Chương 189
Chương 189: Thiên phú mới 【Thể Chất Cường Hóa】, kỹ năng mới của Lâm Hữu Ngư!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Suýt nữa quên béng mất chưa xem thiên phú mới là gì!"
Cố Thiếu Thương lúc này mới nhớ ra lúc trước thăng lên cấp 110 vẫn chưa ngó qua thiên phú mới là gì, chủ yếu cũng do trước đó nhiều việc quá nên mới tạm thời quên khuấy đi mất.
Nhưng giờ xem cũng chẳng muộn.
Dù sao thiên phú cũng đâu có chạy mất.
——
【Thể Chất Cường Hóa (C): Thể chất của bạn nhận được cường hóa sâu hơn, mỗi lần thăng cấp thuộc tính thể chất tăng thêm 4 điểm!】
——
"Hóa ra là cái thiên phú này!"
Cố Thiếu Thương liếc qua một cái rồi đóng lại.
Thiên phú này hắn quá quen thuộc rồi.
Y hệt như ba cái thiên phú Thần Niệm, Thần Tốc, Thần Lực trước đó.
Đợi đến lúc nó thăng lên cấp SSR, biết đâu lại biến thành Thần Thể không chừng.
Hiệu ứng thiên phú lúc đó Cố Thiếu Thương đã đoán được phần lớn.
Chẳng qua là mỗi lần thăng một cấp thì thuộc tính thể chất được cộng thêm 2000 điểm mà thôi.
So ra;
ngược lại một thiên phú khác khiến Cố Thiếu Thương để tâm hơn nhiều.
Chính là thiên phú 【Vô Hạn Hộ Giáp】 vừa trộm được từ trên người Sơn Dã Thái Lang lúc trước!
Thiên phú này khá ngon nghẻ.
Tăng trưởng thuộc tính thể chất và tinh thần gấp 100 lần thì chẳng bõ bèn gì.
Dù sao Cố Thiếu Thương cũng là anh hùng tư chất cấp F, điểm tăng trưởng thuộc tính gốc cực thấp, lượng thuộc tính tăng lên bây giờ của hắn chủ yếu dựa vào thiên phú 【Cực Hạn Thiết Thủ】 đem lại.
Tăng trưởng thuộc tính mỗi lần thăng cấp á?
Cái đó hoàn toàn có thể bỏ qua không tính!
Nhưng hiệu ứng khác của nó, tỉ lệ song phòng tăng vọt lên 1:10000, thì lại quá đỉnh!
Lại còn miễn nhiễm tuyệt đối 50% sát thương, cùng với hiệu ứng cưỡng chế giữ lại 1 điểm máu và duy trì bất tử trong 10 giây.
Mấy thứ này cũng đều xịn xò ra phết!
Như vậy;
phòng ngự vật lý của Cố Thiếu Thương cũng vọt thẳng lên mức 92.920.920.000 điểm!
Con số ngang ngửa với lượng máu, đúng chuẩn là dùng chỉ số đè bẹp đối thủ luôn rồi.
Còn thuộc tính kháng nguyên tố của hắn thì phi mã lên tận 83.421.780.000 điểm!
Dàn phòng ngự này, cùng cấp thì đứa nào phá nổi?
Trừ phi Cố Thiếu Thương tự đánh chính mình.
Nhưng chuyện đó làm sao có thể.
Hắn việc gì phải tự đấm mình chứ?
Rảnh rỗi sinh nông nổi chắc?
Phòng ngự chạm mốc trăm tỷ, đúng là hết nước chấm.
......
Oành!!!
Đằng xa, lại một cột sáng ngút trời giáng xuống.
"Oa~! Anh Hùng Tế Đàn trên hòn đảo này giáng lâm nhanh thật đấy!"
Lâm Hữu Ngư thấy vậy liền thốt lên kinh ngạc.
Sau đó cô lập tức vẫy gọi mọi người lao về hướng đó.
