Chương 14
Chương 14: Nhị Đoạn Trảm cấp 2! Cấp 6! Thiên phú Hút Máu cấp A!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Vâng, anh Cố nói đúng thật!"
Lâm Hữu Ngư vỗ trán thè lưỡi. Vừa rồi cô nàng nổi hứng chỉ mải nghĩ đến chuyện chế tạo Hổ Bì Chiến Giáp trước, hoàn toàn chưa tính tới việc sau khi phân giải rương đồng này thì mang đống đồ bên trong về kiểu gì.
Thấy tạm thời chưa thể chế tạo Hổ Bì Chiến Giáp, Lâm Hữu Ngư liền cất cuốn Sổ Tay Sinh Tồn trong tay đi.
Tiếp đó;
Cả hai cùng nhìn vào những món đồ còn lại trong rương.
Mười chai nước khoáng đặt ở tầng dưới cùng, xếp thành hai hàng ngay ngắn.
Bên trên là sáu cái burger bò.
Lâm Hữu Ngư cầm một cái mở ra, thấy vẫn còn nóng hổi.
Đúng lúc ghê, cô và Cố Thiếu Thương đều chưa ăn trưa.
Cả sáu cái burger bò cái nào cái nấy đều nhét hai miếng thịt bò dày cộp bên trong, Lâm Hữu Ngư nghi ngờ một mình mình căn bản không tài nào gặm hết nổi một cái.
"Anh Cố, cho anh này!"
Lâm Hữu Ngư đưa cho Cố Thiếu Thương một cái burger bò, sau đó lại cầm một túi kẹo mút bên cạnh lên.
Kẹo mút loại 150 gram cả thảy có năm túi.
Mỗi túi mười cây.
Năm túi tức là năm mươi cây.
Đủ ăn khá lâu rồi.
"Anh Cố có ăn kẹo không?"
Lâm Hữu Ngư bóc một gói, cầm một cây trên tay, ngẩng đầu hỏi Cố Thiếu Thương có ăn không.
"Thôi, em ăn đi."
Cố Thiếu Thương lắc đầu, hắn chẳng mấy hứng thú với kẹo mút.
So ra;
Chiếc burger bò còn đang bốc khói nghi ngút trên tay trông có vẻ ngon lành hơn nhiều.
Nguyên liệu của burger bò không hề phức tạp: hai miếng thịt bò, phô mai lát, xà lách, cà chua thái lát cùng dưa chuột muối, thế là hết.
Đương nhiên!
Bên ngoài còn có hai lát bánh mì xốp mềm, kích thước nhìn khá to.
Cắn một miếng, nước thịt trào ra, chua, ngọt, mặn, béo, hương vị phong phú khiến hắn thèm ăn hẳn lên.
Lúc này Lâm Hữu Ngư cũng cầm một thanh đoản đao trong rương lên.
Đoản đao dài tầm bốn mươi phân.
Là một thanh đao thẳng, có bao đao màu trắng đi kèm.
Bề ngoài trông xịn hơn hẳn thanh đao trong tay Lâm Hữu Ngư.
——
【Đoản Đao Thượng Hạng】
【Phẩm chất: Lục】
【Sức mạnh +2】
【Nhanh nhẹn +1】
——
Không hổ là vũ khí phẩm chất lục.
Chỉ số đúng là ăn đứt thanh đoản đao rởm phẩm chất trắng trước đó.
"Anh Cố, thanh đao này anh dùng được không?"
Lâm Hữu Ngư cầm đoản đao đưa cho Cố Thiếu Thương hỏi.
Cố Thiếu Thương cảm nhận một chút, Ô Sao Trường Kiếm chẳng có chút phản ứng nào.
Rõ ràng là không có hứng thú với thanh đao này.
Thế là hắn lắc đầu.
"Kiếm của anh chắc chỉ có phản ứng với vũ khí dạng kiếm cùng loại thôi, thanh đao này em cứ giữ lấy mà phòng thân."
Cố Thiếu Thương nói.
