Chương 414
Chương 414: Tang thi cũng chê
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Đại ca uy vũ."
"Đại ca quá đỉnh."
Tang thi hệ Lôi Vương cấp bị Đại Tráng móc thận, chết dưới tay hắn, đám tang thi thuộc hạ thi nhau nịnh hót.
Kinh Cức ôm chặt lấy Đại Tráng, ánh mắt không giấu nổi vẻ sùng bái.
Đại Tráng thở dốc, mặt nở nụ cười tàn nhẫn.
Nhìn con tang thi đã chết, trong lòng Đại Tráng tràn đầy cảm giác thành tựu.
Tang thi mạnh cỡ này chẳng phải vẫn bị mình làm thịt sao?
Quả thận trên tay thì không ăn, gom lại làm chiến lợi phẩm.
Đại Tráng đột nhiên chỉ vào một con tang thi tương đối thấp bé, lạnh lùng bảo: "Giết nó."
Con tang thi này lúc chiến đấu đã làm nhiễu loạn lòng quân, nói Đại Tráng không bằng con tang thi hệ Lôi kia.
Nghiêm trọng nghi ngờ uy tín của Đại Tráng.
Đám đàn em nghe xong không hề do dự, đại ca bảo giết thì nhất định phải giết.
Con tang thi thấp bé bị xẻ thịt mà chẳng kịp phản kháng.
Ánh mắt uy nghiêm của Đại Tráng đảo qua toàn trường: "Sau này đứa nào còn nói xấu đại ca, nghi ngờ sau lưng, hoặc không nghe lệnh, thì đừng trách đại ca vô tình."
"Gặp kẻ địch mạnh, chỉ cần tao ra lệnh, đứa nào dám không xông lên, làm đào binh, tuyệt đối không tha."
Đám đàn em thi nhau gật đầu.
Đại Tráng vừa rồi ra oai lẫm liệt, hình tượng dũng mãnh đã cắm rễ vào lòng chúng, quả thực mạnh hơn chúng quá nhiều.
Đại Tráng hài lòng gật đầu, bước tới bổ đầu tang thi hệ Lôi, lấy ra một viên tinh thể màu tím to cỡ quả trứng gà.
Thấy viên tinh thể này, toàn bộ tang thi đều trợn tròn mắt. Bản thân đại ca đã rất lợi hại, nay có thêm viên tinh thể này thì ai còn là đối thủ của hắn nữa?
Viên tinh thể này con nào cũng thèm, nhưng không ai dám mở miệng, càng không dám nhìn lâu.
Kinh Cức vui vẻ hỏi: "Anh Đại Tráng, sao vừa nãy anh đột nhiên mạnh lên thế?"
Đại Tráng lắc đầu, hắn cũng không biết.
Có viên tinh thể này, mình cũng lên được Vương cấp nhỉ.
Trong bầy tang thi, ánh mắt Tiểu Màn Thầu lóe lên. Tên Đại Tráng này thật không đơn giản, lần nào cũng biến nguy thành an, càng đánh càng mạnh.
Hệt như nhân vật chính trong tiểu thuyết.
Giờ lại còn thức tỉnh dị năng kép.
Viên tinh thể này mà để hắn hấp thu tiếp thì còn ra thể thống gì nữa?
Trần Lạc đối xử với mình cũng tạm, mình phải báo cho Trần Lạc.
Với tính cách cẩu đến phát sợ của Trần Lạc, khéo trong đám tang thi này vẫn còn gián điệp do anh ta cài vào, nếu mình không báo cáo thì e là chẳng có kết cục tốt.
Vưu Lý lập tức báo lại cho Trần Lạc.
Cùng lúc đó, còn một kẻ sướng đến phát điên, chính là Vạn Kiện Quy.
Vạn Kiện Quy ở trong tay Đại Tráng sống không bằng chết. Vì trêu ghẹo Tiểu Màn Thầu, Đại Tráng bắt hắn biến thành kiếm suốt, không cho làm người.
Về mặt ăn uống thì khỏi phải bàn, bữa nào cũng nuốt thịt sinh vật biến dị sống.
Thảm hại.
Vạn Kiện Quy điên cuồng thông qua Vưu Lý để liên lạc với Trần Lạc, nhưng Vưu Lý cáo già cỡ nào, sao có thể vì chuyện này mà quấy rầy Trần Lạc?
Không chịu bỏ cuộc, Vạn Kiện Quy một ngày tìm cách liên lạc với Trần Lạc mấy chục lần.
Hôm nay cơ hội tới rồi, Vạn Kiện Quy không tin Trần Lạc lại bỏ qua viên tinh thể Vương cấp này mà không đến.
Một viên tinh thể Vương cấp, Trần Lạc thật ra chẳng thèm để vào mắt, nhưng mấy tiếng sau vẫn tới.
Cái xác Vương cấp này phải mang đi, cũng phải dặn Đại Tráng sau này có xác cấp cao thì giữ lại cho đại ca.
Không thì chẳng phải lãng phí sao?
Ơ, nếu Đại Tráng nghi ngờ làm sao Trần Lạc biết được, chẳng phải có Vạn Kiện Quy đó sao?
Trần Lạc dùng một lần Hư Không Hành Tẩu đã tới gần Đại Tráng.
"Đại Tráng, tôi đợi cậu ở phía đông, mang theo cái xác Vương cấp kia."
Đại Tráng giật nảy mình, mình vừa kiếm được viên tinh thể xịn mà đại ca đã tới rồi?
Nhìn thanh ngân kiếm trông như đống sắt vụn ở cách đó không xa, Đại Tráng nghiến răng nghiến lợi, là thằng nhãi nhà mày.
