Chương 922
Sa Hải Độc Đế, lấy thân phong độc!
Đăng ngày 30/08/2026
19
Vũ Văn Kiếm Tâm nói đến đây, lại tiếp tục bổ sung:
"Nếu không thì đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh này vốn dĩ chẳng thể có người sinh sống."
Lâm Thiên Hạo khẽ suy tư, nếu đúng như vậy thì trong Sa Hải Độc Thành nhất định phải có thứ gì đó mà đám người hệ sao Alate kia thèm khát.
"Người của Thi Hoa lâu đâu?" Lâm Thiên Hạo cất tiếng hỏi.
Nghe thấy lời này, một gã trung niên lùn béo từ trong đám người bước ra.
"Tôi, là tôi đây, không biết đại nhân có điều gì sai bảo."
Lâm Thiên Hạo nở nụ cười, nói:
"Ta nghe nói ngươi có hợp tác với người của gia tộc Cốc Lê Mộc, chắc hẳn ngươi phải hiểu rõ về bọn chúng hơn những người khác nhỉ."
Vừa nghe đến đó, gã trung niên lùn béo cuống quýt xua tay:
"Đại nhân, đó hoàn toàn là tin đồn nhảm thôi, tôi chưa bao giờ hợp tác với người của gia tộc Cốc Lê Mộc cả."
"Chẳng lẽ Thi Hoa lâu chúng tôi có kẻ phản đồ không hiểu chuyện, lén lút qua lại với người của gia tộc Cốc Lê Mộc sao?"
"Xin đại nhân minh xét, nếu Thi Hoa lâu thật sự có kẻ dám làm vậy, tôi nhất định sẽ lấy đầu chó của hắn để tạ tội với đại nhân."
Sắc mặt Lâm Thiên Hạo trầm xuống:
"Ngươi hiểu lầm rồi, ta đến đây chính là muốn tìm gia tộc Cốc Lê Mộc và gia tộc Bối Lợi Đặc."
"Tuyết Đế ở đại lục Hạo Miểu một tay che trời, thực lực của ta chẳng hề kém cạnh hắn, nhưng dựa vào cái gì mà hắn có thể trở thành chủ nhân của đại lục Hạo Miểu?"
"Ta không phục, ta cũng muốn có địa bàn của riêng mình, nên mới tới đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh này."
"Muốn chiếm địa bàn thì rõ ràng một mình ta là không đủ, vì thế ta cần một đối tác mạnh mẽ."
Nghe những lời này của Lâm Thiên Hạo, Khổ Lang lão nhân nhíu mày:
"Ngươi muốn hợp tác với người của hệ sao Alate sao?"
"Đúng vậy."
Lâm Thiên Hạo gật đầu:
"Gia tộc Bối Lợi Đặc của hệ sao Alate đã phát triển ở đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh suốt một thời gian dài, nếu có thể hợp tác với bọn họ, ta sẽ nhanh chóng đứng vững chân tại nơi này."
Lâm Thiên Hạo biết rõ, nếu anh bày ra bộ dạng có thù oán với hệ sao Alate thì sẽ rất khó để thực sự tiếp cận được những cao thủ của phe đó. Vì vậy, anh cần phải giả vờ muốn hợp tác để dụ bọn chúng lộ diện.
"Đại nhân, ngài rất mạnh, nhưng lão phu vẫn khuyên ngài đừng nên hợp tác với lũ người hệ sao Alate đó."
Khổ Lang lão nhân nói với vẻ đầy ẩn ý:
"Nếu ngài nhất quyết làm vậy, lão phu Khổ Lang hôm nay dù có phải liều mạng cũng sẽ kéo theo vị cường giả Bán Đế bên cạnh ngài chôn cùng."
Lâm Thiên Hạo cười khinh miệt, tiến lại gần Khổ Lang lão nhân, nói:
"Khổ Lang lão nhân, lão có phải là hơi quá tự tin rồi không? Nếu ta muốn đi, lão giữ được ta chắc?"
Nói đoạn, Lâm Thiên Hạo đổi giọng, cười nói:
"Nhưng mà Khổ Lang lão nhân à, lão thật sự quá đáng tiếc, bao nhiêu năm qua vẫn không thể bước vào cảnh giới Bán Đế."
"Gia nhập dưới trướng của ta đi, ta có thể tìm cách giúp lão đột phá Bán Đế, thậm chí là Đế cảnh."
Nghe vậy, sắc mặt Khổ Lang lão nhân hơi biến đổi:
"Ngươi nói có thể giúp lão phu lên Bán Đế là lão phu phải tin ngươi sao?"
"Lão phu theo đuổi bao nhiêu năm còn chẳng vượt qua nổi ngưỡng cửa đó, chỉ vì một câu nói của ngươi mà lão phu phải tin chắc?"
Lâm Thiên Hạo khì khì cười một tiếng:
"Hì hì, lão đoán xem, tại sao lại có cường giả Bán Đế cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh ta?"
"Những người đạt đến đẳng cấp như các lão sẽ không dễ dàng đi theo kẻ khác, trừ khi kẻ đó đưa ra được lợi ích đủ lớn."
