Chương 104
Chương 104: Phân công hợp tác, thần kỹ dọn sân!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Khu vực trước mắt có tầm nhìn cực thoáng, phóng tầm mắt ra là có thể thu trọn mọi biến động xung quanh vào đáy mắt.
Đã vậy,
nơi này còn có tới mấy bầy hung thú cùng sinh sống.
Cách đó không xa, một con sông rộng lớn chảy vắt ngang qua, hai bên bờ sông là địa bàn của hai tộc hung thú sa mạc khác nhau.
Một bên là Sa Mạc Liệp Tích, loại hung thú thằn lằn khổng lồ trông khá giống khủng long, thân dài chừng mười một, mười hai mét, bò bằng bốn chân, nhìn chung vẫn giữ nguyên dáng dấp của loài thằn lằn.
Chỉ có điều thể hình to hơn gấp bội!
Còn tộc hung thú sa mạc ở bờ bên kia lại là Sa Mạc Quỷ Trùng.
Sa Mạc Quỷ Trùng là loài hung thú dạng sâu bọ, bên ngoài phủ một lớp giáp xác cứng cáp.
Chúng dài từ hai đến ba mét, có hàng chục đôi chân nhỏ li ti, không có mắt mà trên đầu mọc đầy những cơ quan cảm giác mảnh như sợi lông tơ, giúp định vị môi trường xung quanh.
Hồi còn ở Tử Vong Sa Mạc, Sa Mạc Quỷ Trùng là cái giống cực kỳ tra tấn tâm lý người chơi.
Bởi chúng rất thích độn thổ, ngay cả khi di chuyển cũng rúc dưới lớp cát rồi bất thình lình trồi lên tập kích, khiến người ta không kịp trở tay!
Cơ mà,
sau khi rời khỏi Tử Vong Sa Mạc, mất đi lợi thế địa hình quen thuộc,
đám Sa Mạc Quỷ Trùng này dường như cũng nhanh chóng quen với việc bò lổm ngổm trên mặt đất.
Chỉ là cái tốc độ di chuyển thì đúng là nhìn mà phát ngán!
Sa Mạc Liệp Tích có cấp độ trung bình từ 50 đến 60.
Trong khi cấp độ trung bình của Sa Mạc Quỷ Trùng dao động từ 50 đến 55.
Bù lại, số lượng Sa Mạc Quỷ Trùng áp đảo hoàn toàn.
Nhìn sang bờ bên kia, cả một bầy nhung nhúc nằm la liệt ven sông khiến ai trông thấy cũng phải rợn tóc gáy!
Ngoài ra,
ở khu vực bên tay phải nhóm Cố Thiếu Thương còn có một đàn Sa Mạc Phong Lang đang lảng vảng.
Sa Mạc Phong Lang là một loài hung thú hệ sói.
Thể hình của chúng to hơn sói thường rất nhiều, chiều dài trung bình từ 4 mét trở lên, tính bầy đàn cao, cứ xuất hiện là kéo theo cả bầy vài chục đến cả trăm con.
Cấp độ của Sa Mạc Phong Lang cũng rơi vào khoảng 60 đến 65.
Kể cả con cấp thấp nhất cũng cao hơn Cố Thiếu Thương hiện tại 3 cấp, thịt đại một con là đút túi ngay 130 điểm kinh nghiệm.
......
"Ba loại hung thú, hai người chọn loại nào?"
Cố Thiếu Thương quay sang nhìn Lâm Hữu Ngư và Vương Hi Nguyệt, hỏi ý kiến hai cô nàng.
"Chị Hi Nguyệt có sợ sâu bọ không?"
Lâm Hữu Ngư quay đầu hỏi Vương Hi Nguyệt.
Nghe vậy, Vương Hi Nguyệt vội gật đầu lia lịa, tỏ ý mình rất sợ mấy con bò lổm ngổm.
"Thế bọn mình chọn Sa Mạc Liệp Tích đi!"
Lần này Lâm Hữu Ngư không cố kéo chị ta đi làm trắc nghiệm chữa sợ hãi nữa, mà chọn lũ Sa Mạc Liệp Tích mà Vương Hi Nguyệt không sợ làm mục tiêu cho cả hai.
"Được, vậy Sa Mạc Liệp Tích giao cho hai người, phần còn lại cứ để tôi lo."
Cố Thiếu Thương chẳng có ý kiến gì, với hắn thì chọn con nào cũng như nhau, dù là Sa Mạc Liệp Tích hay Sa Mạc Quỷ Trùng thì dọn dẹp cũng chỉ là chuyện vài phút.
Có chăng chỉ có lũ Sa Mạc Phong Lang là hơi phiền toái đôi chút.
Không phải vì chúng mạnh hay yếu.
Mà là cái giống Sa Mạc Phong Lang cứ chia thành từng đàn chạy lung tung khắp nơi, muốn dọn sạch phải tốn thêm chút thời gian chạy đi lùa.
Đâu có gom cục một chỗ như Sa Mạc Quỷ Trùng với Sa Mạc Liệp Tích.
Gom đống thế chém mới sướng tay, chẳng tốn tí sức nào!
"Bắt đầu thôi, tốc chiến tốc thắng."
Cố Thiếu Thương vừa dứt lời đã biến mất tăm tại chỗ, dịch chuyển không gian thẳng sang bờ sông bên kia.
"Chị Hi Nguyệt, bọn mình cũng lên thôi!"
Lâm Hữu Ngư thấy vậy liền gọi Vương Hi Nguyệt, đội hình hai người một mèo lao thẳng về phía bầy Sa Mạc Liệp Tích.