Chẳng mấy chốc;
cả nhóm đã tới nơi Anh Hùng Tế Đàn vừa mới giáng thế.
Vẫn là luật cũ.
Vào trong trước tiên để Cố Thiếu Thương ra tay một đòn tiễn kẻ trấn thủ lên bảng đếm số.
Sau đó mấy người ngồi xuống thong thả đợi một tiếng đồng hồ trấn thủ trôi qua.
Trong khoảng thời gian đó;
Lâm Hữu Ngư còn lấy mấy viên pha lê kỹ năng màu vàng kim lúc trước ra dùng luôn.
Cô tự dùng bốn viên, đưa cho Navia hai viên.
Lilith không cần, cô nàng bảo mình sau khi thăng giai sẽ tự động thức tỉnh ma pháp Long ngữ mới, chẳng cần đến loại pha lê kỹ năng này.
Cái thứ thiên phú Long tộc đáng ghét này!
Navia nhìn mà ghen tị đỏ cả mắt.
Ting~!
【Bạn nhận được kỹ năng mới: Cuồng Bạo Quang Hoàn!】
Ting~!
【Bạn nhận được kỹ năng mới: Tử Vong Đại Phong Xe!】
Ting~!
【Bạn nhận được kỹ năng mới: Hồi Ma Quang Hoàn!】
Ting~!
【Bạn nhận được kỹ năng mới: Cơ Bán Chi Liên!】
Lâm Hữu Ngư hào hứng bấm mở xem chi tiết kỹ năng.
Cuồng Bạo Quang Hoàn là một kỹ năng hào quang buff cho bản thân cùng đồng minh xung quanh.
Ở cấp 1 đã có thể tăng thêm 50% sát thương đòn đánh!
Lâm Hữu Ngư lập tức tiêu tốn 54 viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu vàng kim, nâng kỹ năng này lên thẳng cấp tối đa!
——
【Cuồng Bạo Quang Hoàn (Vàng) Lv.MAX: Tiêu hao 8000 điểm năng lượng tạo một luồng hào quang cuồng bạo cho bản thân và đồng minh trong phạm vi 100 mét, tăng 1000% sát thương đòn đánh! Kéo dài 30 phút!】
——
Một kỹ năng với chỉ số vô cùng thuần túy, Lâm Hữu Ngư cực kỳ ưng ý.
Hơn nữa;
chiêu này không chỉ hữu dụng với riêng cô.
Đối với Cố Thiếu Thương, Lilith cùng Navia, tất cả đều nhận được hiệu ứng hệt như nhau!
Quá là tuyệt vời!
Lại nhìn sang chiêu Tử Vong Đại Phong Xe kia.
Đây thuần túy là một kỹ năng tấn công vật lý.
Cầm vũ khí xoay tròn, tấn công kẻ địch xung quanh bản thân.
Điểm nổi trội chủ yếu là sát thương cao, tầm đánh thật ra không quá rộng.
Nhưng Lâm Hữu Ngư lại rất thích.
Dù sao cô cũng sở trường cận chiến, mà đây lại còn là kỹ năng đánh lan diện rộng, trong khi kỹ năng tấn công duy nhất hiện tại của cô là Bán Nguyệt Trảm lại chỉ đánh đơn mục tiêu.
Thế nên......
Nâng luôn!
Tiêu hao 54 viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu vàng kim.
Lại đập lên cấp tối đa!
——
【Tử Vong Đại Phong Xe (Vàng) Lv.MAX: Mỗi giây tiêu hao 800 điểm năng lượng, liên tục xoay tròn gây 80.000 + (Sức mạnh * 1000%) sát thương vật lý lên kẻ địch trong phạm vi 100 mét xung quanh!】
——
"Chiêu lan sát thương gấp mười lần, ngon lành!"
Lâm Hữu Ngư sướng rơn xoay vài vòng ngay tại chỗ.
Mỗi giây tiêu tốn 800 điểm năng lượng cũng chẳng thấm vào đâu.
