Chương 11
Chương 11: Hút Máu cấp B! Phong cách chiến đấu ngày càng hổ báo!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Có thể thấy, sau khi chạm mốc cấp 4, ngay cả một anh hùng mang tư chất F như Cố Thiếu Thương cũng phải cần tới 100 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp tiếp.
Mức này về cơ bản đã ngang bằng với tiêu chuẩn của một người Lam Tinh ở cấp 1.
Dĩ nhiên rồi!
Mà tiêu chuẩn này, nếu đặt giữa dàn anh hùng thì cũng chỉ tương đương cấp C.
Thế nhưng anh hùng cấp C mỗi lần lên cấp lại được cộng 4 điểm cho toàn bộ thuộc tính, vượt xa mức cộng 1 còm cõi của anh hùng tư chất F như Cố Thiếu Thương, chênh lệch một trời một vực gấp bốn lần!
Đó là còn chưa tính đến cấp B hay thậm chí là cấp A ở phía trên.
Khoảng cách chỉ có nước ngày càng xa vời vợi.
Trong khi đó, nhân loại Lam Tinh ngay từ ban đầu đã sở hữu tiêu chuẩn trưởng thành tương đương với anh hùng cấp C.
Tức là mỗi cấp đều được cộng 4 điểm toàn thuộc tính!
Cho nên chỉ cần Lâm Hữu Ngư lên tới cấp 3, xét riêng về mặt chỉ số thì cô nàng đã có thể qua mặt Cố Thiếu Thương rồi.
Ngặt nỗi để cô chạm mốc cấp 3 thì cần tổng cộng tới 300 điểm kinh nghiệm.
Còn Cố Thiếu Thương cày từ cấp 1 lên cấp 4 lúc này, tính gộp lại cũng mới tốn vỏn vẹn 90 điểm mà thôi.
Chênh lệch chẳng phải dạng vừa đâu.
......
Lúc Cố Thiếu Thương cùng Lâm Hữu Ngư rời khỏi khu an toàn thì trời mới tầm sáu rưỡi sáng.
Từ sáu rưỡi cho đến gần mười một giờ trưa.
Ròng rã ba tiếng rưỡi đồng hồ, Cố Thiếu Thương dắt theo Lâm Hữu Ngư tiến sâu vào khu vực cách khu an toàn ít nhất 5 cây số.
Suốt dọc đường, phần lớn thời gian đều đổ vào việc cuốc bộ và lùng quái.
Thời gian thực sự vung kiếm diệt quái lại chẳng được bao nhiêu.
Dẫu vậy;
Cố Thiếu Thương vẫn gom đủ 100 điểm kinh nghiệm cần thiết để từ cấp 4 nhảy lên cấp 5, chẳng những thành công thăng cấp mà thanh kinh nghiệm của cấp 5 cũng đã tích cóp được hơn một nửa!
——
【Vô Danh Kiếm Khách】
【Tư chất: Cấp F】
【Cấp bậc: Cấp 5】
【Kinh nghiệm: 120/200】
【......】
——
Lên cấp 5 rồi, lượng kinh nghiệm cần để thăng cấp lại đội thêm 100 điểm nữa.
Hiện tại quay lại chém thỏ khổng lồ thì mỗi con chỉ còn bèo bọt đúng 1 điểm kinh nghiệm.
Thế nên Cố Thiếu Thương gần như không thèm chủ động đi săn lũ thỏ đó nữa, vừa mất công vừa chẳng bõ dính răng.
Riêng Thảo Nguyên Lang thì vẫn cho đều đặn 3 điểm kinh nghiệm.
Đụng phải bầy đi chung bốn năm con.
Dọn sạch một ổ là có ngay mười mấy điểm kinh nghiệm bỏ túi.
Hơn nữa;
Càng đi xa khỏi khu an toàn, mật độ phân bố của Thảo Nguyên Lang lại càng dày đặc.
Thậm chí còn bắt đầu xuất hiện những đàn tụ tập cả chục con một chỗ.