"Lão nói xem, loại lợi ích nào mới có thể khiến một cường giả như lão quy thuận ta?"
Giọng Lâm Thiên Hạo không lớn, nhưng lại khiến Khổ Lang lão nhân rơi vào im lặng.
Đúng lúc này, Thượng Quan Đào Vân lại lên tiếng:
"Tiểu huynh đệ, hợp tác với hệ sao Alate là hành động cực kỳ không sáng suốt. Đám người đó đang mưu đồ chiếm đoạt cả thế giới Ngân Hà của các cậu đấy."
"Ban đầu tôi cứ ngỡ thế giới Ngân Hà chỉ có số ít cường giả vào được Thần vực mới sống sót nổi, vì một mình Tuyết Đế vốn không đủ sức đối kháng với hệ sao Alate."
"Nhưng sau khi thấy cậu, tôi đã thay đổi suy nghĩ."
"Hợp tác với chúng tôi đi, phục hưng Mặc Khả Sa quốc, liên thủ với Tuyết Đế để cùng chống lại hệ sao Alate."
Lâm Thiên Hạo nhướng mày hỏi:
"Nghe ý của anh thì có vẻ Thần Cơ thế giới các anh cũng muốn đối phó với hệ sao Alate?"
Thượng Quan Đào Vân gật đầu, nghiêm nghị nói:
"Đúng vậy, hệ sao Alate là những kẻ xâm lược. Xét trên toàn bộ các thứ đẳng vị diện, đối với kẻ xâm lược thì ai ai cũng muốn tiêu diệt."
"Thần Cơ thế giới của chúng tôi nằm gần các cậu, nếu thế giới Ngân Hà sụp đổ, kết cục của Thần Cơ thế giới chúng tôi e rằng cũng chẳng tốt đẹp gì."
Lâm Thiên Hạo nheo mắt:
"Nếu đã vậy, muốn phát triển trong đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh, ta bắt buộc phải đối đầu với đám người hệ sao Alate kia rồi."
Nghe thấy câu này, Khổ Lang lão nhân thẳng thắn tuyên bố:
"Đối đầu với lũ hệ sao Alate thì đã sao? Đám chuột nhắt giấu đầu lòi đuôi đó, lão phu gặp đứa nào là giết đứa đó."
"Nếu ngươi sẵn lòng đối phó với chúng, chúng ta chính là bạn."
Những người đứng sau Khổ Lang lão nhân cũng đầy phẫn nộ phụ họa:
"Đúng thế!"
"Nếu đại nhân muốn đánh lũ hệ sao Alate, chúng tôi cũng sẵn lòng góp một tay giúp sức."
Nhìn biểu cảm của bọn họ, Lâm Thiên Hạo cảm thấy hơi ngạc nhiên. Ban đầu anh cứ ngỡ với tình hình hiện tại của đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh, ít nhất một nửa số người ở đây đã gia nhập gia tộc Bối Lợi Đặc. Nhưng nhìn phản ứng này thì có vẻ không phải vậy.
"Tại sao các người lại căm ghét lũ hệ sao Alate đến thế?"
"Bởi vì bọn chúng bất kính với Sa Hải Độc Đế, bọn chúng thậm chí còn muốn mở Sa Hải Độc Thành để giải phóng toàn bộ độc tố đang bị phong ấn bên trong!"
Vũ Văn Kiếm Tâm nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ở đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh có rất nhiều phe phái, nhưng dù là thế lực hay tôn giáo nào, chúng tôi đều có chung một tín ngưỡng, đó là Sa Hải Độc Đế!"
"Bởi vì nếu không có Sa Hải Độc Đế thì đã không có đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh."
Lâm Thiên Hạo nhướng mày:
"Theo ý các người thì gia tộc Bối Lợi Đặc muốn hủy diệt đại sa mạc Mặc Khả Lạp Đinh sao? Nhưng làm vậy thì có lợi gì cho bọn chúng?"
Khổ Lang lão nhân hít sâu một hơi, hỏi ngược lại:
"Tiểu huynh đệ, cậu có đoán được độc tố của đại sa mạc này bị phong ấn như thế nào không?"
"Nói thẳng đi." Lâm Thiên Hạo đáp.
Khổ Lang lão nhân trầm giọng:
"Là Sa Hải Độc Đế đã hấp thụ hết vào trong cơ thể mình, dùng chính bản thân làm vật phong ấn."
"Bọn chúng không chỉ muốn giải phóng độc tố trong người ngài ấy, mà còn muốn lợi dụng thi thể của Sa Hải Độc Đế để làm những chuyện xấu xa."
Sắc mặt Lâm Thiên Hạo thay đổi thất thường, bởi vì anh chợt nghĩ đến một khả năng vô cùng kinh khủng.
Đó là... nếu đám người hệ sao Alate này đem độc tố trong người Sa Hải Độc Đế phát tán ra khắp đại lục Hạo Miểu, thì kết cục sẽ ra sao?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, Lâm Thiên Hạo đã thấy lạnh cả sống lưng!