Chương 202
Chương 202: Khi nào tỏ tình? Phần thưởng lên bảng ngày thứ chín!
Đăng ngày 28/09/2026
19
"Có thể thử xem sao."
Cố Thiếu Thương gật đầu, sau đó chỉ kiếm dẫn đường, thanh kiếm bên cạnh lập tức bay tới trước mặt Lâm Hữu Ngư rồi dừng lại.
Lâm Hữu Ngư vẻ mặt đầy phấn khích nhảy lên đứng vững.
"Kỳ diệu thật đấy, em cảm giác y như đang giẫm trên đất bằng vậy!"
Cô ngạc nhiên thốt lên.
Trước đó Cố Thiếu Thương cũng có cảm giác này, còn hồi ở cấp C, hắn hoàn toàn không có cảm giác như đi trên đất bằng đâu, mà thật sự là đứng trên một lưỡi kiếm chỉ rộng ba ngón tay.
"Chuẩn bị xong chưa?"
Cố Thiếu Thương hỏi.
"Dạ, em sẵn sàng rồi!"
Lâm Hữu Ngư gật đầu, gương mặt nhỏ nhắn lộ vẻ nghiêm túc.
Giây tiếp theo;
Vút——
Kiếm quang lập tức lao vút ra ngoài, vừa xuất phát tốc độ đã đạt tầm 200 cây số một giờ.
"Á á á á~!!!"
Lâm Hữu Ngư nhìn cảnh vật xung quanh điên cuồng lùi lại phía sau, không kìm được mà phấn khích hét tướng lên.
Điều kỳ lạ là;
Rõ ràng cô chỉ đứng trên một thanh kiếm, nhưng dưới tốc độ cao dường như vậy lại chẳng hề có cảm giác mất thăng bằng chút nào.
Trái lại;
Cô thậm chí còn không cảm nhận được lực cản gió kéo giật cơ thể khi bay nhanh, hệt như bình thường đứng trên mặt đất vậy!
"Tăng tốc đi! Nhanh nữa lên!"
Mới thích nghi với tốc độ này một chút, Lâm Hữu Ngư đã bắt đầu thấy chưa đã thèm.
Vút——
Đúng lúc này;
Lại một đạo kiếm quang khác đuổi kịp tới.
Chính là Cố Thiếu Thương đang ngự kiếm bay theo.
"Còn muốn nhanh hơn nữa không?"
Cố Thiếu Thương hỏi.
"Dạ có, anh Cố nhanh hơn chút nữa đi!"
Lâm Hữu Ngư phấn khích gào lên.
"Được thôi."
Cố Thiếu Thương gật đầu, khoảnh khắc tiếp theo tốc độ của hai đạo kiếm quang đột ngột tăng vọt, hóa thành hai luồng sáng bay xa tít trên độ cao nghìn mét.
Dưới mặt đất;
Navia và Lilith ngẩng đầu nhìn hai người biến mất, rồi đưa mắt nhìn nhau.
"Tụi mình có nên qua đó không?"
Lilith hỏi.
"Thôi đi, giờ cậu mà mò qua, ngự chủ chắc chắn sẽ chê cậu chướng mắt đấy."
Navia thản nhiên nói.
"Cũng đúng, mà cậu nói xem chừng nào ngự chủ mới tỏ tình với đại ca nhỉ?"
Lilith gật gù, rồi tò mò hóng hớt hỏi.
"Sao tôi biết được."
Navia lắc đầu vẻ chẳng chút hứng thú: "Cậu bớt nhiều chuyện chuyện của ngự chủ với anh Cố đi, có thời gian đó thà nghĩ xem chừng nào mình mới tiến giai thì hơn."
"Xì~! Giả bộ nghiêm túc, làm như cậu tiến giai rồi không bằng." Lilith bĩu môi ngoảnh mặt đi, nhưng chỉ một lát sau đã lại không nhịn được sán lại gần bảo: "Này~! Đồ nghiêm túc, cậu có thấy đại ca hơi bị đầu gỗ không?"
"Nhiều lúc tôi thấy ngự chủ biểu hiện rõ rành rành rồi mà? Nhưng hình như đại ca lúc nào cũng chẳng có phản ứng gì."
"Hừ~! Sao cậu biết đây không phải là cách ở bên nhau của ngự chủ và anh Cố chứ?"
Navia liếc ả một cái rồi nói.
"Ủa?"
"Hình như cũng có lý nha."
"Hóa ra đại ca thích kiểu ở bên nhau thế này à?"
"Cái này có phải gọi là nuôi từ bé không nhỉ?"
Lilith vừa nói vừa cười hì hì.
Navia: "(¬_¬)"
Con rồng cái này sao cười bỉ ổi thế không biết?
Cô lẳng lặng nhích sang một bên, kéo giãn khoảng cách.
......
Đêm khuya;
Vách đá ven biển.
Dưới ánh trăng, hai bóng người ngồi bên mép vách đá.
Cô gái nghiêng đầu khẽ tựa vào vai chàng trai, đằng xa gió biển hiu hiu thổi, từng đợt sóng vỗ vào rạn đá ngầm dưới chân vách.