May mắn là thực lực của Cố Thiếu Thương giờ cũng đã bỏ xa lúc trước, chỉ số tăng thêm khi lên cấp chỉ là phụ, mấu chốt nằm ở chỗ thiên phú đã được nâng cấp.
——
【Thiên phú: Hút Máu】
【Hút Máu (Cấp B): Mỗi đòn tấn công gây ra sát thương hiệu quả sẽ hồi phục lượng máu tương đương 5% giới hạn máu tối đa của bản thân!】
——
Sau khi thiên phú Hút Máu nhảy lên cấp B, mỗi một nhát chém của Cố Thiếu Thương đều có thể hút ngược lại 4.5 điểm máu.
Dựa theo tần suất tấn công 1.1 nhát mỗi giây ở hiện tại, chỉ trong 10 giây hắn đã có thể hồi lại 49.5 điểm máu, con số này thậm chí đã vượt quá một nửa lượng máu tối đa của hắn rồi!
Trong khi đòn đánh của Thảo Nguyên Lang cào vào người Cố Thiếu Thương chỉ gây ra được từ 2 đến 3 điểm sát thương.
Cho dù đối đầu cùng lúc với mười con Thảo Nguyên Lang, lũ sói cũng chẳng thể nào đồng loạt vồ trúng hắn trong cùng một tích tắc được, thực tế là mỗi giây Cố Thiếu Thương chỉ phải gánh khoảng 5 điểm sát thương mà thôi.
Lượng sát thương này cơ bản ngang ngửa với tốc độ hút máu của hắn.
Chỉ cần tiện tay gọt bay một con sói trong đàn là cán cân lập tức nghiêng hẳn về phía hắn ngay!
Bởi vậy;
Cố Thiếu Thương bây giờ hễ thấy bóng dáng Thảo Nguyên Lang là cứ thế lao thẳng vào đập.
Hắn chẳng việc gì phải lén lén lút lút rình rập đánh lén như hôm qua nữa.
......
"Anh Cố ơi, phía trước có sói xám kìa!"
Cố Thiếu Thương vừa dọn gọn một bầy sáu con Thảo Nguyên Lang đang tụ tập, bỏ túi thêm 18 điểm kinh nghiệm, còn chưa kịp vung kiếm rũ sạch vệt máu sói trên lưỡi Ô Sao Trường Kiếm thì đã thấy Lâm Hữu Ngư hớn hở chạy vội lại, một tay chỉ thẳng về phía gò đất nhỏ bên trái.
"Được, tôi qua đó liền, em ở lại dọn bãi đi."
Cố Thiếu Thương gật đầu dặn dò, sau đó chẳng dừng lấy nửa nhịp, lập tức phóng thục mạng về hướng Lâm Hữu Ngư vừa chỉ.
Lâm Hữu Ngư thì ở lại dọn dẹp chiến trường, dùng kỹ năng Thu Thập lên xác lũ Thảo Nguyên Lang này.
Cũng phải nói thêm, "sói xám" trong miệng Lâm Hữu Ngư chính là Thảo Nguyên Lang, chỉ là cô nàng quen mồm thích gọi thế cho dễ thương mà thôi.
Vừa vượt qua gò đất nhỏ;
Cố Thiếu Thương quả nhiên đã bắt gặp bầy sói mà Lâm Hữu Ngư vừa nhắc tới.
Bên kia có tổng cộng 8 con Thảo Nguyên Lang đang nằm rạp trên một bãi cỏ, xung quanh vương vãi không ít lông thỏ và xương xẩu của mấy con thỏ khổng lồ.
"Tám con, tức là 24 điểm kinh nghiệm!"
Mắt Cố Thiếu Thương sáng rực lên.
Thực ra với thực lực hiện tại của hắn, nếu không phải mất quá nhiều thời gian vào việc lùng sục tìm quái thì lúc này hắn đã sớm chạm mốc cấp 6, thậm chí cấp 7 rồi cũng nên.
Thế nên vừa thấy cả một bầy tới tận 8 con Thảo Nguyên Lang túm tụm một chỗ, Cố Thiếu Thương mới hào hứng đến mức ấy.