"Thế ạ~! Nó cũng kén ăn gớm."
Lâm Hữu Ngư cười hì hì gật đầu, sau đó hớn hở cầm thanh đoản đao mới múa may vài đường.
Hệt như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới vậy.
Nghịch một lát;
Lâm Hữu Ngư cũng đặt đoản đao sang một bên, rồi nhặt món đồ kín tiếng nhất trong rương lên.
Một hòn đá;
Một hòn đá màu lam có hoa văn màu trắng.
Hòn đá chỉ to cỡ quả trứng cút.
Bị vứt ở góc rương, rất dễ bị người ta ngó lơ.
——
【Đá Nâng Cấp Kỹ Năng Sơ Cấp】
【Phẩm chất: Lục】
【Có thể tăng cấp độ kỹ năng dưới phẩm chất lục!】
——
"Ủa? Viên đá có thể nâng cấp kỹ năng này."
Lâm Hữu Ngư tò mò săm soi viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch, hòn đá nhỏ nhắn trông chẳng có gì đặc biệt, hơi giống mấy viên đá cuội thấy nhan nhản khắp nơi.
"Anh Cố, cái này cũng cho anh luôn nè."
Lâm Hữu Ngư đưa viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch trong tay cho Cố Thiếu Thương, cô chẳng học kỹ năng nào cả, viên đá này với cô hoàn toàn vô dụng.
Cố Thiếu Thương cũng không khách khí với Lâm Hữu Ngư.
Hai người là mối quan hệ cùng chung số phận, Cố Thiếu Thương mạnh lên thì thực lực của Lâm Hữu Ngư cũng được nâng cao.
Đón lấy Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch.
Đá vừa vào tay, Cố Thiếu Thương lập tức mở bảng thông số nhân vật của mình ra.
Tại mục kỹ năng trên bảng, lúc này kỹ năng duy nhất của hắn là 【Nhị Đoạn Trảm】 đang lóe lên ánh sáng vàng rực rỡ, một dấu cộng ánh vàng xuất hiện ở ngay phía sau kỹ năng.
Hắn dùng ý niệm khẽ bấm vào dấu cộng đang nhấp nháy ánh vàng.
Giây tiếp theo, viên Đá Nâng Cấp Kỹ Năng Sơ Cấp trên tay Cố Thiếu Thương tức thì hóa thành một luồng sáng xanh lục rồi biến mất.
Ting~!
【Kỹ năng của bạn đã thăng cấp!】
——
【Nhị Đoạn Trảm (Trắng) Lv.2: Tiêu hao 10 điểm năng lượng, tấn công mục tiêu hai lần với tốc độ cực nhanh, mỗi đòn gây sát thương vật lý bằng 70% tấn công bản thân!】
——
Kỹ năng Nhị Đoạn Trảm sau khi nâng cấp tăng thêm 20% sát thương, đồng thời lượng tiêu hao không đổi.
Nhìn chung thay đổi không quá lớn.
Dù sao cũng chỉ là một kỹ năng phẩm chất trắng.
Không thể đòi hỏi quá nhiều được.
......
Trong rừng cây nhỏ;
Cố Thiếu Thương dẫn Lâm Hữu Ngư đi quanh một vòng trước sau, xác định không còn món đồ nào khác nữa thì cả hai mới rời khỏi khu rừng này.
"Anh Cố, em ăn không nổi nữa rồi."
Lâm Hữu Ngư cầm nửa cái burger bò còn thừa trên tay, vẻ mặt tội nghiệp nhìn Cố Thiếu Thương.
"Đưa cho anh."
Cố Thiếu Thương đưa tay nhận lấy nửa cái burger bò từ tay cô.
Vừa khéo, mới ăn một cái burger bò thì hắn vẫn chưa no bụng lắm.
Gặm nốt nửa cái này là vừa xinh.
Còn chuyện burger này là đồ Lâm Hữu Ngư ăn dở?
Cố Thiếu Thương chẳng để tâm cho lắm.
