Chương 149
Chương 149: Đầu ngươi rất cứng à?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Mấy ngày nay, Pháp Vương thỉnh thoảng lại xin Trần Lạc mười mấy, hai mươi mấy cân thịt heo để Ngân Lang không chết đói.
Nó còn ra sức giết tang thi, tìm tinh thể về nuôi Ngân Lang.
Đúng dáng một người chồng tốt.
Thêm vào đó, Pháp Vương liên tục thị uy, Ngân Lang dường như đã có dấu hiệu khuất phục.
Thiên phú của Ngân Lang không tệ. Khi còn ở cấp hai, nó đã có thể hấp thụ hai tinh thể cấp ba. Nhờ Pháp Vương giúp đỡ, nó nhanh chóng đạt đến cấp ba.
Sói xám thì kém hơn nhiều.
Mễ Lạp là người đầu tiên lên cấp năm. Sau đó lần lượt đến Mễ Linh, Mễ Phạn, Hạ Hạo Nhiên, Tô Đại Trụ và Thư Vân.
Trần Lạc điều chỉnh nhiệm vụ hằng ngày của các thành viên thành mỗi ngày giết ba tang thi cấp ba.
Nửa tháng nữa, hắn sẽ nâng nhiệm vụ tối thiểu này lên năm con.
Thực ra, hiện giờ nhiều thành viên mỗi ngày đã giết hơn năm tang thi. Số giết thêm sẽ được quy đổi thành điểm.
Chỉ hoàn thành nhiệm vụ tối thiểu thì lấy đâu ra điểm?
Trần Lạc nhớ lại, hơn một tháng nữa, tang thi sẽ tiến hóa lên cấp bốn.
Đến lúc đó, những người vốn có thiên phú không tệ như Lãnh Thần, ngay từ đầu đã có thể hấp thụ sáu tinh thể, dù Trần Lạc không cung cấp tinh thể tốt, vẫn có thể dựa vào tinh thể cấp ba để đạt cấp bốn.
Những người sống sót không theo kịp tốc độ lên cấp của tang thi sẽ rất khó sống. Khoảng cách giữa cấp ba và cấp bốn khá lớn.
Tang thi lên cấp bốn không chỉ mạnh hơn về thực lực, mà trí tuệ cũng tiến bộ đôi chút. Chúng sẽ không còn lang thang vô mục đích, mà bắt đầu có mục tiêu tìm kiếm người sống sót.
Khu biệt thự tuy hẻo lánh, nhưng vẫn nằm trong thành phố. Đến lúc đó, nơi này có thể sẽ phải hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn của tang thi.
Phải bắt đầu chuẩn bị căn cứ mới, không thể đến lúc đó mới cuống cuồng lo liệu.
Trần Lạc đã sớm chọn xong địa điểm cho căn cứ mới. Một ngôi làng nhỏ cách thành phố hơn ba mươi dặm rất thích hợp.
Trước tiên phải dọn sạch tang thi ở đó, sau đó tổ chức nhân lực xây dựng căn cứ mới.
Sáng hôm ấy, Trần Lạc dẫn theo hơn bốn trăm người, lái mười sáu chiếc xe tải đến đích là thôn Lý Trang.
Tối qua, Trần Lạc đã nói với tất cả mọi người rằng hôm nay có nhiệm vụ.
Hơn một tiếng sau, họ đến nơi.
Ngôi làng này có khoảng hơn một nghìn người, nhưng phạm vi rất rộng, tang thi không tập trung. Với người của Trần Lạc, tiêu diệt chúng chẳng tốn bao nhiêu sức.
Trần Lạc dặn dò: "Chú ý tang thi, đồng thời cũng phải để ý những sinh vật như muỗi. Rất có thể chúng đã biến dị. Chúng không đến mức gây chết người, nhưng có độc. Bị cắn sẽ rất khó chịu."
Trước khi xuất phát, Trần Lạc đã đặc biệt yêu cầu mọi người không được mặc áo ngắn tay và quần đùi.
Nông thôn hiện giờ không còn là những căn nhà tranh hay nhà đất nữa. Hầu như nhà nào cũng có nhà lầu nhỏ hai hoặc ba tầng.
Vật tư của một hộ gia đình ở nông thôn rất có thể còn nhiều hơn cả một tòa nhà trong thành phố. Biết đâu trong hầm ngầm vẫn còn khoai lang, khoai tây và những thứ khác.
Lấy vật tư ở đây không quá khó, chỉ không biết đã có người lấy hết hay chưa.
Trần Lạc chọn nơi này không chỉ vì vị trí phù hợp, mà còn vì gần đó có một con sông không nhỏ. Sau này có thể lấy nước ngay gần căn cứ, rồi dùng máy lọc nước xử lý là được.
Máy lọc nước cũng không thể lọc sạch virus trong nước. Uống loại nước này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ lên cấp, nhưng tác động không xảy ra ngay nên rất khó nhận ra, giống như một thứ độc dược ngấm chậm.
Phải uống nhiều mới bắt đầu bị ảnh hưởng.
Đối với những thành viên tinh nhuệ, Trần Lạc sẽ cung cấp nguồn nước hắn dự trữ. Còn thành viên bình thường thì đành uống nước đã lọc.
Tư chất của thành viên bình thường đều khá tầm thường, uống loại nước nào cũng như nhau, cấp độ gần như đã cố định.
Nhưng với những người như Trần Lạc, Mễ Linh và Mễ Lạp, ảnh hưởng sẽ rất lớn.
