Chương 118
Chương 118: Cấu hình của Lâm Hữu Ngư? Anh hùng dưới cấp A cũng dùng được?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Bữa sáng hôm nay là cháo thịt bò ăn kèm vài món xào.
Mấy món xào đều do Cố Thiếu Thương vừa làm sáng nay, cháo thịt bò cũng mới ninh xong còn nóng hổi.
Khoảnh khắc nồi cháo bò bốc khói nghi ngút được bưng lên bàn, Lâm Hữu Ngư vốn đang hơi ấm ức cũng chẳng màng dỗi hờn gì nữa, hai mắt dán chặt vào nồi cháo thơm nức mũi.
"Cẩn thận nóng đấy!"
Cố Thiếu Thương múc cho cô bé một bát rồi đưa qua, không quên dặn dò.
"Vâng ạ, Cố đại ca đỉnh thật đấy! Bát cháo thịt bò này nhìn ngon mắt quá trời luôn!"
Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Hữu Ngư nở nụ cười rạng rỡ.
"Sao nào? Hết giận dỗi rồi à?"
Cố Thiếu Thương cười trêu.
"Đâu có, Cố đại ca nhìn nhầm chắc luôn!"
Lâm Hữu Ngư lắc đầu cãi chày cãi cối.
Nhận tội là chuyện không bao giờ có, Lâm Hữu Ngư vừa dỗi lúc nãy thì liên quan quái gì đến Lâm Hữu Ngư của hiện tại chứ?
Cố Thiếu Thương bật cười, cũng không thèm bóc mẽ màn ngụy biện của con nhóc, chỉ đẩy mấy đĩa thức ăn kèm đến chỗ cô bé dễ với tới nhất, sau đó mới quay lại múc cho mình một bát cháo thịt bò đầy ắp.
"Cố đại ca, hôm nay chúng ta phải làm gì thế ạ?"
Lâm Hữu Ngư chợt cất tiếng hỏi.
"Đợi!"
Cố Thiếu Thương đáp: "Đợi tòa Anh Hùng Tế Đàn đầu tiên của ngày hôm nay giáng lâm, trước lúc đó thì chúng ta chẳng cần làm gì cả."
"Dạ, không biết lúc Anh Hùng Tế Đàn xuất hiện có động tĩnh gì đặc biệt không nhỉ?"
Lâm Hữu Ngư gật đầu, sau đó tò mò mở kênh chat khu vực ra xem thử những người khác có phát hiện được manh mối gì không.
Dĩ nhiên rồi!
Dù có ai phát hiện thật thì chắc cũng chẳng rảnh hơi đi bêu rếu trên kênh chat, Lâm Hữu Ngư chỉ đơn thuần lướt xem cho vui mà thôi.
Thật ra lúc sáng vừa thức dậy, Cố Thiếu Thương đã mở bảng xếp hạng chiếm lĩnh Anh Hùng Tế Đàn ra xem rồi.
Có điều bảng xếp hạng này vẫn y như trước, bên trên chẳng có lấy một cái tên nào.
Rõ ràng là;
Tình hình ở các Tân Thủ Đảo khác cũng tương tự bên họ.
Tòa Anh Hùng Tế Đàn đầu tiên của ngày hôm nay vẫn chưa xuất hiện.
——
【Hồi hộp vãi! Mọi người có phát hiện gì chưa thế?】
【Gió êm sóng lặng, chẳng có vẹo gì sất.】
【Bình tĩnh đi các bác ơi~! Mấy tay tay to còn chưa có động tĩnh gì đâu, trời mới vừa sáng thôi mà, chắc Anh Hùng Tế Đàn cũng không mò ra sớm thế đâu, kiên nhẫn đợi đi!】
【Không biết Anh Hùng Tế Đàn trông như thế nào nhỉ? Mọi người bảo cái đài này đã gọi là Anh Hùng Tế Đàn thì liệu có nhặt được Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh trên đó không?】
【Có khả năng lắm chứ! Giá mà tôi cướp được một tấm Anh Hùng Triệu Hoán Lệnh thì ngon, lần đầu quay tay đen quá, bốc trúng mỗi con anh hùng khởi đầu cấp C, nếu cho tôi cơ hội nữa thì chắc chắn không thảm hại thế này đâu!】
【Cấp C mà còn chê đen à? Thế cấp D như tôi thì thành rác rưởi luôn chắc?】
【Thì cấp D chả là rác rưởi còn gì! Anh hùng khởi đầu của tôi cũng cấp D đây, mấy hôm trước vừa mới hẹo xong, giờ phải tự lực cánh sinh nè!】
【Ông trời phù hộ! Cho Anh Hùng Tế Đàn rơi ngay trước mặt con đi!】
【Ăn bở à bạn êi? Phải rơi trước mặt tôi mới đúng chứ!】
【Bảng chiếm lĩnh vẫn trống trơn, xem ra ai cũng như ai cả! Mọi người nghĩ xem cao thủ bên mình có giật được vị trí top một đợt này không?】
【Thế thì hơi khó đấy, lần này bảng chiếm lĩnh tính chung cho toàn bộ nhân loại Lam Tinh lận! Con số cả chục tỷ người đấy nhé! Cho dù giờ đã chết kha khá thì số còn lại cũng phải vài tỷ, thử nghĩ xem chen chân lên top một giữa cả tỷ người nó khó tới mức nào?】
