Chương 132
Chương 132: Đi, tìm Diệp Cao Phi
Đăng ngày 28/09/2026
19
Lời Vu Linh Kiệt khiến Long Vũ và Diệp Cao Phi cùng biến sắc.
Diệp Cao Phi trừng mắt nhìn Vu Linh Kiệt. Hắn là đồ ngu à?
Diệp Cao Phi chẳng có sở thích nào khác ngoài háo sắc. Ai quen hắn cũng biết chuyện này.
Phụ nữ đẹp rất hiếm, nhưng căn cứ đông người, thế nào cũng có vài người.
Nhìn những cô gái trẻ, những phụ nữ đã có chồng xinh đẹp, Diệp Cao Phi không kìm được ham muốn.
Hắn không tiện tự ra tay nên chọn vài kẻ thân tín giúp mình. Ngay cả Hàn Nhã cũng tham gia.
Hàn Nhã thật sự mê muội Diệp Cao Phi. Trước tận thế đã vậy. Nếu không, chỉ nhờ năng lực khá, cô cũng chẳng dễ được hắn cho dùng tinh thể.
Sau khi xong chuyện, Diệp Cao Phi giao những người phụ nữ ấy cho Vu Linh Kiệt và đồng bọn xử lý.
Mấy kẻ đó làm rất gọn, xóa sạch dấu vết cho hắn.
Nhưng khi Vu Linh Kiệt và đồng bọn chuyển xác đi chôn, có người đã trông thấy.
Người ấy không dám nói trước đám đông, chỉ lén báo cho người nhà nạn nhân.
Long Vũ không ngốc. Nghe Vu Linh Kiệt nói, hắn lập tức hiểu ra kẻ đứng sau là Diệp Cao Phi.
Hắn giận dữ nhìn Diệp Cao Phi, gần như không tin nổi. Quen biết một người không có nghĩa là hiểu được lòng dạ người đó.
Diệp Cao Phi há miệng, không biết giải thích thế nào.
Hàn Nhã lại nói mà chẳng hề nghĩ ngợi: "Ban ngày Cao Phi phải lo mọi việc trong căn cứ. Buổi tối anh ấy chơi vài người phụ nữ thì sao? Tâm trạng thoải mái mới quyết định sáng suốt được, mới giữ được mạng cho nhiều người hơn."
"Có gì không đúng à?"
Long Vũ sững sờ. Những điều hắn vẫn tin bỗng chốc sụp đổ.
Hắn biết Hàn Nhã và Diệp Cao Phi thân mật, nhưng cô có thể chấp nhận cả chuyện này sao?
Diệp Cao Phi đau đầu xoa trán. Vốn còn có thể cứu vãn, giờ hắn biết nói gì nữa?
Toàn một lũ đồng đội ngu xuẩn.
Long Vũ lạnh giọng: "Không cùng đường thì không thể hợp tác. Tôi đi đây."
Ở lại thêm, Long Vũ thấy mình sẽ nôn mất. Hắn rất muốn báo thù cho những phụ nữ đã chết, nhưng biết một mình không thể chống lại Diệp Cao Phi và Hàn Nhã. Phần lớn những người cấp 3 ở đây cũng không nghe hắn.
Sau lưng hắn còn có những người sẵn lòng cùng hắn giết xác sống. Liều mạng với Diệp Cao Phi ngay tại đây là quá ngu.
Long Vũ vẫn hướng mặt về phía Diệp Cao Phi, liên tục lùi lại. Đến khoảng cách an toàn, hắn dẫn một số người rời đi.
Hắn cũng có vài người thân tín, cùng những người đồng tình với cách nghĩ của mình.
Hàn Nhã sốt ruột: "Cao Phi, ra tay đi! Sớm muộn gì Long Vũ cũng gây họa. Nếu hắn rêu rao chuyện của anh thì sao?"
Diệp Cao Phi thở dài: "Giữa chốn đông người, ra tay kiểu gì? Long Vũ điều khiển được kim loại, rất khó đối phó. Chỗ chúng ta cũng chẳng có bao nhiêu người. Trong số người cấp 3, không ít người có quan hệ tốt với hắn. Bảo họ đánh Long Vũ là không thực tế."
Nói cho cùng, Diệp Cao Phi không dám liều mạng. Hắn và Hàn Nhã đã bao giờ phải liều mạng đâu?
Hắn lại thở dài trong lòng. Người trong căn cứ bắt đầu không còn một lòng nữa, đội ngũ này càng lúc càng khó dẫn dắt.
Chợt nảy ra một ý, Diệp Cao Phi nói: "Truyền xuống, Long Vũ ức hiếp đàn ông, cưỡng đoạt phụ nữ, không còn nhân tính. Tôi nể những đóng góp trước đây nên tha cho hắn một lần."
Hàn Nhã ngẩn ra rồi cười lớn: "Cao Phi, đầu óc anh nhanh thật."
Những người biết sự thật về cơ bản đã đi theo Long Vũ. Những kẻ ở lại đều là đồng bọn của Diệp Cao Phi.
Trong cả căn cứ, Diệp Cao Phi vẫn là người có uy tín cao nhất. Chỉ cần tin đồn lan ra, Long Vũ chắc chắn phải gánh tội thay.
Có nhân chứng cũng vô ích. Phải có chứng cứ cụ thể, chẳng hạn video, mới đảo ngược được tình thế.
