Chương 98

Tiễn ngươi tới một nơi không còn đói khát!

Đăng ngày 30/08/2026

19
Lâm Thiên Hạo nhìn thấy người vừa tới, không khỏi cảm thấy hơi kinh ngạc. "Đại công chúa?" "Vốn dĩ ta không định tới, nhưng từ đằng xa đã trông thấy Thần ban hư ảnh của Ngô Thần, nên quyết định gặp cậu một lần." Lâm Thiên Hạo gật đầu, hỏi lại: "Sau đó thì sao?" "Tuyết Đế, ta không biết cậu định giúp Thanh Phù Vân hay Lôi Âu Na, nhưng bất kể là giúp ai, thực tế đều không được lý trí cho lắm." "Lời này của cô làm tôi thấy không vui rồi đấy." Đế Tuyết Giản thản nhiên xua tay: "Thực lực của ta mạnh nhất trong ba vị công chúa, nội hàm cũng sâu dày nhất. Những lợi ích mà bọn họ hứa hẹn cho cậu, ta đều có thể đáp ứng." Lâm Thiên Hạo cũng chẳng lấy làm lạ, anh đang sở hữu lời chúc phúc của Băng Tuyết Nữ Thần, địa vị tại vương quốc Tinh Thần hiện nay đã khác xưa. Việc Đế Tuyết Giản muốn lôi kéo anh hoàn toàn nằm trong dự tính. "Vậy cô thử nói xem, cô có thể cho tôi những lợi ích gì?" Đế Tuyết Giản trầm ngâm giây lát, ánh mắt dừng lại trên tòa Đào Hoa lâu phía sau: "Đào Hoa lâu thuộc về cậu. Sau khi việc thành, Thanh Phù Vân và Lôi Âu Na cũng đều thuộc về cậu." Rõ ràng, Đế Tuyết Giản đã coi Lâm Thiên Hạo là hạng người háo sắc. "Chỉ có thế thôi sao?" Lâm Thiên Hạo lắc đầu: "Tôi không có thận Kỳ Lân, vả lại, tôi cũng chẳng thiếu phụ nữ." Đế Tuyết Giản lại suy nghĩ một lúc: "Vậy có thể cho ta biết, Thanh Phù Vân và Lôi Âu Na đã hứa hẹn cho cậu thứ gì không?" "Chuyện này thì miễn bàn." Lâm Thiên Hạo lắc đầu, nói tiếp: "Có điều, ở vương quốc Tinh Thần, tôi quả thực đánh giá cô rất cao." "Về phần Thanh Phù Vân, tuy có Vương hậu giúp đỡ nhưng tâm tư quá thẳng tuột, khó làm nên chuyện lớn." "Lôi Âu Na thì nền tảng mỏng manh, nếu không có sự kiện lần này, có lẽ sau khi nắm được Tinh Thần thương hội cô ta còn có tư cách đối đầu với các người. Nhưng hiện tại, cô ta đã mất đi tư cách đó rồi." Nghe vậy, mắt Đế Tuyết Giản sáng lên: "Nói như thế, cậu bằng lòng giúp ta sao?" "Bằng lòng, nhưng tôi cần Lời chúc phúc của chư thần. Cô có biết làm sao để nhận được không?" Đế Tuyết Giản khẽ nhíu mày. Rõ ràng, Lời chúc phúc của chư thần ngay cả cô ấy cũng không thể tùy tiện đem ra trao đổi. "Ta có thể cho cậu biết những ai đang nắm giữ chúng, nhưng cậu phải giúp ta giết một người." "Ai?" "Khắc Lâm Phỉ Tư Điểu!!" Lâm Thiên Hạo nhướng mày: "Giấy thông hành để gia nhập phe cô sao?" "Cứ coi là vậy đi, cậu có sẵn lòng không?" "Đinh, công chúa Đế Tuyết Giản đã giao cho bạn một nhiệm vụ, bạn có tiếp nhận không?" "Yêu cầu nhiệm vụ: Tiêu diệt Khắc Lâm Phỉ Tư Điểu. Thời hạn: nửa tháng." "Trừng phạt thất bại: Không rõ." "Phần thưởng nhiệm vụ: Manh mối về bảy phần Lời chúc phúc của chư thần." Lâm Thiên Hạo khẽ nheo mắt. Phần thưởng này quả thực quá mức bá đạo. Bảy phần!! Dù chỉ là manh mối, nhưng chỉ cần dựa theo đó để kích hoạt, xác suất nhận được Lời chúc phúc của chư thần là cực kỳ lớn. Chỉ cần giết một NPC mà đổi lấy phần thưởng thế này, Lâm Thiên Hạo chẳng có lý do gì để từ chối. "Tiếp nhận." Lâm Thiên Hạo không chút do dự đồng ý. Nhiệm vụ này liên quan trực tiếp đến việc anh có thể khiến Đông Phương Cổ Quốc Phục Tô sau này hay không. Việc tiêu diệt Khắc Lâm Phỉ Tư Điểu, đối với Lâm Thiên Hạo ở giai đoạn hiện tại mà nói thì không phải vấn đề quá lớn. Theo anh dự đoán, bà ta khả năng cao là một Boss Hoàng Kim cấp 50 và sở hữu vài thủ đoạn đặc thù. Nói cách khác, bà ta tương đương với trình độ Boss Hoàng Kim trong phó bản cấp 50 độ khó Địa