Chương 174
Chương 174: Cẩu thứ hai
Đăng ngày 28/09/2026
19
Phía Trần Lạc nhẹ nhàng đến cực điểm, những người khác thì không dễ như vậy.
Bên thành viên thường.
Mười người thành một đội nhỏ, cấu hình chuẩn cố gắng là ba Nhục Thể hệ, bảy Nguyên Tố hệ. Dù Trần Lạc ra sức nâng đỡ Quang Minh hệ, nhưng số người quá ít, chưa làm được mỗi đội một người.
Trước đây tang thi chạy chậm, là vì chúng tương đương trẻ con ba tuổi, không khống chế được cơ thể, động tác không phối hợp. Cấp càng cao, chúng dần nắm được cách sử dụng thân thể, tương đương trẻ tám chín tuổi.
Muốn tiếp tục bắt nạt tang thi chạy chậm, đừng nghĩ nữa.
Tang thi lạc đàn thấy phía anh đông người như vậy, chắc chắn quay đầu bỏ chạy, đi gọi đồng bọn.
May mắn thì có thể chặn được tang thi lạc đàn, giết nhẹ nhàng. Nhưng khả năng cao vẫn là bị một nhóm tang thi có quân số gần tương đương chặn lại.
Gặp tình huống này, thành viên sẽ tạm thời né tránh, dùng bộ đàm gọi đồng đội gần đó, vòng sang bao vây, kẹp trước sau.
Nhưng đó là trạng thái lý tưởng. Rất nhiều lúc, họ không tránh khỏi phải va chạm chính diện với số tang thi gần ngang mình.
Thành viên của Trần Lạc biết chiến thuật, biết phối hợp, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Dù gặp tình huống như vậy, họ vẫn có thể thắng.
Nhưng vì trong đội có đồng đội cấp ba, trận đánh thường rất vất vả. Bị thương là không tránh khỏi, chết cũng là chuyện thường.
Xui hơn, gặp kẻ có năng lực đặc thù, thậm chí là Đột Biến Thể, cả đội bị diệt sạch cũng bình thường.
Khiên mai rùa chỉ có thể bảo đảm tỷ lệ sống sót của họ tăng mạnh.
Bên Hạ Hạo Nhiên, đôi thiết quyền của Hạ Hạo Nhiên cực kỳ bạo lực.
Hạ Hạo Nhiên luôn hành động một mình.
Độc hành hiệp, tang thi gặp hắn chỉ biết lao thẳng lên.
Hạ Hạo Nhiên cấp năm, sức mạnh nắm đấm áp sát cấp sáu. Thông thường dốc toàn lực một đòn là có thể đập nổ đầu tang thi.
Hạ Hạo Nhiên đang 1V6. Một mũi tên băng bắn tới, Hạ Hạo Nhiên trực tiếp dùng nắm đấm đỡ cứng. Trên nắm đấm ngoài lớp sương lạnh ra, không có bất kỳ vết thương nào.
Đôi nắm đấm này không chỉ có sức mạnh khủng khiếp, đồng thời cũng rắn chắc khác thường, còn mạnh hơn cả phòng ngự của Tô Đại Trụ.
Nhưng những chỗ khác thì chỉ gần như Nhục Thể hệ bình thường, thậm chí còn kém hơn. Dù sao toàn bộ Dị Năng đều dùng để rèn luyện nắm đấm.
Bị nhiều dị năng giả cùng cấp vây lại, Hạ Hạo Nhiên sẽ hơi nguy hiểm. Kiếp trước hắn chết như vậy.
Gặp đàn tang thi số lượng đông, đương nhiên Hạ Hạo Nhiên cũng không liều, trực tiếp chạy.
Ngoại trừ Trần Lạc, Hạ Hạo Nhiên là người có hiệu suất cao nhất, vì thứ hắn dùng không phải Dị Năng.
Bên Thư Vân thì hành động cùng đồng đội.
Gần đây Thư Vân học được một chiêu khống chế chiến trường.
Hơn hai mươi tang thi vây lấy đám người Thư Vân.
Sắc mặt Thư Vân bình tĩnh. Khu vực gần đám tang thi đột nhiên nổi bão tuyết.
Trên bề mặt cơ thể tang thi mọc ra lượng lớn tinh thể băng. Tuy chưa hoàn toàn đóng băng, nhưng tốc độ của chúng bị ảnh hưởng rất lớn, gần như khó nhích bước.
Đồng đội ùa lên, giết đội tang thi này rất nhẹ nhàng.
Uy lực hệ băng không bằng hệ hỏa, hệ lôi, nhưng lại có năng lực khống chế và khống chế chiến trường.
Bão tuyết rất hiệu quả, nhưng tiêu hao khi dùng hơi lớn. Thư Vân cấp năm cũng chỉ có thể dùng ba lần.
Bên Pháp Vương.
Pháp Vương là thực lực thứ hai toàn căn cứ, tuy rằng hạng nhất và hạng hai chênh lệch rất lớn.
Cường giả cấp năm lâu năm Pháp Vương hành động một mình, hưng phấn tru lên một tiếng.
Điểm tích lũy khi giết tang thi đã tăng mạnh, một con năm điểm.
Biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chó xông.
Pháp Vương thấy một con tang thi, nheo mắt chó, lặng yên không tiếng động, phát ra âm thanh cực nhẹ, chậm rãi đi tới bên cạnh một con tang thi.
Tang thi không hề phát giác, vẫn đang hì hì tìm thịt trong một siêu thị.
Pháp Vương đột nhiên bạo phát, nhảy lên, tát một phát vào sau ót tang thi.
Tang thi phun ra một ngụm máu tươi lớn, chậm rãi ngã xuống, khó khăn quay đầu lại, muốn nhìn xem ai đánh lén nó.
