sự của Tán Vân Thân vương. Nếu không phải là người trọng sinh, Lâm Thiên Hạo cũng sẽ nghĩ vị Thân vương này chẳng có gì đặc biệt. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại. Tán Vân Thân vương đã sở hữu đủ sức mạnh để tạo phản! Còn về phần Vương hậu và Thanh Phù Vân, trong tay anh đã nắm được thóp của bà ta, nên không cần quá lo lắng. Bà ta để anh đến đây phần lớn là muốn nhốt chết anh ở chốn này. Chỉ tiếc là tâm nguyện của bà ta không thành rồi. Lôi kéo Tán Vân Thân vương, hạ bệ Đế Tuyết Giản, sau đó mới đối phó với Vương hậu và Thanh Phù Vân. Lâm Thiên Hạo nhanh chóng đưa ra quyết định. Nửa giờ sau! Con Băng Tuyết Cự Nhân thứ hai xuất hiện. Lâm Thiên Hạo bắt đầu tấn công một cách hời hợt. Chẳng còn cách nào khác, nếu anh dốc toàn lực, con quái này sẽ bị kết liễu trong chớp mắt. Do đó, anh buộc phải hạ thấp Tốc độ đánh, vừa đánh vừa nhử. Làm vậy để tận dụng tối đa cơ chế hồi sinh mỗi nửa giờ nhằm chồng thêm Điểm sinh mệnh. Cứ thế, tiêu diệt một con Băng Tuyết Cự Nhân, anh có thể tích lũy được hơn 8.000 máu. Thậm chí, Lâm Thiên Hạo còn tháo trang bị Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ ra để giảm lượng máu bản thân, giúp mỗi lần giết quái có thể tăng thêm hơn 10.000 máu. Những trận chiến tiếp theo diễn ra bình ổn hơn nhiều. Từng con Băng Tuyết Cự Nhân một bị Lâm Thiên Hạo hạ gục. Nhờ khả năng miễn nhiễm sát thương băng và hiệu ứng hút máu từ Huyết Thâu Hạng Liên, anh hoàn toàn có thể phớt lờ các đòn tấn công của chúng. Với những con quái còn lại, Lâm Thiên Hạo không hề kích hoạt thêm lần Tử Vong Luân Hồi nào, thuận lợi tích lũy thêm hơn 10.000 máu mỗi con. Tiếp đó là giai đoạn hai con Băng Tuyết Cự Nhân cùng xuất hiện. Kết quả vẫn không có gì bất ngờ, chúng vẫn bị anh xoay như chong chóng. Hơn nữa, nhờ Tâm lực đã hồi phục, việc thi triển Hai tên cùng bắn đối với anh giờ đây vô cùng dễ dàng. Mỗi lần giết hai con, anh tích lũy được hơn 20.000 máu. Dù khi sát thương tăng lên, lượng máu tích lũy được có giảm dần, nhưng đối với Lâm Thiên Hạo, điều đó không ảnh hưởng lớn. Ngay cả về sau, anh vẫn có thể tăng thêm hơn 19.000 máu mỗi lượt. Khi hai con Băng Tuyết Cự Nhân cuối cùng ngã xuống, tổng cộng Lâm Thiên Hạo đã nhận được 240.000 Điểm sinh mệnh từ việc săn giết chúng. Cộng thêm 10% tăng cường từ thiên phú của Chu Tiểu Bàn, con số này tương đương với hơn 260.000. Nếu tính cả sự cường hóa từ Sinh Mệnh Nữ Thần Đích Nhãn Lệ, Điểm sinh mệnh của Lâm Thiên Hạo hiện tại đã chạm mốc kinh hoàng: 3.500.000 điểm! Ở giai đoạn này, đừng nói là người chơi, ngoại trừ các Boss trong bí cảnh hoặc độ khó cấp Địa Ngục, trong phạm vi cấp 20 chắc chắn không ai có thanh máu dày như anh.