Còn chưa bằng lượng hồi phục của cô nữa là!
Hoàn toàn có thể spam vô hạn, cứ thế quay tít thò lò cho tới khi kẻ địch ngỏm sạch thì thôi.
"Hồi Ma Quang Hoàn, lại là một kỹ năng hào quang à?"
Lâm Hữu Ngư mở kỹ năng thứ ba ra.
Quả nhiên không ngoài dự đoán!
Đây đúng là một kỹ năng hào quang, hơn nữa còn là hào quang hồi phục năng lượng.
Cấp 1 đã có thể hồi 1% năng lượng mỗi giây.
Lâm Hữu Ngư thẳng tay đập nó lên cấp tối đa.
Cứ tưởng cấp tối đa hồi phục chắc tầm 20%, dù sao cấp 1 là 1%, cấp 20 là 20% cũng chuẩn bài mà!
Nhưng kết quả sau khi lên cấp tối đa 20, hiệu suất hồi phục lại chạm mốc 40% mỗi giây!
Tốt tốt tốt, chơi quả nhân đôi cơ đấy à?
Được của nó đấy!
Kỹ năng cuối cùng.
Cơ Bán Chi Liên.
Cái tên này nghe lạ hoắc lạ huơ.
Lâm Hữu Ngư mở ra xem thử.
——
【Cơ Bán Chi Liên (Vàng) Lv.1: Tiêu hao 800 điểm năng lượng phóng ra một sợi xích liên kết vô hình nối với một đơn vị đồng minh bất kỳ, chia sẻ 1% một dòng thuộc tính bất kỳ của đơn vị đồng minh đó! Kéo dài 3 phút!】
——
???
Trời đất quỷ thần ơi!
Kỹ năng này... có mùi ghê gớm rồi đấy!
Lâm Hữu Ngư vô thức nhìn sang Cố Thiếu Thương ở bên cạnh.
Đừng thấy 1% có vẻ ít ỏi, nhưng ngặt nỗi bên cạnh Lâm Hữu Ngư lại có sẵn một con hàng trông như bật hack là Cố Thiếu Thương kia kìa!
Nếu cô chia sẻ lượng máu của Cố Thiếu Thương.
Thì 1% đó đã là hơn 900 triệu rồi!
Phòng ngự vật lý cũng thế.
Tùy tiện chia sẻ một cái là có ngay hơn 900 triệu giáp vật lý.
Hoặc nếu chia sẻ thuộc tính sức mạnh, con số ấy cũng vượt mức mười vạn!
Bản thân sức mạnh của Lâm Hữu Ngư được bao nhiêu chứ?
Hơn một vạn mà thôi.
Chẳng nói chẳng rằng, Lâm Hữu Ngư lập tức nâng chiêu này lên cấp tối đa.
Kỹ năng này mà không cày max.
Thì đúng là có lỗi với bản thân quá rồi!
Bắt buộc phải max cấp!
Lại tiêu tốn tiếp 54 viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu vàng kim.
Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch màu vàng kim còn lại đúng 456 viên.
Trông thế mà cũng sắp sửa cạn sạch tới nơi.
Nhưng phen này hoàn toàn xứng đáng.
Dù sao đổi lại cũng là sức mạnh thăng tiến rõ rệt đến từng chút một!
Cơ Bán Chi Liên cấp tối đa, chỉ số thuộc tính chia sẻ được quả nhiên tăng vọt một mảng lớn.
Nhưng không phải là 40% như Lâm Hữu Ngư mong muốn, mà là 20%!
Sở dĩ không phải 40% là bởi vì khi chạm mốc tối đa, số lượng thuộc tính kỹ năng này có thể chia sẻ đã từ một dòng tăng lên thành hai dòng.
Nói cách khác;
Lâm Hữu Ngư có thể chia sẻ hai dòng thuộc tính của Cố Thiếu Thương, mỗi dòng nhận tới 20% chỉ số!