Long Vũ dẫn hơn bốn mươi người ra khỏi căn cứ, lòng mờ mịt, không biết đi đâu.
Hắn ngoái nhìn, lẩm bẩm: "Mình ngây thơ quá. Muốn tất cả cùng đi giết xác sống, đâu dễ như vậy."
……
Trần Lạc nhìn đám thủ lĩnh run rẩy trước mặt, lòng lại có chút phiền muộn.
Diệp Cao Phi chưa chết, hắn thu phục Long Vũ bằng cách nào?
Chẳng hạn như Tống Lăng, đàn em của Triệu Hải. Trần Lạc thấy người này khá được. Thực lực bình thường, nhưng làm việc nhanh gọn, biết tùy người mà nói chuyện.
Tống Lăng theo Triệu Hải hơn mười năm, sao có thể phản bội? Nếu hắn phản bội thật, Trần Lạc cũng không yên tâm nhận một người như vậy.
Nhưng Triệu Hải chết thì khác. Chỉ cần đầu óc Tống Lăng vẫn bình thường, hắn chắc chắn sẽ đến đầu quân cho Trần Lạc.
Có điều, Triệu Hải tuyệt đối không thể chết dưới tay Trần Lạc. Dù hành động kín đến đâu vẫn có nguy cơ bại lộ.
Một khi Tống Lăng biết chuyện, hắn chắc chắn sẽ ôm hận.
Diệp Cao Phi cũng vậy. Tốt nhất hắn đừng chết dưới tay Trần Lạc. Vì thế Trần Lạc mới chưa ra tay, định để Tề Lâm làm việc đó.
Hắn không biết gì cả, cũng chẳng làm gì.
Nhưng giờ Tề Lâm đã chết.
Trần Lạc nghĩ ngợi. Quan hệ giữa Long Vũ và Diệp Cao Phi chắc chắn không khăng khít như Triệu Hải với Tống Lăng. Trước mắt cứ quan sát đã.
Biết đâu Diệp Cao Phi không chết dưới tay Tề Lâm, mà chết bởi người khác?
Hoặc căn cứ của Diệp Cao Phi cứ vận hành kiểu đó rồi tự sụp đổ.
Triệu Hải nói: "Tôi đã cử một người thân tín dẫn hơn chục người đến đầu quân cho Diệp Cao Phi. Bên đó có tin gì, chúng ta sẽ biết ngay."
Trần Lạc cười. Diệp Cao Phi nhận người kiểu ấy, gián điệp trà trộn vào quá dễ. Hay tất cả cùng sang đầu quân, ăn cho hắn phá sản?
Trần Lạc nói với đám thủ lĩnh: "Mọi người cứ yên tâm. Chỉ cần không chọc đến tôi, tôi sẽ không chủ động gây chuyện. Tôi cũng không nhòm ngó người của mọi người như Diệp Cao Phi. Tôi nuôi không nổi."
"Biết đâu sau này chúng ta còn có chỗ hợp tác."
Đám thủ lĩnh cúi đầu, liên tục gật.
"Anh Trần cứ yên tâm. Cho thêm mấy lá gan, chúng tôi cũng không dám chọc vào anh. Chúng tôi nhất định quản người bên dưới cho chặt, thấy người của anh sẽ chủ động nhường đường."
"Anh Trần có việc gì cứ dặn. Giúp được, chúng tôi nhất định không từ chối."
"Chỗ tôi có rất nhiều gói thức ăn chế biến sẵn. Về rồi tôi sẽ cho người mang sang biếu anh Trần một ít."
Triệu Hải thầm cảm thán. Diệp Cao Phi cũng xuất thân từ gia đình có điều kiện, sao lại tham lam đến thế? Hắn muốn gom hết về mình, để mọi người chịu đói.
So với Trần Lạc, hắn kém quá xa.
Nhưng trước kia chỉ có mình Triệu Hải dựa vào Trần Lạc. Sau này e là sẽ có không ít người tranh chỗ với hắn.
Trong đám thuộc hạ của Tề Lâm, Trần Lạc chỉ giết được một phần nhỏ. Hắn không đủ sức hạ tất cả trong một chiêu, phần lớn đã chạy thoát.
Đa số sẽ không nghĩ đến chuyện trả thù Trần Lạc. Họ không có gan, cũng chẳng cần thiết. Thủ lĩnh chết rồi thì tìm thủ lĩnh khác.
Nhưng những kẻ theo Tề Lâm lâu năm sẽ không bỏ qua như vậy.
Tề Lâm tàn nhẫn với người ngoài, nhưng đối xử tốt với người của mình. Có hơn chục anh em sẵn sàng sống chết vì hắn.
Phần lớn đã bị Trần Lạc giết, còn bốn người chạy thoát.
Gặp lại nhau, cả bốn đều đầy giận dữ.
"Giờ làm sao?"
"Cấp 4 thật sự đáng sợ đến thế à?"
"Mẹ kiếp, đâu phải chỉ mình hắn đạt cấp 4. Chúng ta đi tìm Diệp Cao Phi. Bên đó có ba người cấp 4, chắc chắn xử lý được hắn."
"Đúng. Diệp Cao Phi cũng sẽ không để yên cho một kẻ cấp 4 không chịu nghe lời."
"Đi, tìm Diệp Cao Phi."