Chỉ cần lên thêm một cấp nữa, thiên phú Hút Máu của hắn sẽ được đẩy lên cấp A.
Thiên phú cấp A, thứ đó vốn chỉ thuộc về những anh hùng mang tư chất cấp A mà thôi.
Trong khi Cố Thiếu Thương chỉ là một anh hùng tư chất F còi cọc!
Dù điều này chẳng thể kéo thực lực tổng thể của hắn ngang hàng với các anh hùng cấp A thực thụ.
Nhưng chí ít nó cũng giúp thu hẹp lại được một phần khoảng cách.
Xoẹt!
Cố Thiếu Thương lập tức tung mình nhảy thẳng từ trên gò đất xuống, sau đó lao như bay về phía bầy sói bên dưới.
Ở cấp 5, tốc độ di chuyển tối đa của Cố Thiếu Thương đã chạm mốc 6 mét mỗi giây.
Khoảng cách hơn trăm mét giữa hai bên chỉ tốn của hắn tầm 20 giây ngắn ngủi để san bằng.
Lúc này;
Bầy sói vốn đang nằm nghỉ ngơi cũng lũ lượt bật dậy.
Chúng nhe nanh giương vuốt lộ rõ vẻ hung tợn.
Đồng loạt gầm gừ phát ra những tiếng rít mang đầy tính cảnh cáo về phía Cố Thiếu Thương đang lao tới.
Thế nhưng Cố Thiếu Thương chẳng thèm đếm xỉa đến lời cảnh cáo của lũ Thảo Nguyên Lang, hắn cứ thế đâm thẳng vào trung lộ, vung ngay một chiêu Nhị Đoạn Trảm với tốc độ cực nhanh, lập tức đánh cho con sói đi đầu trọng thương ngã ngửa!
Thấy kẻ loài người trước mặt dám đả thương đồng loại, 7 con Thảo Nguyên Lang còn lại liền gầm rống rồi giận dữ chồm tới.
Cố Thiếu Thương thậm chí còn lười thèm né.
Tổng sát thương của bảy con sói này cộng lại còn chẳng thấm tháp so với tốc độ hút máu hồi phục của hắn.
Hắn chỉ cần né tránh vài chỗ hiểm yếu như cổ họng, mặt mũi hay phần hạ bộ là xong chuyện.
Những đòn tấn công khác hắn cứ việc đưa thẳng cánh tay ra đỡ.
Vết cào vừa xé rách bắp thịt trên cánh tay ở giây trước, thì ngay giây sau, Cố Thiếu Thương đã tiện tay bồi thêm một kiếm, hút ngược lại toàn bộ lượng máu vừa mất.
Vết thương cứ thế khép miệng lại như chưa từng tồn tại một cách thần kỳ!
Chỉ một phút sau;
Trận chiến ngã ngũ!
Trên mặt đất la liệt tám cái xác Thảo Nguyên Lang nằm ngổn ngang.
Còn Cố Thiếu Thương, ngoại trừ bộ đồ bị bắn tung tóe máu sói ra thì cả người hắn trông chẳng có lấy nửa vết thương tích nào.
Bộ áo choàng kiếm khách màu trắng mà hắn mặc ngay từ lúc xuất hiện quả thực cũng rất kỳ lạ.
Cứ mỗi lần bị cào rách tả tơi, theo thời gian trôi qua, nó lại tự động vá víu rồi lành lặn trở về trạng thái ban đầu.
Thành ra dù bộ đồ này chẳng tăng cho hắn chút chỉ số nào.
Nhưng Cố Thiếu Thương vẫn cực kỳ khoái nó.
Bằng không;
Cứ mỗi lần giao tranh Cố Thiếu Thương lại phải nhọc lòng che chắn giữ gìn quần áo kẻo rách, không thì chỉ qua vài trận đánh nhau, áo quần trên người hắn chắc đã nát bươm thành bang chủ cái bang mất rồi.
Lúc ấy thì còn mặt mũi nào mà mặc nữa?
