Chương 272
Chương 272: Dự báo Thú Vương Tranh Bá Tái! Cuối cùng thành SSR!
Đăng ngày 28/09/2026
19
Nửa đêm, thời gian đã gần điểm 0 giờ.
Trong nơi trú ẩn Thủy Liêm Động, Cố Thiếu Thương đang kiểm tra bốn chỉ số cơ bản của mình.
Sau chuỗi ngày cày cuốc nỗ lực.
Cả bốn chỉ số của hắn đều đã vượt qua mốc cơ bản 10 triệu điểm.
Nếu tính thêm toàn bộ các loại bùa lợi cộng dồn, ngay cả chỉ số thấp nhất là thể chất cũng đã vượt mốc hơn 180 triệu điểm!
Còn chỉ số cao nhất là sức mạnh.
Thậm chí đã vượt ngưỡng hơn 2,2 tỷ!
Cứ đà này thì chẳng mấy chốc sẽ cán mốc 5 tỷ, rồi thẳng tiến phá vỡ mốc 10 tỷ.
"Theo tiến độ hiện tại, mỗi ngày bốn chỉ số tăng trưởng cơ bản hai triệu điểm, tức là nhiều nhất hơn một tháng nữa, chỉ số sức mạnh cao nhất sẽ chạm mốc 10 tỷ."
Một chỉ số đơn lẻ vượt mốc 10 tỷ tuy chẳng có hiệu ứng đặc biệt gì, nhưng với Cố Thiếu Thương, đó là cột mốc tượng trưng cho việc hắn đã bước lên một tầm cao mới.
Dĩ nhiên!
Trước lúc đó, hắn phải kéo toàn bộ chỉ số đồng loạt vượt qua mốc một tỷ đã.
Ví dụ như thể chất.
Mới có 180 triệu?
Thế sao được, nhất định phải cán mốc một tỷ!
"Anh Cố ơi~!"
"Sao thế?"
Cố Thiếu Thương đang tính toán chuyện điểm chỉ số thì nghe thấy tiếng gọi bên cạnh, hắn liền tắt bảng giao diện rồi quay đầu nhìn sang.
Lâm Hữu Ngư vừa rồi còn đang cắm cúi đọc truyện tranh, không biết từ lúc nào đã đặt cuốn truyện xuống.
"Anh Cố, anh bảo bao giờ thì sự kiện tiếp theo mới mở thế?"
Lâm Hữu Ngư ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cả người toát ra vẻ lười biếng rã rời.
"Chắc mấy ngày tới thôi."
Cố Thiếu Thương ngẫm nghĩ rồi đáp.
Kể từ sự kiện Anh Hùng Tế Đàn lần trước đến nay cũng đã qua một thời gian.
Vòng sự kiện tiếp theo.
Có lẽ cũng sắp sửa bắt đầu rồi.
Hơn nữa;
Dựa theo nguồn tin họ nắm được trước đó, lần này có lẽ là sự kiện cuối cùng của giai đoạn tân thủ.
Sau sự kiện này, lứa người mới ở Vạn Tộc Chiến Trường như họ sẽ phải rời khỏi hòn đảo tân thủ, tiến vào đại lục Vạn Tộc tàn khốc thực sự để cạnh tranh tài nguyên sinh tồn với vô số chủng tộc khác nhau đến từ chư thiên vạn giới!
Dù vậy, Cố Thiếu Thương lại khá mong chờ điều đó.
Dù sao ở đảo tân thủ hắn đã vô đối quá lâu rồi.
Nếu không sớm gặp được đối thủ mạnh hơn, hắn cảm giác mình sắp mất sạch động lực để trở nên mạnh mẽ rồi.
"Mong là tới nhanh nhanh chút, em sắp không chờ nổi để được tới đại lục Vạn Tộc thực sự xem thử rồi!"
Lâm Hữu Ngư vừa nói vừa siết nắm tay nhỏ, bày ra bộ dạng sẵn sàng đấm bay bốn phương.
Đúng lúc này——
Đinh~!
【Sự kiện Thú Vương Tranh Bá Tái sắp bắt đầu, sự kiện lần này chia làm ba giai đoạn, chỉ những ngự chủ hoàn thành mục tiêu của giai đoạn trước mới có thể tiến vào bản đồ của giai đoạn tiếp theo!】
【Bắt đầu đếm ngược 24 giờ cho sự kiện! Đề nghị toàn bộ ngự chủ chuẩn bị sẵn sàng!】
Sự kiện mới?!
Lâm Hữu Ngư ngồi bật thẳng người dậy.
Vừa mới thắc mắc khi nào có sự kiện mới xong.
Ai ngờ lời vừa dứt câu thì nó đã tới luôn rồi?
Bất ngờ!
Bật ngửa!
Hưng phấn tột cùng!
Khoảnh khắc này;
Lâm Hữu Ngư cảm thấy cả người tràn trề sinh lực.
Chẳng còn vẻ lười biếng, uể oải như lúc nãy nữa.
"Đừng vội, mai mới bắt đầu cơ."
Cố Thiếu Thương cũng nghe thấy thông báo về sự kiện mới, trước mắt hắn hiện lên đồng hồ đếm ngược 24 giờ, một thoáng sau thì ẩn đi.
Nhưng chỉ cần hắn nghĩ tới nó, giây tiếp theo đồng hồ sẽ lập tức hiện ra trước mắt.
"Thú Vương Tranh Bá Tái kìa! Lại còn chia ba giai đoạn khác nhau nữa. Lần trước con Viễn Cổ Viêm Ma Hắc Long kia cướp mất viên Thú Vương Chi Tâm, lúc ấy thông báo có nói giai đoạn một của Thú Vương Tranh Bá Tái bên phía chúng ta đã bị thay đổi đúng không anh?"
