Chương 618
Chương 618: Tử Vong Bổn Nguyên được khôi phục
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Thời không đáng chết."
Pháp Vương lạnh lùng nhìn xuống, bọn chúng đang làm cái gì vậy?
Trên tầng không có một kẻ béo tròn trông như quả cầu, Pháp Vương nhận ra hắn.
Năm đó Lôi Tát Đức và A Đạo Phu bày trận mai phục, cùng với rất nhiều người khác, kẻ tròn như quả bóng này chính là một trong số đó.
Không thể tha thứ.
Chó đã từng nói, ngày sát thủ chó trở lại thế giới, những kẻ tham gia mai phục năm xưa đều phải chết.
Kẻ Đại Cẩu giết được, chó muốn giết; kẻ Đại Cẩu không giết được, chó cũng muốn giết.
Đó chính là sát thủ chó.
Gã béo tròn này tên là Cáp Thụy Tư, một tay sừng sỏ nắm giữ tám đạo pháp tắc, nhưng giờ đã bị sát thủ chó nhắm trúng.
Hủy Diệt Bản Nguyên phấn khích tột độ: "Ha ha, cảm ơn sự hủy diệt bọn chúng tạo ra, sức mạnh của tôi đang cuồn cuộn hồi phục..."
Hủy Diệt Bản Nguyên từng bị đánh đến mức ngủ say, lúc tỉnh lại chỉ còn ba phần mười sức mạnh thời đỉnh cao.
Nó có thể hấp thu sức mạnh từ sự hủy diệt trên quy mô lớn để tăng cường cho bản thân.
Hủy diệt là lý do Hủy Diệt Bản Nguyên tồn tại, cũng là con đường lớn nhất để nó trở nên hùng mạnh.
Một vùng đất bị hủy diệt dĩ nhiên không thể giúp nó hồi phục được bao nhiêu, nhưng nếu là hủy diệt trên diện rộng thì sao?
Pháp Vương nhìn Cáp Thụy Tư từ đằng xa, sâu trong ánh mắt đã chuyển sang sắc màu giông sét chói lòa.
Hủy Diệt Ngưng Thị.
Cáp Thụy Tư được phái tới là để tận mắt chứng kiến xem khi áp dụng biện pháp đối phó thời không này có phát sinh tình huống ngoài ý muốn nào không.
Cáp Thụy Tư đột nhiên cảm thấy sinh cơ của mình như bị bóp nghẹt, một luồng sức mạnh bạo ngược không thể diễn tả bùng lên ngay trong cơ thể.
Hắn thét lên thảm thiết, cả thân hình nổ tung tại chỗ, mảnh vụn rơi lả tả xuống mặt đất.
"Đại nhân Cáp Thụy Tư!"
Những kẻ đi cùng kinh hãi tột độ, không hiểu nổi vì sao Cáp Thụy Tư hùng mạnh như vậy lại đột tử trong chớp mắt.
Không chỉ bọn chúng hoảng sợ, Pháp Vương cũng giật mình.
Cứ ngỡ xử lý kẻ này sẽ tốn chút công sức, ai ngờ chỉ liếc một cái đã chết tươi.
Mình lợi hại đến mức này rồi sao?
Hủy Diệt Bản Nguyên cười the thé: "Giờ thì cậu biết sức mạnh của mình lớn đến mức nào rồi chứ? Bất cứ sinh linh nào trước mặt cậu cũng chỉ cần một ý niệm là tan biến, không ai xứng làm đại ca của cậu đâu."
Pháp Vương nhìn vào hai chân trước của mình với vẻ không dám tin.
Trước đó nó chỉ biết thực lực của mình tăng vọt, nhưng không rõ tăng đến mức độ nào, giờ có sự so sánh mới hình thành được khái niệm rõ ràng.
Liếc ai kẻ đó chết.
Đại Cẩu đứng trước mặt mình có khi chạy cũng không kịp, chết trong một nốt nhạc.
Cáp Thụy Tư vốn là kẻ duy nhất có thực lực, số còn lại thậm chí chưa đạt Thần cấp, Pháp Vương thực sự chỉ cần một ý niệm là khiến đám đao phủ này toàn bộ bỏ mạng.
Nó nhanh chóng bay tới trước xác Cáp Thụy Tư, phần đầu của hắn nổ chưa nát hẳn.
Hủy Diệt Bản Nguyên bực bội giục: "Cậu đang làm cái gì thế, đi mau, đi tìm Tử Vong Bản Nguyên kìa."
Tử Vong Bản Nguyên cũng có thể hút sức mạnh từ cái chết của lượng lớn sinh linh, tốc độ hồi phục còn nhanh hơn Hủy Diệt Bản Nguyên; một khi để nó khôi phục thì phải tốn rất nhiều công sức mới xử lý nổi.
