Chương 134
Chương 134: Phần thưởng lên bảng! Anh Hùng Đả Tạo Đài, bản vẽ!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Trong sơn động;
Đống lửa tí tách cháy đều, Lilith sau khi thu nhỏ kích thước thì thừa năng lượng bay lượn khắp nơi, nhưng nhất quyết không chịu lại gần chỗ Lâm Hữu Ngư.
"Ăn cơm thôi."
Cố Thiếu Thương bưng bữa tối hôm nay lên bàn.
Tối nay trong nhà có thêm thành viên mới, thế nên hắn cũng chuẩn bị nhiều thức ăn hơn một chút.
Lúc nãy Navia cũng định qua phụ giúp, nhưng sau khi để cô nàng thử tay nghề một phen thì Cố Thiếu Thương liền bảo cô đi sang bên cạnh chơi với Lilith cho lành.
Bữa tối hôm nay là các món Sơn Đông.
Cố Thiếu Thương khá có khiếu nấu nướng. Món Sơn Đông trước kia hắn chỉ mới học lỏm từ một người họ hàng một thời gian, kết quả sau đó là người họ hàng kia tự kỷ mất một dạo dài.
Bởi lẽ Cố Thiếu Thương chỉ mất đúng một tháng là những món nấu ra từ hình thức đến hương vị đều ăn đứt đối phương.
Trong khi người họ hàng đó của hắn đã làm bếp trưởng mười mấy năm trời.
Phải công nhận, thứ gọi là thiên phú thực sự rất khó nói.
Có những người ở các phương diện khác trông chẳng có gì nổi bật, nhưng riêng một mảng nào đó lại sở hữu năng khiếu trời cho!
Thế nên;
Các bạn trẻ thấy mình bình thường cũng đừng vội sốt ruột, có khi chỉ là mọi người chưa tìm ra mảng mình giỏi nhất mà thôi.
Ba người một rồng, Cố Thiếu Thương làm hẳn chín món một canh.
Thực lòng mà nói, đống đồ ăn này cũng chỉ đủ để Lilith ăn nếm hoa nếm quả cho vui miệng, chứ bảo để cô nàng ăn no thật ư?
Thế thì cho dù nhét vài con bò vào bụng rồng cũng chẳng thấm tháp vào đâu.
May mà Lilith không hề kén ăn.
Trước đó cô nàng đã xơi đẫy một bụng hung thú rồi.
Mấy con hung thú kia đều bị nuốt trọn cả con, bừa một con cũng nhiều thịt hơn cả bàn ăn này gộp lại, nên lúc này thực ra cô nàng cũng không đói.
Một Lilith không đói, đã chén liền một hơi bốn bát tướng!
Nếu không phải thức ăn trên bàn đã cạn sạch, chắc cô nàng vẫn còn ăn tiếp được.
Tuy không đói, nhưng cái lượng nhét thêm vào kẽ răng đó thôi cũng thừa sức đè bẹp sức ăn của Cố Thiếu Thương và Lâm Hữu Ngư cộng lại!
"Lilith, em ăn khỏe quá rồi đấy!"
Lâm Hữu Ngư xoa xoa bụng, lần đầu tiên cảm thấy ăn chưa đã cái nạ.
Lilith cũng lộ vẻ ngượng ngùng, ban nãy cô nàng vốn chỉ định nếm thử vài miếng cho biết vị.
Ai ngờ cắn vài miếng xong thấy ngon quá, thế là không kìm được ăn thêm mấy đũa nữa.
Mấy đũa rồi lại mấy đũa.
Sơ sẩy một cái là đi tong cả đống!
"Lần sau tôi sẽ làm nhiều hơn."
Cố Thiếu Thương liếc nhìn Lilith đang đứng cúi gằm mặt trên bàn với vẻ bối rối, bèn đưa tay xoa đầu cô nàng như vuốt mèo.
Cô bé rồng chủ động rúc lại cọ cọ vào lòng bàn tay hắn với vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, khiến Navia ngồi phía bên kia nhìn thấy mà khóe mắt giật giật liên hồi.
Thật khó mà tưởng tượng nổi một con cự long uy vũ nhường ấy lại có bộ dạng làm nũng thế này.
Dù rằng thể hình hiện tại của cô nàng chẳng có tí uy vũ nào cả.
......
Ăn tối xong, Lâm Hữu Ngư và Navia ra bờ hồ nước rửa chén bát.
Cố Thiếu Thương lúc này thì ngồi trên ghế sô pha, lôi ra một cuốn tiểu thuyết mới toanh để cày.
Lilith lượn vòng quanh trong động, hệt như một đứa nhóc thừa năng lượng không ngồi yên nổi một giây.
Chẳng mấy chốc;
Bên phía Lâm Hữu Ngư và Navia cũng dọn dẹp xong xuôi.
Navia nhất thời không biết nên làm gì tiếp theo, đành đứng trơ trọi ở đó nhìn mọi người.
"Navia, cậu cứ tìm việc gì mình thích mà làm, không cần phải đứng nghiêm trang mãi thế đâu."
Lâm Hữu Ngư nhắc nhở, bảo cô nàng cứ thả lỏng ra, không phải câu nệ gò bó làm gì.
"Vâng, ngự chủ."
Navia gật đầu, sau đó đi tới mép hồ nước trong sơn động, chẳng biết móc đâu ra một chiếc cần câu, rồi cứ thế ngồi bệt xuống bắt đầu câu cá.