Lâm Hữu Ngư vừa nói vừa mở 【Kênh Chat Đại Lão】, lướt xem lại lịch sử trò chuyện lúc trước để kiểm tra, quả nhiên chuẩn xác.
"Khả năng cao là thế, cái gọi là thay đổi chắc chắn là đổi boss thú vương ban đầu thành con ma long kia rồi."
Cố Thiếu Thương nói.
"Đó có lẽ cũng là lý do mấy ngày nay chúng ta không tìm thấy con ma long đó, đám Ma Hóa Phi Long kia cũng biến mất sạch sẽ."
"Tên kia... có thể do dung hợp Thú Vương Chi Tâm nên trước khi sự kiện mở màn thì hệ thống không cho phép nó lộ diện."
Cái này có tính là tự lấy đá đập vào chân mình không?
Nhưng mà;
Chờ 24 giờ nữa, tức là giờ này ngày mai.
Đến khi sự kiện chính thức bắt đầu.
Con ma long kia cũng sẽ lấy lại được tự do!
Chỉ tiếc là!
Cố Thiếu Thương bây giờ chẳng còn mấy hứng thú với nó nữa.
Hồi trước khi thực lực chưa chạm tới mức này, Cố Thiếu Thương còn khá trông chờ được đối đầu với con ma long đó.
Còn giờ thì sao?
Thực lực của Cố Thiếu Thương so với hồi đó đã mạnh lên gấp trăm nghìn lần rồi?
Cho dù con ma long kia có dung hợp Thú Vương Chi Tâm, trở thành đại boss cấp thú vương đi chăng nữa thì cũng vô ích.
Đối với Cố Thiếu Thương mà nói.
Nó vẫn yếu ớt đến thảm thương!
Một con ma long yếu đuối tới mức đó thì Cố Thiếu Thương chẳng có gì để mong đợi cả.
Dù vậy;
Lâm Hữu Ngư thì ngược lại, cô nàng tỏ ra rất hào hứng.
Lúc này đã xoa tay bẻ khớp, chuẩn bị bung hết sức làm một trận ra trò rồi!
......
Hôm sau;
Nhờ có thông báo lúc nửa đêm qua, hôm nay toàn bộ người chơi trên đảo tân thủ đều đang bàn tán xôn xao về trận Thú Vương Tranh Bá Tái sắp diễn ra.
Còn ở vùng biển phía ngoài đảo tân thủ, Cố Thiếu Thương vẫn đang cày quái lên cấp ở khu vực cách bờ biển chừng ba bốn mươi cây số.
Hắn chẳng mấy bận tâm tới những cuộc bàn luận về Thú Vương Tranh Bá Tái của người khác.
Thay vào đó, điều hắn chú ý hơn là thiên phú mới sắp sửa đạt cấp tối đa vào ngày hôm nay!
Cũng không biết cái thiên phú từ đầu chí cuối không hề đổi một chữ mô tả này, sau khi nâng lên phẩm chất SSR thì liệu có biến đổi gì không nữa?
Cố Thiếu Thương rất mong chờ điều đó.
Buổi trưa;
Cố Thiếu Thương không về ăn cơm.
Với thể chất hiện tại của hắn, việc ăn hay không ăn thực ra chẳng ảnh hưởng gì sất.
Ăn uống chỉ là để thỏa mãn vị giác và nhu cầu giải tỏa tinh thần mà thôi.
Không ăn thì chắc chắn vẫn khỏe re!
Đám đàn ông trong kênh chat đại lão cũng chọn cách nhịn ăn trưa giống hắn.
Từng người lúc này đều dốc hết bình sinh cày cuốc nâng cấp.
Hòng kiếm chút đất diễn trong sự kiện Thú Vương Tranh Bá Tái sắp tới, để không phải lần nào cũng biến thành những kẻ làm nền tội nghiệp.
Ngược lại, đám con gái bên phía Lâm Hữu Ngư lại rất thong dong, dường như chẳng hề cảm thấy chút áp lực nào, buổi trưa vẫn ung dung thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn.
Thậm chí còn ăn nhẩn nha từ 12 giờ trưa đến tận 1 giờ rưỡi chiều mới chịu xong.
Đến khi bên các cô nàng kết thúc màn tụ tập ăn uống buổi trưa.
Lilith và Navia bận rộn cày cuốc cả buổi sáng cuối cùng cũng thu thập đủ Sinh Mệnh Bản Nguyên.
Cuối cùng cũng được thăng giai rồi!
Quá đỗi gian nan luôn o(╥﹏╥)o
Quá trình thăng giai chẳng có hiệu ứng lung linh màu mè gì, cứ thế thuận theo tự nhiên mà hoàn tất.
Đồng thời;
Toàn bộ chỉ số nhân đôi!
Kể từ giờ, lượng chỉ số nhận được sau mỗi lần lên cấp cũng tăng gấp mười lần so với trước!
Tương ứng với điều đó;
Lượng kinh nghiệm cần thiết để lên cấp cũng tăng vọt!
Chút kinh nghiệm tích lũy trước đó của Lilith và Navia chỉ vừa vặn đủ để hai nàng nhích lên cấp 115 mà thôi.
Hơn 4 giờ chiều.
Tại một vùng biển cách bờ biển hơn bốn mươi cây số.
Cố Thiếu Thương tắm mình trong ánh sáng hoàng kim rực rỡ, lúc này cũng dừng lại chuỗi chém giết không ngừng nghỉ suốt cả ngày trời.
Cấp 157 rồi!
Điều này cũng đồng nghĩa với việc, thiên phú mới của hắn rốt cuộc đã thăng lên cấp SSR!