【Mà nè, idol Lâm Hữu Ngư dùng combo gì thế nhỉ? Song SR à?】
【Liệu có khi nào là song SSR không?】
【Haha~! Mơ đẹp đấy bác tài! Làm quái gì có chuyện song SSR!】
【Sao lại không thể? Tôi cứ cược chắc nịch idol Lâm Hữu Ngư dùng combo song SSR đấy, không thì sao lại out trình đại lão Ngọc Linh Lung nhiều đến thế?】
【Ngọc Linh Lung: ???】
【Vãi chưởng~! Ông bạn toang rồi! Đi nói xấu đại lão Ngọc Linh Lung lại bị chính chủ tóm sống!】
【Đừng mà! Đại lão Ngọc Linh Lung tha cho em, em đâu có ý đó đâuuu!!!】
【Lâm Hữu Ngư: Tôi không phải combo song SSR đâu nha!】
【Vãi nồi~! Chính chủ idol Lâm Hữu Ngư kìa! Idol ơi bật mí tí về thiên phú với anh hùng khởi đầu của chị được không?】
【Biết ngay mà! Đã bảo làm sao có chuyện song SSR được.】
【Lâm Hữu Ngư: Thiên phú của tôi là cấp SSR, nhưng anh hùng khởi đầu thì không phải.】
【Hóa ra là SSR kết hợp với SR à? Thế cũng khủng khiếp vãi chưởng rồi!】
【Lâm Hữu Ngư: Cũng không phải SR luôn nha!】
【Ủa? Vậy là SSR + S à? Thế cũng đỉnh chóp rồi!】
【Lâm Hữu Ngư: Càng không phải S luôn nhé!】
【???】
【Đến cấp S mà cũng không tới luôn á?】
【Tôi hiểu rồi! Đại lão Lâm Hữu Ngư chắc chắn đã dồn hết sạch nhân phẩm vào cái thiên phú rồi!】
【Hóa ra là thế, hiến tế vận may à?】
【Cơ mà có hiến tế vận may thì ông bạn cũng chỉ quay ra cấp B thôi nhé!】
【......】
【Người ta đã khó khăn lắm rồi, đừng xát muối vào tim nhau nữa chứ!】
——
"Hóa ra thiên phú của cô ta đạt cấp SSR à?"
Trên một vách đá cheo leo tại Tân Thủ Đảo, Ngọc Linh Lung đứng từ trên cao phóng tầm mắt ra xa, đôi mày hơi nhíu lại, trong lòng dâng lên cảm giác gấp gáp khó tả.
Dù chưa từng tận mắt thấy thiên phú cấp SSR bao giờ, nhưng chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ biết thứ đó bá đạo đến mức nào!
Lần trước Lâm Hữu Ngư có thể đứng đầu bảng Khu Vực Cạnh Tốc Tái, chắc chắn có phần công lao rất lớn từ thiên phú cấp SSR này.
So ra;
Dù bản thân cô có được Kiếm Thánh Thú Nhân Cáp Nhĩ với tư chất cấp SR làm trợ thủ, nhưng đặt cạnh Lâm Hữu Ngư thì dường như chẳng chiếm được bao nhiêu ưu thế.
Thậm chí còn đang rơi vào thế yếu!
Rất may là;
Vận may của Lâm Hữu Ngư dường như đã đổ dồn hết vào thiên phú.
Thành thử anh hùng khởi đầu của cô ta lại không hề mạnh.
Đây có lẽ là tin tốt duy nhất.
"Nhưng cô ta cũng chẳng nói rõ tư chất của anh hùng khởi đầu rốt cuộc là cấp mấy, đã không phải cấp S thì chắc là cấp A rồi nhỉ?"
"Chẳng lẽ lại nát tới mức tụt xuống tận cấp B?"
Ngọc Linh Lung ngẫm nghĩ, cảm thấy Lâm Hữu Ngư không thể nào xui xẻo đến mức đó được.
Anh hùng cấp B, thứ rác rưởi ấy mà cũng dùng được à?
Dù sao thì cô cũng chẳng thèm để anh hùng cấp B vào mắt, thậm chí ngay cả cấp A cô cũng xem thường.
Chỉ có những anh hùng từ cấp S trở lên mới đủ tư cách lọt vào mắt xanh của Ngọc Linh Lung, suy cho cùng, nếu ngay cả cấp S còn không chạm tới thì lấy tư cách gì mà so đo với cô.
"Combo SSR kết hợp với A à, hơi khó nhằn rồi đây!"
Ngọc Linh Lung cau mày suy tính.
Đúng lúc này;
Bóng dáng của Cáp Nhĩ từ đằng xa lướt nhanh tới, chân hắn đạp lên một luồng gió nhẹ, nhanh như tia chớp hạ cánh xuống mỏm đá nơi cô đang đứng.
"Có phát hiện gì không?"
Ngọc Linh Lung hỏi.
Cáp Nhĩ lắc đầu đáp: "Không có, xung quanh ngoài mấy con hung thú cấp thấp hay lượn lờ ra thì chẳng thấy điểm nào đáng ngờ cả."
Nghe vậy, Ngọc Linh Lung cũng khẽ thở dài một hơi.
"Thôi được rồi, xem ra Anh Hùng Tế Đàn thật sự vẫn chưa giáng lâm, nếu không thì chẳng đến mức tìm lâu như vậy mà không có lấy nửa manh mối."
Cô nói.
Vốn định bụng đi trước một bước chiếm tiên cơ, giờ xem ra đành chịu rồi.
Đến lúc đó chỉ đành cạnh tranh sòng phẳng vậy!