Ngục. Thông thường, Boss ngoài dã ngoại chỉ cần một tổ đội 12 người cùng cấp là có cơ hội tiêu diệt. Giống như Boss dã ngoại Oa Trảo Thụ Nhân ở Tân Thủ thôn, với khoảng 100.000 HP, một đội 12 người cấp 10 trang bị tân thủ có xác suất thành công không dưới 10%. Đội hình 12 người thường có 5 vị trí gây sát thương (Pháp sư và Cung thủ tùy tình hình), 4 Chiến Sĩ để chống chịu và thu hút quái, 3 Mục sư để hồi máu cho Chiến Sĩ cũng như tung các kỹ năng tăng cường hoặc Câm lặng mục tiêu. Một đội phối hợp như vậy hoàn toàn có thể hạ gục Boss dã ngoại thông thường. Nhưng phó bản thì khác. Trong phó bản, dù cùng danh hiệu Boss nhưng thuộc tính sẽ mạnh hơn ngoài dã ngoại rất nhiều. Độ khó càng cao, thuộc tính Boss càng khủng khiếp. Đó là lý do tại sao mỗi lần Lâm Thiên Hạo vào phó bản đều gặp quái vật cực mạnh, đơn giản vì anh luôn chọn độ khó Địa Ngục. Trong tính toán của Lâm Thiên Hạo, Khắc Lâm Phỉ Tư Điểu chính là loại Boss Hoàng Kim cấp 50 trong phó bản Địa Ngục. Còn cụ thể mạnh đến mức nào thì phải giao thủ mới rõ. Đồng thời, Lâm Thiên Hạo cũng cân nhắc xem có nên chuyển chức sang một nghề nghiệp phổ thông trước không. Như vậy thuộc tính của anh sẽ tăng lên và có thể tiếp tục thăng cấp, vì việc chuyển chức phổ thông không ảnh hưởng đến việc nhận nghề nghiệp ẩn sau này. Tuy nhiên, sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định chưa vội. Anh định thực hiện ba bản hướng dẫn mà mình biết, trong đó có hai cái chắc chắn ra Lời chúc phúc của chư thần, cái còn lại xác suất cũng rất cao. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Hạo rảo bước về một hướng khác. Tại góc đông nam của vương đô Thiên Tinh thành có một gã ăn xin. Ban đầu, rất nhiều người chơi tưởng rằng gã có nhiệm vụ ẩn nên đã tặng đủ thứ từ thức ăn đến tiền vàng. Kết quả là chẳng nhận được gì, đúng kiểu "xôi hỏng bỏng không". Nhưng Lâm Thiên Hạo lại biết rằng cách bọn họ tiếp cận đã sai hoàn toàn. Gã ăn xin này đúng là không thể kích hoạt nhiệm vụ bằng cách nói chuyện, nhưng giết gã thì sẽ rơi ra Cuộn giấy nhiệm vụ. Bí mật này vốn do một kẻ đen đủi sau khi cúng vô số tiền của mà không được gì, trong lúc giận quá mất khôn đã ra tay giết gã ăn xin, cuối cùng lại thấy Cuộn giấy nhiệm vụ rơi ra. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong cuộn giấy đó, người chơi sẽ nhận được Lời chúc phúc của chư thần. Tại góc đông nam, Lâm Thiên Hạo đã thấy gã ăn xin đang ngồi đó. Lúc này có vài người chơi đang đưa đồ cho gã với hy vọng tìm kiếm nhiệm vụ, nhưng rồi đều thất vọng rời đi. Lâm Thiên Hạo tiến đến trước mặt gã ăn xin. Gã nở nụ cười, chìa tay về phía anh. Ăn xin: Cấp 15. HP: 2580/2580. Tấn công: 108. Kỹ năng: Không. (Giới thiệu: Bạn có thể nhận được lợi ích bất ngờ từ người này.) Chính vì dòng giới thiệu này mà không ít người đã bị lừa, cứ ngỡ gã nắm giữ nhiệm vụ nào đó. Đúng là gã có nhiệm vụ, lại còn là nhiệm vụ thưởng Lời chúc phúc của chư thần, chỉ có điều cách để lấy nó không phải là lấy lòng, mà là trực tiếp đồ sát. "Đại gia làm phúc làm đức, tôi đã ba ngày chưa có gì vào bụng rồi." Gã ăn xin van nài. Lâm Thiên Hạo nở nụ cười ranh mãnh, đáp lời: "Được thôi, tôi sẽ tiễn ngươi tới một nơi không còn đó đói khát nữa." Dứt lời, Lâm Thiên Hạo không chút do dự bắn ra một mũi tên. "Vút!" -2580. Gã ăn xin trợn tròn mắt, đầy vẻ không tin nổi. Nhưng khi thanh máu đã cạn sạch, gã cũng chỉ có thể ấm ức mà ngã xuống.
Tiễn ngươi tới một nơi không còn đói khát! — Võng Du Ta Có Thiên Phú Siêu Thần — Xem Truyện Chữ