"Chị Hi Nguyệt, chị với Khả Khả cân nổi đám thằn lằn bự này không đấy?"
Giữa đường, Lâm Hữu Ngư vẫn hơi lo nên buột miệng hỏi một câu.
"Không sao đâu, em quên đống trang bị chị vừa mở hòm ra à?"
Vương Hi Nguyệt gật đầu, vẻ mặt vô cùng tự tin.
"Thế thì tốt rồi, vậy chị Hi Nguyệt cánh trái, em cánh phải nhé?"
"Ừ, chốt vậy đi!"
Dứt lời, hai người lập tức tách ra hai hướng trái phải, cùng ập vào bầy Sa Mạc Liệp Tích.
Cùng lúc đó,
Cố Thiếu Thương vừa dịch chuyển sang bờ bên kia đã tuốt kiếm khỏi vỏ, vung ra một nhát Luyện Ngục Trảm uy lực ngút trời!
Nhát chém đỏ như máu xé gió lao đi, trong nháy mắt quét sạch một khoảng đất rộng lớn trước mặt!
Đám Sa Mạc Quỷ Trùng làm sao đỡ nổi đòn đánh của Cố Thiếu Thương?
Cứ quẹt trúng là chết, chém trúng là nát bấy!
Luyện Ngục Trảm!
Luyện Ngục Trảm!!
Luyện Ngục Trảm!!!
Cố Thiếu Thương lao thẳng vào giữa bầy sâu bọ, Vô Danh Trường Kiếm trong tay liên tục vung ra mấy đường Luyện Ngục Trảm, dọn sạch bách cả một vùng xung quanh, lượng Sa Mạc Quỷ Trùng bỏ mạng trong chớp mắt đã vượt quá con số một nghìn!
Vốn dĩ phạm vi công kích của Luyện Ngục Trảm đã cực rộng, lại thêm thể hình của Sa Mạc Quỷ Trùng không quá lớn, đã thế còn thích rúc sát vào nhau.
Nhờ vậy mà Cố Thiếu Thương chỉ cần vung tay một kiếm là tiễn hàng trăm con Sa Mạc Quỷ Trùng về cõi chết.
Mới múa vài đường kiếm mà thanh kinh nghiệm trên bảng thông tin nhân vật của hắn đã tăng vùn vụt!
Cấp độ chủng tộc của Sa Mạc Quỷ Trùng cao nhất tuy chỉ có 55.
Nhưng ngặt nỗi số lượng của chúng lại đông đến phát khiếp!
Chưa kể,
đám quỷ trùng bu quanh đây hiếm có con nào dưới cấp 52.
Đa phần toàn là cấp 53, 54.
Thậm chí cấp 55 cũng chẳng hề ít!
Hiện tại Cố Thiếu Thương đang ở cấp 57, chém chết một con Sa Mạc Quỷ Trùng cấp 55 vẫn húp trọn 60 điểm kinh nghiệm.
Còn giết quái cấp 54 và 53 thì lần lượt được 40 và 20 điểm.
Bấy nhiêu đó cũng là quá hời rồi.
Thế nên,
chỉ sau vài lượt xả chiêu, cấp độ của Cố Thiếu Thương đã phi mã như tên bắn!
Một mạch chạm mốc cấp 59, suýt soát chạm ngưỡng 60 mới chịu chậm lại.
Lên đến cấp 59,
quỷ trùng cấp 55 chỉ còn đem lại cho Cố Thiếu Thương 20 điểm kinh nghiệm.
Còn loại cấp 54 thì bèo bọt đến mức chỉ cho đúng 1 điểm an ủi.
Dưới cấp 54 thì trắng mắt, không có lấy nửa hạt kinh nghiệm!
Dẫu vậy, bầy Sa Mạc Quỷ Trùng đông nghẹt còn lại trước mắt cũng dư sức đẩy Cố Thiếu Thương cán mốc cấp 60.
"Luyện Ngục Trảm!"
Cố Thiếu Thương quét kiếm ngang một đường, vệt chém đỏ như máu lập tức quét sạch thêm mấy trăm con quỷ trùng trong một nốt nhạc.
Ở phía bên kia,
Vương Hi Nguyệt bên bờ sông lúc này đang cầm trong tay cây pháp trượng gắn đôi cánh trắng nhỏ, liên tục xả kỹ năng ma pháp vào đám Sa Mạc Liệp Tích vây quanh.
Bé mèo Khả Khả nằm ườn trên đầu Vương Hi Nguyệt, thỉnh thoảng lại "meo" một tiếng, toàn thân toả ra ánh sáng lam nhạt, liên tục buff các loại trạng thái có lợi lên người chủ nhân.
"Thủy Mạn Kim Sơn!"
Vương Hi Nguyệt vung pháp trượng, điều khiển dòng nước từ con sông sau lưng cuồn cuộn đổ ập vào đàn Sa Mạc Liệp Tích trước mặt.
Ngay sau đó, cô nàng lại vung trượng niệm ma pháp hệ băng, đóng băng tại chỗ toàn bộ đám cự đà vừa bị dính nước ướt sũng.
"Hàn Băng Kinh Cức!"
Vương Hi Nguyệt quát lớn một tiếng.
Giây tiếp theo, cả bầy Sa Mạc Liệp Tích bị đóng băng lập tức biến thành những con nhím!
Chỉ có điều những mũi gai nhọn hoắt ấy lại đâm ngược thẳng vào da thịt chúng.
Chỉ một cú liên hoàn chiêu đó,
ít nhất đã có năm sáu con Sa Mạc Liệp Tích ngã gục.
Đám còn lại cũng cạn sạch bình máu, thoi thóp nằm chờ chết.