Lâm Hữu Ngư: "???"
Cô khẽ huých tay Cố Thiếu Thương bên cạnh, đợi hắn quay sang mới chỉ trỏ về hướng đó.
Cố Thiếu Thương liếc nhìn về phía hồ nước, buông một câu tỉnh bơ: "Trong cái hồ đó chắc là có cá nhỉ?"
"Chịu đấy."
Lâm Hữu Ngư lắc đầu, cái này cô làm sao mà biết được.
Cơ mà hồ nước này thực ra có thông với con suối bên ngoài, là nguồn nước sống, đáy hồ có mấy khe nứt thông gió ngầm, dòng nước cứ theo lối đó chảy vào rồi chảy ra.
Còn việc có cá hay không ư?
Vụ này Lâm Hữu Ngư chưa bao giờ để ý tới.
Chủ yếu là vì cô cũng chẳng khoái ăn cá cho lắm.
Trong sơn động;
Mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình.
Cố Thiếu Thương bận cày tiểu thuyết.
Lâm Hữu Ngư bận tám chuyện với Vương Hi Nguyệt, thỉnh thoảng lại lướt kênh chat khu vực hóng hớt tí gió.
Navia ngồi câu cá bên hồ, dù ngồi suốt hai ba tiếng đồng hồ phao vẫn chẳng buồn nhúc nhích, khả năng cao là ăn móm đến nơi.
Còn Lilith lúc đầu thì bay nhảy tứ tung khắp chỗ, giờ này đã nằm cuộn tròn ngủ say sưa bên cạnh đống lửa.
Tộc cự long vốn dĩ rất mê ngủ, có những con rồng ngủ một giấc kéo dài cả mấy năm trời.
Lilith thức tới tận giờ này mới ngủ thì đã thuộc dạng cự long thừa năng lượng lắm rồi.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua;
Rất nhanh đã điểm qua mười hai giờ đêm.
Ting~!
[Chúc mừng bạn đã thành công lọt vào "Bảng xếp hạng chiếm lĩnh Anh Hùng Tế Đàn", bạn nhận được một phần phần thưởng xếp hạng;]
[Bạn nhận được: Anh Hùng Đả Tạo Đài*1!]
[Bạn nhận được: Bản vẽ Đá Thăng Cấp Anh Hùng Cấp S*1!]
[Bạn nhận được: Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu tím*1!]
[Bạn nhận được: Mảnh Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu vàng*1!]
Lâm Hữu Ngư đang mải lướt mạng bỗng khựng người lại, ánh mắt lập tức lộ rõ vẻ mừng rỡ khi nhìn mấy đạo ánh sáng vừa hiển hiện trước mặt.
"Quà về rồi à?"
Cố Thiếu Thương gấp cuốn tiểu thuyết trên tay lại, nhìn mấy món đồ đang phát sáng rồi hỏi.
"Vâng, anh Cố đoán chuẩn thật, có thưởng bảng thật này!"
Lâm Hữu Ngư gật đầu lia lịa, hớn hở nói: "Thế này thì không biết ngày mai có tiếp không nhỉ?"
"Chắc cứ mỗi ngày một phần rồi." Cố Thiếu Thương gật đầu nói tiếp: "Cơ mà quà bảng này xem chừng cũng không quá hậu hĩnh nhỉ?"
"Có một cái bàn chế tạo, với lại một tấm bản vẽ."
Lâm Hữu Ngư bấm ngón tay đếm: "Rồi thêm một viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu tím nữa, đúng rồi đúng rồi! Còn cho một mảnh Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu vàng, cái món này cũng rớt cả mảnh nữa cơ à?"
Lâm Hữu Ngư chợt liên tưởng tới mấy con game di động ngày trước từng chơi.
Gom góp mảnh vỡ để Hợp Thành ra đồ hoàn chỉnh.
Khá lắm!
Chơi bài hút máu này đấy phỏng?
"Xem cái bàn chế tạo với bản vẽ trước đi."
Cố Thiếu Thương bảo.
"Vâng!"
Lâm Hữu Ngư gật đầu, sau đó nhận lấy toàn bộ bốn món phần thưởng xếp hạng.
Ánh sáng dần tan biến;
Để lộ ra diện mạo chân thực của đống phần thưởng.
Lúc này, Lilith đang say giấc nồng cùng Navia vừa ngồi câu cá đằng kia cũng đều tò mò xúm lại.
Cả đám trố mắt nhìn bốn món đồ trước mặt.
Nói chính xác hơn là nhìn vào hai món trong số đó!
"Thứ này với tôi không có tác dụng gì, mấy người xem ai cần thì cầm đi."
Cố Thiếu Thương gạt riêng viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu tím sang một bên, rồi đưa mắt nhìn về phía Lilith và Navia.
"Cho cô ấy đi, tôi chỉ có mỗi chiêu Giáp Băng là xài được món này, nhưng kỹ năng đó có nâng cấp hay không thì với tôi cũng chẳng khác biệt là bao."
Lilith hào phóng nhường luôn viên đá nâng cấp đi.
Navia liếc nhìn cô nàng một cái, đoạn gật đầu nhận lấy viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch.
Ngay sau đó, cô nàng lập tức nâng cấp chiêu Hắc Ám Bộc Liệt Tiễn lên cấp 2!
