Chương 22
Chương 22: Cấp 10 rồi! Thiên phú thứ ba!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nơi bìa rừng;
Một người một thú đang bạn một đòn tôi một cú, đánh một trận hoàn toàn không có tí kỹ thuật hay thẩm mỹ nào.
Lâm Hữu Ngư trốn sau cây sam đỏ nhìn mà không nhịn được phải nhăn mặt, thấy đau giùm cho anh Cố.
Cô cũng từng chết một lần rồi.
Cảm giác bị con Sâm Lâm Hổ tát chết tươi bằng một vuốt lần trước, cô vẫn còn nhớ như in.
Mà lúc đó cô mới chỉ ăn đúng một đòn.
Đằng này anh Cố cứ mỗi giây lại bị tẩn một phát!
Thế thì đau đến mức nào chứ?
Lâm Hữu Ngư khó lòng tưởng tượng nổi anh Cố làm sao mà chịu đựng được?
Dù sao thì cô chịu chết, không làm nổi.
"Anh Cố, cố lên nhé!"
Chẳng thể xông lên giúp, Lâm Hữu Ngư chỉ đành đứng bên này âm thầm cổ vũ cho Cố Thiếu Thương.
Một lát sau——
Phụt~!
Cố Thiếu Thương cuối cùng cũng chớp được thời cơ, đâm thẳng một kiếm vào một bên mắt của con Ngạc Sư Thú này.
Gào gừ——
Cơn đau thấu trời khiến Ngạc Sư Thú tức thì phát cuồng!
Hai móng vuốt của nó điên cuồng vỗ liên tiếp lên người Cố Thiếu Thương.
Bốp——!
Cố Thiếu Thương dùng tay trái đỡ lấy cú tát nhắm thẳng vào mặt, trước lúc bị đánh văng ra ngoài còn kịp bồi thêm cho Ngạc Sư Thú một kiếm.
Lượng máu vừa tụt lập tức được hút đầy tràn trong chớp mắt!
Thiên phú cấp SSR quả nhiên bá đạo.
Quả này mà đổi thành cấp SR, Cố Thiếu Thương đã chẳng dám đứng solo tay đôi với con Ngạc Sư Thú này.
Vừa chạm đất, Cố Thiếu Thương liền lao vút lên lần nữa.
Thế nào gọi là đánh chó rơi xuống nước?
Cố Thiếu Thương hiện giờ chính là đang làm đúng chuyện đó!
Con Ngạc Sư Thú chột một mắt giảm mạnh chiến lực.
Dù không có thanh máu, nhưng trong mắt Cố Thiếu Thương, con Ngạc Sư Thú này sắp ngỏm tới nơi rồi!
Thế là hắn xông tới, điên cuồng trút đòn tấn công lên người nó.
Ô Sao Trường Kiếm chém keng keng lên thân Ngạc Sư Thú, thỉnh thoảng cũng xuyên thủng vài chỗ vảy giáp mỏng manh, gây ra lượng sát thương đáng kể.
Lúc hai mắt còn nguyên vẹn, con Ngạc Sư Thú này còn theo bản năng che chắn những vùng không có vảy giáp để tránh dính thêm thương tổn.
Nhưng giờ chột một bên mắt, động tác tay chân loạng choạng thấy rõ, nó làm sao còn lo xuể nhiều như thế?
Rất nhanh;
Ầm!
Một tiếng vang lớn.
Ngạc Sư Thú khổng lồ ngã ầm xuống đất.
Lồng ngực phập phồng chứng tỏ nó vẫn còn sống.
Nhưng cũng chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn!
"Phù~! Cuối cùng cũng xong!"
Cố Thiếu Thương quệt mồ hôi trên trán, rồi nhìn con Ngạc Sư Thú trước mặt, dứt khoát thọc một kiếm vào mắt còn lại của nó, đâm thẳng vào não!
Gào gừ——
Con Ngạc Sư Thú hấp hối rú lên một tiếng thê thảm cuối cùng.
Rồi bịch một tiếng, cái đầu nặng trĩu gục hẳn xuống.
【Kinh nghiệm +110】
Ngạc Sư Thú cấp 10 cho điểm kinh nghiệm gốc là 100 điểm.
Thấp hơn 1 cấp thì nhận thêm 10% kinh nghiệm.
Nhưng ngược lại, cấp càng cao thì kinh nghiệm sẽ giảm đi chóng mặt.
Cao hơn 1 cấp giảm 20%, cao hơn 2 cấp là hụt 40%.
Chỉ cần cao hơn 5 cấp là chẳng còn một giọt kinh nghiệm nào.
Cố Thiếu Thương mới cấp 9, tính là giết quái vượt cấp.
Cho nên nhận được tổng cộng 110 điểm kinh nghiệm!
Giờ thì chỉ còn thiếu 70 điểm là lên cấp, tùy tiện kiếm thêm một con hung thú nữa là up cấp ngon lành.
"Tiểu Ngư!"
Cố Thiếu Thương quay đầu gọi.
"Em tới ngay!"
Lâm Hữu Ngư vội vã từ sau gốc sam đỏ chạy tót ra.
"Oa~! Đây là hung thú đấy hả? Trông đáng sợ ghê!"
Lâm Hữu Ngư chạy lại gần, trước tiên lượn quanh con Ngạc Sư Thú một vòng, thò tay sờ lớp vảy giáp của nó, xúc cảm cứng ngắc làm cô cảm giác như đang sờ vào tảng đá.