Là một con rùa, hay một con chó?
Chết không nhắm mắt.
Pháp Vương vui vẻ thu tinh thể, mục tiêu nhiệm vụ hoàn thành một phần trăm. Giết thêm 99 con nữa là có năm trăm điểm tích lũy.
Gặp nhiều tang thi, Pháp Vương cũng không tiếc dùng sét liên hoàn hoặc lôi bạo giết chúng.
Đột nhiên, đằng xa truyền tới một đòn sét giáng thô lớn, khí thế hơi kinh người.
Pháp Vương không khỏi nhìn sang. Có đánh nhau?
Loáng thoáng có luồng nhiệt truyền tới.
Pháp Vương không nhịn được nheo mắt. Hình như là trận đánh ngang sức ngang tài, có nhặt sót được không?
Chó đi xem thử.
Cái gọi là giàu sang tìm trong nguy hiểm. Vì đám chó con sắp chào đời của mình, liều một phen. Không được thì mình cũng chạy được.
Một con tang thi hệ hỏa và một con tang thi hệ lôi đang đánh nhau.
Sinh vật có trí tuệ đều sẽ tàn sát lẫn nhau, không lạ.
Bên cạnh chúng có hơn mười thi thể người sống sót vừa chết. Vì số thịt tươi này, hai con tang thi đánh nhau.
Pháp Vương lặng lẽ núp trong bóng tối, kiên nhẫn quan sát.
Đánh đi, đánh đến chết, chết được một con tính một con, tốt nhất chết hết, cho chó hưởng.
Cấp bậc của hai con tang thi này đều không thấp, đánh nhau khá đáng sợ.
Tang thi gần đó đều bị dọa chạy.
Hai con tang thi không ngừng đổi vị trí, Pháp Vương thầm kêu khổ.
Đột nhiên, Pháp Vương bị phát hiện.
Vốn dĩ nó sẽ không bị phát hiện, nhưng trên người lại tròng một cái mai rùa lớn...
Có vài lỗ chó không chui được nữa.
Pháp Vương đờ ra. Mẹ kiếp.
Tang thi hệ lôi hừ lạnh một tiếng: "Đi chết đi."
Tang thi hệ lôi tùy ý phóng ra một tia chớp, trực tiếp bổ về phía Pháp Vương.
Pháp Vương nhìn thẳng tia chớp này, trong nháy mắt nảy ra ý nghĩ.
Không thể né. Né rồi chúng nhất định sẽ sinh cảnh giác.
Tiếp theo chính là lúc chứng kiến kỹ thuật diễn.
Mai rùa có thể đỡ cứng chiêu cấp năm bị xuyên thủng, Pháp Vương trúng đòn.
Pháp Vương phát ra một tiếng kêu thảm thê lương, cơ thể run bần bật.
Pháp Vương chậm rãi ngã xuống, thậm chí bốn chân chổng trời.
Cơ thể Pháp Vương co giật như động kinh, tần suất chậm rãi giảm xuống.
Đồng thời, miệng sùi bọt trắng.
Pháp Vương nhắm mắt, duỗi chân, chết rồi.
Tang thi hệ hỏa cười khẩy. Chỉ thế này cũng dám mò tới?
Hai con tang thi yên tâm. Chỉ là một thứ rác rưởi, chúng lại tiếp tục đại chiến.
Hai con tang thi thấy máu càng đánh càng điên, đúng là trận chiến sinh tử.
Cuối cùng, tang thi hệ lôi nhỉnh hơn một chút, đánh chết tang thi hệ hỏa.
Nhưng tang thi hệ lôi cũng chẳng khá hơn. Toàn thân đầy vết bỏng, miệng đầy máu, đặc biệt là đầu, sắp bị đốt thành than đen.
Tang thi hệ lôi khó khăn cười nói: "Chỉ bằng mày, cũng dám đấu với tao."
"Là tao, cười đến cuối cùng."
Nói xong, tang thi hệ lôi lại phun ra một ngụm máu tươi lớn.
Pháp Vương vẫn luôn hơi hé một mắt chó, quan sát tình hình. Lỡ chiêu lớn lan tới mình thì còn kịp chó chạy.
Thấy tang thi hệ lôi trọng thương, trong lòng nó mừng như điên, chuẩn bị hành động, nhưng con tang thi hệ lôi này lại đi về phía Pháp Vương.
"Ăn chút thịt rùa trước."
Pháp Vương suy nghĩ một chút. Đợi nó tới, cho nó một đòn nặng.
Không dám dùng móng vuốt ngưng tụ Dị Năng lôi điện, Pháp Vương lặng lẽ tích tụ năng lượng lôi điện trong miệng.
Tang thi hệ lôi khập khiễng đi về phía Pháp Vương, rất khó khăn, sắp cắn một phát vào cổ Pháp Vương.
Nào ngờ con chó này vẫn luôn giả chết.
Đến lúc lộ dao.
Mặt chó của Pháp Vương dữ tợn, áp quả cầu lôi điện đã ngưng tụ xong, đường kính đủ hai mươi centimet, cực độ cô đặc, mạnh bạo dán thẳng lên mặt tang thi hệ lôi.
Dù tang thi hệ lôi có đề phòng, lúc này nó cũng không né được. Đi còn khó.
Tang thi hệ lôi kêu thảm một tiếng, sau đó đầu nổ tung.
Pháp Vương nhanh nhẹn bò dậy, không nói một câu vô nghĩa, lấy tinh thể trước đã.
Lấy được hai viên tinh thể, Pháp Vương mới lộ nụ cười đắc ý.
Chó mới là kẻ cười đến cuối cùng, hiểu chưa.