Mễ Phạn được Trần Lạc bế trong lòng. Có lẽ nó thấy không thoải mái, hoặc cũng có thể vì lần đầu đến nông thôn nên tò mò với mọi thứ ở đây. Nó trèo lên vai Trần Lạc, dùng hai chân trước bám lấy đầu hắn.
Trần Lạc trợn mắt. Cũng chỉ có Mễ Phạn mới dám trèo lên đầu Hư Không Quân Vương như vậy.
Một con bướm đen có đốm, lớn hơn cả bàn tay Trần Lạc, bay thẳng về phía hắn.
Hình dạng của nó cực kỳ xấu xí.
Mễ Phạn sợ đến mức kêu ré lên.
Nói thật, trong lòng Trần Lạc cũng thấy ghê những con bướm và côn trùng như vậy.
Không phải hắn sợ thực lực của chúng. Đó chỉ là phản ứng tâm lý giống như con gái nhìn thấy chuột hoặc rắn.
Trần Lạc có thể dễ dàng dùng tay bóp chết nó, nhưng làm vậy thì ghê quá.
Hắn lấy một chiếc móng của Thiết Trảo làm vợt đập ruồi, dồn hết sức đập xuống. Con bướm lập tức bị đập bẹp trong bùn đất.
Trần Lạc đi đến bờ sông, nhìn qua chất lượng nước. Cũng được.
Mễ Phạn tò mò hỏi: "Trong đó có cá không?"
Trần Lạc gật đầu: "Có, nhưng rất khó ăn, vừa chua vừa chát."
Sống lâu trong nguồn nước có virus, thịt cá đã sớm biến dị.
Theo thời gian, mùi vị của chúng sẽ càng khó ăn.
Đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng hét: "Ở đây có một con tang thi lợi hại, chạy mau!"
Trần Lạc nheo mắt, lập tức chạy về phía phát ra âm thanh.
Lần này, Trần Lạc chia hai mươi thành viên thành một nhóm để cùng hành động.
Các thành viên phối hợp với nhau, hơn chục con tang thi rất khó làm họ bị thương.
Một nhóm thành viên cẩn thận đi vào một nhà dân để tìm kiếm, xem bên trong có tang thi hay không.
Không ngờ một con tang thi xảo quyệt đã trốn sau cánh cửa. Đợi thành viên dẫn đầu bước vào, nó lập tức tóm lấy cổ anh ta, cười ghê rợn: "Chơi trốn tìm à? Không nhìn thấy tôi đúng không?"
Thành viên kia nhìn rõ hình dạng của nó. Đó là một con tang thi có cái đầu lớn khác thường, gần gấp đôi người bình thường, thân hình phì nộn xấu xí, trông vô cùng đáng sợ.
Ngay sau đó, nó vặn gãy cổ anh ta.
Những người còn lại lần lượt tấn công, nhưng hầu như không có tác dụng.
Sắc mặt tất cả đều thay đổi.
Thấy con tang thi đầu to đuổi ra ngoài, họ lập tức tản ra bỏ chạy. Ai chạy được thì chạy, đồng thời lớn tiếng cảnh báo những người khác.
Thành viên bị tang thi giết chỉ có thể tự nhận mình xui xẻo.
Trần Lạc đã đặc biệt dạy họ cách đối phó với Đột Biến Thể: phải tản ra bỏ chạy, đừng cố chống chọi.
Người bình thường căn bản không thể đánh lại. Hai mươi người cấp ba thì làm sao thắng nổi một Đột Biến Thể cấp năm, cấp sáu, thậm chí còn cao hơn?
Nếu nói không bỏ lại đồng đội, vậy chỉ có thể cùng chết.
Đột Biến Thể tuy lợi hại, nhưng chưa đến mức giết sạch tất cả mọi người. Tuổi thọ của chúng có hạn, cũng không thể bắt được ai là giết mãi. Ăn no rồi, chúng sẽ dừng lại.
Nếu không, người sống sót còn đường sống nào?
Con tang thi đầu to giết hai người, lẩm bẩm: "Thế là đủ cho Thiết Đầu ăn no rồi."
Trần Lạc chạy tới. Những thành viên đang bỏ chạy cũng lập tức có chỗ dựa, dừng lại, căm hận nhìn con tang thi đầu to.
Con tang thi đầu to đang định ăn thì nhìn thấy Trần Lạc. Dường như nó cảm nhận được Trần Lạc không hề tầm thường.
Nó thị uy: "Tôi là Thiết Đầu. Đầu tôi cứng lắm. Không muốn chết thì cút sang một bên."
Thiết Đầu chỉ vào đầu mình: "Nào, đánh vào đầu tôi đi."
Nó có trí khôn, nhưng không nhiều, chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm.
Trần Lạc không chút biểu cảm. Đây là một kẻ thuộc Nhục Thể hệ. Bộ phận biến dị của Thiết Trảo là móng vuốt, vậy bộ phận biến dị của con tang thi đầu to này chính là đầu.
Trần Lạc bước lên, đá mạnh vào háng Thiết Đầu. Nó muốn tránh, nhưng căn bản không tránh được.
Gương mặt Thiết Đầu lập tức vặn vẹo.
Đau, quá đau.
Thiết Đầu khó nhọc nói: "Tôi nói đầu tôi cứng, chứ đâu có nói chỗ này..."
Trần Lạc lại đá mạnh thêm một cú.