Buổi chiều;
Cả hai tiếp tục lên đường về hướng đông.
Tầm khoảng mười hai giờ rưỡi trưa, Cố Thiếu Thương lại phát hiện một bầy Thảo Nguyên Lang.
Nguyên một đàn bảy con tụ tập với nhau.
Hắn bảo Lâm Hữu Ngư ở yên tại chỗ, rồi một mình lao thẳng lên.
Có kinh nghiệm thực chiến với Sâm Lâm Hổ từ trước, giờ đối đầu với lũ Thảo Nguyên Lang này, Cố Thiếu Thương bỗng có cảm giác mình đang đi bắt nạt kẻ yếu.
Dù điều đó chẳng hề khiến hắn nương tay tha cho bầy Thảo Nguyên Lang.
Bảy con Thảo Nguyên Lang, tiêu diệt toàn bộ có thể đem lại cho Cố Thiếu Thương 21 điểm kinh nghiệm.
Nhưng thực tế Cố Thiếu Thương chỉ nhận được 19 điểm.
Bởi vì khi con Thảo Nguyên Lang thứ bảy ngã xuống, Cố Thiếu Thương đã lên cấp rồi.
Sau đó giết tiếp lũ Thảo Nguyên Lang này chỉ nhận được vỏn vẹn 1 điểm kinh nghiệm.
——
【Vô Danh Kiếm Khách】
【Tư chất: Cấp F】
【Cấp độ: Cấp 6】
【Kinh nghiệm: 1/300】
【Máu: 100/100】
【Năng lượng: 80/100】
【Sức mạnh: 11】
【Thể chất: 10】
【Nhanh nhẹn: 11】
【Tinh thần: 10】
【Phòng thủ vật lý: 10】
【Kháng nguyên tố: 10】
【Tốc độ đánh: 1.11/giây】
【Tốc độ di chuyển tối đa: 6.1 mét/giây】
【Chí mạng điểm yếu: 150%】
【Năng lực thiên phú: Hút Máu】
【Hút Máu (A): Mỗi lần tấn công gây sát thương hiệu quả có thể hồi phục lượng máu tương đương 10% giới hạn máu tối đa của bản thân!】
【Năng lực thiên phú (Ẩn): Vô Tận Thiên Phú】
【Vô Tận Thiên Phú (???): Mỗi lần thăng cấp, cấp bậc thiên phú của bản thân +1! Mỗi 10 cấp nhận được một thiên phú mới!】
【Kỹ năng: Nhị Đoạn Trảm (Trắng) Lv.2】
【Nhị Đoạn Trảm (Trắng) Lv.2: Tiêu hao 10 điểm năng lượng, tấn công mục tiêu hai lần với tốc độ cực nhanh, mỗi đòn gây sát thương vật lý bằng 70% tấn công bản thân!】
——
Lên cấp 6, lượng kinh nghiệm cần để thăng cấp tiếp theo lại tăng thêm 100 điểm.
Tin tốt là không bị nhân đôi.
Tin xấu là;
Giờ tiếp tục farm Thảo Nguyên Lang đã cực kỳ lỗ vốn.
Một con chỉ cho đúng 1 điểm kinh nghiệm.
Cố Thiếu Thương phải chém thêm 299 con Thảo Nguyên Lang nữa mới lên nổi cấp 7.
Thế này thì quá chậm!
May thay;
Thiên phú Hút Máu của Cố Thiếu Thương nhờ việc nhân vật lên cấp cũng đã tiến hóa thành thiên phú cấp A.
Một kiếm hút 10% máu!
Lại còn là hút dựa trên 10% giới hạn máu tối đa của bản thân Cố Thiếu Thương!
Chẳng qua hiện tại cây máu của hắn còn giấy.
Chứ sau này hắn mà có vài vạn, vài chục vạn máu.
Thì một kiếm chém ra là hút vài nghìn, vài vạn máu chứ đùa!
Đầy ắp cảm giác an toàn.
