Chương 176
Chương 176: Thiên phú cấp SSR của Sơn Dã Thái Lang!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Yoshi~! Không ngờ trên Tân Thủ Đảo này lại có nhiều đồng bào đến thế!"
Sơn Dã Thái Lang kinh ngạc nhìn khung chat nhảy thông báo liên hồi.
Tại Tân Thủ Đảo cũ của hắn, lượng đồng bào người Nhật giống hắn ngay từ lúc đầu cũng chưa tới mười vạn người.
Về sau, khi người chết ngày một nhiều.
Từ con số mười triệu ban đầu, dân số đã tụt dốc không phanh xuống chỉ còn hơn ba triệu!
Mà trong số đó, những người Nhật như hắn.
Sớm đã chết chẳng còn lại bao nhiêu!
Cũng may;
Bản thân Sơn Dã Thái Lang rất biết nỗ lực tranh đấu.
Ngay khi bước vào Vạn Tộc Chiến Trường, hắn đã kích hoạt một thiên phú cấp SSR cực kỳ bá đạo!
——
【Vô Hạn Hộ Giáp (SSR): Tốc độ tăng trưởng thể chất và tinh thần tăng 10.000%! Tỷ lệ song phòng của bạn sẽ chuyển đổi theo tỷ lệ 1:10.000! Mọi đòn đánh lên người bạn đều không thể gây sát thương chí mạng! Đồng thời, bạn miễn nhiễm tuyệt đối 50% sát thương phải nhận! Khi nhận sát thương chí mạng sẽ cưỡng ép khóa ở mức 1 điểm máu, đồng thời tạo ra lớp giáp bất tử kéo dài 10 giây!】
【Ghi chú: Giáp bất tử chỉ có hiệu lực một lần mỗi ngày!】
——
Thế nào là miễn nhiễm tuyệt đối?
Đây là một thuộc tính mang tính tuyệt đối, độ ưu tiên thậm chí còn xếp trên cả sát thương chuẩn!
Nói cách khác;
Dù là sát thương chuẩn hay hiệu ứng bỏ qua giảm thương đi chăng nữa.
Tất cả đều không thể can thiệp vào hiệu quả của thuộc tính miễn nhiễm tuyệt đối này!
Thế nên dù là bất kỳ loại sát thương nào, kể cả sát thương chuẩn, Sơn Dã Thái Lang cũng có thể miễn trừ 50%, chỉ cần gánh chịu 50% còn lại là xong.
Hơn nữa, nếu đụng phải kẻ địch mạnh tới mức hoàn toàn không đánh lại.
Sơn Dã Thái Lang vẫn còn quân bài tẩy cuối cùng.
Đó chính là 10 giây giáp bất tử!
Khoảng thời gian 10 giây này là quá đủ để hắn bẻ cuộn trục truyền tống ngẫu nhiên nhằm tẩu thoát khỏi nguy hiểm!
Nhờ vậy;
Dựa vào thiên phú này, cộng thêm anh hùng khởi đầu phẩm chất SR Hư Không Liệp Sát Giả quay trúng, Sơn Dã Thái Lang đã làm mưa làm gió khắp Tân Thủ Đảo nơi hắn từng ở.
Tại sự kiện đua top điểm tích lũy khu vực trước đó, hắn đã giành được vị trí top một.
Thậm chí hắn còn cướp đoạt sạch sẽ phần thưởng của những người chơi xếp thứ hạng cao khác.
Gom toàn bộ chiến lợi phẩm về một mình mình để gia tăng sức mạnh, thiết lập nên sự thống trị tuyệt đối trên cả hòn đảo tân thủ!
Tất nhiên!
Điều đó cũng là do trên hòn đảo của hắn không có người thứ hai sở hữu thiên phú cấp SSR hay anh hùng khởi đầu phẩm chất SR.
Ngoài hắn ra, kẻ mạnh nhất đảo cũng chỉ có thiên phú cấp S và anh hùng khởi đầu cấp S.
Cấu hình song S nhìn qua thì thấy mạnh đấy, nhưng đứng trước một Sơn Dã Thái Lang đã thành hình thì cũng chỉ có nước bị one-shot!
Bởi thế;
Vơ vét trọn tài nguyên của cả Tân Thủ Đảo, tốc độ thăng tiến của Sơn Dã Thái Lang nhanh như diều gặp gió.
Cấp độ cá nhân của hắn đã chạm mốc 99.
Chỉ ngặt nỗi là không tìm ra hung thú từ cấp 100 trở lên, tạm thời chưa kiếm được Sinh Mệnh Bản Nguyên để hoàn thành đợt thăng giai.
Lần này hắn quyết định xâm nhập sang Tân Thủ Đảo khác chính là để giật lấy vị trí top một trong sự kiện Anh Hùng Tế Đàn giáng lâm!
Hiện tại, Sơn Dã Thái Lang đang đứng thứ năm trên bảng xếp hạng chiếm đóng Anh Hùng Tế Đàn.
Dù hắn cũng như bốn người xếp trên đều đã chiếm được 10 Anh Hùng Tế Đàn.
Nhưng thời gian chiếm lĩnh của hắn lại muộn hơn bọn họ một chút.
Thành ra chỉ đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ năm!
Thứ hạng này khiến kẻ đã quen đứng đầu như Sơn Dã Thái Lang vô cùng tức tối.
