Chương 170
Chương 170: Cày thuê chuyên nghiệp! Tung tích Ma Long?
Đăng ngày 28/09/2026
19
Bịch!
Con Ma Hóa Phi Long cấp cao máu gần cạn bị quẳng thẳng xuống đất.
Ngay sau đó, một mũi tên đen tuyền lao vụt tới, cắm chuẩn xác vào người nó, vét sạch chấm máu cuối cùng!
Ting~!
【Sinh Mệnh Bản Nguyên +1】
Âm báo vang lên bên tai Navia.
Cô tiếp tục giương cung bắn tiếp, bởi vì đám Ma Hóa Phi Long cấp cao tàn phế cứ liên tục bị đánh gãy cánh quăng tới chỗ này, để mặc cô và Lilith dọn nốt bãi để ăn cú chốt hạ.
Gào——
Lilith đang lượn trên không trung cũng phun ra luồng hơi thở băng giá, quét sạch từng con Ma Hóa Phi Long sắp ngáp ngáp còn lại.
"Anh Cố! Cố lên!"
Dưới đất, Lâm Hữu Ngư chụm hai tay thành hình loa kèn hò hét cổ vũ.
Hét xong một câu, cô lại bốc một gói khoai tây chiên nhai rôm rốp.
Ăn hết một gói thì lại gào thêm vài tiếng.
Xong lại bóc gói khác ra ăn tiếp.
Chờ tới khi cô nhét hết sáu gói khoai tây vào bụng, công việc bên phía Cố Thiếu Thương cũng cơ bản xong xuôi.
Hàng vạn con Ma Hóa Phi Long cấp cao gần như đã bị quét sạch sành sanh.
Số còn lại chỉ là vài con lác đác lẩn khuất trong bầy Ma Hóa Phi Long thường, Cố Thiếu Thương cũng lười tốn công đi lùng từng con một.
Phiền phức!
Vút——
Thân ảnh Cố Thiếu Thương dịch chuyển tức thời, xuất hiện ngay trên lưng rồng của Lilith.
"Được bao nhiêu rồi?"
Hắn cất tiếng hỏi.
"Lão đại!" Lilith hào hứng đáp: "Hơn 1.300 rồi ạ!"
1.300?
Cố Thiếu Thương gật đầu, con số này khá ổn, trừ đi hơn năm trăm điểm lúc trước thì vẫn còn rơi vào tầm tám trăm.
Tỉ lệ rớt đồ thế là ngon rồi.
"Đi thôi, về nào."
Cố Thiếu Thương nói.
Giây tiếp theo;
Vút——
Hắn thoắt cái biến mất khỏi lưng rồng.
Lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng trên đụn cát chỗ Navia.
"Đại nhân!"
Navia thấy Cố Thiếu Thương liền cúi đầu chào.
"Được bao nhiêu rồi?"
Cố Thiếu Thương vẫn hỏi câu quen thuộc.
"1.037 điểm."
Navia liếc nhìn bảng trạng thái rồi đọc ra một con số cực kỳ chuẩn xác.
Lượng này tuy ít hơn Lilith.
Nhưng tối qua Lilith đã cắn thêm một viên kết tinh Sinh Mệnh Bản Nguyên, thành ra vốn dĩ đã nhỉnh hơn Navia tới 330 điểm.
Cộng 330 điểm đó vào thì tính ra cả hai cũng ngang ngửa nhau.
"Tốt lắm, hôm nay tới đây thôi, về trước đã."
Cố Thiếu Thương gật đầu nói xong liền biến mất ngay tại chỗ.
Thấy Cố Thiếu Thương dịch chuyển rời đi, Navia cũng thu lại cây cung năng lượng trong tay, rồi xoay người bước về hướng ngược lại.
Trên trời;
Một bóng đen khổng lồ lướt qua.
Lilith từ trên cao lao bổ xuống, đáp ngay cạnh Navia.
"Này đồ câm như hến, cô kiếm được bao nhiêu Sinh Mệnh Bản Nguyên rồi?"
Lilith cúi thấp đầu, cái mặt rồng to tướng dí sát rạt vào người Navia.
"Không nhiều bằng cô."
Navia bình thản liếc nhìn đối phương một cái, sau đó lách người đi vòng qua, trượt thẳng xuống đụn cát.
"Đợi tôi với, không bằng tôi là được bao nhiêu chứ?"
Lilith thu nhỏ người lại rồi đuổi theo, lượn lờ quanh Navia gặng hỏi tới cùng.
......
Vút——
Cố Thiếu Thương dịch chuyển thẳng tới cạnh Lâm Hữu Ngư.
"Anh Cố, ăn khoai tây chiên không?"
Lâm Hữu Ngư vừa bóc một gói mới liền hớn hở đưa qua.
Cố Thiếu Thương liếc mắt nhìn, thấy vị dưa chuột liền lắc đầu từ chối.
"Thế để em tự ăn vậy~!"
Lâm Hữu Ngư cười tít mắt, vừa nhồm nhoàm vừa hỏi: "Hôm nay đánh xong rồi hả anh? Bọn mình sắp về chưa?"
"Ừ, tầm này cũng đến giờ ăn trưa rồi."
Cố Thiếu Thương gật đầu nói.
Đoạn hắn liếc nhìn Lâm Hữu Ngư vẫn đang không ngừng nhét khoai tây vào miệng.