Pháp Vương dễ dàng cạy mở phần sọ vỡ của Cáp Thụy Tư, lấy ra một khối tinh thể màu vàng đất, rồi lại hớn hở cất nhẫn không gian của hắn đi.
Pháp Vương cười nói: "Chó không đi tay không bao giờ."
Hành động đó khiến Hủy Diệt Bản Nguyên cạn lời, bộ cậu là đứa nhặt rác đấy à?
Pháp Vương mang theo Hủy Diệt Bản Nguyên tới gần Lam Tinh. Nó kinh ngạc nhìn xuống, trông nơi này khá giống Lam Tinh.
Pháp Vương hỏi: "Cậu chắc chắn Tử Vong Bản Nguyên ở đây chứ? Sao lại phải dung hợp nó?"
Hủy Diệt Bản Nguyên đáp: "Dĩ nhiên chắc chắn. Một bản nguyên đơn lẻ dù mạnh đến đâu cũng chỉ áp đảo trước các sinh linh. Thực tế, chỉ khi dung hợp các bản nguyên lại mới trở thành tồn tại mạnh nhất, tạo ra biến đổi về chất."
"Đối tượng dung hợp mạnh nhất của tôi chính là Tử Vong Bản Nguyên, lôi điện và bóng tối xếp sau."
Lần đầu tiên nghe được bí mật này, Pháp Vương trố tròn mắt chó, nhớ tới Đại Cẩu có Thời Không Dị Năng bèn hỏi:
"Thời Gian Bản Nguyên và Không Gian Bản Nguyên đều tồn tại đúng không? Nếu chúng dung hợp thì sức mạnh có phải là mạnh nhất không?"
Hủy Diệt Bản Nguyên hừ một tiếng có phần thiếu tự tin, rồi lao thẳng vào Lam Tinh.
Khí tức của Lam Tinh khiến Pháp Vương thấy rất quen thuộc. Ơ kìa, Thế Giới Thụ, chẳng phải Đại Cẩu từng trồng một cây sao?
Đúng là Lam Tinh thật rồi, nhưng sao Tử Vong Bản Nguyên lại ở đây?
Tử Vong Bản Nguyên vốn đang nằm trong Dị Năng Không Gian đột nhiên trở nên cuồng bạo, trong nháy mắt biến đổi từ một khối đá đen im lìm thành một thể năng lượng, phá toang Dị Năng Không Gian.
Tử Vong Bản Nguyên lúc này mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm nhập vào Hải Cơ.
Trước đó khi đối phó Vận Mệnh, Tử Vong Bản Nguyên đã hồi phục được một chút. Lưỡng Đại Đế Quốc dù tàn sát không ít nhưng vẫn chưa đủ để nó khôi phục hoàn toàn.
Tử Vong Bản Nguyên chọn cách tạm thời ẩn nhẫn. Lần này số sinh linh bị Lưỡng Đại Đế Quốc tàn sát vượt gấp mười lần trước, giúp sức mạnh của nó lập tức hồi phục hai phần mười.
Không giấu nữa, bài ngửa luôn, bản nguyên này đã hồi phục.
Chính là nhóc con nhà cậu lần trước coi tôi như hòn đá ném côm cốp xuống đất đúng không?
Bản nguyên không ra oai, cậu tưởng tôi chỉ là một đạo pháp tắc à?
Tử Vong Bản Nguyên lập tức giáng một luồng bóng tối chết chóc bao trùm lấy Trần Lạc.
Trần Lạc đang suy ngẫm về Thời Không Dị Năng thì cảm nhận được Dị Năng Không Gian bị phá vỡ, trong lòng giật thót. Đây là lần đầu tiên không gian dị năng của hắn bị đánh vỡ.
Thời Không Phòng Hộ.
Trần Lạc nhìn Tử Vong Bản Nguyên, sao thực thể này đột nhiên lại mạnh đến mức này?
Dù chỉ là Tử Vong Bản Nguyên trong trạng thái suy yếu thì A Đạo Phu hay Lôi Tát Đức cũng không có cửa so bì.
Cái chết... chết chóc... Lẽ nào khi Lưỡng Đại Đế Quốc tấn công Mễ Phạn, lượng sinh mạng chết đi đã bị Tử Vong Bản Nguyên hấp thu?
Chính điều này đã giúp nó hồi phục?
Thế thì dễ thôi, dùng Thời Gian Hồi Tố là xong chuyện.
Có khi còn chẳng cần đến Thời Không Triệu Hoán.
Nhưng Trần Lạc vẫn thi triển Thời Không Triệu Hoán. Đừng hỏi tại sao, hỏi là do dị năng nhiều, thích thì làm thôi.
Chủ yếu là vì Trần Lạc cũng muốn làm quen thêm với Thời Không Triệu Hoán, xem có thể giao lưu với bản thân trong tương lai được hay không.