"Anh Cố."
"Sao thế?"
"Anh có nhớ nhà không?"
"Cũng có một chút, nhưng vẫn ổn."
"Em hơi nhớ bố mẹ rồi."
"Yên tâm đi, họ sẽ không sao đâu."
"Vâng, em cũng nghĩ vậy."
"......"
"Anh Cố."
"Ừ?"
"Ở thế giới cũ anh có bạn bè không?"
"Cũng có vài người."
"Vậy có bạn gái chưa?"
"Cái này thì chưa."
"Ủa? Chẳng lẽ anh Cố chưa từng yêu ai bao giờ sao?"
"Chắc do tính cách anh khó gần quá."
"Đâu có đâu! Anh Cố là người tốt nhất trên đời này luôn á!"
"......"
"Anh Cố."
"Anh đang nghe đây."
"Sao anh không hỏi em đã có bạn trai chưa?"
"Vậy có chưa?"
"Chưa từng! Mấy người đó trẻ con lắm, em không thích, với lại......"
"Hửm?"
"Họ đều không phải là người em chờ."
"Vậy em cố lên nhé."
"......"
"Anh Cố."
Lâm Hữu Ngư ngẩng đầu nhìn Cố Thiếu Thương.
"Sao thế em?"
Cố Thiếu Thương thu lại ánh nhìn về phía xa, quay đầu lại nhìn cô.
"Đã có ai bảo anh là đồ đầu gỗ bao giờ chưa hả?"
Cô hậm hực nói.
Cố Thiếu Thương bật cười.
Hắn đưa tay xoa đầu cô bé.
"Chưa, em là người đầu tiên đấy."
"Hứ~! Em không tin đâu." Lâm Hữu Ngư hậm hực hứ một tiếng, quay ngoắt đầu đi.
"Tiểu Ngư."
"Sao nữa ạ?"
Lâm Hữu Ngư quay đầu lại.
Giây tiếp theo——
"Ưm ưm~!"
Lâm Hữu Ngư trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy khó tin.
⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄
Một lát sau;
Cố Thiếu Thương buông tay ra, cúi đầu nhìn cô.
"Người lúc nãy em nói, đã đợi được chưa?"
Hắn cười, ánh mắt dịu dàng.
Lâm Hữu Ngư đỏ bừng hai má, khẽ gật đầu.
"Dạ, đợi được rồi."
Hắn nắm lấy tay cô, còn cô khẽ nép mình vào lòng hắn.
Phía xa, trong bụi cỏ.
Hai đôi mắt đang lén lút dòm về hướng đó.
"Thấy chưa, tôi đã bảo anh Cố đâu phải đồ đầu gỗ."
Navia nói nhỏ.
Lilith gật đầu lia lịa, hai mắt rồng trợn tròn xoe, bộ dạng hóng hớt như không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào.
"Được rồi, về thôi."
Navia nói xong liền quay người rời đi.
Lilith tuy rất muốn xem thêm một lúc nữa, nhưng mơ hồ có linh cảm nếu mình còn ở lại đây thì sẽ gặp họa lớn, thế là cũng đập cánh bay theo sau Navia.
Sau khi một rồng một tinh linh rời đi, Cố Thiếu Thương bỗng quay đầu nhìn về hướng đó, trong mắt xẹt qua một tia cười ý nhị.
......
Nửa đêm, vừa qua 0 giờ.
Sau khi trở về nơi trú ẩn, Lâm Hữu Ngư cũng lập tức nhận phần thưởng bảng xếp hạng của ngày thứ chín.
Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch phẩm tím, 256 viên!
Mảnh Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch phẩm kim, 256 mảnh!
Và;
Một phần thưởng ngẫu nhiên.
Lần này phần thưởng ngẫu nhiên nhận được là một món vũ khí phẩm chất kim.
Hơn nữa còn là một cây cung.
Vừa vặn có thể cho Navia dùng.
"Navia, cho cậu này."
Lâm Hữu Ngư trực tiếp dúi cây cung vào tay Navia.
"Cảm ơn ngự chủ!"
Navia nói lời cảm ơn rồi nhận lấy, thích thú ngắm nghía nó không rời tay.
Phía bên này Lâm Hữu Ngư cũng tiến hành Hợp Thành các mảnh Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch phẩm kim.
Cộng thêm 7 mảnh còn dư lúc trước, tổng cộng hợp thành được 26 viên Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch phẩm kim.
Như vậy;
Số Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch phẩm kim tích lũy trong tay họ đã lên tới 391 viên!
Ngày càng nhiều rồi.
Còn Kỹ Năng Thăng Cấp Thạch phẩm tím thì sao?
4041 viên!
Không tiêu hết nổi luôn!
Chẳng có kỹ năng phẩm tím nào cần thăng cấp cả.
Lilith thì có một kỹ năng phẩm tím tên là Giáp Băng Giá.
Nhưng cái chiêu đó ả căn bản chẳng thèm dùng tới.
Lười chả buồn nâng cấp.
Nâng lên cũng chỉ tổ lãng phí.