"Cô còn bụng ăn trưa không đấy?"
Hắn hỏi.
"Tất nhiên rồi!"
Lâm Hữu Ngư vỗ vỗ cái bụng phẳng lì, cười bảo: "Bao no luôn! Em ăn thêm năm bát cơm nữa cũng chẳng nhằm nhò gì!"
Vốn dĩ đã là đứa mê ăn uống, từ ngày biết bản thân ở đây ăn bao nhiêu cũng không béo lên nổi, cô nàng suốt ngày chỉ có ăn với ăn.
Đến bữa thì cắm đầu cắm cổ chén.
Chưa tới bữa thì lúc nào cũng thấy cầm đồ ăn vặt nhai tóp tép trên tay.
Cũng may nhờ vận may đỏ chót của Lâm Hữu Ngư.
Ngày nào cô cũng nhặt được mấy cái rương thanh đồng rải rác khắp Tân Thủ Đảo.
Mấy thứ khác trong rương thì chẳng có ích gì cho cô, nhưng đống đồ ăn thức uống thì đúng là Lâm Hữu Ngư mê chết đi được!
"Anh Cố, trưa nay bọn mình ăn món gì ngon thế anh?"
Hai mắt Lâm Hữu Ngư sáng rực nhìn Cố Thiếu Thương hỏi.
Cố Thiếu Thương ngẫm nghĩ một lát.
"Cơm trộn thế nào?"
"Tự nhiên muốn ăn cơm."
Lâm Hữu Ngư gật đầu lia lịa, vẻ mặt đầy hào hứng: "Được luôn được luôn~! Em cũng thèm cơm rồi, cơm trộn là chân ái nhất trần đời! Nhất là kiểu cơm trộn sốt sền sệt ấy, ngon xỉu luôn!"
Mỗi tội dễ béo, trước kia cô nào dám ăn thoải mái thế.
Không thì ngày nào cũng phải hùng hục tập thể dục à?
Cơ mà giờ thì khỏi lo rồi.
Ăn tẹt ga cũng không tăng cân!
Thế thì tội gì không quất tới bến chứ?
"Ngự chủ! Ngự chủ!"
Đúng lúc này, Lilith tí hon ở đằng xa vừa đập cánh vừa bay tới.
Phía sau là Navia với vóc dáng cao ráo đang rảo bước đi theo.
"Sao thế?"
Lâm Hữu Ngư ngẩng đầu thắc mắc nhìn Lilith đang có vẻ rất gấp gáp.
"Tôi cảm nhận được rồi!"
Lilith kích động nói: "Tôi vừa cảm nhận được sự tồn tại của đồng loại ở gần đây!"
Đồng loại?
Cự long ư?
Trong Tử Vong Sa Mạc mà cũng có cự long á?
Khoan đã!
Chẳng lẽ là con Ma Long kia!?
Não Lâm Hữu Ngư phải load mất nửa nhịp mới nhớ ra con ma long đã bốc hơi mất dạng trước đó.
"Cậu cảm nhận được à? Ở đâu thế?"
Cô vội vàng hỏi.
"Ngay hướng kia kìa!"
Lilith vươn móng trước chỉ về phía đông nam.
"Anh Cố, bọn mình qua đó xem thử không?"
Lâm Hữu Ngư quay đầu hỏi ý kiến Cố Thiếu Thương.
"Thì qua xem sao."
Cố Thiếu Thương gật đầu đáp.
Hắn cũng rất tò mò về con Ma Long kia, kể từ lần nó phá phong xuất hiện một dạo trước đó, về sau nó chẳng hề lộ diện thêm lần nào nữa.
Nhưng chỉ riêng long uy của nó thôi cũng đủ khiến toàn bộ hung thú vốn sinh sống ở Tử Vong Sa Mạc phải đồng loạt tháo chạy tán loạn!
Đã thế còn sinh ra đám Ma Hóa Phi Long được thai nghén từ ma khí kia nữa.
Mọi dấu vết đều chứng minh con Ma Long này sở hữu thực lực cực kỳ ghê gớm!
Nhưng rốt cuộc nó mạnh tới mức nào?
Cố Thiếu Thương cũng rất muốn biết.
Trên hòn Tân Thủ Đảo này, Cố Thiếu Thương đã chẳng còn tìm nổi một đối thủ nào nữa rồi.
Thậm chí;
Đừng nói là đối thủ.
Ngay cả kẻ có thể đỡ nổi một kiếm của hắn mà không chết cũng chẳng có!
Đương nhiên rồi!
Cái thể loại như gã Kiếm Thánh tộc thú nhân lần trước, phải bám víu vào thánh vật mới giữ nổi cái mạng thì không tính.
Cố Thiếu Thương thực sự rất muốn tìm một đối thủ ngang tài ngang sức với mình.
Như thế hắn mới có thể kiểm tra xem chiến lực đỉnh cao nhất hiện tại của mình đã chạm tới cảnh giới nào!
Chỉ không biết con Ma Long kia liệu có đáp ứng nổi yêu cầu của hắn hay không?
"Thế thì đi thôi, xuất phát!"
Lâm Hữu Ngư hào hứng giơ tay hô to.
Trong lòng cô đã bắt đầu mong chờ cảnh tượng chạm mặt con Ma Long kia rồi.
Ngay sau đó, cả nhóm men theo hướng Lilith chỉ dẫn mà tiến thẳng tới.