"Thu Thập xem sao, xem thử thu được những gì."
Cố Thiếu Thương bảo.
Lâm Hữu Ngư gật đầu đồng ý.
Sau đó liền dùng kỹ năng Thu Thập lên xác con Ngạc Sư Thú.
Giây tiếp theo;
Xác Ngạc Sư Thú biến mất.
Kế đó hiện ra một đống thịt hung thú, da hung thú và xương hung thú.
Chiếm luôn ba ô trong túi đồ của Lâm Hữu Ngư.
Cũng may;
Trước khi đi cô đã dọn sạch những thứ cần dọn trong túi đồ.
Chỉ còn lại một cuốn Sổ Tay Sinh Tồn bắt buộc phải mang theo, ngoài ra là một cái rương đồng chứa ít lương thực cùng nước uống.
Còn cái Hắc Thiết Bảo Tương lúc đầu?
Đêm qua đã bị Lâm Hữu Ngư dùng kỹ năng Thu Thập phân giải rồi.
Nếu không thì số kim loại đợt trước lấy đâu ra?
......
Nửa tiếng sau;
Hai người lại tìm được thêm một con Ngạc Sư Thú.
So với dã thú, hung thú phân bố rải rác hơn hẳn.
Đã vậy;
Ngạc Sư Thú cũng chẳng phải loài hung thú thích sống theo bầy đàn.
Mỗi lần phát hiện đều chỉ có đơn thương độc mã một con.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Nếu thật sự có từ hai con Ngạc Sư Thú trở lên tụ tập một chỗ, với thực lực hiện tại của Cố Thiếu Thương e là cũng không cân nổi.
Chủ yếu là do lượng sát thương chưa đủ, chứ nếu không dựa vào tốc độ hút máu thì vẫn đánh được.
Lần này nhờ đã có kinh nghiệm từ trận trước, Cố Thiếu Thương chỉ mất khoảng hai phần ba thời gian so với lúc đầu là đã kết liễu xong con Ngạc Sư Thú.
Bản thân hắn vẫn cứ là nguyên vẹn không sứt một sợi tóc.
Cái này mà để anh hùng khác thấy được, chắc chắn phải bấm nút tố cáo Cố Thiếu Thương bật hack.
Làm quái gì có chuyện anh hùng cấp F solo thắng hung thú?
Lại còn trong tình trạng cấp độ thấp hơn hung thú nữa chứ, đúng là bịa đặt nhảm nhí!
【Kinh nghiệm +110】
Xoẹt——
Luồng sáng vàng rực bốc lên từ người Cố Thiếu Thương.
Cuối cùng cũng cấp 10 rồi!
Cố Thiếu Thương không kịp chờ đợi mà mở ngay bảng thông số nhân vật ra xem.
Đầu tiên là điểm kinh nghiệm.
Lên cấp 10 rồi, lượng kinh nghiệm cần để lên cấp tiếp theo vẫn chỉ tăng thêm 100 điểm.
Đây là tin mừng.
Trước đó Cố Thiếu Thương còn ngỡ sau cấp 10 sẽ có biến động gì lớn.
Giờ xem ra là hắn lo bò trắng răng.
Đương nhiên!
Cũng có thể là vì hắn chỉ là một tên cùi bắp tư chất cấp F mà thôi.
Ngoại trừ điểm đó;
Toàn thuộc tính +1 thì chẳng có gì đáng nói.
Thay đổi không nhiều.
Máu tối đa cũng chỉ từ 130 điểm nhảy lên 140 điểm.
Điều Cố Thiếu Thương thật sự quan tâm là năng lực thiên phú mới nhận được sau khi lên cấp 10!
Thế là sau khi lướt mắt qua các thuộc tính khác, hắn liền dán chặt ánh nhìn vào mục thiên phú.
Bỏ qua thiên phú Cứu Cực Hút Máu vẫn đang ở cấp SSR.
Cái này đúng như dự liệu, không thấy thăng cấp thêm nữa.
Dù sao cũng chạm trần rồi, còn nâng vào đâu được nữa.
Tiếp theo;
Xuất hiện một thiên phú mới mang tên 【Thương Hại Gia Thâm】.
Đã vậy còn là cấp E!
Điều này làm Cố Thiếu Thương mừng rỡ khôn xiết.
Hắn thế mà lại vớ được sự kiện xác suất nhỏ, thiên phú xuất hiện cao hơn tư chất của hắn hẳn một bậc!
Việc này đồng nghĩa với việc hắn có thể đẩy thiên phú này lên cấp SSR nhanh hơn.
——
【Thương Hại Gia Thâm (E): Mỗi lần sử dụng kỹ năng, sát thương gây ra tăng 10%!】
——
Thiên phú này thoạt nhìn không có gì ghê gớm.
Nhưng đó là bởi vì hiện tại nó mới chỉ ở cấp E.
Chờ đến khi cấp bậc của nó kéo lên.
Ít nhất là lên cấp C, lúc đó chắc chắn sẽ có biến chuyển cực lớn.
Giống hệt như thiên phú Hút Máu của Cố Thiếu Thương vậy.
Ban đầu cũng phế chẳng kém.
Nhưng giờ thì sao?
Một hớp là hút được tận 80% máu.
Hoàn toàn là một trời một vực!