Thế nhưng hắn lại chẳng có cách nào vượt mặt bốn kẻ kia.
May thay;
Ngay sáng hôm nay, hắn tình cờ phát hiện ra một kho báu dưới lòng đất.
Từ trong kho báu đó, hắn nhặt được một tấm 【Xuyên Giới Giả Tạp Bài】, thứ thẻ bài có thể phá vỡ kết giới mà Vạn Tộc Chiến Trường dựng lên cho mỗi Tân Thủ Đảo.
Bằng cách cưỡng ép xé rách kết giới, người chơi sẽ ngẫu nhiên đặt chân sang một Tân Thủ Đảo khác!
Hơn nữa;
Sử dụng tấm Xuyên Giới Giả Tạp Bài này còn có thể di chuyển qua lại giữa hai hòn đảo.
Dù số lần sử dụng có hạn.
Nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Sơn Dã Thái Lang chiếm thêm vài tòa Anh Hùng Tế Đàn so với những kẻ khác!
Do đó, ngay khi vừa có được tấm thẻ, Sơn Dã Thái Lang đã không ngần ngại kích hoạt nó ngay tắp lự.
Để rồi hắn đặt chân tới Tân Thủ Đảo xa lạ này!
Lúc này;
Đám người Nhật trong kênh chat vẫn đang hò reo ăn mừng cuồng nhiệt.
Dù Sơn Dã Thái Lang là kẻ xâm lược đến từ Tân Thủ Đảo khác.
Thế nhưng đối với bọn họ, hắn lại chính là người nhà!
Dù sao thì trên hòn đảo tân thủ này, phe người Nhật chẳng có gương mặt nào thực sự cộm cán.
Đợt sự kiện trước, top mười chẳng có lấy một mống người Nhật.
Ngược lại, người Đông Đại thì nhiều vô kể.
Phe Âu Mỹ cũng chen chân được mấy suất.
Còn Nhật Bản với Hàn Quốc ư?
Đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu!
Chuyện này khiến rất nhiều người Nhật bất mãn ra mặt.
Vấn đề mấu chốt là;
Lượng người Nhật trên hòn đảo tân thủ này không hề ít.
Thời điểm ban đầu có khi lên tới hơn một triệu người!
Dù tới tận bây giờ, số người còn sống sót cũng phải tầm một hai trăm nghìn.
So ra thì cái đảo tân thủ cũ của Sơn Dã Thái Lang, ngay từ lúc bắt đầu dân số người Nhật còn chưa bằng số lẻ hiện tại của hòn đảo này.
Còn bây giờ ư?
E là gom góp lại chưa chắc đã nổi vài trăm người.
Mặc dù Sơn Dã Thái Lang thực chất chẳng thèm bận tâm sống chết của đám đồng bào cũ này.
Nhưng đang ở nơi đất khách quê người, hắn cũng không dại gì tự biến mình thành kẻ thù của toàn server!
Cứ lôi kéo một nhóm người lại, biến bọn họ thành tay sai cho mình trước đã.
Sau đó dùng chính đám tay sai này để tung hô lòng nhân từ, tốt bụng của bản thân.
Đợi đến khi thời cơ chín muồi, gom đủ những thứ mình muốn.
Lúc đó trở mặt cũng chưa muộn!
Quan trọng hơn nữa;
Ả đàn bà cùng gã thú nhân vừa tháo chạy khi nãy, một kẻ là anh hùng phẩm chất SR, kẻ còn lại là ngự chủ nhân loại phẩm chất S.
Điều này khiến Sơn Dã Thái Lang không dám tỏ ra quá mức kiêu ngạo.
Lỡ như trên hòn đảo tân thủ này còn tồn tại những kẻ quái vật hơn thì sao?
Hoặc giả;
Nếu có thêm vài cặp đôi sở hữu thực lực ngang ngửa hai kẻ vừa rồi, đó cũng sẽ là một phiền toái không nhỏ đối với hắn.
Mặc dù vậy, hắn vẫn tự tin rằng bản thân ở đây không có đối thủ.
Trang bị trên người hắn xa xỉ đến thế, dàn kỹ năng cũng khủng không kém, lại cộng hưởng với thiên phú cấp SSR, song phòng của hắn đã bị đẩy lên con số hàng chục tỷ!
Chỉ số phòng ngự hàng chục tỷ, ai phá nổi?
Mức phòng ngự thế này, trừ phi đòn đánh tung ra cũng chạm tới ngưỡng chục tỷ sát thương.
Bằng không;
Đừng hòng tạo ra nổi bất kỳ sát thương hữu hiệu nào lên người hắn!
Thế nhưng sát thương tầm chục tỷ đâu phải ai muốn vung tay là có được?
Nghĩ bằng đầu gối cũng biết là bất khả thi!
Sơn Dã Thái Lang không tin trên Tân Thủ Đảo này lại tồn tại nhân vật như thế.
Trừ phi đối phương cũng sở hữu thiên phú cấp SSR hệt như hắn.
Đã vậy còn phải có thiên phú đối nghịch hoàn toàn với 【Vô Hạn Hộ Giáp】, kiểu như bên này cày giáp thì bên kia cày sát thương.
Bằng không thì...
Đừng hòng phá nổi lớp giáp của hắn!