Mày không sống nổi nữa rồi.
Nhưng rốt cuộc có nộp tinh thể hay không?
Đại Tráng nói: "Tao tự mình cảm nhận sức mạnh mới nhận được một chút, tụi mày đừng làm phiền."
Dứt lời, Đại Tráng mang theo cái xác đi tìm Trần Lạc. Cái xác này vô dụng với hắn, hắn lại không ăn thịt.
"Đại ca, em tới rồi."
Trần Lạc ôn hòa nhìn Đại Tráng, nhưng hắn không ngờ Đại Tráng lại móc viên tinh thể hệ Lôi ra.
"Đại ca, cho anh."
Trần Lạc ngẩn ra, Đại Tráng sao cậu tự giác thế?
Đại Tráng trầm giọng: "Em có ngày hôm nay đều nhờ đại ca nâng đỡ. Hơn nữa với thực lực bây giờ của em, kiếm loại tinh thể này cũng không khó, thôi thì cứ để cho đại ca."
Than ôi, trong lòng Đại Tráng cũng tiếc đứt ruột, nhưng dù sao vẫn hơn là để đại ca dùng vũ lực đoạt lấy, ảnh hưởng tình cảm anh em.
Trần Lạc ngơ ngác một chút, rồi vui mừng bảo: "Đại Tráng, cậu có tấm lòng này đại ca mừng lắm, nhưng không cần đâu. Viên tinh thể này không có tác dụng lớn với tôi, cậu tự giữ lấy đi."
Tinh thể do Đại Tráng liều mạng mới có, nếu lấy đi thì trong lòng hắn sao dễ chịu được?
Huống hồ, một viên tinh thể Vương cấp thật sự không giúp ích nhiều cho Trần Lạc. Muốn thì thà đi xẻ thịt một con hải sản Vương cấp còn hơn.
Thực lực của tang thi tuy có phần đuối hơn so với hải sản, nhưng số lượng lại đông.
Khi quái vật giáng lâm, Trần Lạc ước chừng dưới trướng Đại Tráng có thể sẽ có mười mấy tang thi Vương cấp, tầm hai ngàn con cấp chín, cấp mười.
Đó cũng là một lực lượng chiến đấu không thể xem thường.
Dù tệ nhất thì dùng làm bia đỡ đạn cũng tốt, dẫu sao vẫn hơn là để thành viên phe mình đi chịu chết?
Tang thi không cần tinh thể cũng có thể tự động thăng cấp chậm hơn, nhất là đám lâu la Đại Tráng thu nhận toàn là tinh anh, lại còn được hấp thu tinh thể.
Nghe Trần Lạc nói, Đại Tráng hơi ngớ người. Tinh thể cấp này mà đã chẳng giúp được gì cho đại ca nữa sao?
Thế đại ca phải mạnh đến mức nào?
Đại Tráng cười khổ: "Đại ca cứ cầm đi, kẻo lát nữa quay đi quay lại anh lại biến nó mất tích."
Mặt Trần Lạc đen lại, trong lòng cậu, tôi là hạng người đó sao?
Cũng tại trong tay không có tinh thể xịn hơn, không thì Trần Lạc thực sự phải ra vẻ trước mặt Đại Tráng một phen.
Trần Lạc lắc đầu: "Không cần thật mà, đại ca đã đạt tới cảnh giới Hoàng cấp trên cả Vương cấp rồi."
Thật thật giả giả, hư hư thực thực, nói dối một chút để Đại Tráng vĩnh viễn không dám sinh lòng phản trắc.
Nói dối vài câu cũng là vì tốt cho Đại Tráng.
Trước khi quái vật giáng lâm, Trần Lạc có lòng tin tuyệt đối sẽ thăng lên Hoàng cấp, nguồn hải sản nhiều như thế cơ mà.
Hoàng cấp? Đại Tráng ngẩn ra, nếu là đại ca thì cũng không phải không thể.
Trần Lạc nói: "Lần này đại ca đến, thứ nhất là để thăm cậu, thứ hai là sau này kiếm được cái xác cấp cao nào thì giữ lại cho đại ca, chí ít cũng phải cấp chín, tiện thì cấp tám cũng được, đại ca có việc cần dùng."
Đại Tráng đồng ý ngay tắp lự: "Đại ca cần thì dưới trướng em nhiều lắm, hay là thịt vài trăm con cho anh mang đi nhé?"
Có đại ca thế này, đám đàn em thật sự phải cảm ơn cả nhà hắn.
Trần Lạc bật cười: "Cái này thì không cần."
Trần Lạc tặc lưỡi nhìn Đại Tráng, dị năng kép, không biết sau này khi cả ba người Tô Đại Trụ, Hạ Hạo Nhiên, Đại Tráng cùng thăng lên Vương cấp thì ai sẽ lợi hại hơn.
Chắc là Tô Đại Trụ, Tô Đại Trụ đã lĩnh ngộ kỹ năng thể chất, đó cũng là người duy nhất Trần Lạc từng thấy.
Không thể dùng từ quái đản để hình dung nữa, phải nói là cực kỳ biến thái.
Có thể liên tục hồi phục về trạng thái đỉnh điểm, mà muốn hạ gục Tô Đại Trụ trong một đòn lại gần như bất khả thi, thể xác của Tô Đại Trụ mạnh hơn Vương cấp bình thường quá nhiều.
Đại Tráng bảo: "Anh mang thằng nhãi Vạn Kiện Quy kia đi giúp em đi, thằng đó dám trêu ghẹo thuộc hạ của em."
Trần Lạc cạn lời, ngay cả tang thi mà mày cũng trêu ghẹo được à?
Giỏi thật, đến cả tang thi cũng phải chê bỏ.
